Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,941
    Thanked 1,440 Times in 67 Posts

    Mặc định Những việc cần tránh để không tổn hao năng lượng

    Năng lượng con người là nền tảng của mọi thành tựu trong cuộc sống, đó là sức khoẻ, là trí tuệ, sắc đẹp, sự bình an…Năng lượng đánh dấu quá trình tu luyện của con người. Đối với người tu luyện thì năng lượng được quý như tính mạng của mình, việc tu luyện nhằm mục đích làm sao ngày càng nâng cao năng lượng. Song với việc gia tăng năng lượng thì việc làm sao giữ gìn và không làm tổn hao năng lượng là một trong những điều rất quan trọng, hay trong đạo phật còn gọi là tổn hao phước.

    Dấu hiệu một người đã cạn phước, không còn năng lượng: Giống như ngọn đèn dầu một khi đã cạn thì không còn sáng và chỉ le lói. Người không còn phước thì không còn sức sống, cơ thể mệt mỏi, bệnh tật, sức khoẻ kém, làm việc gì cũng không thông, không có năng lực làm việc, vì vậy thường không gặp may mắn trong cuộc sống, cuộc sống vô cùng vất vả, khổ sở.

    Là một người đã từng trải nghiệm, hoặc quan sát những người xung quanh mình, tôi đã từng có thời gian bị tổn hao năng lượng, tổn hao phước một cách trầm trọng, dẫn đến cuộc sống của mình vô cùng vất vả, nhiều lúc suy nghĩ không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại thế, cảm giác cuộc sống rất bế tắc, và cho đến khi gặp Thầy và học KCTL thì tôi mới nhận thức được những việc không nên làm dù vô tình hay cố tình trong quá khứ đã làm tổn hao năng lượng của mình. Nếu có điều ước thì tôi mong sẽ được học KCTL từ sớm hơn, nhưng chắc đấy cũng là cái duyên đưa tôi đến với con đường tu luyện. Dưới đây là những việc làm cần phải tránh nếu như bạn không muốn tổn hao năng lượng của mình nhanh chóng nhất.

    + Sát sinh hại vật: sát sinh là hành vi khiến con người tổn hao năng lượng một cách nhiều nhất. Sinh mệnh nào cũng muốn sống và sợ cái chết. Nếu một người mà chỉ vì tư lợi của chính mình sát sinh tạo nghiệp, hại chúng sinh, thì sẽ làm tổn hao năng lượng chính bản thân mình

    + Có những hành động bất kính với bề trên: Những hành động và lời nói không tốt đối với những vị bề trên như Ông bà, Cha mẹ, Thầy cô, những người lớn tuổi đã giúp đỡ mình… là việc làm vô cùng tổn hao năng lượng, nhất là khi đối sử không tốt với chính Cha mẹ mình, thì quỷ thần đều phẫn nộ, liệu có thể giúp đỡ người như vậy hay không

    + Những lời nói phỉ báng bậc thánh nhân: Thời cổ đại, từ bậc Thiên tử, đại thần đến dân thường ai ai cũng đều kính tín Phật, Đạo, Thần. Ngay cả những người có đạo đức cao, người tu hành chân chính cũng rất được mọi người tôn kính, đặc biệt là những vị cao tăng đức hạnh.
    Cổ nhân có câu: “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Các bậc thánh nhân, thánh hiền, hay các chư Phật, Bồ Tát xuất sinh trong các thời đại lịch sử đều là đến để giáo hóa dân chúng, vì lợi ích dân chúng mà để lại những lời răn dạy. Nói xấu xuyên tạc bậc thánh hiền, người đại đức là cách làm tổn hại phúc báo của chính bản thân mình.

    + Nói những lời độc ác, nói dối hại người: Trong 66 điều Đức Phật dạy con người thì Người luôn răn dạy rất nhiều về lời nói dối: Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy? Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. Người nói dối sẽ phải tự gánh chịu mọi điều
    Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại: vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh. Vì thế, cần phải tránh xa.

    + Tham, sân, si, mạn, nghi: con người đầy lòng tham, sân hận, si mê, ngạo mạn, nghi ngờ, đây là căn bản của mọi phiền não, những loại tâm này dẫn dắt con người tạo nghiệp ác cản trở quá trình tu luyện, làm tổn hao năng lượng của chính mình

    + Trộm cắp, chiếm lợi của người khác: Trong giáo lý nhà Phật thì tất cả mọi sự việc xảy ra trong đời sống đều có quy luật nhân quả. Bất cứ một việc thiện hay ác nào cũng đều có nhân quả báo ứng, tức là gieo nhân nào thì sẽ gặp quả ấy.
    Quả báo của sự trộm cướp, nặng thì nghèo cùng vô số kiếp hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người, nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy. Chúng ta hãy nên tin sâu nhân quả làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau. Nhân trộm cướp là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận nên có luật pháp chế tài, phạt tù, nặng thì tử hình, huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối.
    Tham lam muốn chiếm lấy của người làm của riêng mình là do thói quen lười biếng làm ít mà muốn hưởng thụ nhiều, là nhân dẫn đến nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát.

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    bần tăng (26-12-2024),Diệu Hồng (06-01-2025),Hanhthong (27-12-2024),Hạnh An (07-01-2025),hiepqf3 (31-12-2024),Hoa Ban Trắng (27-12-2024),HoangNV (27-12-2024),hoanlinh (27-12-2024),kiencuong304 (04-01-2025),lê chí công (31-12-2024),Lungnhi (30-12-2024),manhtuongngo (26-12-2024),nganuoc (03-01-2025),nhatchimai_2405 (07-01-2025),Phương Nam (27-12-2024),thanhphong (28-12-2024),thanhvinh (28-12-2024),Thắng Lợi (02-01-2025),tuluyenthantam (02-01-2025),TuMinh (28-12-2024),Vidieu (30-12-2024),youme (27-12-2024),ĐINHQUANG HIỆP (28-12-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •