Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2017
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    877
    Thanked 314 Times in 14 Posts

    Mặc định Những điều kỳ diệu

    Trong cuộc sống chúng ta có vô vàn những tình huống xảy ra, có những điều ngẫu nhiên, có những cái do sự tính toán của con người, có những cái lại ngoài sức tưởng tượng của những người “bình thường”, hoặc có những cái như có sự sắp đặt của thế giới vô hình nào đó mà chúng ta chưa biết được.
    Tôi xin chia sẻ với mọi người về một trường hợp mà tôi thấy đó là một điều hết sức mầu nhiệm và huyền diệu.
    Ở xóm nhà tôi, cũng là con của một người anh làm cùng đơn vị tôi, có cháu K đang học trường đại học FPT, vào dịp kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, cũng là dịp cháu được nghỉ học nên các bạn bè trong phòng trọ cùng nhau về quê, đợt này đang là dịp khám tuyển nghĩa vụ quân sự nên cháu K phải xin giấy chứng nhận của nhà trường là đang học ĐH thì không phải đi khám nghĩa vụ QS, cháu K đã xin được giấy chứng nhận của nhà trường nhưng lại để nhầm vào cặp của một bạn khác, nên dự kiến đầu giờ chiều cháu bắt xe khách về cùng các bạn (vì bố cháu gọi điện ra là về thì phải bắt xe khách để về) những cháu phải tìm giấy tờ nên phải gần 17h cháu mới tìm thấy giấy tờ, lúc đó cũng muộn, bắt xe khách về thì cũng chờ đợi muộn, cháu đã quyết định đi xe máy từ Hà Nội về Thanh Hóa, thời tiết hôm đó thì mưa phùn, mắt cháu thì cận nên khi đi đến đoạn đường Hà Nam- Ninh Bình có thể lúc đó đi nhanh, mắt kém, trời lại hơi tối nên cháu đã đâm vào đống đá ở vệ đường, khu vực đó đường mới làm nên xe lưu thông ít, sự việc xảy ra khoảng 30 phút sau thì người đi đường mới phát hiện ra có vụ tai nạn ở đó, khi đó điện thoại của cháu vẫn đang mở phần mềm chỉ dẫn đường để đi, nên điện thoại không bị khóa màn hình, do đó người dân mới có số để gọi điện thông báo cho gia đình, đồng thời đưa cháu vào bệnh viện tỉnh Hà Nam cấp cứu, khi gia đình ra thì cũng là lúc bệnh viện chuyển cháu ra bệnh viện Việt Đức. Qua quá trình kiểm tra, chụp chiếu thì bệnh viện kết luận cháu K bị vỡ đốt sống cổ, chấn thương đầu và đã bị chết não, không thể cứu được, nên bệnh viện đã tư vấn cho gia đình để đưa cháu về lo hậu sự; gia đình đã nghe theo lời tư vấn của bệnh viện nên đã đưa cháu về nhà; làng xóm, bạn bè và người thân rất thương tiếc cho cháu vì cháu đang rất khỏe mạnh, đẹp trai lại rất ngoan hiền, biết điều nên rất đông người đến thăm và nhìn cháu lần cuối.
    Hôm đó cũng là vào tối thứ 4, là ngày Tổ 2 của tôi học, nên trong quá trình tập cùng mọi người trong tổ, tôi tâm niên “con xin Thầy Huệ Tâm, con xin các Vị Bề Trên kiểm tra tình trạng của cháu K và giúp chữa bệnh cho cháu, tôi cũng tâm niệm xin thầy giúp con truyền năng lượng tình thương từ tim con và mọi người đến để hỗ trợ cho cháu đỡ đau đớn và cải thiện được phần nào nếu có thể”. Đến sáng sớm hôm sau khi tập cùng với nhóm tập sáng trong tổ tôi cũng tâm niệm xin thầy như tối hôm trước để hỗ trợ năng lượng cho cháu.
    Trong ngày hôm đó khoảng 15h chiều gia đình của cháu đã chọn được giờ để cháu đi, nên đã tắt máy hỗ trợ thở để cháu ra đi nhẹ nhàng, đỡ đau đớn; nhưng kỳ lạ thay, sau khi rút ống thở được hơn 30 phút mà nhìn người cháu vẫn hồng hào, để lâu hơn lại thấy có nhịp tự thở, nên gia đình lại nhờ bác sĩ đặt lại máy thở cho cháu, sau quá trình bàn bạc của gia đình đã chia thành 2 luồng tư tưởng; một là để cháu ở nhà để duy trì, được đến đâu hay đến đó; hai là chuyển cháu đi bệnh viện để tiếp tục hỗ trợ của y tế; đến tối trong lúc tập cùng nhóm tôi vẫn tiếp tục tâm niệm nhờ Thầy và các vị bề trên giúp chuyền năng lượng tình thương để hỗ trợ cho cháu; khi tập xong tôi sang nhà cháu K xem tình hình thế nào thì mọi người bảo cháu đã có dấu hiệu tự thở mạnh hơn, nhờ các bác sĩ kiểm tra thì cũng bảo có tín hiệu tốt hơn, nên gia đình cháu K đã quyết định đưa cháu đến bệnh viện huyện với hy vọng sẽ “có điều kỳ diệu” sẽ đến với cháu; chuyển vào bệnh viện huyện được một ngày rồi lại chuyển lên bệnh viện tỉnh, lên bệnh viện tỉnh được hơn một ngày thì bệnh viện tiến hành mở nội khí quản để có thể đưa oxy lên não, giúp hỗ trợ thở và xem não bộ có tín hiệu gì không; cháu K điều trị ở khoa hồi sức tích cực được khoảng một tuần, cũng trong khoảng thời gian đó, hằng ngày trong lúc tôi tập khí công cùng với mọi người trong tổ thì đều tâm niệm nhờ thầy và các vị bề trên giúp đỡ cho cháu; sau khoảng một tuần đó thì cháu K đã có tín hiệu tiến triển tốt và được chuyển xuống khoa phục hồi chức năng của bệnh viện tỉnh, sau vài ngày lại được chuyển xuống Trung tâm phục hồi chức năng TW ở Thành Phố biển Sầm Sơn để tiếp tục các biện pháp phục hồi chức năng chuyên sâu hơn; sau bao nhiêu cố gắng không biết mệt mỏi của gia đình và đặc biệt, quan trọng hơn nữa, mà ít ai biết đến là có sự âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ của Thầy Huệ Tâm và các Vị Bề Trên đã giúp cháu K có thêm năng lượng để tìm lại sự sống mong manh trên cõi đời này! Hiện tại cháu K đã mở được một mắt, các ngón của một tay đã có sự cử động nhẹ nhàng, bàn chân cũng cử động được, đó là một điều rất “diệu kỳ” đã đến với cháu K.
    Trong không gian, vũ trụ này tồn tại rất nhiều điều mà con người chưa biết tới, còn có rất nhiều điều bí ẩn, huyền bí và kỳ diệu; khí công tâm linh cũng là một lĩnh vực, là một phương pháp, là cánh cửa để con người chúng ta có cơ hội tiếp cận những huyền bí và kỳ diệu đó; cái quan trọng là chúng ta có sự nỗ lực cố gắng, kiên cường, kiên trì, không bỏ cuộc, với sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những điều “kỳ diệu” để chúng ta hướng tới.
    Cuối cùng con xin chân thành cảm ơn Thầy Huệ Tâm, con xin cảm ơn các Vị Bề Trên đã luôn quan tâm, dõi theo giúp đỡ, chỉ dạy và độ trì cho chúng con, để chúng con dần hoàn thiện bản thân tốt hơn ạ!

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hieuhoc

    bần tăng (26-12-2024),haile (29-12-2024),Hạnh An (07-01-2025),Hoa Ban Trắng (27-12-2024),HoangNV (27-12-2024),hoanlinh (30-12-2024),lê chí công (06-01-2025),Lungnhi (26-12-2024),manhtuongngo (26-12-2024),nganuoc (03-01-2025),Nghệ Linh (27-12-2024),Nguyệt Lan (26-12-2024),PhongThuyGia (04-01-2025),phuongdet (27-12-2024),Phương Nam (27-12-2024),tamminh (26-12-2024),thanhphong (28-12-2024),THANHTINH (29-12-2024),thanhvinh (28-12-2024),theoThầy (27-12-2024),thiện tai (28-12-2024),Trung Nghĩa (03-01-2025),tuluyenthantam (02-01-2025),TuMinh (28-12-2024),Vidieu (30-12-2024),youme (27-12-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •