Lại mua bán, trao đổi...

Chủ đề: Lại mua bán, trao đổi...

Tag: None
  1. Hạt Bồ Đề viết:

    Mặc định Lại mua bán, trao đổi...

    Một hôm, có một người khách bước vào TAM LINH QUÁN và đọc: Ở đây có bán Sự Thanh Thản. Vị khách nói với chủ quán:
    - Hôm nay tôi không mua được gì rồi, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn dư thừa Sự Thanh Thản, tôi không bao giờ phải suy nghĩ hay băn khoăn vì bất cứ điều gì cả bởi vì cái gì tôi cũng có đầy đủ rồi.
    Chủ quán mỉm cười:
    - Ngài thật là một người hoàn hảo, nhưng hình như Sự Thanh Thản của ngài lại không đem bán hay đổi chác được cho người khác. Còn ở đây, chúng tôi bán Sự Thanh Thản có thể trao đổi được cho mọi người. Vì thế, cái giá Sự Thanh Thản của chúng tôi cũng rất đắt. Ai cần Sự Thanh Thản của chúng tôi thì họ phải trả cho chúng tôi tất cả những gì họ có, kể cả Sự Thanh Thản của họ.
    Vị khách cười to:
    - Đắt thế thì tôi chẳng mua làm gì cả, tôi phải giữ những gì tôi đang có chứ.
    Rồi vị khách quay lưng bỏ đi. Đi được một đoạn, vị khách giật mình: “Hình như mình chưa thực sự có Sự Thanh Thản, không hiểu ngày mai quay lại có kịp mua của chủ quán không?”
    Kiếp luân hồi đắm chìm trong bể khổ
    Con vươn mình tìm ánh sáng lương tri
     
  2. FirePhoenix viết:

    Mặc định

    Tôi chỉ có xì-trét, có nóng nảy và cố chấp để bán thôi, bác chủ quán mua dùm tôi nhé!
     
  3. Hạt Bồ Đề viết:

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FirePhoenix Xem bài viết
    Tôi chỉ có xì-trét, có nóng nảy và cố chấp để bán thôi, bác chủ quán mua dùm tôi nhé!
    TAM LINH QUÁN mới mua một cái máy rất hay: Khi đi qua máy này thì bao nhiêu phiền muộn, xì trét, nóng nảy, cố chấp, băn khoăn sẽ bị loại bỏ. Cái giá để được đi vào cái máy đó là người khách phải chia sẻ bớt sự vui vẻ và thanh thản của bản thân mình. Tôi tin rằng bác đã sẵn sàng chia sẻ với TAM LINH QUÁN những niềm vui và sự thanh thản vốn có của mình để có được sự thanh thản của vạn vật chúng sinh.
    Kiếp luân hồi đắm chìm trong bể khổ
    Con vươn mình tìm ánh sáng lương tri