Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    139
    Cảm ơn!
    4,508
    Thanked 3,835 Times in 133 Posts

    Mặc định KCTL cấp cứu cho chó mẹ mới sinh

    Ngày 13.07.24, khoảng 14h, chó Vàng mẹ, mới sinh con được 1 tuần(chó của cô em vợ tôi), nó bị sốt co giật 41.5 độ C, thè lưỡi qua hàm răng mà không co lại được, nước dãi chảy ròng ròng, 4 chân cứ giật giật, như cánh tay robot, nó nằm bẹp dí, không đi lại được. Tôi phải đưa nó đi bác sĩ(BS) cấp cứu lúc 14h30.

    Tại phòng khám thú y, BS nói:”Tiên lượng xấu lắm chú ơi”. Lập tức BS truyền nước biển liên tục theo cặp 2 chai một, chích thuốc hạ sốt, lau bầu vú cho nó suốt từ 14h30 đến 18h10. Cứ 30’ một lần đo nhiệt độ ở hậu môn của nó. Nhưng kỳ lạ là, nhiệt độ không giảm mà còn tăng lên 42 độ C. Vị BS lắc đầu:”Thôi chú cho nó về lo hậu sự đi. Cháu làm nghề cũng vài chục năm rồi, nhưng chưa gặp trường hợp nào sốt dai dẳng, mà lại kháng thuốc như con này”.

    Nể tôi nhiệt tình, BS tâm sự: “Sốt cao, mà đưa đến chỗ con, chỉ có 2 trường hợp, 1 là xuất viện ra về sau khi được chích & truyền nước biển, 2 là chết”… Vì đã được Thầy giúp nhiều lần trong lúc khẩn cấp, tôi bình thản, tự tin nói: “Cám ơn sự tâm huyết với nghề của cháu, bây giờ chú chữa theo cách của chú vậy”.

    Trong lúc lắng nghe, tiếp thu kiến thức từ vị BS, tôi thầm chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS. Tôi cũng mạnh dạn xin Thầy cho dùng năng lượng TT để chữa. Tôi thành tâm mời các PB khí lạnh của Thầy, về giúp tôi hạ nhiệt khẩn cấp cho con Vàng. Rồi truyền Năng lượng TT vào tim cho nó. Vừa chữa, tôi vừa thì thầm với nó: Ông sẽ chữa cho cháu. Cố lên mà về với con mày. Thật kỳ diệu, chỉ khỏang 5 phút sau, thì con Vàng đã hạ nhiệt. Cảm giác từ bàn tay cho tôi biết điều này. Cái lưỡi nó đã tự co thụt vào miệng. Và hơi thở của nó thưa dần, thưa dần, đều đều, không gấp như lúc trước.

    Thấy hiện tượng lạ, vị BS đo ngay để kiểm tra. Kết quả, nhiệt độ đang giảm dần từ 0.3 độ rồi 1 độ … 30 phút sau, vị BS Thú y cẩn thận đo lại nhiệt độ ở hậu môn cho nó; Thì, nhiệt độ chỉ còn 39 độ. BS rụt cổ, lắc đầu: “Không thể tin được, chú làm sao hay vậy?”. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:” Thì chú cũng chỉ điểm huyệt như cháu thấy đấy”.

    Thấy ổn, BS cho nhốt nó lại trong lồng. Nó đứng dậy, vẫy đuôi như để cám ơn tôi. Rồi nó uống nước & đi lại ngon lành. BS cho xuất viện về nhà để theo dõi tiếp. Vừa về đến nhà, bà xã pha cho nó 1 tô sữa to, nó uống hết luôn. Khi cho ăn cháo, nó cũng vét hết cả tô to. Vậy là ổn.
    Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con làm 1 việc tốt.
    Lần sửa cuối bởi bần tăng, ngày 07-11-2024 lúc 10:12. Lý do: lỗi chính tả
    Nguyện lòng thương yêu chúng sinh

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng

    Hoa Ban Trắng (06-12-2024),Lungnhi (10-11-2024),manhtuongngo (06-11-2024),NguyetQuangTu (06-11-2024),Phương Nam (07-11-2024),Tamhuongthien (06-11-2024),tamminh (08-11-2024),THANHTINH (11-11-2024),theoThầy (06-11-2024),thiện tai (07-11-2024),Thutrang (07-11-2024),tiendung23680 (10-11-2024),Trung Nghĩa (06-11-2024),tuluyenthantam (10-11-2024),TuMinh (09-11-2024),Vidieu (09-11-2024),youme (07-11-2024),Đại Minh (08-11-2024),Đậu Đậu (07-11-2024),ĐINHQUANG HIỆP (07-11-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •