Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Con được THẦY cấp cứu!
Threaded View
-
18-12-2024, 22:38 #1
Nhập Môn
- Ngày tham gia
- Jul 2021
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 1,707
- Thanked 164 Times in 7 Posts
Con được THẦY cấp cứu!
- Ngày 10/10/2023 tại Hà Nội.
Lúc 19h40’, tôi cùng em BN đi bộ sang đường. Sau khi quan sát và tránh được 1 chiếc xe máy đang đi với tốc độ rất cao lao thẳng vào vị trí 2 anh em, thì: Rầm! Cả 2 anh em ngã nhào ra đường, 2 chiếc xe máy cũng ngã lăn ra. Chân trái tôi đau quá, không thể đứng dậy, cẳng chân trái từ gối trở xuống bị lệch hẳn so với đùi! Gãy chân rồi!
Em BN gọi ngay cho lớp trưởng Th ra để sơ cứu cho tôi. Mọi người gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện E. Trước khi vào viện, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho THẦY, thông báo con bị tai nạn và nhờ THẦY giúp đỡ. THẦY bảo: “con yên tâm, THẦY về ngay!”
Vào viện, một lúc tôi cảm thấy đỡ đau, tôi gọi lại báo cáo với THẦY. Nhưng đến khoảng 21h, tôi đau quá, lên cơn co giật, căng cứng hết cả người, bác sỹ không đặt được đường truyền. Lúc đó, tôi lại nghĩ đến THẦY và nhờ em Đại Minh gọi nhờ THẦY. Một lúc sau thì cơn đau đỡ dần, nhưng chân trái thì sưng to!
Kết quả chụp phim kết luận: Tôi bị gãy xương chày chân trái, vỡ mâm chày gối trái!
Tôi nghe bác sỹ nói: gãy và vỡ thế này thì đau lắm, và để phục hồi, đi lại được có khi phải mất cả năm!
Đến hơn 1h sáng ngày hôm sau thì tôi nhập khoa ngoại Chấn thương chỉnh hình – Y học thể thao để điều trị.
Đêm hôm đó trôi qua rất dài với những cơn đau mà từ bé đến giờ tôi mới trải qua!
Sáng hôm sau, ngày 11 tháng 10, bác sỹ đến khám và kết luận: Chân sưng to thế này thì phải điều trị ít nhất 1 tuần để giảm sưng tấy mới có thể mổ!
13h30’ ngày 11/10, THẦY đến viện thăm tôi. Hôm qua, THẦY mới về CS, sáng nay THẦY đã lên đường về HN. Vừa vào viện, dù mệt mỏi do di chuyển chặng đường dài nhưng THẦY đã bắt tay chữa ngay, không có thời gian để nghỉ! Sau khi được THẦY chữa, chân tôi cảm giác tê ở các đầu ngón chân, cảm giác đau đỡ hẳn! Cứ như một phép màu kỳ diệu!
Đến 17h, bác sĩ đi buồng kiểm tra chân thì thấy: “ơ chân không còn sưng mấy nữa, cho ký cam kết mổ, sáng mai mổ luôn!” Một kết quả đến ngay cả các nhân viên y tế và các bệnh nhân nằm cùng phòng cũng cảm thấy kỳ lạ!
8h30’ sáng ngày 12/10/2023, nhân viên y tế đến gọi đưa tôi lên phòng phẫu thuật. Trước khi đi, tôi gọi thông báo với THẦY rằng: “Thưa THẦY, bây giờ con được đưa lên phòng mổ ạ, con kính nhờ THẦY giúp con với ạ!”
THẦY bảo: “con yên tâm, bây giờ THẦY vào đấy”.
Thế là tôi yên tâm lên bàn mổ!
12h30’ tôi được đưa về phòng điều trị. Đến khoảng 15’ thì bắt đầu các cơn đau kéo đến, vừa đau, vừa nhức, rất khó chịu! Nhân viên y tế truyền thuốc giảm đau, hướng dẫn chườm đá nhưng cơn đau vẫn gần như không giảm!
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đối với tôi là những chuỗi cơn đau kéo dài, chán nản. Khi trải qua nỗi đau gãy xương, tôi mới đồng cảm với các bệnh nhân trong phòng bệnh, đồng cảm với nỗi đau của những người già đau xương khớp, mà cứ mỗi lần tôi hay nghe bà, rồi mẹ kêu đau mỗi khi trái gió trở trời! Đúng là rất đau!
Sau dịp THẦY đi công tác ở Thanh Hóa về Hà Nội, một số học trò trong lớp đi cùng THẦY vào viện thăm tôi, hôm đó chân tôi đau lắm, THẦY bảo nằm xuống THẦY chữa cho. Tôi có nghe chị TV hỏi THẦY: “ sao con thấy khí đen ở vùng vết thương nhiều thế ạ?”
THẦY giải thích: “ vùng vết thương nó sinh ra rất nhiều độc, gây đau đấy, phải hút nó ra.” THẦY gọi giác hút xuất hiện trên đỉnh đầu bách hội của bệnh nhân, hút độc tố vùng vết thương ra. Sau đó con nằm im thì cảm giác trên đỉnh đầu bách hội tê đi và có dưới các đầu ngón chân cũng tê bì, có cảm giác như trên đầu thì bị hút, dưới chân thì khí xả ra, một lúc sau thì cơn đau giảm hẳn, con có thể ngồi dậy để nói chuyện và cảm ơn THẦY cùng chị TV.
Trước đó, THẦY còn cho Bạch Viên dùng thuốc lá đắp chân cho con và theo dõi giúp đỡ để nhanh bình phục.
Sau 1 tháng nằm viện, với sự chăm sóc tận tình hàng ngày của em BN, của các bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện, cùng với sự chăm sóc, thăm hỏi động viên của người thân trong gia đình và các đồng môn trong lớp, tôi được ra viện.
Trước khi ra viện, bác sĩ điều trị còn dặn: sau 4 tháng kể từ ngày mổ thì bệnh nhân mới nên đặt chân xuống đất để trụ, tập đi lại dần, 6 tháng mới nên bỏ nạng, nhanh thì khoàng 10 tháng đến 1 năm có thể đi lại ổn định. Tuy nhiên, như một phép màu kỳ diệu, sau chưa đến 3 tháng là tôi có thể bỏ nạng để đi bộ, tầm 4 tháng là có thể đi lại tương đối ổn định.
Để có được kết quả này, con kính xin tạ ơn THẦY, các vị bề trên, Bạch Viên đã chữa bệnh cho con. Em xin cám ơn chị TV đã hỗ trợ THẦY trong quá trình chữa bệnh, và đã động viên em rất nhiều. Tôi xin cám ơn em BN đã dành nhiều thời gian chăm sóc tận tình suốt thời gian dài chữa trị. Xin cám ơn các nhân viên y tế bệnh viện E, những người thân trong gia đình và các đồng môn đã chăm sóc, thăm hỏi, động viên.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người!View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
"Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì "- Thầy Huệ Tâm.
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thiện tai
Hoa Ban Trắng (27-12-2024),Lungnhi (26-12-2024),manhtuongngo (26-12-2024),Nguyệt Lan (26-12-2024),tamminh (26-12-2024),theoThầy (27-12-2024),tuluyenthantam (09-01-2025),Vidieu (27-12-2024),youme (30-12-2024)