Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Yên Tử 2024 và cảm nhận về Thầy
Hybrid View
-
20-11-2024, 15:24 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2023
- Bài viết
- 7
- Cảm ơn!
- 33
- Thanked 154 Times in 7 Posts
Yên Tử 2024 và cảm nhận về Thầy
Ngày 2 tháng 11 năm 2024
Con kính chào Thầy ạ!
Chào tất cả các bác, các anh, các chị trong gia đình KCTL thân mến!
Mùa thu đã qua, mùa đông lại đến cuối năm Giáp Thìn tràn đầy niềm tin và hy vọng. Trong lòng con lại mang theo một trách nhiệm về công việc ở đời mà không ai có thể có được đó là Tâm – Đức – và Niềm tin, một bản lĩnh vững vàng của đời con mà con luôn luôn phải giữ lấy. Con thường cân bằng cuộc sống để có lịch cũng phải đi Yên Tử cho bằng.
Chuyến đi cùng gia đình con gồm có các thành viên ông, bà, cháu Nguyễn Bảo Linh con Trung Nghĩa, Trung Nghĩa xuất phát từ Tecco Thanh Hoá đi về quê ngoại Nga Sơn để đón cậu Nguyễn Công Anh, rồi đón Huy Hà Trung. Ra đến Phan Kế Bính, Hà Nội là 6 giờ 10 phút sáng. Trên đường đi trời đẹp tuyệt, ánh nắng vàng dịu dàng man mác thoảng hương thơm một quãng đường dài Hà Nội – Quảng Ninh đến điểm cáp treo được gặp chị Tường Vân. Được sự uỷ quyền của Thầy, chị chủ trì chuyến đi do sức khoẻ của Thầy còn mệt. Chúng con đi xe điện đến điểm dừng, chị Tường Vân cho cả đoàn chụp ảnh, sau đó lấy vé cáp treo. Hết điểm cáp treo, từng bậc thang cao ngun ngút chân trời. Cháu nhỏ nhất đoàn là Trần Diệu Ngọc con Vidieu vẫn cười tươi đôi má ửng hồng, cùng đoàn và sát cạnh bên nhau. Ôi, đoàn đi đẹp sao, có già,có trẻ nhỏ bao nhiêu nỗi nhọc nhằn quên hết. Chỉ nhớ rằng đời con duy nhất theo Thầy. Những lúc cuộc đời con như bước vào ngõ cụt, nghĩ về Thầy và được Thầy giúp, đời lại rõ ràng hơn và được đi tiếp, đi tới tận chân trời góc biển. Tuy có mệt nhưng phần khoẻ được nhiều hơn.
11 giờ 30 phút cả đoàn làm lễ tại chùa Hoa Yên. Chị Vân chủ trì thắp hương và khấn các Cụ, sau đó cả đoàn đi bái Tổ. Nghỉ một lát rồi cả đoàn đi ăn trưa, nghỉ ngơi 1 tiếng rồi đi tiếp tới đỉnh non thiêng. Tới chùa đồng là đã sang chiều. Mọi người khấn và bái Cụ tại chùa Đồng vui và hạnh phúc trong chuyến đi này. Năm nay mọi người được các Cụ khen ‘ Những người lên được đến đây là tốt lắm rồi’ còn có những điều Cụ nói hơi nhỏ con chưa nghe hết.
Cả đoàn đi xuống núi qua những hòn đá rất to, ngổn ngang, đi được một đoạn dừng chân nhưng vẫn còn vài bãi đá, những ngọn cỏ kim đu đưa nhè nhẹ trong buổi chiều còn nắng chói chang. Chị Tường Vân cho thiền một bài, thiền xong đoàn ta đi tiếp về tới cáp treo thì mặt trời đã lặn. Hết cáp treo đoàn tiếp tục đi bộ một đoạn dài, rồi xe chung đợi ở chân núi đón đoàn về Ngôi nhà chung. Bữa cơm có Thầy vui vẻ. May quá tối đến Thầy đỡ mệt, Thầy chủ trì buổi họp lớp bàn tới các việc thường làm và rút ra nhiều bài học có ích, kiểm điểm một số người có lỗi với Thầy về thái độ và hành vi. Họp lớp xong là 10 giờ đêm, cả đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.
Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024, được sự phân công của lớp mọi người đều nhanh nhẹn lau dọn nhà cửa, bàn thờ. Thầy chủ trì ở tầng 2, chị Vân cùng Bá Nam lên thắp hương và khấn, cả đoàn cùng bái Cụ. Khấn xong Thầy cho mọi người ngồi thiền một bài chữa bệnh. Sau đó, mọi người ra dọn vườn, nhổ cỏ, đào hố làm phân xanh. Khi ổn được vườn người con bắt đầu thấy khoẻ. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi mọi người cùng chào Thầy gia đình con về quê ạ.
Đã qua 2 ngày con cảm nhận được những việc làm thật xứng đáng và bổ ích.
Thầy ơi! Nhân ngày 20/11 con chúc sức khoẻ Thầy. Chúc Thầy mạnh khoẻ - Hạnh phúc – và Thành công trên con đường mà Thầy đã định và chúng con mong được đi trên con đường ấy với Thầy.
Thầy ơi! Con xin phép được chia sẻ với Thầy điều mà con ‘có ấn tượng nhất’ về Thầy. Năm ấy con ngoài tuổi 40, con gái đầu của con là Nguyễn Thị Hồng Yến (là cháu Vidieu). Lúc này vidieu mới học đại học ra trường, còn Trung Nghĩa thì học đại học năm thứ 4. Cuộc sống gia đình con thật hoàn cảnh và khổ vô cùng không biết lấy gì để gửi tiền cho hai con thì lúc này hai chân của con lại bị bệnh, cả đêm con không ngủ được lại phải treo giò chân lên cửa sổ cạnh dường chỉ mong sao trời sáng để đi tìm và đắp lá nam nhưng vẫn không ổn. Nhà con quyết định cho con đi bệnh viện Hà nội Bạch Mai, Việt Đức. Khi con chụp chiếu xong bác sỹ bảo con bị thoái hoá xương khớp cả hai chân hết độ 2 rồi nên sang đến độ 3 là bị liệt toàn thân. Bác sỹ bảo không khỏi được chỉ bằng cách tháo khớp ra thay khớp khác. Hoặc là uống thuốc cả đời và hàng tháng phải đi rút dịch, khám lại. Lúc này đời con như muốn không còn nữa, con muốn chấm dứt cuộc đời ở đây. Thật là khó khăn chồng chất khó khăn không còn con đường nào, trời như muốn sập xuống, lúc này con chỉ biết khóc và than thở. Ôi sao ở hiền mà chẳng gặp được lành. May sao đời con lại có cơ duyên gặp được Thầy đến từ vidieu. Vidieu thấy mẹ khổ quá mà con không về thăm mẹ được. Lần đầu tiên như liều thuốc quý đến với con, đó là Vidieu gửi cho con những cuốn sách của Thầy và băng tập thiền. Vidieu nói rằng mẹ cố gắng đọc sách đi và thiền thường xuyên, không được quên. Mẹ không phải đi bệnh viện nữa, nếu có đi thì hết thuốc nó lại đau, con cũng không có tiền để gửi về cho mẹ, vậy mẹ cố gắng tập luyện và cảm nhận nhé. Lần đầu tiên con ngồi rất khó chịu, cứ mở nhạc bắt đầu tập là chân mỏi, hai cánh tay và cho đến cả người ngứa như mày đay nổi lâu, con lại tiêu cực rất lo không biết có làm được không. Nhờ có vidieu chăm kiểm soát mẹ bằng cuộc điện thoại từ Hà Nội về và nhắc nhở mẹ ngồi và tập trung cao độ, từ đó con phải đặt ra mục tiêu cho con để con phấn đấu là; con phải chiến thắng được bản thân con thì mới chữa được bệnh ác này. May quá, được sự đồng cảm của cả chồng con và con cái mà con chiến thắng khỏi được bệnh thoái hoá này, con không phải đi rút dịch và khám nữa, cũng không phải ăn thuốc tây nữa. Con thưa Thầy! con đã chia tay bệnh viện rồi ạ.
Cuối bài, con chẳng biết nói gì hơn cả, công ơn của Thầy đối với bản thân con và gia đình con. Con rất biết ơn Thầy và hơn cả cuộc đời con, nếu không gặp được Thầy thì con chẳng có cuộc đời hôm nay. Mà Thầy ơi con chưa biết báo đáp được gì cho Thầy con chỉ biết nói lời cảm ơn Thầy ạ. Cả cuộc đời con cảm ơn Thầy ạ.
Tecco Thanh Hoá, ngày 16/11/2024
Con
Phương Thảo 36
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhuongThao36
bần tăng (09-12-2024),Diệu Hồng (30-11-2024),Hạnh An (26-11-2024),Hieuhoc (09-12-2024),Hoa Ban Trắng (25-11-2024),Hoa Cát Tường (05-12-2024),hoanlinh (25-11-2024),KhươngDuy (30-11-2024),lê chí công (03-12-2024),manhtuongngo (06-12-2024),Một điều lành (28-11-2024),Nghệ Linh (24-11-2024),Nguyệt Lan (25-11-2024),NguyetQuangTu (24-11-2024),PhongThuyGia (21-12-2024),tamminh (25-11-2024),Thanh Bình (02-12-2024),theoThầy (25-11-2024),thiện tai (30-11-2024),tiendung23680 (06-12-2024),tranquang1510 (30-11-2024),Trung Nghĩa (24-11-2024),TuMinh (27-11-2024),Vidieu (26-11-2024),youme (24-11-2024),Đại Minh (26-11-2024),Đức Tin (27-12-2024),ĐINHQUANG HIỆP (25-11-2024)