Kết quả 1 đến 1 của 1
-
06-11-2024, 23:12 #1
Lời dạy của đệ nhị sư tổ Pháp Loà và Thầy Huệ Tâm!
Trong chương trình dã ngoại về Yên Tử năm 2024, sau khi kết thúc ngày thứ nhất đoàn hành hương về Yên Tử dâng hương lên Tam Tổ Trúc Lâm tại chùa Đồng và ngồi thiền tại Đỉnh Thiêng Yên Tử. Buổi sáng ngày thứ 2 tất cả mọi người về làm lễ tại Nhật Quang Điện, tại buổi lễ có Thầy Huệ Tâm, các học trò và những người tập luyện theo KCTL. Khi làm lễ có đệ nhị Sư Tổ Pháp Loà về, và sau đó Sư Tổ có lời chia sẻ và lời dạy đối với những học trò và những người đang tu luyện theo môn phái KCTL, tôi xin chép lại và chia sẻ với mọi người lời dạy của Sư Tổ như sau:
“Xin phép Thầy Huệ Tâm hôm nay được sự cho phép của đệ nhất sư tổ Trần Nhân Tông, tôi cũng đến gặp các học trò của Thầy và có lời động viên tới những người hôm qua đã đi được đến Yên Tử, tôi vẫn hiểu cái tâm trạng khi mà mọi người đang quen với việc có người đứng đầu dẫn dắt, nhưng có những người động lực đi là có Thầy đi, nếu không có Thầy đi thì họ sẵn sàng bỏ đi rất là dễ. Thế nên hôm qua những người đi lên Yên Tử như vậy cũng là tốt rồi, còn việc đi tiếp được nữa hay không thì còn phải tính, nói chung là đường tu không dành cho nhiều người...
Nói chuyện về môn phái thì tôi xin chia sẻ một chút về con đường tu của Sư tổ Trần Nhân Tông đã đi, mọi người cũng có thể thông qua sử sách để biết một phần rất nhỏ con đường đấy, một người ở trên tất cả mọi người mà Cụ sẵn sàng buông bỏ để Cụ trở thành một người đi chân đất, nói thì dễ nhưng Cụ làm được thì mình phải hiểu là chưa cần biết những thứ cụ đạt được sau đó là gì, nhưng tại thời điểm đấy thì cũng là một thành quả quá lớn trong tu luyện. Ở đây ta cũng biết có một số người kể cả những người đang ngồi đây cũng vậy, có mỗi một việc thu xếp làm sao để cho mình một cơ hội đi tu mà vẫn còn phải tính, mà còn phải tính như thế có nghĩa là đường tu có thể bị đóng lại bất cứ lúc nào. Những người mà vì những cuộc vui, những mối quan hệ xã hội,.. mà cân nhắc việc đi tu thì ta nghĩ là chẳng cần phải lâu đâu, khi mà vắng Thầy, thiếu Thầy hoặc sau này không có Thầy.. thôi thì cứ thẳng thắn với nhau là học như vậy cũng chẳng đi tới đâu xa đâu. Chính vì thế nên là hàng triệu người dân của cụ Trần Nhân Tông thì có mấy người đi theo Cụ khi Cụ không còn là vua nữa đâu. Cái đó cũng chẳng trách được ai, nhưng ta cũng tiện đây có vài lời chia sẻ với Thầy và những người đang ngồi đây.”
Nhân lời chia sẻ của Sư Tổ Pháp Loà, tôi nhớ lại lời của Thầy Huệ Tâm dạy chúng tôi trong dịp kỷ niệm thành lập môn phái Khí Công Tâm Linh ngày 8/8 (Giáp Thìn) vừa qua: Những người ở đây ai dám bỏ bớt công việc của mình, bỏ bớt ham muốn, tham vọng của mình, bỏ bớt việc kiếm tiền,... để dành thời gian “THIỀN, TU LUYỆN”? những người buông bỏ được những ham muốn và dành thời gian cho việc tu luyện như thế may ra mới có kết quả.
Trong giai đoạn mà Thầy đã đánh giá về lứa học trò chúng con là “xuống dốc về mặt học tập và tinh thần” hiện nay thì với những lời dạy sâu sắc của Sư Tổ Pháp Loà và Thầy Huệ Tâm ở trên là lúc bản thân chúng con phải nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận về cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai về con đường mình đang đi.
Nhìn nhận về quá khứ: Đó chính là mục đích khi mỗi người lựa chọn và bước đi trên con đường tu luyện của KCTL là gì? có phải là phải chấp nhận gian khổ, khó khăn trên cả đời và Đạo, chấp nhận hi sinh (những ham muốn, tham vọng trần tục,..) để một lòng tu luyện, chuyên tâm tu luyện, có năng lượng lớn, có tư duy và kiến thức để làm việc, để giúp đỡ cho nhân dân, cho những người xung quanh chúng ta hay không?
Nhìn nhận về hiện tại: Thầy dạy chúng ta rất nhiều nhưng chúng ta đã học được gì? Làm được gì? Dành được bao nhiêu thời gian, công sức, tâm huyết cho con đường của chúng ta đang đi?
Nhìn nhận về tương lai: Nếu cứ xuống dốc về mặt tu luyện và tinh thần như vậy thì liệu chúng ta còn đi tiếp trên con đường tu luyện này được nữa không? Mục đích tu luyện mà chúng ta đặt ra ban đầu liệu có trở thành hiện thực được hay không? Nếu sau này không có Thầy đi cùng (ở trần tục) thì liệu chúng ta còn đủ vững vàng “thắp đuốc đi tiếp con đường của chúng ta” nữa không?
Và hơn hết, sau những lời dạy của Sư Tổ và Thầy Huệ Tâm ở trên, bản thân con và những anh chị em đồng môn sẽ cùng nhau nhìn nhận lại về bản thân mình, thay đổi điều chỉnh về mặt tư duy, hành động và sốc lại tinh thần, tinh tấn vững vàng trên con đường mà chúng con đã chọn. Và hơn hết là phải dần làm được việc, không thể mãi kém cỏi như vậy mãi được ạ.
Con cảm ơn những lời dạy vô cùng sâu sắc của Sư Tổ và thầy Huệ Tâm ạ.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 12-11-2024 lúc 19:32.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (13-11-2024),Dungnph (12-11-2024),hiepqf3 (12-11-2024),Hoa Ban Trắng (13-11-2024),HoangSyHiep (16-11-2024),hoanlinh (12-11-2024),Hoasentrang (13-11-2024),KhươngDuy (13-11-2024),kiencuong304 (13-11-2024),lê chí công (15-11-2024),longtadinh (17-11-2024),Lungnhi (02-12-2024),Ngô Minh Thành (14-11-2024),Nguyệt Lan (13-11-2024),NguyetQuangTu (16-11-2024),nhatchimai_2405 (18-11-2024),PhongThuyGia (23-11-2024),phuonganhhp (18-11-2024),phuongdet (14-11-2024),phuongngoc (16-11-2024),tamminh (18-11-2024),Thanh Quang (13-11-2024),THANHTINH (12-11-2024),theoThầy (12-11-2024),thiện tai (13-11-2024),ThienTruong (12-11-2024),tiendung23680 (06-12-2024),Trung Nghĩa (14-11-2024),tuluyenthantam (14-11-2024),TuMinh (13-11-2024),Vidieu (12-11-2024),xuangiang14 (21-11-2024),youme (12-11-2024),Đức Tin (14-11-2024),ĐINHQUANG HIỆP (17-11-2024)