Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Hành hương về Yên Tử 2024
Hybrid View
-
04-11-2024, 12:14 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Hành hương về Yên Tử 2024
PHẦN 1 - Hành hương về Yên Tử
Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối thu tầm tháng 11 dương lịch là những người yêu mến và tập luyện theo môn phái KCTL lại được hành hương về Yên Tử dưới sự dẫn dắt của Thầy Huệ Tâm.
Theo nhiệm vụ mà Thầy Huệ Tâm giao cho thì năm nay là năm thứ 2 chị TheoThầy được thay Thầy dẫn cả đoàn về Yên Tử dâng hương lên Tam Tổ Trúc Lâm. Chuyến đi không phải bắt đầu từ địa điểm xe đón cả đoàn như kế hoạch, mà chuyến đi đối với mỗi người khởi đầu từ những địa điểm khác nhau. Khi gia đình vidieu ra khỏi nhà được khoảng vài chục m thì vidieu đã cảm nhận thấy vùng chữ nhật trước trán căng tức mạnh trong suốt cả chặng đường, không biết có phải các học trò của Thầy đã nhận được thông tin và hỗ trợ mỗi thành viên tham gia chuyến đi này ngay từ khi bắt đầu di chuyển.
Cả đoàn tập trung tại chân núi Yên Tử - ảnh HanhThong
Khoảng 9 giờ sáng ngày 02/11/2024 cả đoàn đã có mặt đông đủ tại chân núi Yên Tử để cùng nhau leo núi. Thời tiết rất đẹp, khí hậu không lạnh như mọi năm mà nắng ấm, gió thổi không quá mạnh, đủ mát để làm dịu đi cái nắng giữa buổi trưa. Số lượng người tham gia năm nay có giảm so với mọi năm nhưng vẫn đầy đủ cả già lẫn trẻ, lòng người hân hoan về với núi rừng, về với Tam Tổ Trúc Lâm xin được các Cụ soi đường dẫn lối và tiếp tục độ trì dạy bảo.
Khi lên tới Vườn tháp, theo hướng dẫn của chị TT, cả đoàn cùng vào làm lễ cả bên trong điện và bên vườn Tháp. Chị TT đã dịch lại lời dậy bảo của đệ nhị Sư Tổ Pháp Loà ‘ Các con lên được tới tây là tốt rồi, các con cứ đi tiếp đi’. Lời dạy của Cụ rất sâu sắc và ý nghĩa đối với Vidieu. Từ lúc được Cụ dạy bảo lúc nào Vidieu cũng suy ngẫm tới lời dậy của Sư Tổ, VD cảm thấy hân hoan trong lòng, quên hết mọi ưu phiền trong quá khứ.
Sau khi cả đoàn dừng chân ăn trưa và nghỉ ngơi tại chùa Hoa Yên, cả đoàn tiếp tục hành trình của mình. Trên đường lên Chùa Đồng đi qua tượng Cụ An Kỳ Sinh, cả đoàn đã làm lễ xin cụ dạy bảo, đặc biệt là xin Cụ chữa bệnh và dạy chữa bệnh.
Làm lễ tại tượng Cụ An Kỳ Sinh - ảnh HanhThong
Năm nay đường lên đỉnh Chùa Đồng dễ đi hơn những năm trước vì những bậc đá cheo leo nay đã được thay bằng các bậc bê tông vững chắc. Lên tới Chùa Đồng cả đoàn theo chị TT làm lễ trước Tam Tổ Trúc Lâm và cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, cùng vui mừng vì dẫu có bao nhiêu khó khăn thử thách thời gian vừa qua đi chăng nữa thì năm nay, tới thời điểm hiện tại mỗi người trong đoàn đều đang có mặt tại Chùa Đồng Yên Tử, đó cũng là điều quan trọng trong quá trình Tu luyện mà không phải ai cũng có thể nhận thức đúng về việc này.
Chụp ảnh kỷ niệm tại Chùa Đồng - ảnh HanhThong
Chụp ảnh tại tượng Cụ Trần Nhân Tông - ảnh HanhThong
Làm lễ xong, cả đoàn xuống Đỉnh Thiêng Yên Tử để tập thiền bài ‘VP Phù Vân Yên Tử’. Tiếng nhạc thiền hoà quyện trong linh khí của núi rừng Yên Tử như dòng nước mát tẩy rửa mọi vết ố của trần tục giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn, tâm sáng hơn, giúp chúng ta thêm yêu và quyết tâm đi tiếp trên con đường mà Thầy Huệ Tâm và các Cụ đã đi, đang đi và tiếp tục đi.
Thiền tại đỉnh thiêng Yên Tử - ảnh HanhThong
Xuống tới chân núi Yên Tử cũng là lúc 5 giờ tối, mọi người nhanh chóng ra xe để về với Nhật Nguyệt Linh Đường – nơi cội nguồn của Môn phái KCTL có Thầy Trưởng môn đang đón đợi những đứa con trở về.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (06-11-2024),dangthanhha (20-11-2024),Diệu Hồng (09-11-2024),Hanhthong (07-11-2024),HỌC THẦY (14-11-2024),hiepqf3 (06-11-2024),Hoa Ban Trắng (13-11-2024),hoanlinh (09-11-2024),Hoasentrang (06-11-2024),huongtamlinh (15-11-2024),KhươngDuy (07-11-2024),kiencuong304 (13-11-2024),lê chí công (09-11-2024),longtadinh (12-11-2024),Lungnhi (10-11-2024),manhtuongngo (06-11-2024),Minh Toàn (07-11-2024),Nguyệt Lan (07-11-2024),NguyetQuangTu (06-11-2024),PhongThuyGia (09-11-2024),phuongdet (08-11-2024),Phương Nam (07-11-2024),Tamhuongthien (06-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),Thanh Bình (09-11-2024),Thanh Quang (11-11-2024),thanhphong (08-11-2024),THANHTINH (11-11-2024),theoThầy (07-11-2024),thiện tai (07-11-2024),Thutrang (07-11-2024),tiendung23680 (10-11-2024),Tieutrucxinh (07-11-2024),Trung Nghĩa (06-11-2024),tuluyenthantam (08-11-2024),TuMinh (09-11-2024),youme (07-11-2024),Đại Minh (08-11-2024),Đậu Đậu (07-11-2024),Đức Tin (07-11-2024),ĐINHQUANG HIỆP (07-11-2024)
-
07-11-2024, 06:10 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
PHẦN 2 – NHẬT NGUYỆT LINH ĐƯỜNG VÀ LỜI CỤ DẠYTheo kế hoạch đã lên từ trước, buổi tối ngày 2/11/2024 cả lớp họp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thầy Huệ Tâm. Nội dung buổi họp liên quan tới vấn đề Tu luyện của mỗi thành viên trong lớp và của một số cá nhân cụ thể, giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp mới. Nội dung buổi họp cũng là lời chỉ dạy đầy tình yêu thương và chỉ dẫn đúng đắn cho chặng đường phía trước dành cho mỗi học trò. Vidieu nhớ tới môn quy của môn phái KCTL, điều 9 ghi rõ ‘Môn sinh vi phạm môn quy, phản bội môn phái, bất kính với Thầy, dối trá với đồng môn, sống bất nhân thất đức, vi phạm luật pháp nghiêm trọng… thì tùy thuộc vào hậu quả gây ra sẽ phải chịu những hình phạt tương xứng với tội trạng mắc phải, hình thức cao nhất là tước bỏ quyền năng hoặc trục xuất ra khỏi Môn phái, thậm trí có thể bị hủy bỏ linh thể’. Một số học trò cũng đã phải chịu những hình phạt như điều 9 của môn quy quy định trong đó có học trò đã nhận hình phạt cao nhất là huỷ bỏ linh thể. VD nhận ra chỉ có thể làm theo môn quy chúng ta mới không bị đi sai đường lạc lối, Môn quy chính là kim chỉ nam cho mọi hành động. Với tình yêu thương vô bờ của Thầy những cánh cửa vẫn đang được mở ra để đón chào những ai có quyết tâm mạnh mẽ đi theo con đường mà Thầy và các Cụ đã, đang và sẽ tiếp tục đi.
Sáng sớm ngày 3/11/2024 các học trò và những người tập luyện theo phương pháp KCTL nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, bày hoa và ngũ quả lên ban thờ để làm lễ dâng lên cá bậc bề trên tại Nhật Quang Điện. Trước khi vào làm lễ Thầy Huệ Tâm đã chữa bệnh cho học trò Thuận và em của học trò Tịnh. Học trò Thuận bị ong đất đốt rất nặng, trước đó Thầy đã mời bà chúa ong về cấp cứu mới kịp thời cứu chữa cho anh Thuận, Thầy mời Thần Y Hoa Đà là người rất giỏi chữa trị các loại độc về kiểm tra và tiếp tục chữa cho anh Thuận. Em của học trò Tịnh là nạn nhân của R, R đã gây ra hậu quả nặng nề cho gia đình anh, làm đại mạch đốc của anh bị đứt, nhiều dây thần kinh bị teo đặc biệt là hệ thống dây thần kinh bên não phải. Thầy đã chữa trị và hẹn 02 tháng nữa sau khi học trò về chăm chỉ tập luyện cả linh pháp và thực pháp Thầy sẽ nối lại đại mạch Đốc cho anh.
Thầy chữa bệnh cho học trò Thuận - ảnh HanhThong
Thầy chữa bệnh cho người nhà học trò ThanhTịnh - ảnh HanhThong
Tiếp theo, lớp trưởng Bá Nam đại diện cho cả lớp dâng hương và báo cáo các Cụ xong, chị TT dịch lại cho Thầy.
- Do BN vừa nhận nhiệm vụ lớp trưởng còn chưa quen nên mặc dù năng lượng thì đủ nhưng các Cụ không nghe thấy gì, các học trò trong không gian phải hỗ trợ để truyền tải thông tin tới các Cụ.
Thầy hỏi;
- Hôm nay có những ai về
- Dạ, cụ Trần Nhân Tông mới làm việc với Thầy tối qua nên cử sư tổ Pháp Loà về ạ.
- Sư Tổ có điều gì dạy bảo các học trò không/
- Những người mà hôm qua lên được tới Yên Tử đã là tốt lắm rồi, còn có đi tiếp được hay không thì còn phải tính. Những người mà khi biết Thầy không tham gia thì họ không đi thì những người này chỉ đi là để gặp Thầy thôi chứ vắng Thầy, thiếu Thầy và thậm trí sau này Thầy không còn ở trần tục nữa thì họ cũng sẽ không đi theo con đường này. Kể cả những người đang có mặt ở đây, những người mà còn phải cân nhắc tới việc trần tục, việc xã hội thì mới tính đến đi hay không đi thì những người này trước sau gì thì họ cũng sẽ dừng lại, mà cũng nhanh thôi cứ không lâu đâu họ sẽ dừng lại thôi. Cụ Trần Nhân Tông chúng ta có thể xem trong lịch sử viết lại hoặc những gì chúng ta biết về Cụ, Cụ là Vua của một nước có cả thiên hạ trong tay nhưng Cụ đã quyết tâm từ bỏ tất cả để đi chân đất, để đi Tu trong điều kiện khắc nghiệt như thế. Chưa kể đến việc sau này Cụ đã làm được rất nhiều việc, chỉ nói tại thời điểm đó Cụ quyết định như vậy đã là một sự rất đáng để nể phục rồi. Nhưng bằng Cụ Trần Nhân Tông là Vua của một nước với nhiều triệu thần dân quỳ phục dưới chân nhưng khi Cụ đi Tu có mấy ai theo Cụ, đó cũng là chuyện đương nhiên vì đường Tu không dành cho số đông, không có gì phải buồn cả’
Làm lễ trước Thầy và Sư Tổ - ảnh HanhThong
Sau lời chỉ dạy của Sư tổ Pháp Loà, cả đoàn cùng chắp tay tạ ơn Cụ. Thầy cho những người có mặt tập bài Vũ điệu Ưng Công Bồ Đề Hoa để cho khu vườn Nguyệt Quang Viên tươi tốt trở lại.
Chúng con tại ơn Thầy, tạ ơn Sư Tổ - ảnh HanhThong
Cùng luyện VĐ Ưng Công Bồ Đề Hoa - anh HanhThong
Khoảng 10 giờ sáng , cả đoàn mỗi người một việc ra vườn lao động, người quốc đất, người trồng hoa, người nhổ lạc, người vặt lạc, người ủ phân…mọi người cười nói, vui vẻ cả khu vườn. Lần nào về NNLĐ Thầy cũng có quà cho mọi người, hôm thì nhổ sắn, hôm nhổ khoai, hôm nhổ lạc… rồi lại mang luộc và sử dụng luôn sản phẩm vừa thu hoạch được, lần nào Cụ cũng để dành cho những đứa con lâu ngày trở về nhà.
Cùng nhau thu hoạch lạc và làm vườn - anh ManhTuongNgo
Kết thúc chuyến đi còn lại trong trong vidieu là nỗi nhớ về Thầy về Cụ, về NNLĐ, về Yên Tử và những bài học sâu sắc trong chuyến đi về cách chữa bệnh, về con đường Tu…Dẫu điều kiện Tu luyện có khó khăn thế nào với mỗi học trò thì chỉ cần ý chí quyết tâm cao, kiên định vững vàng trên con đường này thì Thầy và các Cụ vẫn luôn dõi theo, độ trì dạy bảo chờ đón những đứa con thơ trở về trong vòng tay yêu thương của Thầy, của Cụ.
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (13-11-2024),dangthanhha (20-11-2024),Diệu Hồng (14-11-2024),Hạnh An (14-11-2024),HỌC THẦY (14-11-2024),Hoa Ban Trắng (13-11-2024),hoanlinh (19-11-2024),Hoasentrang (12-11-2024),huongtamlinh (15-11-2024),KhươngDuy (13-11-2024),kiencuong304 (13-11-2024),longtadinh (12-11-2024),manhtuongngo (12-11-2024),Nguyệt Lan (13-11-2024),Phương Nam (13-11-2024),tamminh (13-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),Thanh Bình (13-11-2024),THANHTINH (18-11-2024),Thắng Lợi (05-12-2024),thiện tai (13-11-2024),Trung Nghĩa (14-11-2024),tuluyenthantam (17-11-2024),TuMinh (13-11-2024),youme (12-11-2024),Đức Tin (14-11-2024)
-
10-11-2024, 11:36 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Hàng năm môn phái “Khí Công Tâm Linh” chúng tôi lại tổ chức hành hương về Yên Tử, nơi khởi nguồn của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử nói chung và môn phái Khí Công Tâm Linh nói riêng.
Đối với tôi hàng năm vẫn được hành hương về Yên Tử cùng với môn phái Khí Công Tâm Linh là một niềm tự hào vô cùng lớn lao, tự hào vì mình vẫn là học trò của Thầy, vẫn là người của môn phái và tự hào vì bản thân vẫn có thể vượt qua được mọi rào cản để kiên định trên con đường mình đã chọn. Trung Nghĩa nghĩ rằng mỗi năm về Yên Tử đối với bản thân không chỉ là để báo cáo với Tam Tổ về kết quả tu luyện trong một năm vừa qua và xin các cụ tiếp tục độ trì dậy bảo trong thời gian tiếp theo mà còn là:
- Sự tri ân đến Tam Tổ, đến Thầy trưởng môn.
- Thể hiện sự trung thành với môn phái, mong muốn xây dựng và phát triển môn phái ngày một lớn mạnh hơn.
- Thể hiện được sự tiến bộ trên con đường tu luyện, bản thân luôn kiên định với con đường mình đã chọn, con đường mà mình đã đi, đang đi và sẽ đi tiếp mà không gì có thể cản trở, đánh đổi được.
Trong cuộc sống trần tục hiện nay thì con đường “Đời Đạo Song Tu” theo Trung Nghĩa cảm nhận là vô cùng gian nan, rất khó để cân bằng và làm tốt đồng thời cả hai. vì vậy sự hợp lý, sự kiên định, đôi khi là sự đánh đổi là cần thiết để bản thân có thể vượt qua các chướng ngại ấy và hướng đến mục tiêu chính mà bản thân đã lựa chọn. Có một điều rất thú vị mà trung nghĩa nghiệm thấy là khi gặp các trở ngại ấy chỉ cần ta quyết tâm sẽ làm bằng được thì tự nhiên sẽ có quý nhân phù trợ, ví dụ như khi tham gia sự kiện nào đó mà chưa thu sếp được kinh phí ta cứ đăng ký, cứ quyết đi tự nhiên đến gần ngày đi rồi cũng sẽ có đủ kinh phí tham gia hay như công việc công ty rất khó để xin nghỉ vào ngày sự kiện diễn ra ta cứ quyết đi cùng lắm thì ra sao rồi tính tiếp thì tự nhiên đến gần ngày đi khó khăn đó lại được tháo gỡ…Trung Nghĩa rất thích câu nói mà không nhớ đã từng đọc ở đâu đó: “Đường đi dễ dàng là đường đang xuống dốc – Khó khăn mới là con đường bạn đang bước lên”.
Thời gian gần đây TN luôn đặt câu hỏi cho bản thân rằng “Một ngày nào đó ở thế giới trần tục không có Thầy thì bản thân cần phải làm gì để có thể bảo vệ và phát triển môn phái của mình, làm gì để có thể duy trì những thành tựu mà Thầy đã dầy công xây dựng cho các thế hệ tiếp theo?” trong những câu trả lời của suy nghĩ ấy thì Trung Nghĩa nhận thấy việc tham gia và hỗ trợ để hoàn thành tốt các hoạt động lớn của Môn Phái trong năm cũng là một trong những biện pháp để bảo vệ và phát triển môn phái.
Năm nay đi Yên Tử trong lòng Trung Nghĩa có nhiều cảm xúc khó tả lẫn lộn, đặc biệt là cảm giác trống vắng khi không có Thầy dẫn đoàn, khi đi xe chung không còn nhiều đồng môn như những năm đầu TN mới tham gia. Năm nào gia đình nhà Trung Nghĩa cũng đều đăng ký đi xe chung, vì đi xe chung TN cảm nhận được sự gần gũi giữa các Anh/Chị/Em đồng môn với nhau, có nhiều câu chuyện để trao đổi trên cả một chặng đường dài tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên với nhau nhiều hơn, những năm trở lại đây thì nhiều gia đình học trò đã có điều kiện kinh tế tốt hơn để mua ô tô thuận tiện hơn cho việc đi lại vì vậy mà cũng ít người đi xe chung hơn.
Điểm tập trung của cả đoàn năm nay là tại chân núi Yên Tử. các Anh/Chị/Em đồng môn lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng cảm giác thân quen lại ùa về, nhưng vẫn không đánh tan được cảm giác trống vắng trong lòng TN.
(Cả đoàn hành lễ tại tượng cụ An Kỳ Sinh - ảnh nguồn anh HanhThong)Khi đoàn lên đến tượng cụ An Kỳ Sinh, đi đến gần trước mặt tượng cụ thì Trung Nghĩa thấy phần phía trên của tim rất đau. Ban đầu là đau nhói rồi lan toả ra đau râm ran một vùng phía trên tim, một lúc sau thì cảm thấy ấm vùng tim rồi cảm giác đau giảm dần, Chị ngân ước cười và bảo là chắc Em được cụ chữa bệnh phần cuống tim rồi.
Sau khi lên đến chùa Đồng và hành lễ xong cả đoàn di chuyển xuống vị trí bia “ Đỉnh Thiêng Yên Tử” để ngồi thiền, khi bắt đầu ngồi thì Trung Nghĩa thấy hình ảnh chùa Đồng rất sáng hiện ra trong màn sương mờ ảo, phía sau chùa Đồng là một quả cầu năng lượng đang từ từ nhô lên như hình ảnh mặt trời mọc và phát năng lượng xuống toàn bộ khu vực mọi người đang ngồi thiền, trong quá trình ngồi thì Trung Nghĩa thấy mọi người ai cũng xanh lẹt như màu xanh của cây trúc nhưng hình dạng thì không phải biến thành trúc mà vẫn như người bình thường, chỉ là người thì chuyển sang màu xanh giống trúc.
Trời bắt đầu xế chiều cũng là lúc cả đoàn đã xuống núi kết thúc chuyến hành hương về Yên Tử năm 2024, trong lòng TN cũng nhẹ đi phần nào vì chuyến đi đã diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.
( Cả đoàn ngồi thiền tại Đỉnh Thiêng Yên Tử - ảnh nguồn anh HanhThong)
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn độ trì, dậy bảo cho chúng con; cảm ơn chị theoThầy đã đại diện môn phái dẫn đoàn; cảm ơn các Anh/Chị/Em đồng môn đã hỗ trợ lẫn nhau để chuyến hành hương được diễn ra thuận lợi và bình an.
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (13-11-2024),dangthanhha (20-11-2024),Diệu Hồng (14-11-2024),Dieu Minh (17-11-2024),HỌC THẦY (14-11-2024),Hoa Ban Trắng (13-11-2024),hoanlinh (19-11-2024),Hoasentrang (12-11-2024),huongtamlinh (15-11-2024),KhươngDuy (13-11-2024),kiencuong304 (14-11-2024),longtadinh (12-11-2024),manhtuongngo (12-11-2024),Nguyệt Lan (13-11-2024),Phương Nam (13-11-2024),tamminh (13-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),Thanh Bình (13-11-2024),THANHTINH (18-11-2024),Thắng Lợi (05-12-2024),thiện tai (13-11-2024),tuluyenthantam (17-11-2024),TuMinh (13-11-2024),Vidieu (12-11-2024),youme (12-11-2024),Đức Tin (14-11-2024)
-
11-11-2024, 13:24 #4
Hành hương về Yên Tử, vào mỗi dịp xuân sang, du khách thập phương lại tấp nập về hội xuân Yên Tử lễ Phật, cầu may… Nhưng với Thầy với lớp KCTL thì lại khác, chúng tôi thường về chốn Tổ vào mỗi dịp cuối năm, dịp mà nơi đây thường vắng vẻ hơn, thanh tịnh hơn …
Năm nào cũng vậy, mỗi lần được về chốn Tổ là tôi đều háo hức trông mong, phần được về chốn Tổ, phần được đi cùng mọi người trong gia đình KCTL . Đáng tiếc là do sức khỏe của Thầy không tốt, nên chúng tôi đã không được đi cùng Thầy, nhưng có chị Theo Thầy đã thay Thầy đưa chúng tôi đi.
Năm nay thời tiết khá đẹp, trời nắng, nhưng không khí rất dễ chịu không kiểu oi ả như cái nắng hè, và nhất là về giữa núi rừng Yên Tử thì không khí thật dễ chịu.
Chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, vèo cái đã lên đến Tháp Tổ, cả đoàn dừng chân làm lễ, chi Theo Thầy đã thay mặt cả đoàn dâng hương lên Tam Tổ trúc lâm. Tôi cũng tâm niệm xin được các Cụ dạy bảo cho chúng tôi, cho tôi sức khỏe…
Sau đó, cả đoàn dừng chân ăn trưa và nghỉ ngơi tại Hoa Yên…chúng tôi tiếp tục hành trình leo lên chùa Đồng. Năm nay đường đi lên chùa Đồng đã được tu sửa lại, nên đi lại dễ dàng hơn trước nhiều.
Đúng là mỗi năm mỗi khác, tôi đi mà cảm thấy sức khỏe giảm hơn, leo nhanh mệt hơn, và không chỉ riêng tôi cảm nhận như vây. Mà nhiều người trong đoàn cũng nói như vậy… Vừa đi vừa nghỉ rồi cuối cùng chúng tôi cũng lên đến Chùa Đồng, cảnh sắc thật tuyệt đẹp, trên đó vắng vẻ hơn mọi năm, chỉ có mỗi đoàn chúng tôi trên đó, nên sau khi dâng hương xong, cũng tha hồ tận hưởng cảnh sắc nơi đây…
Chúng tôi cũng vội vàng xuống núi để ngồi thiền tại đỉnh Thiêng Yên Tử như mọi năm, chúng tôi ngồi tập bài “ VP Yên Tử Phù Vân trận” Năm nay tôi ngồi tập không có cảm nhận nhiều, lúc đầu cũng thấy khí xả ra hai lòng bàn tay, sau thấy người bồng bềnh, bồng bềnh, kết thúc bài luyện tôi thấy người thanh thoát nhẹ nhàng hơn…
Cả đoàn ngồi thiền tại đỉnh thiêng Yên Tử
Rồi chúng tôi vội vàng xuống núi, cũng đến hơn 5h chiều chúng tôi mới xuống đến chân núi.
Sau đó đoàn rời Yên Tử về lại NNLD nơi có Thầy tôi đang ở đó chờ chúng tôi trở về.
Chúng con cảm ơn Thầy, cám ơn các Cụ đã luôn dẫn dắt chỉ dạy chúng con!Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
bần tăng (13-11-2024),dangthanhha (20-11-2024),Diệu Hồng (14-11-2024),Dieu Minh (17-11-2024),HỌC THẦY (14-11-2024),Hoa Ban Trắng (13-11-2024),hoanlinh (19-11-2024),Hoasentrang (12-11-2024),huongtamlinh (15-11-2024),KhươngDuy (13-11-2024),kiencuong304 (14-11-2024),longtadinh (12-11-2024),Lungnhi (13-11-2024),manhtuongngo (12-11-2024),PhongThuyGia (22-11-2024),Phương Nam (13-11-2024),tamminh (13-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),THANHTINH (18-11-2024),Thắng Lợi (05-12-2024),theoThầy (13-11-2024),Trung Nghĩa (14-11-2024),tuluyenthantam (12-11-2024),TuMinh (13-11-2024),Vidieu (12-11-2024),youme (12-11-2024),Đức Tin (14-11-2024)
-
11-11-2024, 22:53 #5
Xin chia sẻ với mọi người các chặng và một số hình ảnh đi Yên Tử.
6h15 xe chung xuất phát từ Hà Nội
9h15 cả đoàn tập trung tại sảnh khu Gương Thiền Yên Tử
Mọi người chia nhau hành lý và “lên đường”
Năm nay vé đi cáp treo có điều khác so với những năm trước là vé có mã quét để đi qua cửa. Và kinh nghiệm là chụp ảnh lại vé mặt có mã quét, trường hợp rơi vé có thể quét qua ảnh đã chụp.
10h40 Chặng cáp treo đầu tiên và chúng tôi đi bộ lên Tháp Sư Tổ, cả đoàn vào lễ, dâng hương lên Tam Tổ. Chị TT đại diện khấn.
11h00 Tiếp tục chúng tôi đi bộ lên Chùa Hoa Yên, cả đoàn vào làm lễ và ở đây Sư Tổ Pháp Lòa đã có lời dạy Lên được đến đây là tốt rồi, nhưng cần phải đi tiếp
Sau đó chúng tôi tập trung ăn trưa và nghỉ ngơi tại khu nghỉ trên chùa Hoa Yên
12h45 cả đoàn bắt đầu đi tiếp lên chặng cáp treo thứ 2
Trên đường đi là rừng trúc xung quanh
Trước tượng cụ An Kỳ Sinh chúng tôi hành lễ và xin cụ chữa bệnh, xin cụ dạy chữa bệnh
Đi tiếp là đến tượng cụ Sư Tổ Trần Nhân Tông
Đến đây chúng tôi ngồi nghỉ 1 lúc dưới tượng cụ
Nghỉ 1 lúc rồi chúng tôi đi lên, cũng tại ngay đây khi đi lên tôi gặp một người bán hàng thật hay, dù có thể lên chùa Đồng bằng cả 2 hướng nhưng anh ta hướng dẫn mọi người nên đi phải, và khi đi xuống cũng là đi bên phải. Lúc này tôi nhớ đến lời Thầy dạy là khi đi vào bên phải và đi ra cũng bên phải.
14h25 Chúng tôi lên đến Chùa Đồng, mọi người ngồi nghỉ 1 lúc rồi thắp hương. Chị TT đại diện khấn.
Sau đó chúng tôi đi xuống, 1 lúc là tới Đỉnh Thiêng Yên Tử. Chúng tôi ngồi thiền tại đây với bài Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận
Thời tiết thật đẹp, khi lên tới chùa Đồng và ngồi thiền tại Đỉnh Thiêng cũng không gió to và lạnh như một số năm. Thay vào đó là nắng nhẹ và gió thổi cũng vừa phải, trời trong xanh.
16h15 Thiền xong và mọi người đi xuống
17h30 Xe bắt đầu rời bánh đi về Côn Sơn.
YÊU THƯƠNG
__HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾTSỨC MẠNH
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam
bần tăng (13-11-2024),dangthanhha (20-11-2024),Diệu Hồng (14-11-2024),Dieu Minh (17-11-2024),Hạnh An (15-11-2024),HỌC THẦY (14-11-2024),Hoa Ban Trắng (13-11-2024),HoangSyHiep (16-11-2024),hoanlinh (19-11-2024),Hoasentrang (12-11-2024),hongvulien (20-11-2024),huongtamlinh (15-11-2024),KhươngDuy (13-11-2024),kiencuong304 (14-11-2024),longtadinh (12-11-2024),Lungnhi (13-11-2024),manhtuongngo (12-11-2024),Nguyệt Lan (13-11-2024),NguyetQuangTu (16-11-2024),PhongThuyGia (22-11-2024),Phương Nam (13-11-2024),tamminh (13-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),Thanh Bình (13-11-2024),THANHTINH (18-11-2024),Thắng Lợi (05-12-2024),theoThầy (12-11-2024),Trung Nghĩa (14-11-2024),TuMinh (13-11-2024),Vidieu (12-11-2024),youme (12-11-2024),Đức Tin (14-11-2024),ĐINHQUANG HIỆP (14-11-2024)
-
14-11-2024, 20:20 #6
Hành hương về Yên Tử là sự kiện đều đặn hằng năm mà lớp KCTL tổ chức dành cho cho các học trò, gia đình học trò và những người tập luyện theo môn phái KCTL. Về với Yên Tử về với cội nguồn của Thiền Phái là dịp chúng tôi tri ân các vị Sư Tổ đã luôn dõi theo, độ trì và giúp đỡ trên đường Đời – Đạo. Cũng vừa là dịp mọi người về đây tu luyện, được chữa bệnh và nâng cấp mức năng lượng cho mình. Đây là năm thứ 10 tôi được tham gia, mỗi năm tham gia đều có những trải nghiệm và cảm nhận khác nhau, tuy năm nay Thầy mệt không tham gia cùng chúng tôi, nhưng trong tâm tôi luôn nghĩ Thầy vẫn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong từng bước chân, luôn bên cạnh động viên và hỗ trợ chúng tôi có thể leo đến bậc thang cuối cùng.
Năm nay gia đình chúng tôi có tôi và hai con tham gia, cháu Phương Thảo 6 tuổi đã được tham gia 3 lần trước đó còn cháu phương Vy 3,5 tuổi là lần đầu tiên cháu được tham gia. Tuy nhỏ tuổi nhưng cháu cũng cố gắng cùng bố và chị leo núi, lên tận chùa Đồng để lễ Cụ. Đồng thời trên hành trình cháu luôn có các bác và anh chị giúp đỡ nên cháu rất vui và háo hức, không tỏ ra chút mệt nào.
Năm nay về Yên Tử phải nói là thời tiết vô cùng đẹp, nắng vàng, gió mát dịu nên mọi người leo núi rất nhẹ nhàng thư thái, tôi nhớ cũng trên hành trình này có những năm gió lạnh buốt mưa phùn mù mịt, cũng có năm thì trời nắng như đổ lửa, leo lên chùa Đồng vô cùng vất vả. Cho dù thời tiết thuận lợi hay thời tiết đẹp, khi mục tiêu của đoàn là về Yên Tử để dâng hương lên Tam Tổ, để được tập luyện tại Đỉnh Thiêng thì tất cả thành viên đều cố gắng từng bước để đạt được mục đích của mình.
Khoảng 9h30 khi đoàn đã tâp trung đầy đủ thành viên tại chân núi mọi người bắt xuất phát lên điểm cáp treo thứ nhất, vượt qua điểm cáp treo thứ nhất mọi người tiếp tục di chuyển lên tháp Tổ Huyền Quang. Tại tháp Tổ đoàn sửa soạn lễ vật làm lễ lên Tam Tổ, chị TT là người đại diện đoàn dâng hương và khấn Tam Tổ, sau khi khấn xong Sư Tổ Pháp Loà nói qua chị TT với mọi người rằng “Các con lên được tới tây là tốt rồi, các con cứ đi tiếp đi”.
Làm lễ xong đoàn tiếp tục di chuyển lên chùa Hoa Yên, tại đây đoàn vào làm lễ tại chùa và sang phía sảnh dừng chân nghỉ trưa và ăn trưa. Sau một chặng đường di chuyển ai cũng mệt và đói, mọi người cùng nhau chuẩn bị đô ăn rất vui vẻ, trật tự, sau đó cùng nhau ăn trưa và nghỉ ngơi.
Khoảng 12h30 đoàn tiếp tục di chuyển về chặng cáp treo thứ hai, sau khi vượt qua đoạn cáp treo thứ 2, đường bắt đầu dốc hơn và khó đi hơn. Tuy nhiên trên mỗi chặng đường đều có các đồng môn hỗ trợ nhau, nên mọi người đều quên đi vất vả và mệt mỏi. Tôi nhận ra rằng mỗi dịp đi dã ngoại cùng nhau này, các đồng môn đồng hành cùng nhau trong các chặng đường đều là dịp mọi người trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện của mình, từ đó mỗi người đều có thể đồng cảm, chia sẻ và cho nhau những lời khuyên, lời góp ý hữu ích. Cũng là dịp để mỗi đồng môn gắn kết được với nhau nhiều hơn. Khi mà mỗi người đều bị cuốn vào công việc và cuộc sống thì chuyến đi Yên Tử là dịp mà mỗi người tham gia đều nhận được rất nhiều lợi ích.
Sau một chặng đường dài cố gắng, đoàn đã có mặt đông đủ tại Chùa Đồng, đoàn tham gia có bác gần 70 tuổi, có các cháu nhỏ, có đông đủ học trò đã lên tới đích. Cũng phần nào chứng minh được rằng cho dù khó khăn đến mấy, mỗi học trò mỗi người tham gia đều cố gắng đi đến mục đích cuối cùng của mình trên con đường tu luyện. Sau đó chị TT và đoàn sắp sửa lễ để dâng hương lên Tam Tổ, lễ xong mọi người chụp ảnh, nghỉ ngơi tại chùa Đồng cùng ngắm cảnh sắc xung quanh. Bầu trời trong xanh, thời tiết mát mẻ, núi non hùng vĩ,.. Đứng trên đỉnh chùa Đồng nhìn ra xung quanh làm cho tôi vô cùng mãn nguyện vì không phải khi nào về Yên Tử cũng được chứng kiến khoảnh khắc vô cùng đẹp này.
Sau khi nghỉ ngơi xong, đoàn tiếp tục di chuyển xuống “Đỉnh Thiêng”, tại đây mọi người sẽ cùng nhau tập luyện bài “Yên Tử Phù Vân Trận Pháp”. Đỉnh Thiêng Yên Tử là nơi có linh khí rất tốt, là nơi hội tụ khí tốt của núi rừng Yên Tử, mọi người ngồi thiền tại đây cùng với bài luyện của Thầy Huệ Tâm sẽ giúp mọi người thanh lọc cơ thể, chữa bệnh rất tốt. Đây cũng là một trong những trận pháp cao cấp được Thầy Huệ Tâm trực tiếp tạo ra ngay tại Đỉnh Thiêng Yên Tử này. Khi ngồi thiền, tôi cảm nhận được cơ thể được thanh lọc nhẹ nhàng, khí xấu được đẩy ra khỏi hai lòng bàn tay, cơ thể dịu mát nhẹ nhàng lâng lâng trong suốt bài tập. Sau khi kết thúc bài luyện, mọi người di chuyển trở về, hành trình trở về chúng tôi lại tiếp tục hỗ trợ nhau xuống núi, những câu chuyện trò, những nụ cười và niềm vui luôn tràn ngập suốt chặng đường trở về làm cho chuyến đi vô cùng vui và ý nghĩa.
17h đoàn đã có mặt đầy đủ tại chân núi, đoàn tiếp tục lên xe di chuyển về NNLĐ, nơi mà Thầy đang chờ đón chúng tôi trở về.
Chúng con xin cảm ơn Thầy và các Cụ luôn dõi theo và giúp đỡ chúng con trên suốt hành trình, cũng như trên con đường tu luyện ạ.Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 16-11-2024 lúc 08:14.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
dangthanhha (20-11-2024),Diệu Hồng (17-11-2024),Dieu Minh (17-11-2024),Hoa Ban Trắng (25-11-2024),hoanlinh (19-11-2024),hongvulien (20-11-2024),KhươngDuy (17-11-2024),Nguyệt Lan (18-11-2024),NguyetQuangTu (16-11-2024),PhongThuyGia (22-11-2024),Phương Nam (17-11-2024),tamminh (18-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),Thanh Bình (17-11-2024),THANHTINH (18-11-2024),Thắng Lợi (05-12-2024),theoThầy (20-11-2024),tuluyenthantam (17-11-2024),TuMinh (16-11-2024),Vidieu (16-11-2024),youme (17-11-2024)
-
17-11-2024, 21:59 #7
Mỗi chuyến hành hương về Yên Tử đều có nhiều kỷ niệm và dấu ấn đặc biệt. Và năm nay đối với tôi cũng rất đặc biệt, giống như một bài học, những lời nhắn nhủ và chỉ dẫn âm thầm của các vị Sư Tổ dành cho mình vậy.
Bắt đầu từ việc đăng ký đi Yên Tử. Đọc thông báo tôi đã biết năm nay Thầy sẽ không tham gia cùng đoàn được. Tôi có chút buồn, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Từ mấy năm trước khi chân Thầy vẫn còn đau, Thầy cũng nhiều tuổi rồi, nhìn Thầy bước đi khó khăn nên tôi cũng đã nghĩ là có lẽ học trò chúng tôi nên tự đi. Bởi vì đó là chuyến hành hương về cội nguồn thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - nên những học trò như chúng tôi cần thực hiện để bày tỏ sự biết ơn, bày tỏ sự tiếp nối… Cho nên năm nay khi biết Thầy không tham gia được, tôi càng thấy trách nhiệm của mình là cần tham gia tích cực hơn. Cho nên tôi trở nên hào hứng và chờ đợi chuyến đi này nhiều hơn!
Năm nay đoàn đi Yên Tử ít người hơn, tuy vậy gặp nhau mọi người vẫn tíu tít chào hỏi cười đùa. Mỗi người lại một chân một tay, người nào việc nấy do đã quen việc từ lâu rồi. Dân KC có một điều đặc biệt là có những điều không cần nói ra mà chỉ lặng lẽ vỗ vai hoặc cà khịa chuyện khác mà vẫn hiểu nhau!
Yên Tử cuối thu, nắng khô hanh nứt nẻ, thế nhưng đi giữa rừng núi có đầy bóng cây lại khá mát mẻ và dễ chịu. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được hít thở không khí trong lành nhẹ mát của mùa thu, của núi rừng như vậy. Vừa nhí nhố trêu đùa nhau, vừa nhắc nhau “đi từ từ” để tận hưởng không khí tuyệt vời này!
Chặng đầu tiên là lên tới Hoa Yên. Leo được 1 đoạn thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi đuối bèn tìm ngay 1 cây gậy trúc làm “pháp bảo” ^ ^ . Có cây gậy trong tay, đúng thật là yên tâm leo núi hẳn! Từ khi Thầy ốm, tôi cảm nhận rõ năng lượng của mình cũng tụt giảm một cách trầm trọng. Hơn nữa, ngồi tập luyện dù là linh pháp hay thực pháp đều cảm thấy “không vào” như trước nữa, cứ trơ trơ khó tả. Tôi càng hiểu ra rằng trước nay mình đã được Thầy bao bọc và hỗ trợ năng lượng nhiều như thế nào. Cho nên giai đoạn vừa qua cũng là một giai đoạn thử thách lớn đối với mỗi học trò chúng tôi.
Hôm nay, tôi tưởng chỉ cần 1 pháp bảo là yên tâm leo núi, hóa ra không phải. Khi đi cáp treo chặng đầu tiên tôi chưa cảm nhận rõ, nhưng tới chặng cáp treo thứ 2 từ chùa Hoa Yên lên bảo tượng Phật Hoàng thì tôi bắt đầu chóng mặt, say, buồn nôn. Tôi phải xin mọi người cho ngồi vào giữa, nhắm mắt lại để không nhìn cảnh vật ở bên dưới và xung quanh đang trôi ngược lại. Những chuyến đi trước tôi không bị sợ độ cao như vậy, thế nhưng năm ngoái công ty tôi đi du lịch, tôi đã tham gia trò chơi mạo hiểm trên cao cùng mọi người và kết quả là “sợ suýt vỡ tim”, sau khi chơi phải gọi liền 3 cây kem ăn cho hoàn hồn hiiii. Ai dè nó ảnh hưởng tới tận giờ, khiến cho tôi mỗi lần cảm nhận sự chòng chành lắc lư ở trên cao là hồn bay phách lạc luôn. Cũng may các anh chị em đồng môn xung quanh hỗ trợ tôi liền. Anh Hạnh thì đặt tay lên Bách Hội để chữa say giúp tôi. Mọi người còn lại thì nói chuyện cười đùa vui vẻ để tôi quên đi nỗi sợ. Tôi cũng tâm niệm xin định tâm và gạt bỏ những ám ảnh trong đầu để cân bằng ổn định năng lượng. Thế nhưng phải tới chuyến cáp treo đi xuống thứ 4 (chặng xuống cuối cùng), tôi mới cảm nhận là mình lấy lại được chút tự tin, bớt sợ và có thể coi việc nhắm mắt ở trong cáp treo giống như đang ngồi thiền ở nhà 😊
Thử thách tiếp theo đối với tôi là đau… đầu gối! Do bình thường tôi cũng khá lười luyện tập thể thao. Trước chuyến đi Yên Tử tôi cũng đã cố rèn luyện 1 chút nhưng cũng chỉ được 15 phút mỗi ngày. Tôi nghĩ những năm trước mình leo núi tốt thì năm nay cũng … không sao. Nhưng không, thời gian 1 năm là rất … dài và rất khác biệt! Những năm trước khi đi gần xuống núi tôi mới bị đau bắp chân hoặc đầu ngón chân. Nhưng năm nay lúc đi từ bảo tượng Phật Hoàng lên chùa Đồng là tôi bắt đầu thấy đầu gối kêu lục khục và bắt đầu đau. Cũng may là tôi chỉ mang theo 1 chiếc ba lô nhỏ, và đã nhờ anh đồng môn đeo giúp 1 chặng dài rồi. Và đường lên núi cũng được xây dựng thành bậc khá dễ đi. Vậy nên cố gắng tuy hơi ì ạch, tôi cũng đã bám kịp với đoàn để leo lên được tới chùa Đồng!
Những tưởng leo lên mới khó, nhưng ai dè lúc đi xuống lại còn khó hơn. Tôi bèn đi ngang, bước những bước nhỏ để giảm đau đầu gối. Chúng tôi được tập luyện bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp ở đỉnh thiêng. Ngồi tập ở đỉnh thiêng, giữa không khí mùa thu nắng vàng, cảm giác thật đúng là được gột bỏ bụi trần, rất phiêu du và tự do. Cho nên tập xong, tôi còn nấn ná ngồi lại thêm 1 chút vì biết rằng chặng tiếp theo chúng tôi sẽ đi nhanh để về chân núi trước khi trời tối.
Chặng cuối đi xuống, bởi vì tôi phải đi những bước thật nhỏ, nên tôi bảo mọi người đi trước để tôi đi một mình. Trong lúc dò dẫm từng bước một, tôi lại thoáng nhớ lại hình ảnh ngày trước Thầy đau chân, cũng rất vất vả leo núi cùng chúng tôi... Nên dù bước thật nhỏ, thật chậm, tôi cũng sẽ kiên nhẫn bước dần để về nhà. Và trong đầu tôi lại xuất hiện câu thơ
…
Trúc Lâm Yên Tử,
Chúng con về nơi đây,
Dù có bao đổi thay,
Vẫn có Thầy phía trước
…
(xin phép tác giả là chị Tieutrucxinh, em sửa chút cho phù hợp với Yên Tử ạ)
Và khi lặng lẽ bước đi như thế, tôi lại cảm thấy các Cụ như nhắn gửi ý nghĩa của chuyến đi này cho mình. Dường như con đường đi vừa qua của tôi nó giống như con đường tu luyện vậy. Bắt đầu với sự háo hức và quyết tâm, có những vất vả khó khăn của riêng mình, cũng như gặp trở ngại, thử thách bên ngoài, có những cảm ngộ và thăng hoa với thiền, … rồi dần dần tôi sẽ bước những bước nhỏ theo khả năng của mình để về tới nhà – nơi có Thầy và anh chị em đồng môn đang chờ!
Chuyến đi Yên Tử đã kết thúc tốt đẹp. Có lẽ đây là chuyến đi rất đặc biệt đối với tôi, cũng như đối với nhiều anh chị em đồng môn khác, nhất là khi chúng tôi được nghe những lời dạy bảo thật thấm thía của đệ Nhị Sư Tổ Pháp Lòa.
Chúng con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị Sư Tổ, tạ ơn các vị Bề Trên vẫn luôn độ trì, dạy bảo và dẫn dắt chúng con trên con đường tu luyện ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Hoa Ban Trắng (25-11-2024),Nguyệt Lan (25-11-2024),NguyetQuangTu (24-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),Thắng Lợi (05-12-2024),theoThầy (25-11-2024),Trung Nghĩa (26-11-2024),tuluyenthantam (08-12-2024),TuMinh (27-11-2024),Vidieu (26-11-2024),ĐINHQUANG HIỆP (25-11-2024)