Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 10 Times in 5 Posts

    Mặc định Con mong Thầy giúp con.

    Con chào Thầy,
    Con đã gọi cho Thầy nhưng Thầy bận nhiều việc quá con chưa có cơ hội nói ra được nỗi lo lắng, trăn trở của con.
    Nay con xin viết ra đây, mong thầy đọc được.
    Gia đình con ba năm nay đã có ba cái tang, năm kia là Bà Nội Kế Mẫu ( mất ngày 26/4/2009 ÂL) , Năm sau đến Ông Nội con ( mất ngày 24/12/2010 ÂL)
    Vừa rồi là đến Ba con, Ba con bị bệnh Ung Thư và đã đi chưa trị gần ba năm nay nhưng không qua khỏi ( mất ngày 30/4/2011 ÂL).
    Bà Nội trước mất khi mới 37 tuổi ( Bà Nội mất về sau ông Nội mới có thêm Bà Nội Kế Mẫu ), Bác Hai con mất khi 47 tuổi và Ba con thì mất khi 57 tuổi.
    Trước khi Ba con mất có dặn cố gắng cho Ba qua tháng 4 vì trong gia đình có Ông Cố mất ngày 09/04.Rồi năm 2009 thì đến Bà Nội Kế Mẫu là 26/04 , Nên Ba sợ trùng Tang. Nhưng cuối cùng Ba cũng không qua được tháng 4.
    Miếng đất nhà con đang ở là Ba con mua và cất nhà ở, nhưng con đi xem bói người ta nói miếng đất không tốt nên người ở không được yên bình.
    Sau khi Ba con mất thì Gia đình đã bán đất cho nhà con ( cũng ở sát nhà , vì miếng đất họ chia ra để bán ) , có một người con cũng bệnh ung thư và mất sau đó khoảng 1 tuần.
    Bản thân con thì thời điểm Ba con mất con như gặp họa vô đơn chí, con gặp quá nhiều chuyện buồn vào khoảng thời gian đó. Xưa giờ con đi xem bói người ta nói con có người âm theo, nhưng là người thân và không phải một người . Con cũng gặp nhiều người nhưng không quen được ai, rồi thơi gian đầu năm con có quen một người và tình cảm cũng xác định lắm.Con cứ đinh ninh là chỉ yêu một người này thôi. Con cũng cảm nhận người đó cũng xác định với conNhưng cuối cùng cũng chia tay vào thời điểm Ba con mất vì nhiều chuyện hiểu lầm nhau.Khi đã hiểu ra hết sự việc con cũng cố gắng để hàn gắng, nhưng người ta nói không còn cảm xúc nữa. Con cứ suy nghĩ mọi chuyện cứ như đưa đến và con phải gánh chụi như vậy chứ có khi không phải lỗi của ai.
    Thời gian đó đang ôn thi để tiếp tục học nữa, xác định là năm nay sẽ đi học nữa thế nhưng gia đình có chuyện nên con cũng không thể thực hiện được.
    Mọi việc có nhiều sự tình cờ đưa đến , như có sắp xếp và cuối cùng là ra đi cùng một thời điểm. Làm tinh thần con hết sức suy sụp.
    Về phần chị Hai con thì xưa giờ chuyện tình duyên không đợc xuông sẽ, cuối cùng thì cưới chạy tang, và người này là mai mối đến với nhau.
    Con thấy Gia đình con ngày càng buồn . Con không biết có việc gì đang xảy ra không.
    Ba năm ba cái tang và gần ba năm Ba con bệnh nặng, Gia đình hết sức buồn phiền. Hao tiền , tốn bạc và rất đau thương.
    Gia đình con xưa giờ ăn ở hiền lành,ông Nội con chữa bệnh cứu người, Con không hiểu vì điều gì mà lại xảy ra nhiều chuyện không may .
    Con vô tình đến được trang web này, may mắn có cơ duyên gặp được Thầy , con mong Thầy hãy giúp con.
    Con đã tải bài tập đầu tiên để tập mấy hôm nay.
    Thấy tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn . Những ngày truớc con ngày nào cũng đau đầu, suy nghĩ, mệt mỏi và suy sụp lắm. Công việc cũng không làm được gì , ngày càng sa sút.
    Con có liên lạc với anh Tâm Anh, và chị Thanh, Chị nói cuối tháng này Thầy có vào Sài Gòn.
    Con mong có cơ hội được gặp Thầy. Mong Thầy xem giúp con.
    Giúp đỡ con.
    Con cảm ơn Thầy.

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vyvy

    thanhphong (07-07-2014),tindohuongthien (20-07-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Vyvy nên bổ sung địa chỉ nhà và số điện thọai liên lạc nha...
    Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri

  4. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN


  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 10 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Dạ Em cảm ơn chị Trang.
    Hiện tại em đang ở HCM, nhưng nhà em ở Quảng Ngãi chị ạh. Số của em là 09 07 465 725

  6. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vyvy


  7. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 10 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Dạ Em đã gửi cho Thầy rồi chị ạh.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •