Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Được Thầy và bề trên cứu giúp

    Trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, tôi tranh thủ cho hai bé về quê nhà Nam Định. Khi về nhà do chị gái tôi đang ở bên Đức, lên cả nhà tôi ra nhà chị nằm ngủ để trông nhà. Ngày hôm sau, khi vào nhà trong tôi cảm nhận thấy có gì đó không ổn, tôi thấy năng lượng khu nhà mình lại thấy có sự sáo trộn năng lượng. Tôi dọn dẹp ban thờ xong sau đấy tôi ngồi thực hành quét khí xấu. Sau đó tôi thấy năng lượng ngôi nhà đã ổn định trở lại, đến tối cả nhà tôi lại ra nhà chị nằm ngủ. Tuy nhiên đêm hôm đó tôi đã có hiện tượng chưa bao giờ gặp, khó mà quên được. Đêm đó tôi ngủ cùng phòng với mẹ đẻ và hai bé tại nhà chị. Tầm gần 1h sáng trong lúc tôi nằm mơ tôi thấy một thế trận vây bắt kẻ xấu. Sau đấy tôi thấy kẻ xấu đã nhắm vào mình và tấn công mình. Lúc đó tôi có lùi lại một chút và được sự trợ giúp mà tôi đã đánh gục kẻ xấu. Khi tỉnh dậy vùng sau gáy và vùng đầu của tôi đau dữ dội, tôi có cảm giác nguy hiểm đến tình mạng, tôi cố gắng xoa sau gáy nhưng không thấy đỡ. Tôi có cảm giác mình sắp gục mất, lúc đó cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nghĩ nếu gọi mẹ và con dậy chắc sẽ lại loạn nên mất. Ngay lập tức tôi đã ngồi thiền tâm niệm con xin Thầy Huệ Tâm và bề trên cứu con. Xin Thầy cho phép con sử dụng Pháp Bảo. Tôi tâm niệm xin Chuỗi hạt Huệ Tâm-Vạn năng hành pháp cứu giúp, kiểm tra, phát hiện, phong tỏa, tiêu diệt, bắt giữ tất cả năng lượng xấu trên cơ thể của tôi. Vừa dứt lời cầu cứu thì tôi đã thấy có luồng năng lượng rất mạnh dồn về đi vào cơ thể kiểm tra, loại bỏ khí xấu năng lượng xấu và khắc phục khuyết tật vùng sau gáy và vùng đầu. Ngay sau đó tôi đã thấy vùng sau gáy tôi nhẹ dần nhẹ dần đi. Tôi đã ngồi thiền khoảng 20 phút, sau khi cơ thể đã ổn định trở lại, thì tôi thấy có ba luồng năng lượng được thu hồi thoát ra từ đỉnh đầu Bách hội. Sau đấy tôi cũng phải mất mấy ngày cơ thể mới trở lại bình thường. Nghĩ lại mới thấy mình thực sự may mắn luôn được Thầy và bề trên che chở, cứu giúp kịp thời.
    Cuối cùng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã luôn độ trì dạy bảo, giúp đỡ, cứu giúp cho con, cho gia đình con.

  2. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    manhtuongngo (06-11-2024),Minh Toàn (07-11-2024),PhongThuyGia (09-11-2024),Phương Nam (07-11-2024),tam_thuc (24-02-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •