Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,262 Times in 259 Posts

    Mặc định Nhớ lại những lần đi Yên Tử

    Một mùa thu nữa đã đến cũng là dịp chuẩn bị của ngày hành hương về cội nguồn của chúng tôi. Tôi xem lại những lần đi Yên tử trong cả thập kỷ qua mà Thầy đã dẫn dắt chúng tôi đi, cảm xúc ấm áp ùa vềi.

    Mỗi lần đi đều có những điều bất ngờ, hôm nay tôi chỉ ghi lại những thời khắc quan trọng và những món quà chúng tôi đã từng được Sư tổ tặng mỗi khi về Yên Tử, mọi người còn nhớ không?

    Năm 2012: Tôi lần đầu tiên được theo Thầy đi Yên Tử, chứng kiến Thầy "Chấn Hưng Thiền Phái"

    Năm 2013: Chứng kiến Thầy làm bài thơ này ngay tại Chùa Đồng

    Phù vân hóa trúc

    Chúng con đã đến đỉnh thiêng,
    Cúi đầu thành kính, trang nghiêm lạy người.
    Nhìn con Tam Tổ mỉm cười,
    Hãy mau hóa trúc cho đời Phù vân.




    Tấm hình tôi rất thích khi mình đã vô tình chụp được lúc Thầy đang làm bài thơ trên

    Món quà đầu tiên vào ngày mùa đông giá rét ấy khi lên Yên tử là chúng tôi đã được Sư Tổ cho cả đoàn luồng hỏa khí vào thận và hạch tùng để chống lạnh và hàn độc.
    Tại chùa Hoa yên: Thầy mời Sư Tổ hiển linh. Trên đỉnh đầu mỗi người xuất hiện một bức tượng của Sư Tổ, tùy cơ địa từng người Sư Tổ chữa bệnh cho các bệnh nhân.

    Năm 2014: Kỷ niệm rất vui và khó quên, đó là chúng tôi được leo núi, được đi lấy nước, lấy đá, lấy trúc... để vun đắp cho “Ngôi Nhà Chung”

    Năm 2018: Đệ nhất Sư tổ tặng mỗi người một giọt sương của núi rừng Yên Tử nhỏ thẳng vào đỉnh đầu bách hội. Đây là tinh hoa của núi rừng Yên Tử, giọt sương này thanh lọc triệt để cơ thể, đồng thời đem theo khí thuốc của núi rừng Yên Tử, bệnh nào thuốc ấy, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ.

    Năm 2019: Tại chùa Quỳnh Lâm Sư Tổ tặng cho mỗi người một cánh sen trắng - đây là cái nền để cho mọi người tu luyện cho tốt. Sư Tổ nhắc mọi người có thể dùng cánh sen trong những lúc mình tập luyện, tức là lúc ngồi thiền gọi cánh sen bay lên lòng bàn tay

    Năm 2022: Cả đoàn ngồi thiên ở Đỉnh Thiêng được tiếp nhận năng lượng của Sư Tổ Trần Nhân Tông, được cùng ngồi thiền cùng Cụ, được Cụ phát năng lượng và được Cụ tặng một món quà quý giá là một chiếc lá Bồ Đề, với ý nghĩa: “Chiếc lá Bồ Đề luôn có phần nhọn, mọi người hãy dùng cái phần nhọn ấy đúng lúc, đừng chỉ nghĩ nó là lá Bồ Đề”
    Lần này, qua học trò kể lại Cụ đã cho thấy những hình ảnh về con đường tu luyện của Sư Tổ:
    "Đó là hình ảnh Cụ đi với đoàn tùy tùng đông đảo của 1 bậc Quân Vương.
    Đó là hình ảnh Cụ đi lên núi đi tu từng bước, có lúc phải bò đi trong cơn mưa rừng xối xả.
    Đó là hình ảnh Cụ đi bước đi chậm rãi trong cái nắng chói chang, mồ hôi như mưa đẫm toàn thân thể.
    Và hình ảnh cuối cùng là Cụ đến được 1 nơi có ánh sáng chói lòa, bình yên, hạnh phúc trên đỉnh non cao”


    Những hình ảnh đó được diễn tả như thước phim về cuộc đời tu luyện của Sư Tổ để đó chúng tôi hiểu hơn về những khổ cực Cụ đã trả qua để đi đến nới có "ánh sáng".

    Năm 2023: Sư Tổ tặng mỗi người một viên xá lị, đây là xương, là máu, là linh hồn, là tâm huyết của Cụ


    Những thứ mà chúng tôi có sau mỗi chuyến đi đó là sức khỏe, được khai thông, được học và có nhiều điều ý nghĩa khác.

    Chờ đợi tới ngày đi Yên Tử sắp tới, món quà tôi đã thấy ngay đó là lại được đi trên con đường vơi hai bên rặng trúc xanh rì rào, được hòa vào núi rừng Yên Tử, ngồi thiền ở Đỉnh thiêng để được "hóa trúc" và một điều mong chờ liệu tôi mẹ tôi còn tu luyện trên đó để tôi được gặp bà không?....

    Hẹn gặp Yên Tử vào tuần tới!
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (26-10-2024),Diệu Hồng (26-10-2024),haixuyentb (27-10-2024),HỌC THẦY (02-11-2024),hiepqf3 (26-10-2024),Hoa Ban Trắng (26-10-2024),HoangSyHiep (30-10-2024),Hoasentrang (27-10-2024),kiencuong304 (28-10-2024),Lungnhi (26-10-2024),manhcao277 (26-10-2024),manhtuongngo (26-10-2024),Ngô Minh Thành (27-10-2024),Ngoạn Hiền (19-01-2025),Nguyệt Lan (28-10-2024),NguyetQuangTu (26-10-2024),PhongThuyGia (28-10-2024),phuongdet (29-10-2024),Phương Nam (28-10-2024),theoThầy (05-11-2024),Tieutrucxinh (30-10-2024),tranquang1510 (29-10-2024),Trung Nghĩa (26-10-2024),TuMinh (31-10-2024),Vidieu (27-10-2024),youme (17-11-2024),Đức Tin (31-10-2024),ĐINHQUANG HIỆP (06-11-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •