Kết quả 1 đến 7 của 7
-
16-07-2011, 21:48 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2011
- Bài viết
- 6
- Cảm ơn!
- 9
- Thanked 11 Times in 6 Posts
Dạ thưa thầy, cho con lời khuyên ạ!
Thầy còn nhớ con ko ạ? có lần con đã post bài về con rồi, nhưng dạo này con thấy mình bị nhiều cái lạ quá, con bị đau rồi lên viện khám lại chẳng sao, bây h lại luôn luôn bị đau đầu, uống giảm đau thì không khỏi, con hay cáu ghắt với mọi người trong nhà nữa, giống như hâm ý, con xin thầy và anh chị cho con lời khuyên ạ!
Con xin chan thành cảm ơn!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhhuong88
thanhphong (07-07-2014)
-
17-07-2011, 19:59 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Bạn có thể cho biết tình hình luyện tập của bạn thế nào ko? Bạn cảm thấy thế nào khi tập bài TKKT?
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
linhhuong88 (18-07-2011),thanhphong (07-07-2014)
-
17-07-2011, 23:55 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2011
- Bài viết
- 6
- Cảm ơn!
- 9
- Thanked 11 Times in 6 Posts
Dạ xin chào anh hocdao ạ. Dạo này e tập bài TKKT thì vẫn chưa cảm nhận đc nhiều có lẽ vì sự tưởng tượng của em kém quá. Mấy hôm nay đầu e đau quá nhưng em vẫn thử tập và e chỉ thấy có nhiều đám mây trắng đến rồi lại tan biến ngay sau một màu đen còn toàn thân e cứng đơ phía sau gáy e nó cứ dựt dựt căng hết ra ý anh ạ. Em bị đau đầu nên cũng ko tập trung dc nhiều. Huhu. Đầu e dạo này đau quá cứ nặng trịnh ra ý. Vài lời muôn chia sẻ cùng anh và các anh chị khác trên diễn đàn ạ. Cảm ơn anh hocdao đã quan tâm đến em ạ. E rất mong dc các anh chị giúp đỡ em
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhhuong88
thanhphong (07-07-2014)
-
18-07-2011, 11:05 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Em hãy cố gắng tập luyện thật đều đặn. Chia xẻ những cảm nhận trong quá trình tập trên diễn đàn để mọi người cùng trao đổi, hướng dẫn. Những diễn biến trên đây của e cũng là thông thường của quá trình thanh lọc cơ thể. Một thời gian nữa, những cảm giác này sẽ tan đi, cơ thể em trong sạch trở lại, bụi trần được gột bỏ. Khi đó em sẽ có những cảm nhận tốt và các vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, triệt để hơn em ạ. Nó cũng là giai đoạn thể hiện ý chí, quyết tâm của e trong việc giải quyết bệnh tật của bản thân mình. Cố gắng lên em nhé!
Lần sửa cuối bởi hocdao, ngày 18-07-2011 lúc 14:48.
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
linhhuong88 (18-07-2011),PHUCLONG (18-07-2011),thanhphong (07-07-2014)
-
18-07-2011, 11:19 #5
Xin chào linhhuong88,
Bài tập Thanh khí khai tâm đúng nghĩa của nó là thanh lọc khí xấu, khí bệnh trong cơ thể mình ra em ạ. Trong qua trình tập bao giờ cũng có những phản ứng nhất định. Có người thấy lạnh, có người thấy nhức đầu, có người thấy mỏi người, có người cứng đơ người trong khi tập v.v. Những phản ứng như vậy chính là lúc những khí xấu, bệnh trong cơ thể mình đang bị ép buộc phải thoát ra khỏi cơ thể mình để từ đó cơ thể mình được thanh và sạch hơn. Em có cảm nhận rất tốt và những dấu hiệu ban đầu đó là dấu hiệu tích cực đấy em ạ. Cũng không cần phải quá quan tâm đến sự tưởng tượng của mình đâu. Trong quá trình tập em hãy cố gắng thả lỏng cơ thể để tạo điều kiện thanh khí tối đa nhé. Em hãy tham khảo cách ngồi tập của anh Phong Thủy Gia viết nhé:
http://tukhicongdentamlinh.net/forum...Di-M%E1%BB%9Bi
Chúc em thành công.Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
linhhuong88 (18-07-2011),PHUCLONG (18-07-2011),thanhphong (07-07-2014)
-
18-07-2011, 14:07 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2011
- Bài viết
- 6
- Cảm ơn!
- 9
- Thanked 11 Times in 6 Posts
Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn đến hai anh đã quan tâm đến em và cho e những lời chia sẻ thật quý báu với em trong lúc này. Dạo gần đây cuộc sống của em đang đi vào bế tắc, trong tuần này em cùng con trai của em sẽ cùng trở về Đà Lạt nơi em lớn lên vừa là để đi du lịch, vừa là để tĩnh tâm sau tất cả mọi chuyện, ở đó em cũng sẽ chăm chỉ luyện tập và sẽ giới thiệu cho người xung quanh biết đến KCTL, để cho mọi người có được 1 sức khoẻ tốt hơn, cuộc sống của mỗi người sẽ biết hành thiện nhiều hơn, và bao nhiêu điều bổ ích nữa đến tự bộ môn này.''Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm'' em sẽ luôn ghi nhớ câu này để làm nhiều việc tốt cho những người xung quanh hơn nữa, 1 lần nữa xin cảm ơn 2 anh
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhhuong88
thanhphong (07-07-2014)
-
18-07-2011, 14:47 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Chúc em và cháu có chuyến du lịch vui vẻ, may mắn. Hẹn gặp lại em sau kỳ nghỉ.
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
linhhuong88 (18-07-2011),Nganpham (24-04-2016)