Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Phụ nữ việt nam

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Phụ nữ việt nam

    PHỤ NỮ VIỆT NAM
    Nói về nét đẹp của Phụ nữ cụ Nguyễn Du, viết: Thúy Kiều không chỉ đẹp vì
    "Làn thu thủy nét xuân sơn
    Hoa ghen thua thắm - liễu hờn kém xanh" mà còn tài hoa nữa::
    Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
    Sắc đành đòi một tài đành họa hai".
    Trong lịch sử nước ta, những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn thời nào cũng có.
    Thuở ban đầu dựng nước, Tổ Mẫu Âu Cơ vốn giống Tiên, mà đã là tiên thì bao giờ cũng đẹp-đẹp như tiên giáng trần-lấy Lạc Long Quân, người giống Rồng, đẻ ra một bọc trăm trứng con cái chia làm đôi, nửa xuống biển, nửa lên non. Trong 50 con theo mẹ lên Phong Sơn, người con trưởng được tôn làm Vua gọi là Hùng Vương. Nước Văn Lang là quốc gia đầu tiên của dòng giống Lạc Hồng.
    Đến thời Bắc thuộc Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa (năm 40) với Tuyên ngôn:
    "Một xin rửa sạch nước thù
    Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng"
    Bà Triệu có lời thề:
    "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh
    Đạp luồng sóng dữ
    Chém cá kình ở Biển Đông
    Đánh đuổi quân Ngô,
    Giành lại giang sơn,
    Cởi ách nô lệ
    chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta". Quân Ngô bạt vía kinh hồn phải thốt lên: 
    Hoành qua đương hổ dị
    Đối diện Bà Vương nan
    Nghĩa là: Vung giáo chống hổ dễ
    Giáp mặt Vua Bà khó.
    Thời nước nhà độc lập, tự chủ, nếu kể từ các vương triều Đinh, Lê (Tiền Lê), Lý đến Trần, Lê (Hậu Lê), Nguyễn, ta cũng bắt gặp rất nhiều gương mặt phụ nữ với vẻ đẹp vẹn toàn. Tiêu biểu như Thái hậu Dương Vân Nga (thời Đinh-Lê), Lý Chiêu Hoàng và Ỷ Lan nguyên phi (thời Lý). Như công chúa Huyền Trân (thời Trần) và công chúa Ngọc Hân (thời Hậu Lê)...
    Nói đến triều Tây Sơn, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến nữ tướng Bùi Thị Xuân... và còn nhiều nhiều gương Nữ anh Hùng đáng để chúng ta lưu danh và học tập.
    ..... Thật vinh dự, tự hào với cái đẹp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử - mong muốn cái đẹp ấy còn được kế thừa và phát huy nhiều nữa tới thế hệ ngày nay ..
    Bởi vậy mà Ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM - là một trong những ngày Lễ quan trọng Nhất tại Việt Nam...nhằm Tôn vinh Vẻ đẹp và Giá trị của người Phụ Nữ Việt Nam
    "Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường
    Phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất
    Dẫu ngày mai mặt trời có tắt
    Hãy gọi tên ‘Phụ nữ’ như ngọn đuốc của niềm tin”
    Ngày 20/10 đang xích lại gần ... chị Em phụ nữ là học trò Khí công tâm linh - Thiền phái Trúc lâm Yên tử VN chúng tôi có dịp gặp nhau, giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm.... và hơn nữa là được cùng nhau đi bộ dưới sắc Thu Hà Nội, cùng hưởng tiết trời thu mát mẻ này. Nhân một ngày đậc biệt - một ngày nắng ấm, một ngày Thu trong xanh - cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Hoa Cát Tường xin gửi tới các bà, mẹ, chị, em Phụ nữ. Chúc các bà, mẹ, chị, em phụ nữ luôn có PHÚC, có ĐỨC, có TÌNH, có TIỀN ..... và đặc biệt là luôn luôn có một sức khỏe tốt - hạnh phúc bên những người thân yêu.
    Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2024 DL
    CON XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN .





    Lần sửa cuối bởi Hoa Cát Tường, ngày 17-10-2024 lúc 19:54.

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    bần tăng (07-10-2024),Hạnh An (22-10-2024),HỌC THẦY (08-10-2024),Hoa Ban Trắng (08-10-2024),HoangSyHiep (14-10-2024),hoanlinh (30-11-2024),Hoasentrang (08-10-2024),LinhTâm (12-10-2024),Lungnhi (07-10-2024),Minh Toàn (09-10-2024),nganuoc (21-10-2024),Nguyệt Lan (08-10-2024),NguyetQuangTu (07-10-2024),Phương Nam (08-10-2024),tamminh (09-10-2024),thanhphong (18-10-2024),THANHTINH (21-10-2024),theoThầy (18-10-2024),thiện tai (07-10-2024),Trung Nghĩa (08-10-2024),tuluyenthantam (08-10-2024),TuMinh (08-10-2024),Vidieu (10-10-2024),youme (08-10-2024),Đại Minh (09-10-2024),Đức Tin (10-10-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •