Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
06-10-2024, 11:17 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 139
- Cảm ơn!
- 4,508
- Thanked 3,835 Times in 133 Posts
Lại vào “cuộc chiến” với bệnh “mạn tính”- phần 2
“Thức ăn, thuốc uống” hàng ngày của tôi là bài Thanh khí KT, các bài Hộ & các bài luyện thực công của Thầy truyền dạy.
Ngày 23.06.24, là một ngày vật lộn căng thẳng giữa 2 bên, vì cả 2 cùng cân bằng lực lượng. Lúc nó thắng, thì cái con ếch ở mu bàn chân phải mập to lên. Tôi xin Thầy cho dùng BTAS đẩy hết hư khí, trược khí, kết tụ khí xấu theo cặp kinh Thái âm Tỳ/ Dương minh Vị ra ngoài. Áp dụng bài Hành khí Nội CT, tôi dồn khí nạp vào tạng Tỳ, rồi xin Thầy cho con xả mạnh hư khí Vị ra đầu ngón trỏ bàn chân phải. Ngày 24.06.24, nó xẹp dần, nó chịu cho tôi bấm huyệt, vuốt dọc theo đường kinh Tỳ-Vị.
Ngày 25.06.24, nó xẹp hẳn, con ếch gầy ốm đi thấy rõ, tôi có thể đi lại gần như bình thường. Chắt lọc trong bài HK Nội CT, tôi lặp lại nhiều lần đoạn “thông khí Vị”, đẩy khí phủ Vị ra huyệt Lệ đoài. Xin Thầy cho khí Dương minh Vị, thông xả nhiều ra bàn chân phải.
Nhưng, oái oăm thay, tối ngày 25.06.24, thì lại có dấu hiệu đau sưng ngón cái bàn chân trái. Còn bàn chân phải thì gần như khỏi.
Ngày 26.06.24, anh bạn “Mạn tính” chuyển hướng tấn công tại ngón cái, bàn chân trái của tôi, làm nó sưng to, đau. Bà má vợ, nhìn thấy vậy, lấy ngay chai rượu ngâm thuốc Bắc ra, bảo cứ xoa sẽ khỏi như bà. Nể quá, tôi dùng thử. Nhưng trong đầu lại thoáng nghĩ, có thể nó giống như “cháy nhà đổ dầu thêm” nhỉ. Và chỉ mấy phút sau… Thì hỡi ôi, bàn chân phải phồng đỏ lên như con ếch béo, da căng, chỉ cần đụng nhẹ ngón tay vào mu bàn chân, cũng đau. Chân bước đi, da ép xuống nền gạch dính gạch, rút nhấc lên cũng đau rát. Thế rồi, cả 2 cặp kinh: Tỳ-Vị, Can-Đởm, ở bàn chân phải, đều đau như “diều gặp gió”. Bình tâm, tôi lại xin Thầy chữa tiếp. Năm nay, không thấy bà vợ giục tôi đi bệnh viện như năm trước. Có lẽ, kết quả chữa năm trước làm bả yên tâm.
Ngày 27.06.24, tôi phải bò để di chuyển mấy mét ban đầu, rồi vịn tường đứng lên, bước đi bằng 2 gót chân, như người máy, nên cái nền nhà cứ kêu thịch thịch như “nhại” lại tôi. Rất may là, bà xã không nhìn thấy hình ảnh này. Ngày 29.06 bệnh giảm dần đau, tôi đi lại nhẹ nhàng hơn. Ngày 06.07 tôi bắt đầu tập chạy bộ, chậm như người đi bộ.
Ngày 27.07 bàn chân trái gần khỏi, thì nó lại “nhảy” sang bàn chân phải để sưng tiếp. Ngày 28.07, tôi uống 1 viên chiết xuất từ thảo dược Agifuros 40mg. Thuốc làm tôi đi tiểu liên tục & nhiều, bàn chân phải xẹp sưng.
Ngày 29.07 tôi thử phản ứng của bàn chân trái, bấm vào huyệt của kinh Tỳ, cảm giác thấy đau, rồi bấm huyệt của kinh Vị cũng thấy đau; tôi xin Thầy cho tập bài Hộ Tỳ để khống chế cái đau.
Còn ở chân phải, khi bấm huyệt Thái xung thấy đau, tôi xin Thầy cho tập bài Hộ Can, để giảm ngay cái đau.
Sáng 30.07, cả 2 bàn chân thấy đỡ nhiều. Tôi dùng thủ thuật xoa bóp, khi thở ra, thì 2 bàn tay vuốt đẩy mặt trên ống chân từ đùi ra đến mu bàn chân. Khi hít vào, thì 2 bàn tay vuốt bắp vế từ gót chân ngược vào đùi, giúp cho máu lưu thông nhanh hơn, thấy dễ chịu hẳn. Tuy nhiên, màu da ở mu 2 bàn chân vẫn thâm. Chứng tỏ máu tĩnh mạch vẫn bị tồn đọng. Khi nói chuyện với BS Đông y, quen tôi, ông khẳng định: “Chính cái máu tồn ở tĩnh mạch chân lâu ngày, làm cho cái đau, cái sưng dai dẳng ở 2 bàn chân của bác đấy. Em lấy cái máu đó ra, bác sẽ hết đau”.
Ngày 05.08.24, tôi chấp nhận chích lể 2 bàn chân, nặn máu bầm đen ra ngoài, tại Phòng mạch BS Đông y V. Kết quả, thấy 2 bàn chân xẹp hẳn, cảm giác khi đi lại rất dễ chịu.
Ngày 06.08.24, Y sĩ T tiếp tục chích lể 2 bàn chân cho tôi. Kiểm nghiệm hiệu quả chữa, tôi có thể đi lại bằng 10 đầu ngón chân ngay sau khi chích. BS yêu cầu tôi đi xét nghiệm máu để xác định chức năng Thận & thành phần Ure trong máu. Kết quả, chỉ số nằm trong giới hạn cho phép so với độ tuổi. Tiếp tục lấy máu bầm đen ra ngoài, tôi chích lể thêm 3 lần nữa, lần cuối là ngày 23.08.24, để đôi bàn chân nâng cơ thể nhẹ nhàng khi vận động.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn “bên con”, động viên, giúp đỡ con chữa bệnh.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Nguyện lòng thương yêu chúng sinh
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng
Hoa Ban Trắng (08-10-2024),HoangSyHiep (17-10-2024),hoanlinh (19-10-2024),lê chí công (12-10-2024),Lungnhi (07-10-2024),NguyetQuangTu (07-10-2024),phuongdet (09-10-2024),tiendung23680 (07-10-2024),Trung Nghĩa (08-10-2024),tuluyenthantam (08-10-2024),TuMinh (08-10-2024),Vidieu (10-10-2024),youme (08-10-2024),Đại Minh (09-10-2024)