Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
-
21-09-2024, 07:12 #1
CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
.
.
.
P5. ĐÁNH VÀO HANG Ổ RẮN & QUỈ
Sau khi bọn Rắn & Quỉ đã gây ra cho bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người trần tục phải chịu cảnh đau thương sợ sệt khác nhau …Chúng tôi đã tìm nhiều cách ngăn chặn chúng lại…Tình hình đã tạm ổn …Nhưng vẫn chưa xong!!!
Hôm nay chúng tôi quyết định đánh vào hang ổ của chúng!
Ngày 01/03/2024
* Lúc 21h15
Huệ Tâm nói: Các con đã về đủ chưa? Có mặt những ai?
- Thưa Thầy chúng con tiểu đồng, có vía Huệ Minh, Bạch Cúc, Huyền Thân.
- Rồi. Bây giờ tất cả vô ảnh hoàn toàn nhé, đi sang nhà con Số 2 trước. Đem theo vũ khí đi. Vũ khí đâu? Đi theo đi. Đem theo các chất phản năng lượng đi.
- Thưa Thầy vâng. Đi ạ!
- Đi.
- Thưa Thầy đến nơi rồi ạ.
- Điều tra ngay xem tình hình hiện trạng nó như thế nào.
- Bản thân cái người nó đang bốc khí đen ngùn ngụt.
- Ốp vũ khí từ hai bên, ốp thẳng vào sát người nó. Dùng các chất phản ở bên trong ốp chặt, ép chặt vào. Ba chất phản Rắn, phản Quỷ, phản Rồng Đen ốp chặt nó vào giữa.
- Nó đang tạo ra các phản ứng cháy xèo xèo luôn, như kiểu cháy mà mình rán, chảy mỡ. Sao lại như thế này.
- Huỷ diệt nó đi.
- Người nó bọc một lớp giống như kiểu là mỡ trăn í ạ. Bọc ở ngoài một lớp giống như mỡ trăn.
- Tức là mỡ rắn đấy.
- Nhưng mà nó lại không mang năng lượng rắn.
- Không. Có thể nó chuyển hoá rồi, nó biến đổi rồi.
- Nếu nhìn bình thường ở ngoài thì trông rất vô hại.
- Đúng rồi. Quấn cả chuỗi hạt Huệ Tâm Vạn Năng Hành Pháp xung quanh đi. Kéo dài chuỗi hạt ra quấn xung quanh nhà, quấn ép từ ngoài quấn vào để điều tra, kiểm tra chính xác từng li từng tí một.
- Người con bé thứ hai giống như có đuôi.
- Đuôi con gì?
- Nó giống như là có đuôi, nhưng nó không hẳn là đuôi rắn mà giống như loại …không như rắn bình thường.
- Như vậy nó đã biến con nó thành rắn rồi cho nên cũng ốp vũ khí vào. Ốp vũ khí vào cả hai nơi, làm cùng lúc. Vũ khí này nếu ốp vào người tốt thì không việc gì đúng không?
- Vâng ạ!
- Ốp vào tất cả những người có mặt. Dùng chất phản bôi đậm vào. Nếu không có thì nó không phản, đúng không?
- Vâng ạ!
- Rồi.
- Cái thằng bé con chẳng còn tí hồn vía nào.
- Bây giờ nó sẽ biến con nó thành vật dụng mà chúng nó cần dùng, giờ con nó cũng là những công cụ của chúng nó đấy. Chúng nó sẵn sàng làm việc đó bởi vì nó không còn là con người nữa rồi. Đừng bao giờ làm oan cho người khác. Những ai có tội thì phạt, không có tội thì thôi.
Phân thân ra ngay lập tức. Tất cả phân thân ra, sang nhà con Số 1 làm giống như vậy. Ngay lập tức!
- Thưa Thầy vâng ạ. Chúng con bắt đầu làm ở nhà con Số 1.
- Rồi. Điều tra xem nhà con S1 thế nào.
- Trông rất bình yên.
- Phong toả bằng chuỗi hạt đi, đừng cho cái gì lọt ra ngoài. Cũng làm giống như thế. Làm thằng chồng, làm con vợ, rồi đứa thứ tư. Ốp tất cả, ốp tất cả không trừ ai. Ai tốt thì sẽ sống.
- Thưa Thầy vâng.
- Qua cái việc thằng chồng nó quẹt cái cái đế giày của nó vào chân cột Thiên Địa Nhân thì thấy rằng nó hoàn toàn không bình thường một chút nào đâu. Có cái là chúng nó đóng kịch quá giỏi thôi.
- Ở nhà con Số 2, con bóc được một lớp mỡ trăn nó bị đốt xong nó kết tủa lại các năng lượng khác vào trong đấy. Bây giờ mình sẽ bóc ra một lớp nữa rồi đốt tiếp.
- Đúng rồi.
- Tách hết được lớp mỡ đấy ra thì năng lượng bên trong nó mới lộ diện thì mới giải quyết tiếp được.
- Có cần dùng năng lượng Lửa Nhật Nguyệt Trùng Quang không?
- Thưa Thầy không cần ạ.
Con Quang Huệ
- Rồi, con nói đi
- Ở bên con Số 1, con bé thứ tư bên nó lại giống như là nó có thể tự tái tạo được lớp năng lượng…
- Của bản thân nó chứ gì?
- Năng lượng của…nó đúng là một đứa có năng lượng thuần chủng. Nó nhận của bố mẹ nó, thế nên là độ kết tinh của nó rất là cao và nó tạo ra năng lượng không phải năng lượng của nó mà giống như…tức là bình thường không sao nhưng lúc cần thiết nó sẵn sàng có thể tạo ra các lớp năng lượng khác, nó tự sinh ra năng lượng rắn được.
- Rồi. Nhưng mà ốp vào chưa?
- Chúng con vừa bóc ra được một lớp của nó, để tạo ra một năng lượng phản.
- Nếu cần phải dùng năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang, lửa Nhật Nguyệt Trùng Quang huỷ hết tất cả đi. Nếu không gọi Bát Quái Huệ Tâm Đồ rồi ném chúng nó vào.
- Thưa Thầy vâng ạ!
- Đấy, bây giờ ta nghi ngờ chúng nó sẽ biến cả con nó thành rắn, để trở thành một thứ công cụ cho chúng nó dùng.
- Người của mẹ con số 1 bây giờ giống như kiểu là xác không hồn.
- Mẹ con số 1 à?
- Vâng.
- Thế à? Hình như cũng bị bắt rồi mà.
- Vâng. Nhưng mà ý là kiểu bình thường là con người, người ta có những cái suy nghĩ, có những cái nọ cái kia thì bà này giống như kiểu chỉ tồn tại.
- Thực ra là nó không có tội lỗi gì đâu. Nó oan gia.
- Vâng. Không có mục tiêu, không có…cái kiểu cứ nhạt nhạt, nhạt nhạt. Cái năng lượng của con số 1 nó cũng bị kích hoạt tương đối.
- Kích hoạt bởi cái gì?
- Bởi cái con số 2.
- Nó thành ra là đồng loã với nhau rồi mà.
- Vâng! Thưa Thầy xong cả 2 nơi rồi ạ.
- Tất cả những tàn tích của chúng nó hết chưa?
- Chúng con đang xử lý nốt.
- Kiểm tra lại, xử lý nốt đi. Xong rồi ta đặt 2 cái lò ở đấy, ném chúng nó vào.
- Tự nhiên lại bốc lên năng lượng của đám lông sói quỉ.
- Ở đâu?
- Ở nhà con số 1.
- Đấy. Thu hồi rồi đốt, huỷ hết đi. Áp phản năng lượng vào. Huỷ bằng hết.
- Con này nó có một cái áo lông. Nó có một cái áo lông, năng lượng của “Sỏi quỉ” nó giống như kiểu nó lẫn vào tệp lông của cái áo lông!
- Từ bốn xung quanh nhà đều ốp vũ khí vào, ép vào. Phần người làm thì cứ làm, phần làm từng đồ vật cũng cứ làm. Ốp bốn phía nhà vào để không bị sót cái gì. Hay là kết hợp với vòng hạt cho chắc chắn.
- Thực ra là có vòng hạt rồi thì mình sẽ để vòng hạt lên trên cao, thì ở dưới này ốp phản bay lên đâu thì vòng hạt nó hút tiếp.
- Vòng hạt phải cuốn lấy xung quanh nhà đã chứ. Nhớ là ốp vào, đưa phản năng lượng vào từng đồ vật một, không để sót một cái gì cả.
- Vâng ạ!
- Thực hiện đi. Đưa vũ khí ốp từ 4 xung quanh nhà vào, ốp từ dưới lên ốp từ trên xuống, ốp đủ 6 mặt.
- Chúng con làm luôn ạ.
- Rồi. Cho chuỗi hạt bay vào bên trong đi. Chuỗi hạt xuất hiện! Nhiều chuỗi hạt bay vào bên trong để tìm, phát hiện, phong toả.
- Năng lượng đang ốp nên chuỗi hạt không bay vào trong đấy được ạ.
- Nếu thế thì thôi. Thế chuỗi hạt bay vòng ngoài để đề phòng có gì thoát ra nhé.
- Vâng ạ!
- Chuỗi hạt bay ở xung quanh đi, bay vòng ngoài để đề phòng có gì thoát ra thì phong toả. Ban nãy không chú ý chứ nếu nó lẩn ở dưới đất thì sao?
- Chúng con cũng đã kéo một vòng hạt từ dưới cả toà nhà đi lên rồi.
- Vũ khí cứ phải ốp từ 6 mặt nhớ. Bắc – Nam – Đông – Tây và trên dưới.
- Ý là con đã cho cái vòng nó chạy quanh khu nhà đấy.
- Thì vòng chạy để phát hiện thôi chứ để huỷ diệt thì vũ khí làm mạnh hơn đúng không?
- Vâng ạ! Con chỉ sợ là Thầy đang mệt thì nó…
- Mệt cũng phải làm. Không được bàn!
- Thì chúng ta đang làm đây ạ. Xong rồi ạ! Không phát hiện thêm được cái gì ạ.
- Lập 2 lò Bát Quái ở 2 nhà. Bát Quái Huệ Tâm Đồ xuất hiện tại 2 nhà. Lò Bát Quái được đốt bằng lửa Nhật Nguyệt Trùng Quang. Bên nhà con số 1 ném 3 đứa vào. Bên nhà con số 2 ném 2 hay 3? Mà cứ ném tất cả vào cũng không sao đúng không?
- Cũng được ạ.
- Ném tất. Lò mở rộng ra bằng đúng cái nhà nó. Người tốt thì chỉ có tốt thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Ta không bao giờ làm hại người tốt cả. Người tốt sẽ tốt hơn còn kẻ xấu sẽ bị hủy diệt
- Đậy nắp lò rồi ạ.
- Đậy vào. Nổi lửa.
- Lửa bắt đầu cháy rồi ạ.
- Rồi. Bạch Cúc trực tiếp cử người theo dõi cẩn thận.
- Thưa Thầy vâng ạ!
- Rút về được chưa? Thôi các con làm tiếp nh. Để cho Vân Long nghỉ đã.é
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Có cần nói gì nữa không?
- Con Quang Huệ.
- Uh.
- Chúng con xin nhắc nhở Thầy một chút nữa thôi là Thầy đừng để khi ho mà thấy cổ họng khô, thì nó lại dễ tiếp tục…
- Rồi. Bây giờ thỉnh thoảng lại uống một tí nước.
- Vâng ạ.
- Rồi. Cảm ơn con.
- Chúng con chào Thầy ạ.
- Chào các con!
Ngày 24/3/2024
* Lúc 14h38
- Huệ Tâm nói: Hom nay ta làm nốt hai cái ổ kia nhé? Huyền Thân xem có cần làm hai cái cùng một lúc giống như lần trước không?…
- Thưa Thầy vâng.
- Phân thân ra đi. Gọi vũ khí với chuỗi hạt về.
- Thưa Thầy cả 2 đã về.
- Phong toả nhà Kim Bay và nhà Núi Nùng đi. Ốp theo 6 phía. Phía trên xuống, phía dưới lên. Đưa chất phản năng lượng Rắn, phản năng lượng Quỷ, phản năng lượng Rồng Đen vào. Phong toả xong chưa?
- Thưa Thầy đã xong ạ.
- Áp sát, tìm diệt. Hình như có đúng không? Nhà trên này là có đúng không?
- Có ạ!
- Con báo cáo từng nhà một. Nhà Kim Bay báo cáo trước.
- Từ xa con thấy là bình thường, nhìn kỹ cũng hoàn toàn không thấy. Nhưng bây giờ đưa vũ khí vào là bắt đầu thấy rất nhiều tiếng ... Giống như là tiếng nổ của các quả trứng.
- Tức là nó đẻ trứng ở đấy rồi à? Hình như có cả lông sói mà, phải không?
- Con vừa nhìn thấy cái mặt nạ mà nó giống như cái hình ảnh của Vân Long nhìn thấy ngày hôm qua, mà có cái đầu mà có một mắt màu nọ một mắt màu kia. Cái này có lẽ…các cái bong bóng mà được bao bọc giống như hình của các quả trứng, nó lại xuất hiện ở dưới đế của bát hương.
- Bát hương nhà nó, nó cứ dứt khoát không cho mình làm mà. Thu hồi cái đó xem nó là cái gì. Hay nó chính là cái mà chúng nó thờ đây. Xác định thằng chồng nó có liên quan trực tiếp không.
- Chúng con đang kiểm tra. Hơn nữa là các cái túi năng lượng giống như các cái quả trứng đấy, sau khi nó nổ thì nó lại tự động xếp rất gọn ghẽ lại.
- Xếp cái vỏ á?
- Vâng. Tự xếp rất là gọn ghẽ.
- Có thể nó sẽ tiếp tục phát triển cái gì đấy. Cái đấy phải cho vào lò mà đốt.
- Cái này chắc chắn là liên quan đến Kim Bay. Rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Các vỏ đấy sau khi xếp lại thì nó kết lại, nó hiện lên thành cái hình bông hoa. Cái bông hoa này Thầy có nhớ ngày trước có một lần khi còn ở Nguyễn Văn Ngọc, mà nó xoè tay ra mà có hình bông hoa í, thì cái bông hoa này chính là cái hình bông hoa hồi đấy, mà sau từ đấy cái kim nó bay ra.
- À đúng rồi. Kim ở cuống bông hoa đúng không?
- Vâng. Tại sao nó lại sản xuất ra được cái này? Có nghĩa là nó không hoàn toàn sản xuất từ người nó ra. Mà nó có thể di chuyển từ những nơi sản xuất khác đến.
- Thế mà đưa năng lượng vào lại không nổ được à?
- Chúng con đang gom cho nó tập trung lại một chút, đồng thời cả hai nhà luôn.
- Nhà bên kia có gì không?
- Nhà bên kia cũng có ạ. Mức độ còn dầy đặc.
- Có cái gì?
- Năng lượng Rắn. Có cả nhiều vẩy rắn vẫn còn tồn tại ở đấy. Nhưng mà nó lại tồn tại dưới…tức là ở trong tủ quần áo, chứ ở trên người lại không có.
- Là kho dự trữ khi nào cần nó mới dùng à?.
- Ở người con bé lớn thì có nhiều. Của mẹ nó cũng nhiều. Trong quần áo thằng chồng cũng bắt đầu có rồi. Nhưng mà cũng đều ở mức độ vô ảnh hết. Bây giờ chúng ta bắt đầu đưa cái năng lượng phản vào.
- Bắt đầu huỷ diệt. Lúc nãy các quả trưng vỡ nó xếp xuống, bây giờ nó lại tiếp tục căng lên. Các cái năng lượng của vỏ quả trứng nó lại tiếp tục căng lên. Khi đưa vào năng lượng phản thì nó lại bắt đầu căng lên.
- Tức là nó cũng định phản lại chứ gì hả?
- Vâng.
- Nó chống lại chứ gì?
- Vâng. Giống như kiểu nó hồi phục để nó chống lại…
- Như thế là cả hai bên cùng phản lại nhau đấy.
- Vâng. Nó giống như kiểu là nó làm cho mình mất năng lượng nhiều hơn.
- Đúng rồi. Nếu nó mạnh hơn thì nó sẽ thắng. Mình mạnh hơn thì mình sẽ thắng.
- Bây giờ cái nhà này gần như không còn dấu ấn năng lượng của cái nhà này trước đây nữa. Quần áo tất cả các vật dụng bây giờ bắt đầu hoá rồi. Nhà con Kim Bay có một đôi mắt của Rắn bị nổ.
- Đâu?
- Nổ rồi ạ. Chúng con chưa bao giờ đối diện với một đối tượng mà độ lỳ nó kinh khủng như thế này. Chúng con vừa phát hiện ra một điều rất là hay. Là cái năng lượng của cái nhà này được ghi dấu ấn rồi…
- Đấy cũng là một cách đánh dấu hả?
- Rất là hiệu quả. Vì cái quần áo đấy nó có năng lượng sáng.
- Thế thì có thể chúng nó vẫn là những công cụ của những bọn xấu khác thôi chứ, chúng nó biết gì đâu, phải không?
- Về mặt tư duy thì con vẫn thấy là những cái người này họ có một niềm tin với mình nhưng về mặt năng lượng thì nó vẫn có những sự rất là ngược lại.
- Chúng ta thì cũng có thể tác động vào niềm tin. Còn những đối tượng xấu khác nó tác động thẳng vào năng lượng.
- Đúng rồi ạ!
- Dù sao thì cũng không nên để tồn tại. Cái gì bất lợi cho tình hình chung thì đều phải huỷ thôi.
- Vâng.
- Có cần đốt lò không?
- Chắc chắn là cần ạ.
- Cần làm ngay chưa?
- Nên cho vào luôn ạ.
- Cho luôn nhé?
- Vâng ạ!
- Xuất hiện 2 Huệ Tâm Bát Quái lò tại 2 nhà này. Đưa toàn bộ 2 nhà này vào trong lò Bát Quái. Như vậy là cái thằng chồng cũng bị điều hành rồi, đúng không?
- Vâng ạ.
- Không thể nói nó không biết gì được. Điều đó nó khẳng định rằng buổi học hôm nọ … nó đã vô thức tham gia, đúng không?
- Vâng. Cho cả 2 vào lò, 2 bên đều vào lò hết rồi ạ.
- Vào chưa?
- Vào rồi ạ.
- Lò bắt đầu hoạt động, lửa Nhật Nguyệt Trùng Quang đốt bằng mọi cách để huỷ diệt triệt để nguồn gốc.
- Lửa bắt đầu lên rồi ạ.
- Các con theo dõi khi nào cần tắt thì tắt, và báo cho ta.
- Thưa Thầy vâng. Chúng con xin Thầy tổng kết lại những việc đã xảy ra trong thời gian qua để chúng con rõ thêm!
- Qua những việc vừa xảy ra trong thời gian mấy năm gần đây, Thầy tóm tắt như thế này:
1/ Có một số con Rắn xuất thân từ Vũ trụ Rắn, đã đầu thai làm người trần tục, trong đó có một con ở Hải Phòng với tên người trần tục là Điện.
Con Rắn Điện này có trình độ rất cao, nó chống lại chính quyền ở Vũ trụ Rắn rồi bỏ chạy sang đây đầu thai làm người trần tục.
Con Rắn này có khả năng biến người trần tục khác thành Rắn – theo cách…Hình hài thì vẫn là con người nhưng có lương tâm của loài rắn. Nhìn phần linh thể của những người này ta thấy có hình hài của Rắn, cũng có vảy và có đuôi như Rắn.
2/ Con Rắn có tên Điện đã lôi kéo được một số đồng bọn và biến họ thành rắn, trong đó có Hai Thìn…
Hai Thìn sau khi bị biến thành rắn thì nó cũng đã biến vợ nó thành rắn, biến con nó, mẹ nó và cả anh em nhà nó thành rắn nhưng vẫn còn dang dở…
Vợ chồng nhà Hai Thìn cũng đã từng biến nhiều người trong lớp chúng ta thành rắn và chúng cũng đã đưa rắn đến tấn công nhà Đ Minh, nhà cô Thu - một nhà ở quê Nam Định và một nhà con trai ở Hà Nội, nhà Bà Thanh ở Thái Bình, nhà Ông Được ở Hải Dương... Có người chỉ cần nghe điện thoại của chúng thì đã bị năng lượng Rắn bao vây và khống chế rồi!
3/ Ngoài Con “Rắn người” có tên là Điện ở Hải Phòng, chúng ta còn phát hiện ra hai con Rắn chúa nữa! Một con rắn cái người có hoa còn gọi là Rắn hoa đã từng nhập vào Kim bay và bị Thầy đánh chết, Một con rắn đực đã bị Thanh Thiên Huệ tiêu diệt. Đây là hai con rắn chỉ huy, chúng có công lực đặc biệt và rất tàn độc.
4/ Sau khi “Rắn độc” bắt tay với “Rồng đen” và “Ác Quỉ” thì chúng càng trở nên hung hãn và tàn độc hơn!
5/ Việc làm hôm nay của chúng ta về cơ bản đã tước bỏ được quyền năng của bọn chúng! Từ nay trở đi chúng không còn khả năng biến người khác thành rắn nữa! Chỉ tiếc rằng không biết còn có những ai là nạn nhân của chúng nữa? Còn những địa điểm nào đang mang năng lượng của chúng nữa!
- Thưa Thầy! Thầy có ý định “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc không”?
- Ha…ha…Ý kiến hay! Nhưng bọn chỉ huy chắc là bọn ở rất cao và rất xa! Muốn làm được thì cần thời gian và điều kiện thuận lợi!
- Thầy nghỉ ngơi ạ. Chúng con chào Thầy ạ!
- Chào các con!
./.
View more the latest threads:
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT pc
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT – P4
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2
- CHIẾN TRANH TÂM LINH Trên ĐẤT VIỆT- P1
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (21-09-2024),haixuyentb (24-09-2024),Hạnh An (22-10-2024),hiepqf3 (22-09-2024),Hoa Ban Trắng (21-09-2024),Hoa Cát Tường (06-10-2024),HoangSyHiep (22-09-2024),hoanlinh (23-09-2024),Hoasentrang (22-09-2024),KhươngDuy (24-09-2024),kiencuong304 (21-09-2024),lê chí công (22-09-2024),Lungnhi (21-09-2024),manhcao277 (21-09-2024),manhtuongngo (22-09-2024),Một điều lành (21-09-2024),Minh Toàn (22-09-2024),nganuoc (27-09-2024),Nguyệt Lan (21-09-2024),PhongThuyGia (21-09-2024),phuonganhhp (24-09-2024),Phương Nam (23-09-2024),Tamhuongthien (30-09-2024),tamminh (21-09-2024),tam_thuc (21-09-2024),Thanh Quang (27-09-2024),thanhphong (23-09-2024),THANHTINH (25-09-2024),thanhvinh (23-09-2024),theoThầy (25-09-2024),thiện tai (22-09-2024),ThienTruong (21-09-2024),Thutrang (21-09-2024),Trung Nghĩa (21-09-2024),tuluyenthantam (22-09-2024),TuMinh (21-09-2024),Vidieu (21-09-2024),youme (21-09-2024),Đại Minh (21-09-2024),Đức Tin (26-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (21-09-2024)