Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Tết Trung Thu 2024 - mùa Trăng của lòng nhân ái và sẻ chia

    Tết Trung Thu còn có những tên gọi khác như tết Trông trăng, tết Thiếu nhi và tết Đoàn viên, diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch hằng năm. Đây là thời điểm trăng sáng và đẹp nhất trong năm, cũng là một trong những ngày rằm quan trọng đối với người Việt. Trong ngày tết Trung thu sẽ có rất nhiều hoạt động ý nghĩa: Làm cỗ cúng gia tiên, làm cỗ thưởng nguyệt, rước đèn, múa lân, phá cỗ,… Phong tục ngày tết Trung thu ở Việt Nam rất đa dạng và tùy theo từng vùng miền. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động đều hướng đến trẻ em. Vào dịp lễ này, trẻ em khắp nơi đều được nghe kể sự tích chú Cuội - chị Hằng, cùng nhau bày cỗ Trung thu, rước đèn, múa lân, hát trống quân,… Đối với gia đình KCTL, năm nào Thầy Huệ Tâm cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu thiếu nhi KCTL. Năm nào các cháu cũng được vui Trung thu, được gặp chị Hằng chú Cuội, năm thì tổ chức ở Hà Nội, năm thì tổ chức ở NNLĐ, những năm không tổ chức trực tiếp được Thầy đều dành những món quà quan tâm tới các cháu thiếu nhi KCTL.

    Bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào nước ta với sức tàn phá nặng nề, gây ra mưa lớn kéo dài, sạt lở và lũ lụt nghiêm trọng ở cả đồng bằng và vùng núi phía Bắc. Trong bối cảnh đau thương do bão lũ gây ra, cả nước đã đoàn kết hướng về những vùng chịu thiệt hại nặng nề, thể hiện nghĩa đồng bào, sự sẻ chia sâu sắc. Mùa Trung Thu năm nay, thay vì những lễ hội tưng bừng, các hoạt động được tổ chức giản dị, tiết kiệm, tràn đầy ý nghĩa nhân văn.

    Năm nay, cùng cả nước hướng về đồng bào gặp hoạn nạn bởi thiên tai vừa qua. Tết Trung Thu KCTL cũng đã không tổ chức như thường lệ mà chỉ tặng quà cho các cháu thiếu nhi KCTL. Thông qua đây, chúng con học được bài học sâu sắc về lòng nhân ái, sự sẻ chia, tình đồng bào, tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt Nam trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

    Các cháu Vĩnh Khang, Vĩnh Thịnh, Diệu Ngọc đã nhận được quà Trung thu của Thầy, của lớp KCTL. Các cháu rất vui ạ!




    (Qùa Trung thu 2024 của các cháu từ Thầy và ban tổ chức)

    Các cháu đã chọn cho mình mỗi cháu một món quà nhỏ, phần tiền còn lại các cháu cũng mong chuyển tới các bạn nhỏ bị ảnh hưởng thiệt hại do bão Yagi gây ra. Các cháu mong muốn góp phần mua thêm những quyển sách, chiếc bút, quyển vở để các bạn có thể tới trường trở lại, các cháu cũng muốn góp phần để bố mẹ các bạn nhỏ tái thiết cuộc lại cuộc sống sau bão Yagi. Các cháu muốn nhờ Thầy và ban tổ chức gửi tới nơi cần giúp đỡ 300.000 đồng ạ. Các cháu cảm ơn Thầy, cảm ơn ban tổ chức ạ.

    Các cháu nhờ mẹ gửi tới Thầy Huệ Tâm: "CHÚNG CON CẢM ƠN THẦY ĐÃ TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO CHÚNG CON, CHÚNG CON KÍNH CHÚC THẦY MAU KHỎE LẠI ĐỂ Ở BÊN CHÚNG CON LÂU HƠN Ạ "

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (19-09-2024),Diệu Hồng (28-09-2024),hiepqf3 (21-09-2024),Hoa Ban Trắng (21-09-2024),hoanlinh (19-09-2024),Minh Toàn (22-09-2024),nganuoc (19-09-2024),Nguyệt Lan (19-09-2024),PhongThuyGia (21-09-2024),Thanh Bình (22-09-2024),THANHTINH (20-09-2024),theoThầy (19-09-2024),Thutrang (21-09-2024),Trung Nghĩa (19-09-2024),tuluyenthantam (19-09-2024),Đại Minh (19-09-2024),Đức Tin (19-09-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •