Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4

    .
    .
    .
    P4. NGƯỜI CỦA VŨ TRỤ RẮN GIÚP ĐIỀU TRA

    Ngày 05/09/2020
    * Lúc 11h04p
    - Các con có ai ở nhà không?
    - Thưa Thầy con Hà Minh ạ
    - Hà Minh có báo cáo gì không
    - Thưa Thầy, ở chỗ mấy người Vũ Trụ Rắn, họ đã sẵn sàng làm việc, họ đã thích nghi với mình rồi. Họ đang hỏi ý kiến xem là trước hết sẽ kết hợp với mình như thế nào. Chúng con đang đưa ra kế hoạch giống như hôm nọ Thầy thông qua. Con hỏi lại ý kiến Thầy là: Trước hết mình sẽ đến nhà và vào người Hai Thìn luôn đúng không ạ?
    - Uh, đúng rồi.
    - Sau đó thì đến nhà Điện đúng không ạ? Sau đó là để cho họ…
    - Sau đó là họ sẽ nhận xét, xong lúc đó ta mới bàn với họ.
    - Thưa Thầy vâng ạ.
    - Lần đầu họ đi là để kiểm tra, nắm thông tin thôi.
    - Thưa Thầy Vâng. Thế chúng con đưa đi hay là Thầy đi cùng chúng con ạ.
    …………………….
    - Bây giờ Thầy đến chỗ thằng Hai Thìn nhé, kiểm tra sơ qua thôi, xem là cái việc nhốt trong túi nó thế nào?
    - Thưa Thầy vâng ạ. Cái đầu của người này bây giờ nó giống như một khối đen xì, mắt nó lồi ra.
    - Thực thể hay phần linh?
    - Thưa Thầy bây giờ con đang nhìn thấy phần linh thôi.
    - Độc ở trong người nó có nhiều không?
    - Cũng tương đối ạ
    - Hiện nay nó đang nằm trong 3 lớp túi hả?
    - Thưa Thầy vâng ạ
    - Thôi được rồi. Biết thế để mai làm. Còn việc nhỏ nữa làm nốt đi: 3 cái viên ngọc rắn thu hồi hôm nọ đâu rồi.
    - Thưa Thầy để con nói nốt ạ. Cái vía của Hai Thìn, chân nó vẫn cứ hiện là cái đuôi rắn ạ.
    - Thì đúng rồi, mình đã làm gì đâu con. Nó lộ bản chất của nó ra rồi, bởi vì mình mới phong tỏa vào đấy thôi mà..
    - Vâng ạ! Thưa Thầy 3 viên ngọc đây ạ.
    - Rồi. Để vào tay Thầy nào.
    - Chúng con để rồi đấy ạ
    - Mời Thần Rắn.
    - Thần Rắn về kính lạy Thầy ạ
    - Ta nhờ Thần Rắn, Thần Rắn xem giúp ta 3 viên ngọc này có tác dụng gì, tính năng gì. Tại sao lại là 3 viên, sao không nhập làm 1.
    - Thưa ngài, 3 cái viên này tính chất năng lượng của nó bị che mất một phần, chỉ thể hiện một góc. Con chỉ có thể nhìn thấy năng lượng của cái Vũ Trụ mình, còn phần kia con không biết nó là cái gì.
    - Nó là ngọc của rắn từ Vũ Trụ Rắn à?
    - Thưa Thầy con Hà Minh. Con đang mời Thần Rắn của mình thôi.
    - Thầy biết rồi. Cũng chưa muốn đưa cho những người bên kia xem. ta chỉ hỏi Thần Rắn thế này này, có phải Ngọc rắn trong miệng con rắn là biểu hiện quyền năng của nó phải không?
    - Thưa Thầy Vâng. Thể hiện quyền năng và mức độ năng lượng. 3 viên này theo con thấy nó có cái gì đó nó không rõ ràng. Con không đánh giá được.
    - Nó có ẩn chứa nhiều cái xấu không?
    - Con không đánh giá được. Vì nó chỉ thể hiện các hình ảnh là nó chứa các mức năng lượng không đồng nhất, nên không đánh giá toàn diện được ạ.
    - 3 viên này cất vào riêng một cái hộp cất đi. Phong tỏa không gian năng lượng, tránh phát tán. Hà Minh này, sau khi xong việc mình sẽ hỏi mấy ông ở Vũ Trụ Rắn.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Thôi được rồi, con nghỉ đi. Mệt rồi
    - Con nghĩ là sau này mình sẽ hỏi mấy ông đấy. Đến lúc mình muốn đánh giá toàn diện thì mình nên để cả hai. Cả thần Rắn của mình và cả rắn của họ, kết hợp lại, thì lúc đấy sẽ nhận định một cách toàn diện được.
    - Được rồi, hôm đấy ta sẽ mời nhé.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Thôi chào con
    - Con chào Thầy ạ.

    Ngày 06/09/2020
    * Lúc 15h 18p

    - Hà Minh đâu con?
    - Thưa Thầy con Hà Minh.
    - Bây giờ con cho mời tất cả 5 anh em hôm nọ về làm việc đi.
    - Thưa thầy 5 chúng con có mặt ạ.
    - Bây giờ Thầy yêu cầu các con thế này nhé, hôm nay ta giải quyết vụ con rắn cho xong đi…hoặc không xong thì cũng khởi đầu đi. Bây giờ các con chia ra, một số người phải phong tỏa được vía của vợ Hai Thìn, một số người kiểm tra xem bà mẹ nó như thế nào bởi vì nhân vật ở gần mà sợ chúng cũng lợi dung. Một số nữa thì xem mấy đứa trẻ con. Còn lại thì có thể Huyền Thân sẽ dẫn đoàn Vũ Trụ Rắn thâm nhập vào người Hai Thìn để xác định xem thế nào. Thế rồi một người nữa phải trông coi phía bên ngoài, các trạm quan sát kiểm tra xem lieu có lực lượng bên ngoài nào chi phối không nhé. Anh em phân công đi xong là làm.
    - Thưa Thầy con Huệ Minh sẽ ở phía ngoài quan sát toàn bộ. Hà Minh sẽ theo dõi bà mẹ, Long Bào sẽ đánh giá 3 đứa trẻ con. Huyền Thân sẽ đi cùng người Vũ Trụ Rắn đi đánh giá Hai Thìn. Thành Tâm sẽ quản lý vía vợ Hai Thìn.
    - Bây giờ thâm nhập đánh giá trước đi, trước khi mời người Vũ Trụ Rắn. Kiểm tra từng người từng đối tượng một xem có gì lạ không lúc đó Huyền Thân hẵng mời người Vũ Trụ Rắn vào làm việc nhé.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Huyền Thân vào người Hai Thìn trước đi đã, đánh giá hiện trạng.
    - Chúng con bắt đầu vào vị trí ạ.
    - Huệ Minh nói: hiện nay tất cả từ các trạm bên ngoài lẫn trong Vũ Trụ đang báo là tất cả mọi sự đang không có vấn đề gì.
    - Đương nhiên, mình chưa làm gì mà. Con cứ chỉ huy ở ngoài nhé.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Rồi.
    - Huyền Thân bắt đầu vào túi. Hiện nay thì cái độc ở hệ thần kinh của các vía ở trong túi nó vẫn tiếp tục càng ngày càng dày lên và các vía đang có biểu hiện của việc yếu đi. Cái hình ảnh đuôi rắn nó đang giống như kiểu bị sơ đi. Nó đang có biểu hiện giống như bị xương hóa cái đuôi rắn, nó trông có vẻ cứng lên.
    - Thầy hỏi luôn có nên để các vía…hay tách vía riêng ra, hay cứ chờ đội rắn vào rồi bàn sau?
    - Thưa Thầy bây giờ mình cứ đánh giá hiện trạng đã.
    - Xong rồi, bây giờ con đi đón đội Vũ trụ Rắn đi. Thành Tâm báo cáo đi.
    - Thưa Thầy vía của vợ Hai Thìn đang có biểu hiện 1 vía non đang gần chết.
    - Vì sao?
    - Cái năng lượng đang hao hụt mà sự tổn hao của năng lượng không được bù đắp thì nó không còn nguồn để duy trì.
    - Hao hụt là do…?
    - Bản thân cái năng lượng thực thể của vợ Hai Thìn nó không được bù đắp bởi việc tiếp nhận từ bên ngoài. Thiền thì mình có thể nhận thêm được năng lượng nhưng khi mà không thiền mà hệ thần kinh nó căng thẳng quá lâu nó không có…nó tự tổn hao ạ.
    - Ai theo dõi bà mẹ, Hà Minh à?
    - Con Hà Minh ạ.
    - Hà Minh sang bảo vệ chỗ bọn trẻ con đi, đổi cho Long Bào về chỗ bà mẹ.
    - Thưa Thầy xong ạ.
    - Long Bào nói: thưa Thầy năng lượng thì ổn nhưng con vừa phát hiện ra một trứng rắn ở trong tim, rất nhỏ.
    - Ừ. Để nguyên rồi tí nhờ đội rắn họ làm luôn.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Con quan sát thêm tất cả mọi thứ đi. Long Bào chỉ cần quan sát, ghi nhận hiện trạng.
    - Con vẫn đang nghi ngờ là sẽ còn…
    - Nếu không Hà Minh sang làm cùng với Long Bào làm chỗ bà mẹ xong rồi cả hai người sang chỗ trẻ con nhé.
    - Thưa Thầy con cứ ở bên này vì con còn có nhiệm vụ tách 3 đứa trẻ con riêng ra.
    - Xong phải báo cáo từng đứa.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Long Bào làm xong thì sang hỗ trợ…
    - Thưa Thầy! Người Vũ Trụ Rắn đã đến.
    - Huyền Thân cứ mời họ vào làm việc đi.
    - Thưa Thầy Vâng. Thưa Thầy con sợ họ không vào túi được, họ không chịu được.
    - Thì nới rộng ra con, nhưng phải đảm bảo không để cho Hai Thìn thoát được hoặc chỗ khác xâm nhập được.
    - Con sẽ tạm thời ngắt một số chức năng của cái túi.
    - Cũng được, cũng được. Tóm lại vẫn phải nội bất xuất ngoại bất nhập nếu không có lệnh của mình phải không?
    - Thưa Thầy Vâng, không gian vỏ ngoài vẫn giữ nguyên con chỉ giảm tắt bớt các tính năng của túi thôi…Con bắt đầu đưa họ vào…Họ vào đến nơi...Các vía của Hai Thìn đang phản ứng rất mạnh.
    - Chống đối à?
    - Đang quẫy rất mạnh.
    - Đáng lẽ phải nghe theo chứ tại sao lại chống đối nhỉ? Hay là chính vía nó cũng bị khống chế…
    - Họ đi vào cả cơ thể thực của Hai Thìn.
    - Đúng rồi cái đó mới quan trọng.
    - Có một người đang hiện thân thành hình rắn ở trong…Các năng lượng rắn trong người của Hai Thìn nó đang bám vào cái người kia.
    - Hút năng lượng rắn, thu hồi năng lượng rắn đúng không?
    - Mỗi khi năng lượng rắn trong người Hai Thìn nó thay đổi thì nó lại kết hợp với năng lượng thực thể tạo ra một quả trứng.
    - Cái số trứng hôm nọ là mình thu rồi phải không?
    - Vâng.
    - Hôm nay lại sinh ra?
    - Vâng.
    - Nó tạo ra thêm 5 quả trứng khi mà thay đổi năng lượng nhưng mà tạo xong thì vỡ vì cái năng lượng còn rất yếu thôi, tạo xong thì vỡ luôn. Người Vũ Trụ Rắn đã đi ra. Họ đã hút toàn bộ năng lượng.
    - Hút hết không?
    - Hút ra hết.
    - Bây giờ Huyền Thân đưa mọi người sang người bà mẹ, trong người bà mẹ cũng có trứng rắn.
    - Cái hệ thần kinh có rất nhiều những cái…Nó chưa hình thành nên quả trứng nhưng bắt đầu có các vỏ giống như vỏ trứng nó li ti nó bám vào hệ thần kinh.
    - Của bà mẹ?
    - Có nghĩa là năng lượng rắn cũng ở trong người bà mẹ?
    - Vâng…Năng lượng trong người bà mẹ có vẻ rất thích năng lượng rắn này, nó hợp nhau.
    - Năng lượng rắn này từ người Hai Thìn sang à?
    - Đúng! Các vía của Hai Thìn ở trong túi nó phản ứng vì những người Vũ Trụ Rắn người ta đang phải …Giống như kiểu người ta phong tỏa toàn bộ vì trong vía của Hai Thìn cũng có cả năng lượng của con rắn từ người ông Điện kia thì nó cũng là một kiểu tù trốn trại. Thế nên nó sợ bị bắt và nó phản ứng. Thực thể của Hai Thìn bây giờ ở ngoài nó bắt đầu giống con rắn bị lột da. Bây giờ nó bắt đầu nó lộ rõ, nó bắt đầu tuột lớp da ra, thì lúc đấy mới nhìn thấy. Chứ lúc trước chúng con hoàn toàn không nhìn thấy cái lớp da rắn này.
    - Tại sao đang làm việc bên người bà mẹ lại nhận xét về Hai Thìn?
    - Thưa Thầy chúng con báo cáo liên tục các diễn biến. Họ đang tách năng lượng rắn trong người bà mẹ ra nhưng mà cái người thực nó thích ứng nên nó cứ muốn giữ những năng lượng rắn đấy lại.
    - Năng lượng rắn trong người Hai Thìn thì rõ rồi nhưng trong người bà mẹ bắt đầu xuất hiện từ bao giờ? Từ đó xác định cái âm mưu này nó thế nào?
    - Họ đang báo cáo là việc xâm nhập năng lượng rắn này có lẽ là trong vòng khoảng 5-6 tháng rồi.
    - 5-6 tháng gần đây phải không?
    - Vâng.
    - Tách năng lượng rắn ra, lúc trước năng lượng của bà mẹ có vẻ rất ổn nhưng họ cứ tách ra thì năng lượng nó sụt nhanh.
    - Đương nhiên, ngày trước có thể sống bằng năng lượng rắn mà. Rút đi…
    - Cái tỉ lệ năng lượng rắn thì không nhiều nhưng khi tách ra năng lượng nó sụt nhanh hơn rất nhiều so với phần năng lượng bị tách đi.
    - Không sao vẫn phải làm.
    - Hút hết năng lượng rắn bên trong người bà mẹ rồi. Bên ngoài bắt đầu có một cái lớp nhưng chưa phải toàn thân, da rắn xuất hiện ở trên đầu, một lớp da rất mỏng. Đã hút xong.
    - Bây giờ đi sang người vợ Hai Thìn.
    - Họ vào người vợ Hai Thìn…không vào được…Có lẽ trong người không có năng lượng của rắn nên không vào được.
    - Hôm nọ có một con rắn mình bắt được mà.
    - Họ chỉ lấy được trong tim vợ Hai Thìn có một cục nanh của rắn.
    - À vết răng nó cắn.
    - Vângvẫn còn một đoạn nanh cắm ở lại đấy. Lấy ra rồi ạ.
    - Người vợ Hai Thìn… không còn năng lượng rắn nữa phải không?
    - Thưa Thầy để tí con hỏi lại..con thấy họ đi vào họ không vào được...
    - Bây giờ sang người các đứa trẻ đi con ạ. Lần lượt từng đứa một.
    - Họ vẫn ở quanh vợ Hai Thìn.
    - Kế hoạch là như thế, hỏi ý kiến họ nhé.
    - Vâng ạ.
    - Họ vẫn đang tìm cách….đối với vợ Hai Thìn.
    - Có cần Thầy mở lối đưa họ vào không?
    - Không cần ạ.
    - Con vợ Hai Thìn nó cũng không bình thường, thâm nhập vào nó cũng không dễ.
    - Họ lấy được trong não của vợ Hai Thìn ra một số viên giống như ngọc rắn, rất nhỏ. Không có năng lượng rắn, nhưng có mấy viên ngọc…Thưa Thầy sang tiếp chỗ Hai Thìn hay là…?
    - Kiểm tra lại chỗ Hai Thìn đi, cần kiểm tra thì cứ phải làm cẩn thận từng chỗ một.
    - Họ tản ra rồi nhưng vẫn có người làm chỗ Hai Thìn ạ.
    - Ừ. Họ đông người tùy họ, nêu vấn đề cần kiểm tra chỗ này kiểm tra chỗ kia tùy rồi để họ quyết định.
    - Xong ba đứa trẻ con rồi.
    - Hút hết ra rồi à?
    - Thưa Thầy chỉ có Ken là có 1 lớp năng lượng rắn phủ nhẹ bên ngoài thôi, cả 3 người không vào được bên trong. Thực thể của Hai Thìn khi tách hết năng lượng của rắn bây giờ nó bị biến dạng. Cái năng lượng ở chân tay của Hai Thìn nó yếu đi. Giống như kiểu con rắn chủ yếu nó dùng bằng thân, bây giờ tách ra còn năng lượng thực thể bây giờ nó cũng yếu.
    - Liệu thực thể, người trần tục có ốm không?
    - Thưa Thầy hoàn toàn có thể ạ.
    - Khu vực đó xong chưa?
    - Thưa Thầy xong rồi ạ.
    - Bây giờ thế này, Huyền Thân phải hỏi họ xem là họ có mệt không, nếu họ không mệt thì đưa họ về nhà Điện làm tiếp. Nếu họ đồng ý đi thì Thành Tâm và Huyền Thân cùng đi với họ về nhà Điện. Và nói với họ rằng Điện có khả năng đã lôi kéo được nhiều người chứ không phải một mình Hai Thìn. Cứ làm nhà Điện trước để họ lập kế hoạch. Cái thứ hai là sau khi làm xong ở nhà Điện hoặc chưa làm thì tùy nhưng việc hôm nay họ phải viết báo cáo thật chi tiết và đánh giá từng việc một. Ví dụ tác động của ngọc rắn là gì? Hai Thìn đã biến thành rắn từ bao giờ? Hai Thìn có được giao nhiệm vụ gì không ?..v..v..Tìm hiểu thật cặn kẽ mọi thứ. Còn bà mẹ và vợ Hai Thìn, tất cả thì chỉ là bị động thôi đúng không? Còn lại thì Long Bào và Huệ Minh tiếp tục theo dõi quản lý khu vực nhà vợ Hai Thìn bởi vì liệu còn những con rắn khác ở chỗ khác không, sau khi xảy ra như thế này có thể nó sẽ tấn công. Hoặc là những kẻ xấu ở ngoài lợi dụng việc này để tấn công tiếp. Còn Hà Minh trở về đây để liên lạc, thực hiện việc liên lạc giữa các nơi. Các con có hiểu Thầy nói không?
    - Chúng con hiểu ạ.
    - Trước hết trao đổi xem họ mệt quá không, không nên ép họ.
    - Thưa Thầy họ nói vì năng lượng này không phải đơn thuần là năng lượng rắn mà nó còn có sự kết hợp của năng lượng của người trần tục nên họ không quen.
    - Thế thôi mời họ nghỉ con ạ, nhé.
    - Vâng! Họ xin phép được nghỉ…
    - Về nghiên cứu những thông tin hôm nay từ đó có kết luận, rồi sau đó sẽ triển khai khu vực nhà Điện và triển khai các nơi khác nhé.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Thế thì Long Bào và Huệ Minh cứ thực hiện nhiệm vụ ở khu vực nhà vợ Hai Thìn đi. Huyền Thân thì bám họ để làm việc sau khi họ nghỉ ngơi hoặc nhận thông tin trực tiếp từ đó nhé.
    - Thưa Thầy vâng ạ.
    - Rồi. Thôi nghỉ đi.
    - Chúng con sẽ tiếp tục, con Huyền Thân đưa họ về.
    - Thành Tâm có thể trở về vị trí của con đi, con không nên bỏ vị trí lâu quá.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Rồi.
    - Chúng con chào Thầy.

    Ngày 08/09/2020
    - Các con có ai ở nhà không?
    - Thưa Thầy còn Hà Minh ạ.
    - Hà Minh báo cáo tình hình từ hôm làm việc chỗ nhà Hai Thìn đến bây giờ có gì lạ không?
    - Thưa Thầy sau đấy Vũ Trụ Rắn họ về họ có làm báo cáo, con báo cáo luôn cho Thầy ạ.
    - Họ gửi báo cáo từ bao giờ?
    - Thưa Thầy họ mới gửi báo cáo sáng nay ạ, vì trong đấy có cả báo cáo chỗ ông Điện luôn.
    - Rồi con nói đi.
    - Thưa Thầy họ báo cáo thứ nhất là chỗ nhà vợ Hai Thìn đã giải quyết tất cả năng lượng liên quan đến Vũ Trụ Rắn, kết quả thứ nhất thu được một quả trứng to và một số tàn dư của năng lượng rắn tồn tại dưới dạng vỏ trứng và trứng bị hỏng. Thứ hai là phá hủy năng lượng rắn tồn tại trong tất cả những người có liên quan như Hai Thìn, bà mẹ và thu được một số viên ngọc rắn từ vợ Hai Thìn. Họ báo cáo thêm cụ thể hơn về chỗ ngọc rắn ở trên não của vợ Hai Thìn. Cái ngọc rắn này hình thành từ tinh túy của rắn từ người Hai Thìn chuyển sang. Đây là một dạng năng lượng cất giữ dấu vết rất tinh vi của loài rắn. Cái ngọc rắn này nó kết hợp với năng lượng của vợ Hai Thìn để tạo nên một hợp chất rất là…con thấy họ dùng từ “tinh tế” ở đây nhưng con nghĩ cái từ này có lẽ chưa phản ánh đúng bản chất của vấn đề. Khi con đọc từ này con có hỏi họ ý nghĩa của từ tinh tế là như thế nào thì họ có nói nó là một hợp chất nó kết tinh được hai cái năng lượng tinh túy của cả năng lượng rắn cũng như năng lượng của bản thân vợ Hai Thìn. vợ Hai Thìn cũng là người có mức năng lượng tốt và có nguồn gốc năng lượng rất tốt nên hai phần tinh túy đấy nó tạo nên hợp chất này thì nó hoàn toàn có thể gây nên những sự cực kì nguy hiểm. Nó giống như các pháp bảo của Thầy nó kết hợp năng lượng của các Vũ Trụ khác với Vũ trụ của mình, thì đối với vợ Hai Thìn chưa đạt được sự tinh túy đến mức độ đó nhưng nó cũng là một đỉnh cao của sự tinh túy trong việc luyện viên ngọc rắn này. Thì đấy là đối với gia đình của vợ Hai Thìn, chỗ Ken họ cũng báo cáo là năng lượng chỉ là lớp mỏng ở phía bên ngoài thì về cơ bản cũng không đáng kể, chưa thâm nhập sâu vào người của kem cũng như hai bé nhỏ đều không bị ảnh hưởng. Đối với nhà Điện thì khi họ đến vì chúng ta đã giải quyết về cơ bản nên không còn nhiều năng lượng rắn để giải quyết. Họ chỉ từ nhà ông Điện họ lần theo năng lượng rắn đã tỏa đi để họ tìm kiếm đến nay mới chỉ tìm được năng lượng rắn tồn tại ở một người con gái ở khu Bình Dương, và một năng lượng của một người đàn ông ở Sóc Trăng. Họ cũng báo cáo về việc họ đang cùng với chúng con để phân bổ người đi ra từng khu vực để đi tìm kiếm trước hết là Việt Nam sau đó ở một số nơi khác xem Vũ Trụ Rắn còn nhiều người ở trong Vũ Trụ mình hay không, và đặc biệt ở thiên hà mình có nhiều không thì họ xin thêm thời gian để làm việc đó vì việc đi tìm năng lượng rắn đặc biệt nó tồn tại dưới dạng của con người, núp dưới thân thể của con người thì nó cũng là việc rất khó khăn. Còn đối với việc về 3 viên ngọc rắn, về phía họ sau khi nghiên cứu về viên ngọc rắn thì họ có nói thực ra 3 viên ngọc rắn này các tính năng của nó gọi là độc tính của nó cũng không cao. Chủ yếu 3 viên ngọc này được tôi luyện nên với giá trị của việc khoe khoang là chính thôi chứ nó không tạo ra mức độ nguy hiểm để hại đến ai cả, đấy là ở phương diện nhìn về năng lượng từ phía Vũ Trụ rắn để đánh giá. Chúng con chưa mời Rắn Thần của bên mình để kết hợp hai người cùng đánh giá thì chúng con chưa làm việc đó.
    - Hà Minh phần con báo cáo hết chưa?
    - Con đã báo cáo xong việc của người Vũ trụ Rắn rồi ạ. Con chỉ hỏi Thầy vậy thì kế hoạch mình mời cả hai Thần Rắn bên mình và bên họ cùng đánh giá lại ba viên ngọc đấy thì mình sẽ tiến hành lúc nào?
    - Được rồi việc đó bàn sau, sẽ làm một lúc nào đấy. Bây giờ những người Vũ Trụ Rắn đang làm gì?
    - Thưa Thầy họ đang báo với chúng con họ cùng với người của chúng ta để đi tìm thêm Rắn ở những nơi khác.
    - Bây giờ con sang gặp họ hỏi thế này: Việc thứ nhất tên Điện tìm mọi cách để lừa Hai Thìn đưa năng lượng rắn vào người Hai Thìn hay được Hai Thìn đồng ý. Việc thứ hai là thực thể của Hai Thìn ở trạng thái gần như biến thành người rắn rồi đúng không? Nếu việc này thành công thì Hai Thìn sẽ là một con người như thế nào? Việc thứ ba khi nó luyện ngọc rắn kết hợp với năng lượng của vợ Hai Thìn để đạt mục đích gì, có phải cũng biến vợ Hai Thìn thành một con người xấu xa không? Hay là để cho Hai Thìn lợi dụng? Mục đích của việc này nó còn lấn sang bà mẹ, sang Ken đúng không?
    - Vâng.
    - Mục đích của nó là gì? Do tên Điện chỉ đạo nhưng Điện chết rồi đúng không? Vậy thì ai chỉ đạo?
    - Vâng thưa Thầy, chúng con sẽ trao đổi với họ ạ.
    - Việc này hết sức quan trọng, thí dụ tên Điện vẫn còn và nó chỉ đạo mà Hai Thìn không biết. Đây rõ ràng việc này là Hai Thìn tự làm. Vậy thì tính chất rắn của Hai Thìn, tính ác độc của nó đã đạt đến mức nào rồi? Có phải nó sẵn sàng biến vợ con gia đình thành những “người rắn” để đi theo nó hay nó tàn sát những người này? Đúng không?
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Còn chuyện mấy viên ngọc thì thế này, 3 viên ngọc do ta đốt xác con rắn kia mà lấy được thì nó khác với ngọc trong não vợ Hai Thìn đúng không, vì ngọc trong não vợ Hai Thìn đã kết hợp với năng lượng của vợ Hai Thìn. Như vậy là nó chỉ có thể trở thành một thứ rất độc được thôi chứ không phải thành một thứ tốt được đúng không? Như con nói ban nãy, tại sao hai năng lượng ở hai Vũ Trụ kết hợp với nhau lại chắc chắn trở thành một thứ rất độc?
    - Thưa Thầy ý của con là cái tính năng của nó..nó kết hợp cái tinh túy độc trong người con rắn với năng lượng của vợ Hai Thìn thì nó sẽ tạo ra một thứ nó có thể rất độc thôi. Chứ còn vì bản chất của việc nó đã tạo ra từ cái độc thì nó có thể tạo ra thứ độc hơn, nhưng nó chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh và nó chưa được sử dụng vào tình huống nào nên mình cũng chưa kết luận được là cái mục đích hay tính năng của nó sẽ là gì. Chỉ biết là bản chất vấn đề gốc của nó là như vậy.
    - Nhưng ban nãy con nói là Vũ Trụ rắn báo cáo sẽ tạo ra một thứ rất độc.
    - Con đọc báo cáo của họ con cũng chỉ thấy là họ đánh giá như vậy nhưng cái đấy mình cũng chỉ tham khảo thôi, vì con cũng rút kinh nghiệm của bản thân con là cái đấy nó cũng chưa ứng dụng vào đâu cả, nó đã kết hợp với năng lượng của vợ Hai Thìn nhưng cái này cũng chưa được sử dụng vào cái gì nên mình chưa kết luận được.
    - Tất nhiên chuyện này có thể xảy ra vì bản thân của viên ngọc này đã mang tính rất độc rồi, nó thêm một năng lượng tinh túy nữa thì nó có thể đẩy cái độc này sang một hướng khác mà độc hơn là bình thường.
    - Vâng ạ.
    - Thế thì ba viên ngọc kia nếu kết hợp với năng lượng của Thầy chẳng hạn thì chắc chắn sẽ không xảy ra độc được phải không?
    - Thưa Thầy cũng không chắc chắn ạ.
    - Thí dụ như thế, bởi Thầy đang muốn lợi dụng 3 viên ngọc đó làm cái gì đấy, một pháp bảo gì đấy. Biết đâu lại để giải độc thì sao. Ngọc rắn có tính chất giải độc rắn mà. Nói thế để ta chuẩn bị thôi nhé.
    - Vâng.
    - Con đi hỏi giúp cho Thầy những ý kiến đó xem như thế nào. Thế còn tình hình gia đình Hai Thìn hiện nay có cần sang đấy xem ngay bây giờ để đánh giá không?
    - Thưa Thầy chúng con vẫn đang tiếp tục theo dõi ở đấy rồi, khi làm xong tất cả mọi thứ thì nó đang trở nên quang trống. Không xảy ra tình trạng giống như lúc trước là mức độ nhiễu loạn năng lượng luôn luôn ở mức rất cao. Bây giờ đơn giản nó giống như kiểu đang tan tác.
    - Bây giờ ta muốn đánh giá cụ thể nó đang thế nào, sức khỏe ra sao?
    - Vâng thưa Thầy, ta cứ sang ạ.
    - Bây giờ đi sang nhé, vào người vợ Hai Thìn trước, đi!
    - Vâng ạ.
    - Mình sang đến nơi rồi.
    - Vào người vợ Hai Thìn bọn con đánh giá hoặc người đang theo dõi ở đấy cùng bàn để đánh giá xem thế nào.
    - Thưa Thầy về đánh giá chung thì cái năng lượng trong cơ thể vợ Hai Thìn không bộc lộ cái gì là rất tiêu cực. Nó đang ở trong trạng thái gọi là trống trải.
    - Về thực thể, về sức khỏe?
    - Về sức khỏe thì con cũng không thấy có biểu hiện gì là ốm đau, vẫn đang bình thường.
    - Rồi, sang người bà mẹ.
    - Bà mẹ thì cơ thể sạch sẽ đang cảm nhận sự nhẹ nhàng.
    - Sao hôm nọ đánh giá là rút năng lượng rắn ra khỏi người bà mẹ thì năng lượng thực thể sụt giảm rất lớn.
    - Thưa Thầy sụt giảm nhưng vì nó trở về trạng thái của cơ thể không bị sự chi phối sự lấn át của loài rắn nữa và nó trở về với môi trường của loài người thì nó mệt nhưng mà cảm thấy nhẹ nhàng chứ nó không bi đát, không kiểu căng thẳng giống như mọi khi.
    - Bây giờ vào người Hai Thìn.
    - Năng lượng của người này bản thân năng lượng thực thể nó đang rơi vào trạng thái giống như kiểu giận dữ nóng nảy.
    - Có xác định được nguyên nhân vì sao? Chẳng lẽ nó khát khao năng lượng rắn thế à ?
    - Con cảm giác kiểu như nó thấy nó giống như bị mất mát bị tổn thương và nó phản kháng về việc nó mất cái đấy.
    - Về sức khỏe thì sao?
    - Sức khỏe thì cái cảm giác kia đang lấn át nên biểu hiện về mặt sức khỏe chưa thấy gì chỉ thấy cảm giác cáu giận đang lấn át nhiều hơn.
    - Vẫn ở trong túi?
    - Thưa Thầy vẫn ở trong túi ạ.
    - Còn những đứa trẻ không có chuyện gì phải không ?
    - Vâng những đứa trẻ bình thường, đứa bé thì hơi yếu hơn một chút.
    - Vì sao?
    - Có lẽ năng lượng nó nhạy cảm, vía nó biết được các sự thay đổi của môi trường xung quanh thì nó cảm thấy mệt.
    - Môi trường xung quanh bây giờ tốt hơn rồi phải không?
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Rồi cảm ơn con, những điều Thầy giao vừa rồi đi làm tiếp đi nhé.
    - Thưa Thầy Vâng.
    - À sáng mai thầy đi Thanh Hóa theo kế hoạch trước là đi đến đâu phá bùa đến đấy nhé con bố trí cho lớp Linh Tâm Hội Tụ đi, Đỗ Linh Hoàn Ngọc rồi một số người cao cấp đến giờ thì phải vào làm việc. Tối mai bắt đầu làm tại Thanh Hóa nhé.
    - Thưa Thầy vâng ạ.
    - Rồi chào con.
    - Chúng con sẽ chuẩn bị các thứ trên đường, con chào Thầy ạ.


    Còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 02-10-2024 lúc 16:52.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (16-09-2024),hiepqf3 (21-09-2024),Hoa Ban Trắng (16-09-2024),Hoa Cát Tường (16-09-2024),HoangSyHiep (18-09-2024),hoanlinh (16-09-2024),huongtamlinh (16-09-2024),KhươngDuy (16-09-2024),kiencuong304 (17-09-2024),lê chí công (17-09-2024),Lungnhi (16-09-2024),manhtuongngo (16-09-2024),nganuoc (16-09-2024),Nguyệt Lan (16-09-2024),PhongThuyGia (17-09-2024),Phương Nam (17-09-2024),Tamhuongthien (18-09-2024),tamminh (29-10-2024),Thanh Quang (16-09-2024),thanhphong (23-09-2024),THANHTINH (20-09-2024),thanhvinh (23-09-2024),Thắng Lợi (20-09-2024),theoThầy (17-09-2024),thiện tai (16-09-2024),ThienTruong (16-09-2024),Thutrang (18-09-2024),Trung Nghĩa (17-09-2024),tuluyenthantam (17-09-2024),TuMinh (17-09-2024),Vidieu (16-09-2024),youme (16-09-2024),Đại Minh (20-09-2024),Đức Tin (18-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (16-09-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •