Kết quả 1 đến 8 của 8

Threaded View

  1. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    2
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 15 Times in 2 Posts

    Mặc định

    Kính thưa thầy!
    Con mới được thầy và 1 học trò của thầy giúp cắt duyên âm. Con thật sự cảm ơn thầy đã nhớ đến con và nhắn con đến gặp thầy trong dịp thầy đi công việc ở ĐN. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có vì con ở xa xôi, ít có dịp gặp thầy và học trò. Gặp được thầy, con rất vui. Thầy hiền lành hỏi han con về công việc, cuộc sống, về việc luyện tập và nguyện vọng cắt duyên âm. Sau đó thầy và học trò đã giúp con. Con xin chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ với các bạn đã từng được thầy giúp, với các bạn đang luyện tập và sẽ được thầy giúp.
    Lúc thầy đang cắt duyên âm, đầu óc con mơ mơ màng màng, lúc đầu 1 cảm giác rất nặng đè lên người, 1 lúc sau, nhẹ dần, nhẹ dần và tan vào hư không, người con hụt hẫng, cảm giác chân không chạm đất, cơ thể như bay, trống rỗng. Lúc thầy bảo xong rồi con, con vẫn chưa tỉnh được, mở mắt ra mà vẫn lâng lâng, phải 5 phút sau con mới tỉnh người. Con thật sự cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể, của cảm giác trước và sau khi cắt. Cái cảm giác cũng rất là khó tả. Con sợ sẽ bị mắc duyên âm lại, nhưng thầy bảo con cứ yên tâm, thầy đã giúp thì ko bị lại đâu làm con cũng an tâm. Con thật sự cảm ơn thầy và học trò đã giúp con.
    Con mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con trong tương lai.
    Nhân dịp này, con xin chúc thầy và học trò thật mạnh khỏe, để có thể giúp được nhiều người hơn nữa.
    Mong có dịp gặp lại thầy và học trò của thầy.
    Vân ĐN

  2. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ledang

    caramen (17-07-2012),HoaXuan (31-12-2011),HUNGHOANG (10-07-2012),nguoimuonhochoi (31-12-2011),tamanh (01-01-2012),thanhphong (28-07-2014),Thien Nghia (27-09-2014),TrangNTN (31-12-2011),ĐINHQUANG HIỆP (02-01-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •