Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Đang ở
    Hải hà - Quản ninh
    Bài viết
    7
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 27 Times in 7 Posts

    Mặc định Xin một lời khuyên

    Chào thầy. Chào tất cả các bạn.
    Mình xin chia sẻ câu chuyện của minh mong moi người cho mình một lời khuyên. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ năm 2005. Đó là lần đầu tiên mình bi bóng đè. Mình đang lằm thì bồng thấy người đông cưng linh hôn như bị kéo đi. Mình rất sợ, có găng vùng vậy để thoát ra. Sau nhiều cố gắng minh thoát ra được. Lúc tinh lại mình nghĩ bị bóng đè thôi, không có vấn đề gì, rồi còn tự nói, nếu lần sau nó kéo tiếp thì để yên xem thế nào. Thế là mình đi ngủ tiếp. Được môt lát thì mình lại bị tiếp, lần này mình không chống cự nữa mà để yên xem thế nào. Lúc đó mình thấy mình bị một cô gái cầm tay kéo đến một ngôi nhà đang cháy, cô ây nhìn mình và chỉ tay vào đám cháy, sau đó từ đám cháy xuất hiện một tờ báo với số 1989. Rồi mình tỉnh lại. Từ sau ngày đó mình rất hay mơ thấy gặp một cô gái, lúc thì có thể 1 cô gái tình cờ gặp, lúc thì là một người ko thể nhớ mặt. Mình chỉ nghĩ là thanh niên thì hay mơ thế thôi nên ko để ý đến nó.
    Cho đến gần đây mình nằm viện thì rất hay mơ thấy thế. Đỉnh điểm ngày 1/01/2012 đang đêm mình tỉnh ngủ thấy có một cô gái ngồi co chân, người cứ run run ở giừơng trống bên cạnh. Mình thấy vậy đã bảo. " em lạnh thì chui vào chăm nằm cho ấm" thế là cô ấy đứng lên đi vào cuối giừơng minh kéo chăn chùm lên người nhưng vân ngồi mà không nằm. Thấy thế mình cũng kệ cô ấy và đi nằm ngủ tiếp. Được một lát mình tỉnh thì thấy ko có ai cả. Mình nghĩ chắc nằm mơ thôi, nên nằm xuống. Được môt lát tự nhiên thấy người đông cứng, rồi một cô gái khác xuất hiện. Cô ây không nói không rằng đưa 2 tay hất mình lên làm mình ngã úp mặt xuống. Sau đó môt tay cô ấy túm cổ áo sau gáy môt tay cầm cặp quần mình nhấc mình lên đập xuống. Lúc đó mình nghe được một câu " đánh chết anh cái tội lăng nhăng". Lúcc đó mình cũng chỉ nghĩ là bóng đè bình thường nên cũng mặc kệ. Mình còn tự bảo, chắc một lát là hết. Ko ngờ được môt lát minh thây đau và choáng váng.Lúc đó cũng thấy sợ, nên mình đã nghĩ đến môt câu chú. "Om mani padme hum". Thì thấy ko bi đập lên xuống nữa. Mình thây hiệu quả nên tiếp tục đọc. Thi thây 2 cai tay đang giữ minh lỏng dần. Rồi từ từ tỉnh lại. Lúc đó mình vẫn thấy mình nằm yên như lúc bắt đầu ngủ. Mình ngủ thường thằng người, 2 tay buông lỏng dọc thân. Lúc đó là 3h25p sáng. Tiếp theo là trưa ngày 6/01/2012 mình đang chơi game trên mobile. Thì bống thây buồn ngủ, rồi mình thấy mình xuất hiện trong thang máy đang nói chuyên với một cô gái, cô ấy cho minh xem cmnd. Tiếp theo là trưa ngày 6/01/2012 mình đang chơi game trên mobile. Thì bống thây buồn ngủ, rồi mình thấy mình xuất hiện trong thang máy đang nói chuyển với một cô gái, cô ấy cho mình xem cmnd. Rồi mình về phòng nằm được một lát lại thấy người đông cứng lại. Rồi một cánh tay xuất hiện cấu đùi mình. Có kinh nghiệm lần trước. Mình lại đọc chú, mình đọc bằng tâm nhé. Nhưng lần này đọc chỉ làm giảm đau thôi. Mỗi khi ngắt chú để đọc câu sau thi càng đau hơn. Được một lát thì tự tỉnh. Mình vẫn thấy mình nằm vơi tư thế trước lúc thiếp đi.
    Rồi mình lên google tìm. Tình cờ thấy trang này. Có lẽ mình có duyên âm phải ko ?
    Mong thầy và các bạn có thể cho mình một lời khuyên được ko.
    Nếu đúng mình có duyên âm. Mình đoán chắc cô ấy sinh năm 1989 hoặc mất năm 1989. Mình đã tìm rất nhiều bài báo về các vụ cháy năm 89 mà không tìm được thông tin gì hữu ích. Không biết thầy có thể giúp con tìm được địa chỉ nhà cô ấy ko. Con muốn thắp lên mộ cô gái đó một nén hương.

    Con tên: ngô quốc khánh
    Sinh: 23/11/1986 dương lich.
    Âm: 22/10/1986
    Sinh vào lúc 8h-9h sáng
    Lần sửa cuối bởi kajamct, ngày 11-01-2012 lúc 18:57.

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kajamct

    honglien (15-06-2017),thanhphong (13-06-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •