Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
13-09-2024, 10:41 #1
Chữa ù tai, chảy máu tai khi đi máy bay
Mấy ngày vừa qua, gia đình tôi có trải nghiệm khá thú vị về NĂNG LƯỢNG TÌNH THƯƠNG và câu thần chú THẦY ƠI!, xin được chia sẻ với các anh chị em đồng môn.
Con trai tôi đợt vừa rồi có 1 chuyến bay 6h, khi vừa đến nơi, tôi thấy cháu gọi về nói con đi chuyến này sợ quá, bị ù tai, đau tai nhiều lắm, rồi chảy máu tai, rất mệt mỏi và không không ngủ được chút nào dù là chuyến bay đêm. Tôi rất lo lắng, khi tìm hiểu trên mạng thì thấy có thể cháu bị thương tổn tai khi đi máy bay (ear barotrauma), đây là những sang chấn tại màng nhĩ và mô tai giữa do chênh lệch áp suất trong tai giữa và khoang máy bay (carbin) gây ra. Sự chênh lệch này rõ rệt nhất là khi máy bay bắt đầu cất cánh, khi máy bay lấy độ cao quá nhanh cũng như hạ độ cao khi tiếp đất. Nếu nhẹ thì gây ù tai chóng mặt, nếu vòi nhĩ bị tắc hoàn toàn, sự thay đổi áp lực đủ lớn sẽ gây tích dịch hoặc chảy máu ở tai giữa, ngoài ra kèm theo triệu chứng đau tai do màng nhĩ bị kéo ra. Cháu kể là hiện tượng đau tai thì có cả lúc cất cánh và hạ cánh, lúc đang bay cũng bị, còn hạ cánh thì bắt đầu thấy chảy máu tai nên khá hoang mang.
Trước khi đi máy bay, cháu cũng biết các cách khắc phục hiện tượng ù tai đơn giản như nuốt nước bọt nhẹ nhàng, hít sâu, bịt mũi.. tuy nhiên khi thấy tai chảy máu cháu bị lo lắng, lo cho chuyến đi bị ảnh hưởng sức khỏe và cả chuyến đi về 6h đồng hồ như thế nữa.
Biết cháu như thế, chúng tôi ở xa cũng chỉ dùng Năng lượng tình thương và tâm niệm xin Thầy giúp đỡ để cháu nhanh hồi phục sức khoẻ. Rồi chuyến đi cũng đến ngày về, cháu lần này rút kinh nghiệm trước khi lên máy bay gọi điện cho bố, xin bố giúp.
Bố hướng dẫn cháu ngồi thiền tĩnh lặng tại ghế khi máy bay bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Tại Việt Nam, bố cháu bật nhạc thiền của Thầy, xin Thầy giúp đỡ, xin HVLB xuất hiện. Sau khi cảm nhận có năng lượng của HVLB bố cháu tâm niệm: Xin Thầy Huệ Tâm và các Thầy thuốc hỗ trợ chữa bệnh cho cháu để không làm tổn thương tai. Bố cháu kể lại: Lúc đó anh cảm nhận thấy nguồn năng lượng được phát đi như di chuyển trong 1 đường ống lớn, lao vun vút cực nhanh rồi đến thẳng tai của cháu, đi sâu vào tai và sau đó như là tạo 1 lớp bảo vệ, cảm nhận vùng tai được bọc lại và bảo vệ. Quá trình này diễn ra khoảng 5 phút, bố cháu vẫn ngồi thiền tiếp, dùng năng lượng tình thương để hỗ trợ cho con.
6 tiếng sau, khi đón con tại sân bay thấy cháu hồ hởi đi ra và hớn hở khoe hôm nay bố xin Thầy chữa cho con à, con không bị ù tai chút nào, không đau, không sao cả, cứ như đi ô tô khác hoàn toàn chuyến bay lúc đi.
Con cái các gia đình KCTL đều như thế, mặc nhiên quen thuộc với các thông tin kỳ diệu, lợi ích kỳ diệu từ Khí công tâm linh. Còn chúng tôi cũng lần đầu được trải nghiệm cảm giác này. Cảm giác kết nối năng lượng với một khoảng cách xa gần 3800km. Chúng tôi biết tất cả đều là nhờ Thầy, người đã luôn dạy dỗ chúng tôi, hỗ trợ, cứu giúp và bảo vệ các học trò và gia đình học trò.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã luôn bên cạnh chúng con, dù ở khoảng cách địa lý nào thì sợi dây năng lượng tình thương vẫn sẽ vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả. Đúng như câu Thầy dạy ‘Tình thương mới thực quyền năng lớn…”
Gia đình chúng con biết ơn Thầy rất nhiều ạ.View more the latest threads:
- KCTL chữa chảy máu cam từ xa
- KCTL chữa bệnh cùng lúc cho 2 người từ xa
- Chữa ù tai, chảy máu tai khi đi máy bay
- KCTL kết hợp chữa hen suyễn mạn tính từ xa
- Tập chữa bệnh cho trẻ bằng KCTL
- Chữa viêm mũi viêm tai cho bé
- Covid và KCTL
- Gia đình tôi được Thầy cứu giúp khi bé trai...
- Vậy là Thầy “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
- Lắng nghe thực thể mình “nói”
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (14-09-2024),haixuyentb (13-09-2024),Hoa Ban Trắng (16-09-2024),Hoa Cát Tường (16-09-2024),Lungnhi (13-09-2024),manhtuongngo (14-09-2024),nganuoc (19-09-2024),NguyetQuangTu (13-09-2024),phuongdet (22-09-2024),tamminh (14-09-2024),Thanh Quang (15-09-2024),theoThầy (14-09-2024),Thutrang (19-09-2024),tranquang1510 (14-09-2024),tuluyenthantam (15-09-2024),TuMinh (17-09-2024),Vidieu (16-09-2024),youme (13-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (13-09-2024)