Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3

    .
    .
    .
    P3.1 . ĐÁNH PHẢN ĐỘNG TRONG NƯỚC!

    Ngày 23/06/05
    * Buổi sáng ở nhà
    - An Tâm đến và nói luôn: “Tối hôm qua cháu bị đánh. Có một thằng nó đến, trên tay nó cầm một quả cầu đen, nó gạ cháu đi theo nó. Cháu chửi nó, nó giơ quả cầu đen ra ném ngay vào đầu cháu xong nó chạy mất. Cháu cũng kịp phi cho nó một mũi giáo vào ngực, sau đó cháu đau đầu quá và không nghe, không nhìn được nữa!”.
    Khi Hồng đến thì chúng tôi phải đưa vía An Tâm về Linh mộ xin Thầy Chu Văn An chữa cho. Thầy nói sẽ khỏi nhanh nhưng cũng phải mất mấy hôm.
    Nguyệt Quang Tử đi cùng Hồng về nhà Thầy hỏi lại chuyện của An Tâm, Thầy dạy: “Phải bình tĩnh để chờ cho chúng nó bộc lộ hết lực lượng, bây giờ chưa được đánh ngay”.
    * Lúc 16h có mặt ở chùa Đồng Quang.
    Hồng Đào đã thông báo chính thức từ ngày 12/5 là: “Hoàng Đế Quang Trung cho gọi: Nguyệt Quang Tử, An Thái, Doãn Hải, Thúy Hồng, An Tâm, Phúc, Minh hôm nay về chùa Đồng Quang có việc.
    Tại Chùa Đồng Quang, Hoàng Đế Quang Trung giơ tay chém mạnh xuống ý nói “Một đòn là phải xong”. Hoàng Đế bảo hãy đi ra quảng trường.
    Tại Quảng trường Tượng đài Hoàng Đế ở phía sau Gò Đống Đa.
    + Hoàng Đế trao cho Nguyệt Quang Tử một thanh kiếm: Kiếm Thần Thanh. Tác dụng: Để thanh trừng kẻ ác.
    + Hoàng Đế giao cho Nguyệt Quang Tử một đội quân, Người nói: “Con phải chỉ huy trận này”.
    + Quân sư Ngô Thì Nhậm đã giải thích cho mọi người biết: “Bọn xấu người Việt đã chiêu tập các âm binh người Tàu còn ở đất Việt để gây rối. Hôm nay Nguyệt Quang Tử cùng mọi người có nhiệm vụ đánh bắt bọn này”.
    Hoàng Đế nói: “ Con làm việc đi”. Nói xong cụ bắc ghế ngồi ngay dưới chân tượng đài để chờ.
    Từ xa, Hồng đã phát hiện có một tên “Phù thủy trẻ” cầm đầu đội quân bên kia. Hồng hỏi An Tâm “Có phải hôm qua anh đâm vào ngực trái của nó phải không?”An Tâm nói: “Đúng rồi”. Nghe vậy Hồng nói ngay: “Nó mất nhiều máu lắm, người nó trắng bệch ra. Nó vẫn đang cầm cái giáo của anh trên tay đấy.”
    Quân ta chia làm 2 cánh, tạo gọng kìm đưa giặc vào giữa. Doãn Hải chỉ huy đội bắn cung mai phục ở trên núi để bắn xuống. Phúc chỉ huy một đội đánh ở dưới. An Tâm gõ khánh của Thiên Thiên Vương Phù Đổng để làm rối loạn tâm trí của bọn xấu. Hồng chỉ huy một đội nữ binh.
    Nguyệt Quang Tử dùng roi Long Tiên Thiên đánh với tên “Phù thủy trẻ”. Nó khá cao tay, tiếng khánh không hề ảnh hưởng đến nó. Nguyệt Quang Tử đánh nó ngã ngựa rồi bắt sống. Liền lúc đó xuất hiện một ma nữ đội mũ trùm đầu dẫn một đội quân đánh đến. Nguyệt Quang Tử dồn quân lên bao vây, nó bỏ chạy, Nguyệt Quang Tử đuổi theo và cũng bắt sống được nó. An Tâm nói: “Lột mũ nó ra xem là ai”. Hồng nói: “Trông dáng nó quen quen”. Chưa kịp lột mũ chùm của tên ma nữ thì Hồng nói:“Còn một cái thành nữa bác ạ! Có đánh không?” Nguyệt Quang Tử lệnh cho bao vây thành ngay, khi đánh vào thành thấy có một tên mặc áo bào, nó sợ quá cuốn cái mành mành xung quanh người rồi bỏ chạy cùng với lính. Nguyệt Quang Tử dùng Hoàng Kiếm Bảo Linh phá cái mành ra rồi bắt sống nó.
    Nguyệt Quang Tử nói: “Mọi người giải chúng về”, rồi phi ngựa về quì trước Hoàng Đế Quang Trung báo cáo: “Con xin trình Hoàng Đế, chúng ta đã toàn thắng”.
    Khi giải 3 tên tướng giặc về bắt chúng khai tên thì chúng là:
    1/ Tên mặc áo Bào là Mạc Đạm, một Việt kiều ở Mỹ, hắn học Nhân điện và thường xuyên về Việt Nam để quấy rối.
    2/ Tên Ma nữ chính là Biện Thị Phan Thay, học trò của Nguyệt Quang Tử nhưng đã phản Thầy.
    3/ Tên “Phù thủy trẻ” chính là Nguyễn Văn Lượng, một ông thầy Nhân điện.
    Hóa ra tên “Phù thủy trẻ” chính là người đã dạy Nguyệt Quang Tử học môn Nhân điện ở Ngõ Quỳnh thời gian trước đây.
    Tên Phù thủy này lúc đầu không chịu khai tên, hắn chỉ nói hắn là học trò của L M Đ, tất cả giới nhân điện Hà Nội đều biết hắn. Nguyệt Quang Tử phải nhờ bạn bè, những người đã cùng học Nhân điện với Nguyệt Quang Tử đến để nhận mặt hắn. Cuối cùng hắn đã phải cúi đầu nhận tội.
    Cả 3 tên đều bị xử hỏa thiêu.
    * Nguyệt Quang Tử xin với Hoàng Đế Quang Trung cho bày tiệc mừng chiến thắng
    Các cụ bề trên về dự đông lắm. Các cụ tặng Nguyệt Quang Tử 4 chữ:
    THAY TRỜI HÀNH ĐẠO


    P3.2 . CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC!


    Ngày 19/07/05
    * Buổi sáng.
    Khi Nguyệt Quang Tử luyện ở nhà, thì nhận được thông tin:
    - Có hiện tượng lở núi ở biên giới phía Bắc…
    - Có một viên tướng cưỡi ngựa về báo cáo…
    Vừa lúc Phạm Thúy Hồng đến, hỏi lại thông tin thì được biết.
    Viên tướng này từ Miền Trung về báo cáo là Miền Trung có giặc. Hai Thầy trò đi vào Miền Trung ngay. Tình hình cụ thể như sau:
    - Thủy quân của ta đã triển khai, tướng sĩ làm việc tốt nhưng trang bị thì rất thô sơ.
    - Ngoài khơi có giặc đang có ý định tấn công vào, đây là bọn Philippin với trang bị của Mỹ.
    Nguyệt Quang Tử đi gặp Ông Ké xin trang bị. Cụ nói: “Phải dùng chiến thuật đánh du kích thôi, hiện nay chưa trang bị kịp. Phải dùng đặc công nước, phát huy truyền thống đánh du kích vậy”.
    Ngày 24/07/05
    * 9h sáng tại nhà riêng
    Nguyệt Quang Tử dự kiến: Kế hoạch tác chiến như sau
    - Dùng Thủy Linh cầu khí đưa “bộ đội đặc biệt tinh nhuệ ra áp sát tàu giặc”.
    - Dùng Tòa sen vàng đưa đội nhạc công bay ra, từ trên cao phát âm thanh xuống khu vực có tàu giặc.
    - Khi thấy bọn giặc bị rối loạn thì lực lượng đặc công nước đột nhập lên cướp tàu chỉ huy, sau đó từ tàu chỉ huy ra lệnh cho các tàu của chúng tiến vào vùng biển Việt Nam.
    - Khi tất cả tàu giặc đã vào gọn trong vùng biển VN thì tàu chỉ huy sẽ kéo cờ trắng. Nếu tàu nào không tuân lệnh thì “Hệ thống phòng thủ bờ biển từ trong bờ sẽ bắn ra tiêu diệt ngay”.
    * Diễn biến thực tế:
    - Một chiếc thuyền nhỏ đưa đội đặc công nước ra khơi, dung Thủy Linh Cầu Khí đón và bí mật đưa đến áp sát tàu giặc.
    - Từ Đài Sen Vàng phát âm thanh xuống, tất cả bọn giặc đều bị đau đầu và thần kinh căng thẳng. Trong lúc bọn giặc đang căng thẳng thì đội đặc công nước đã lên đánh chiếm tàu chỉ huy và môt số tàu khác rồi tự lái tàu đi vào vùng biển Việt Nam.
    - Khi vào đến vùng biển Việt Nam, tàu chỉ huy kéo cờ trắng, một số tàu khác cũng làm theo. Một vài tàu không chấp hành đang định quay ra liền bị lực lượng phòng vệ bờ biển tập trung hỏa lực để tiêu diệt.
    - Ngoài khơi xuất hiện 2 tàu ngầm.Chúng ta đã dùng âm thanh đánh xuống, một chiếc đầu hàng, còn một chiếc chống lại liền bị tiêu diệt ngay.
    Hai tàu khác từ phía xa đang tiến đến thấy tình hình như vậy liền bỏ chạy.
    Hồng Đào báo cáo kết quả trận đánh:
    + Do đánh nhanh vào tàu chỉ huy nên làm cho giặc hoang mang, hoảng loạn dẫn đến suy yếu nhanh.
    Kết quả:
    - Bắt sống 9 tàu, trong đó có 1 tàu ngầm.
    - Bắn cháy 4 tàu, trong đó có 1 tàu ngầm.
    - Hai chiếc khác bỏ chạy. Hai tàu bỏ chạy vì nó còn nằm ngoài tầm kiểm soát, tức là chúng còn nằm ở vùng biển quốc tế. Khi thấy nguy cấp chúng liền bỏ chạy ngay.
    * Viên tướng tù binh đã khai:
    - Đội quân này do Trung Quốc lục địa chỉ huy người Hoa ở Singapore tiến hành.
    - Chúng có ý quyết tâm thôn tính Việt Nam vì theo dự đoán của chúng thì “tiềm năng khoáng sản, kinh tế và vị trí địa lý của VN rất lớn và quan trọng. Việt Nam đang phát triển ổn định”.
    - Chúng định sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc.
    Nguyệt Quang Tử hỏi:
    - Sau khi bị thua trận này thì các ngươi có suy nghĩ gì?
    Viên tướng giặc trả lời:
    - Lần này bị thua như thế nhưng chưa chắc lần sau đã thua. Chúng tôi chưa sử dụng hết tiềm năng kỹ thuật tiên tiến và sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Cuộc chiến cả đời thực và tâm linh giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ còn kéo dài.
    Nguyệt Quang Tử nói:
    - Ta cũng muốn xem các ngươi có chống lại mệnh trời được không!
    * Nguyệt Quang Tử mời Thầy Chu Văn An về, xin ý kiến thầy về việc:
    - Xử lý tù binh.
    Thầy nói: “Phạt, giam chúng nó lại.”
    - Xin tổ chức tiệc mừng.
    Thầy nói:
    - 18h ngày 22/6 sẽ tổ chức tiệc mừng ở Tề Vương Phủ. Đồng thời hôm đó sẽ chính thức công bố và giới thiệu Nguyệt Quang Tử với mọi người. Ta sẽ trực tiếp mời khách”.
    Nguyệt Quang Tử báo cáo với Thầy về việc An Tâm và Tự Tâm không tham gia trận này!
    Thầy nói: “Có thể tinh thần bạc nhược trước kẻ thù!Cần kiểm tra xem lý do có chính đáng không? Chính Thầy sẽ phạt nếu không có lý do chính đáng.
    Thúy Hồng nói: “Có hình ảnh Ông Ké xuất hiện.”
    Hai Thầy trò liền đi gặp Ông Ké. Nguyệt Quang Tử nói:
    - Báo cáo Cụ, theo sự chỉ dạy của Cụ, chúng con đã đánh thắng.
    Ông Ké nói:
    - Do biết áp dụng chiến thuật du kích, đánh nhanh nên đã chiến thắng. Một phần cũng do địch chủ quan nên mới thắng nhanh như vậy. Đội đặc công nước rất xuất sắc. Đây là bài học kinh nghiệm cho những trận sau.
    - Lập ngay danh sách những người có công để khen thưởng.

    Còn nữa …

    /
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (13-09-2024),Diệu Hồng (20-09-2024),haixuyentb (13-09-2024),Hieuhoc (27-10-2024),Hoa Ban Trắng (13-09-2024),HoangNV (22-09-2024),HoangSyHiep (14-09-2024),KhươngDuy (14-09-2024),longtadinh (17-11-2024),Lungnhi (13-09-2024),manhtuongngo (14-09-2024),Minh Toàn (14-09-2024),Ngô Minh Thành (11-01-2025),PhongThuyGia (13-09-2024),phuonganhhp (13-09-2024),phuongdet (15-09-2024),Phương Nam (13-09-2024),Tamhuongthien (15-09-2024),tamminh (14-09-2024),Thanh Bình (14-09-2024),Thanh Quang (14-09-2024),thanhphong (22-10-2024),thiện tai (16-09-2024),ThienTruong (14-09-2024),Thutrang (07-07-2025),tiendung23680 (23-09-2024),Tieutrucxinh (19-09-2024),Trung Nghĩa (14-09-2024),tuluyenthantam (14-09-2024),TuMinh (17-09-2024),youme (13-09-2024),Đức Tin (21-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (13-09-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •