Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Có lẽ bởi mùa thu có gì khiến lòng man mác, tôi như sống chậm lại, hôm nay ngồi đọc trên diễn đàn một số bài cũ nơi mà tôi đã gắn bó 12 năm rồi, Môn Phái KCTL chính thức đã được 9 năm và sắp tròn một thập kỷ.

    Nghe lại những lời nói chuyện của Thầy trong ngày kỷ niệm TL Môn Phái vừa qua tại HN. Những lời tâm huyết, sâu sắc của Thầy khiến chúng tôi lúc ấy nghe xong thì ai cũng lặng người, những gì Thầy đã hy sinh Thầy đã làm trong 9 năm qua cho Môn Phái, những công việc Thầy phải làm trong Vũ trụ và cả cuộc đời tu luyện của Thầy có được, có mất như chúng ta đã thấy thì không có gì có thể đánh giá hay khó có thể miêu tả được.

    Còn chúng tôi sau 9 năm đã làm được gì thì vẫn như Thầy nói: “Nếu qua con mắt của Thầy để nhìn và đánh giá Môn phái này chưa làm gì được nên hồn, học trò học thì không xong.
    Gọi tu luyện thì mấy ai tu luyện, đây là đi học tu luyện, phải là dám hy sinh, nhận thiệt thòi, không tính toán. Thầy nói cả chủ quan, khách quan để nhìn nhận đánh giá như nào cho đúng, trở thành tu luyện đúng nghĩa cực kỳ khó khăn.
    Ở xã hội trần tục để xây dựng 1 tập thể tiến nhanh tiến mạnh vô cùng khó, nó không giống như ngày xưa, ngày nay con người bị tha hóa. Cho nên nói nếu đạt tiêu chuẩn như ngày xưa thì không đạt yêu cầu!"


    Quả thực, trong 9 năm qua đối với học trò cũng có nhiều thay đổi, người ra đi cũng không ít. Chung quy lại cũng do chúng ta là người trần tục, sống trong thời mạt vật và ảnh hưởng bởi nhiều năng lượng xấu mà từ “nạn nhân”, rồi thành “tội nhân”, có những sự ảnh hưởng mà mình không biết và từ đó các thế lực xấu làm con người thay đổi từ suy nghĩ rồi đến hành động...

    Tuy nhiên, Thầy cũng động viên để có tập thể tốt sống chân tình không đố kỵ như này ở trần tục cũng là hiếm rồi. Thôi thì, cũng gọi tập thể có tý thành công để được Thầy khen.

    Bản thân tôi vẫn luôn tự hào bởi mình vẫn còn được bên Thầy, ở trong lớp KCTL. Với tôi và những học trò hiện nay còn ở lại gắn bó với nhau lúc này thì luôn giữ một điều là KCTL trở thành không thể thiếu trong cuộc sống, mặc dù với cá nhân tôi lúc trồi lúc sụt, có lúc cũng thấy chán nản, mệt mỏi với mọi thứ, chưa kể có thời gian chỉ để chữa bệnh,có lúc cây lương tri còn bị thay đổi,…thực sự là tu lên tu xuống, nhưng tôi thấy vẫn là còn may mắn khi vẫn được ở đây!

    Trong dịp kỷ niệm thành lập Môn Phái là lúc Thầy chưa được khỏe lắm, là lúc cơn bão Yagi vừa xảy ra, NNLĐ nhất là NQV cũng ảnh hưởng. Nhìn những hình ảnh cây côi bị ảnh hưởng mà lòng thấy xót xa, nhưng nhờ có như thế mà chúng tôi những đồng môn đã cùng sẻ chia, những học trò xung phong về ngay CS để xem xét tinh hình rồi xin ý kiến Thầy lên phương án. Ngày thành lập Môn Phái chúng tôi về dâng hương các Cụ và dựng lại cây trong khi trời vẫn mưa, cùng nhau làm cùng nhau dựng cùng chăm chút bằng sức của mình với tất cả tình thương dồn vào đó. Kết quả cũng chưa là tốt, chưa như Thầy mong đợi, nhưng với tôi nhìn thấy đó là sự đoàn kết của các học trò cùng chung chí hướng, chúng tôi vẫn nói với nhau, còn ở bên nhau thế này cũng đã là thành công rồi (nhiều khi lấy lý do để đỡ xấu hổ với Thầy).

    Thầy cũng đã nói: Từ ngày thành lập đã khó khăn rồi, giai đoạn này cực kỳ khó khăn và sẽ khó khăn nữa trong thời gian tới với môi trường năng lượng như thế!

    Nhưng tôi tin chúng tôi đã và đang đồng hành bên nhau cùng tu tập, cùng đoàn kết, cùng tiến bộ, cùng nhau ở bên Thầy! Tôi tin Môn Phái sẽ phát triển, sẽ có nhiều học trò tiến bộ vượt bậc nữa và chỉ mong Thầy sao luôn khỏe, còn thật nhiều năm bên cạnh và dạy bảo cho chúng tôi!



    Thầy và trò cùng chụp ảnh kỷ niệm ngày TL Môn Phái 8/8/2024 năm Giáp Thìn
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 15-10-2024 lúc 12:58. Lý do: ct
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (11-10-2024),Dungnph (14-10-2024),HỌC THẦY (14-10-2024),Hieuhoc (13-10-2024),Hoa Ban Trắng (13-10-2024),HoangNV (26-10-2024),HoangSyHiep (14-10-2024),Hoasentrang (11-10-2024),kiencuong304 (17-10-2024),LinhTâm (12-10-2024),Lungnhi (11-10-2024),manhtuongngo (11-10-2024),Một điều lành (11-10-2024),nganuoc (21-10-2024),Ngô Minh Thành (16-10-2024),Nguyệt Lan (11-10-2024),NguyetQuangTu (11-10-2024),Phương Nam (14-10-2024),THANHTINH (14-10-2024),thanhvinh (16-10-2024),theoThầy (17-10-2024),thiện tai (12-10-2024),ThienTruong (12-10-2024),tranquang1510 (11-10-2024),Trung Nghĩa (12-10-2024),tuluyenthantam (11-10-2024),TuMinh (11-10-2024),Vidieu (17-10-2024),youme (11-10-2024),Đại Minh (24-10-2024),Đức Tin (25-10-2024),ĐINHQUANG HIỆP (11-10-2024),ĐoHoa (18-10-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •