Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
-
12-09-2024, 07:38 #1
CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
.
.
.
P3. NGƯỜI CỦA VŨ TRỤ RẮN SANG GIÚP
Ngày 01/06/2020
* Lúc 14h31
Huệ Tâm nói: Các con này, vừa rồi mới tìm được một thằng Điện mà mình tìm còn chưa hết thế mà nó đã làm loạn tùng phèo như thế naỳ. Vậy có bao nhiêu thằng giống thằng Điện, bao nhiêu người từ Vũ Trụ mình là kẻ xấu nằm ở trần tục, bao nhiêu người từ Vũ Trụ khác là kẻ xấu nằm ở trần tục, cho đến nay đều không biết, mà có biết thì cũng không làm gì được, có phải không?
- Hiện tại thì là đúng ạ
- Ừ, thế nay mai chắc là thầy sống được khoảng mươi năm nữa, hoặc hơn một chút, xong thầy chết. Lực lượng trần tục ta không còn, học trò hiện nay còn quá yếu. Lúc đó tình hình có thể bị đảo lộn. Lúc ấy con có khống chế nổi nữa không? Đấy phải nghĩ như thế. Chứ còn nghĩ vài ba cái đứa này không bõ, ta phải làm việc lớn… Việc nào là việc lớn, con định nghĩa xem việc nào là việc lớn. Bây giờ Thầy cho rằng bọn Rắn nó muốn khống chế được trần tục, điều hành trần tục đó chính là việc lớn nhất, điều đó có đúng không?
- Thưa Thầy đúng ạ
- Ừ, cho nên là con phải nói với anh em bạn bè tư duy của Thầy là như thế, mục tiêu làm là như thế. Bây giờ có mỗi một chỗ, một căn cứ đấy mà nó có thể làm đảo lộn thế giới trần tục…!!! Nếu bây giờ con đánh sập được chỗ ấy chẳng hạn …nhưng còn những chỗ khác thì sao? Thầy nói thế là con hiểu rồi đúng không?
- Thưa Thầy vâng ạ.
Ngày 24/08/2020
* Lúc 09h 43p
- Thầy muốn gặp Hà Minh.
- Thưa Thầy con Hà Minh.
- Hà Minh này con đi Vũ Trụ Rắn chưa?
- Thưa Thầy con đi về rồi.
- Người ta đồng ý giúp không?
- Thưa Thầy người ta đồng ý giúp chỉ có điều họ nói cho họ thông tin người bên này để họ chọn người bên kia sang làm cho nó phù hợp.
- Khi họ sang, một là nếu cần gặp Thầy thì con báo nếu không con nói với Huyền Thân nói với họ thế này: Họ giúp và phải bắt được tất cả những đứa có liên quan đến thằng Điện không chỉ riêng Hai Thìn đâu. Thầy sợ rằng bây giờ nó trở thành một đàn rắn ở khắp mọi nơi rồi đấy.
- Thưa Thầy vâng ạ.
Ngày 23/08/2020
* Lúc 13h 08
- Huyền Thân với Huệ Minh về đây.
- Thưa Thầy chúng con Huệ Minh và Huyền Thân.
- Bây giờ các con đi cùng Thầy sang chỗ vợ Hai Thìn ngay, Thầy vừa nhìn thấy thông tin là có con rắn trong vía của vợ Hai Thìn. Mà con rắn này là con rắn từ người Hai Thìn sang, con rắn này là con rắn có nguồn gốc từ chỗ tên Điện. Bây giờ sang kiểm tra ngay lập tức.
- Thưa Thầy vâng.
- Con rắn này nó cuốn vào trục sinh lực, khá dài mồm nó cứ lè lưỡi ra.
- Thưa Thầy mình đến nơi rồi.
- Kiểm tra đi. Nhớ phải vô ảnh không cho nó biết, Thầy sẽ áp sát để cho nó hiện rõ.
- Thưa Thầy đúng.
- Đúng không?
- Đúng ạ.
- Bắt luôn 3 vía của vợ Hai Thìn đi. Kiểm tra trong người của Hai Thìn luôn. Nó có trứng rắn và rắn con đúng không?
- Thưa Thầy đúng. Trong người Hai Thìn có trứng rắn hiện chỉ có một con tức và còn một cái xác rắn của một con nữa, chắc là con này là con sang người vợ Hai Thìn. Cái vỏ trứng của một con mới nở ra, chỉ còn vỏ thôi chứ không có con rắn con.
- Rồi, mới có một con sang người vợ Hai Thìn, sang vía của vợ Hai Thìn à?
- Vâng.
- Cái độc này có phải độc rắn không?
- Thưa Thầy chúng con nhìn lại thì cái con rắn này lúc nó sang người vợ Hai Thìn thì nó hoàn toàn chưa phải là rắn độc, nó chỉ là một con rắn non trắng. Nhưng sau đấy nó ăn năng lượng độc trong tim của vợ Hai Thìn chảy ra thì nó lớn rất nhanh và nó biến thành con rắn đen. Nó mới sang không lâu đâu.
- Như vậy nó độc lập với cái độc trong người vợ Hai Thìn à?
- Chúng con đang phân tích thì thấy cái con rắn này nó cuốn 3 vía của vợ Hai Thìn, nó cuốn thắt kiểu bện dây, nó cuốn 3 cái vía vào khi mà nó cuốn thế thì nó ép phần linh của 3 vía xấu này giống như kiểu được dưỡng hơn thì nó lại tạo điều kiện để cho cái độc từ tim của vợ Hai Thìn nó sinh ra nhiều hơn. Khi sinh ra nhiều hơn con rắn này ăn cả cái độc đấy nữa, như vậy nó lại quay lại nó lại tiếp tục dưỡng tiếp cho 3 cái vía đó. Dưỡng bằng độc tức là làm cho ba vía này trở nên ngày càng độc ác!
- Ừ, như vậy giao cho các con đi làm bao nhiêu lần toàn để sót là như thế nào?
- Chúng con không nhìn thấy con rắn này, không biết là…con phải kiểm tra lại vì hình như nó cũng mới sang chứ nó …
- Thôi bây giờ nghe lệnh đây: đưa 3 vía này ra một chỗ khác xa đi, xong chưa?
- Thưa Thầy xong rồi.
- Đốt bằng hết, Hỏa xuất hiện đốt triệt để…Xong chưa?
- Chưa ạ, chúng con phải tách con rắn này ra trước.
- Sao thế?
- Thưa Thầy để con này vào thì nó…
- Đốt cả vía mà.
- Thưa Thầy đúng ạ.
- Để thì làm sao?
- Tại vì con rắn này độc hơn các vía đấy nên là khó cháy hết.
- Tro phải lưu giữ lại đâu đấy vì có khi tro cũng có độc nhé…Xong chưa?
- Thưa Thầy đốt xong rồi. Ở đây trọng bụng con rắn có 3 cái viên giống như ngọc.
- Nhặt ra nghiên cứu đi, nhặt ra nhưng ngâm nó vào nước nhé xong nghiên cứu sau cũng được. Cho vào nước trong một cái lọ đậy nút lại. Xong chưa?
- Thưa Thầy xong.
- Thu hồi cái tro lại cất đi nghiên cứu xem nó có độc không thì phải hủy bằng cách nào đấy khác nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Bây giờ phân ra như thế này, một số vào người thằng Hai Thìn đi, truy tìm tất cả những cái trứng rắn và những năng lượng rắn hiểu không. Hay tất cả cùng vào người Hai Thìn trước đi , cả thầy cũng vào.
- Thưa Thầy vâng.
- Tìm cách xác định xem trứng này ở trong người Hai Thìn lâu chưa hay mới về?
- Người Hai Thìn bây giờ nó biến đổi giống như có cơ chế của một con rắn cái.
- Thấy chưa, thấy chưa? Không đơn giản tí nào, theo dõi từ đầu rồi mà vẫn để lọt thế này. Tự nó sinh ra trứng, đúng không?
- Thưa Thầy đúng ạ.
- Tức là nó chuyển đổi cơ thể Hai Thìn thành cơ thể rắn rồi phải không?
- Nhưng mà thưa Thầy có thể nói giống như …nhưng chúng con chưa…
- Tức là không phải biến thành con rắn nhưng mà là con người mang tính chất của rắn và làm việc được như rắn.
- Con cũng chưa nhận định được thế nào là chính xác vì cái cơ thể này lúc thì nó vẫn là người bình thường nhưng lúc thì nó lại có hình ảnh của một cơ thể có cơ chế của một con rắn cái đẻ trứng.
- Ừ, nhưng đây là trong thực thể hay trong vía của Hai Thìn?
- Thưa Thầy hiện nay cái này đang diễn biến ở thực thể chứ vía lại không có dấu hiệu.
- Rồi…Cho Hai Thìn vào túi, 2-3 lớp túi vào, để tạo điều kiện cho mình nghiên cứu việc này và phá hủy cơ chế rắn của nó đi, đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Chắc là nghiên cứu cơ chế rắn không đơn giản đâu! Bây giờ cử ai làm việc này, Huệ Minh làm nhé. Huệ Minh làm là chính, có khi gọi cả Hà Minh về nữa, Huệ Minh tạm thời làm trong cơ thể Hai Thìn nhé có được không?
- Thưa Thầy con xin Thầy cho con làm cùng với Long Bào.
- Ừ tùy con, những trường hợp này con muốn yêu cầu ai cũng được. Long Bào về đi. Thầy sẽ để năng lượng lại hỗ trợ nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Rồi.
- Bây giờ phải hợp tác nhiều người nhưng con là người chịu trách nhiệm chính nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Long Bào về chưa?
- Long Bào về rồi ạ.
- Thôi 2 con làm đi Thầy để lại năng lượng hỗ trợ các con nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Huyền Thân và Hà Minh theo Thầy đi vào người vợ Hai Thìn. Xin mời Thần y Hoa Đà, Bạch Viên.
- Cụ và Bạch Viên về rồi
- Xin Thầy giúp cho bởi người vợ Hai Thìn hiện nay nó có loại độc rất đặc biệt, Thầy nghiên cứu giúp cùng với chúng con xem. Trước hết là giải để đẩy độc ra ngoài đã. Xem trong người vợ Hai Thìn ngoài độc này còn cái gì nữa không? Lương Tri Đại Minh Tâm xuất hiện, LTĐMT giúp ta đẩy độc trong tâm vợ Hai Thìn ra khắc phục những khuyết điểm, nhược điểm tâm vợ Hai Thìn mắc phải. Tim vợ Hai Thìn tím đen hết cả lại, bị tổn thương nặng lắm rồi phải không?
- Đây là tâm độc sinh ra từ hệ thần kinh, cái này mình phải giải quyết
từ nguyên nhân tâm bệnh. Không dễ dàng mà cắt phần độc này ngay.
- Huyền Thân chú ý này, tim vợ Hai Thìn có 2 vết răng, có phải răng rắn cắn vào không, thủng hai lỗ, giống như vết răng cắn cắn từ hai phía vào rất giống răng một con rắn đấy?
- Thưa Thầy chúng con phải vừa quay lại hình ảnh, đúng là vết răng của con rắn nhưng mà nó lại giống như kiểu cái độc này là con rắn nó hút từ tâm của vợ Hai Thìn ra chứ không phải là nó cắn vào để nó đẩy độc vào tâm. Vì cái hình ảnh trước khi có vết răng thì con rắn nó vẫn đang màu trắng.
- Nhưng biết đâu có thể 2 loại độc nó gặp nhau thì…
- Thưa Thầy vâng…chúng con cũng phải…
- Bởi vì rắn không bao giờ đi hút độc, rắn chỉ có nhả độc theo răng thôi chứ làm gì có cơ chế hút vào. Trong người con rắn trắng có một loại độc màu trong, không phải là trong suốt nhưng trong hơi xanh lơ một tí. Đúng là con rắn trắng có nhả độc vào, khi cắn một cái là nhả độc. Nó như nước dãi nhưng mà đặc hơn nó hơi xanh lơ một tí, nhìn kĩ mới thấy màu xanh. Trong tim vợ Hai Thìn có độc trước đúng như vậy cộng với độc rắn màu này nó giống như chè bột sắn ý. Và như vậy độc tính nó phát tác ghê gớm khi hai thứ này trộn vào nhau. Hiện rõ lên, hiện thật rõ lên, hiện rõ cái dòng độc từ răng rắn ra đi. Có không? Sao thế, không nhận được thông tin nữa à? Mệt quá thì nghỉ.
Ngày 24/08/2020
* Lúc 20h25p
- Còn chỗ Hai Thìn thì sao có tìm thấy gì hay không?
- Chỗ Hai Thìn hiện nay vẫn đang để nguyên, chúng con phong tỏa chờ người ở Vũ Trụ rắn.
- Bên ý họ trả lời cụ thể thế nào rồi?
- Thưa thầy, chúng con đã trích một phần năng lượng của Hai Thìn đưa sang bên đấy. Họ đang bảo trong một hai ngày tới sẽ cử người sang để giải quyết việc này.
- Và nói với họ là đây là ta mới tìm được thằng Hai Thìn nó bị như vậy thôi, còn con rắn Điện nó làm cho bao nhiêu người bị như vậy. Nếu không khéo có cả một đàn rắn ở VN, thậm chí ở trái đất này rồi đấy. Có đúng không?
- Thưa thầy Vâng.
- Cho nên đây chính là sai lầm của chúng ta, khi mà chúng ta vào khai thác thằng Điện lại để lọt rất nhiều thông tin. Chúng ta đánh giá không hết, không có lý do gì nó đi gặp thằng Hai Thìn xong nó lại nói có thể nó sẽ cho thằng Hai Thìn cái nhà, rồi không có lý do gì mà khi thầy nói với thằng Hai Thìn là thằng Điện nó là một con rắn. Thì Hai Thìn nó bảo đúng ông ý có kể với con ông ta có liên quan đến một con rắn. Nếu như nó không dùng thằng Hai Thìn làm tay chân thì nó không việc gì phải nói liên quan đến con rắn cả. Đúng không! Bởi vì nó là con rắn thì nó là xấu dưới con mắt người trần tục, sẽ không hơi đâu nó nói cái xấu của nó ra cả. Đấy chỉ cần những thông tin rất nhỏ thôi mình phải suy luận ra được để mà đánh giá cho nó đúng. Cho nên nhớ là khi người của Vũ Trụ rắn sang thì phải nói cho họ biết, để có thể tìm cách mà bắt tất cả các con rắn đã lọt ra ngoài nhé.
- Thưa thầy Vâng, họ sang thì chúng con sẽ báo cáo thầy ngay.
- Thôi chào con.
- Con chào thầy ạ.
Ngày 25/08/2020
* Lúc 20h06
- Uh. Còn con làm ở chỗ vợ Hai Thìn thì có thông tin gì lạ không?
- Thưa Thầy bọn con đã theo dõi nhưng chưa thấy gì ạ.
- Thế độc trong người vợ Hai Thìn có lấy ra được không? Có giảm được không?
- Thưa Thầy hiện nay thì độc chúng con đang làm theo cái hướng: chúng con làm sạch hết cái độc chảy ra từ trước. Còn cái tim thì làm cho nó sạch hơn. Hiện nay đang có chiều hướng là nó bớt độc đi, hết thì chưa ạ.
- Đúng rồi, nó giảm đi được rồi đúng không?
- Vâng ạ.
- Thế hôm nọ ai kết luận là độc này là do chấn động hệ thống thần kinh mà sinh ra tâm phát độc?
- Hôm đấy là Cụ…
- Cụ Hoa Đà?
- Vâng ạ.
- Theo con kết luận đó đúng hay sai?
- Thưa Thầy, thực tế là nó có biểu hiện như vậy. Hệ thống thần kinh
bị kích hoạt quá mức, và nó cũng làm dư chấn và gây ra cái độc ở tâm. Nhưng mà con nghĩ giải thích theo cái hướng của Thầy thì nó sẽ đủ cái mức độ để sinh ra cái độc tâm nhiều hơn.
- Thầy thấy thế này này: Cái chuyện cụ í nói là từ thần kinh ra thì có, nhưng mà không thể nhiều như thế, không mạnh và không thể lớn đến mức như thế được. Trừ trường hợp là nó phải rất là căm thù bố nó, căm thù việc làm, những hoạt động của môn phái chẳng hạn thì mới có thể đến mức đấy được, mà khó có thể đến mức đấy được. Nhưng vấn đề là các con đã nhận được thông tin chắc chắn rằng có sự kết hợp giữa độc từ tim vợ Hai Thìn với độc từ răng con rắn không?
- Chúng con cũng vẫn đang theo dõi thôi nhưng mà cũng có một số thời điểm chúng con thấy chứng cứ như vậy. Nhưng mà để kết luận thì con chưa dám kết luận.
- Bởi vì Thầy nhìn thấy dòng nọc rắn chảy ra mà. Nó màu hơi xám, trong trong xanh lơ. Con rắn nó không hút độc từ độc chỗ khác vào được bởi cái răng của nó, chỉ có áp lực từ bọc độc của nó ép một cái thì nó phọt độc ra, chứ nó không thể hút ngược vào được.
- Thưa Thầy, cấu trúc thì là như vậy. Nhưng mà có một điểm con muốn bổ sung thêm cho Thầy là: thực tế mình cũng chưa giải thích được cái việc là tại sao thời điểm trước khi đấy thì con rắn nó màu trắng. Và sau đấy thì nó lại bị đen, nó cũng bị độc.
- Đúng rồi. Thế này này, lúc đầu là độc con rắn nó khác. Sau khi hai cái độc kết hợp với nhau thì con rắn lại ăn cái độc đó. Ăn cái độc kết hợp rồi í, và thân thể nó bị thay đổi. Chứ không phải nó hút vào. Nói nó hút vào có nghĩa là nọc rắn không tham gia. Còn nói nó nhả độc ra xong rồi nó ăn vào có nghĩa là nọc rắn có tham gia. Hai cái hoàn toàn khác nhau.
- Vâng. Cách giải thích như thế thì nó rất thuận ạ
- Thế rồi là ba viên ngọc rắn đã nghiên cứu được chưa? Có gì lạ không?
- Thưa Thầy, viên ngọc rắn có một cái điều hay là nó có khả năng giải độc nọc rắn.
- Đúng. Nói thế là đúng. Nhưng mà ba viên thì tính chất có khác nhau không?
- Nó có màu khác nhau. Chúng con cũng chưa thử nghiệm được vì phản ứng trên độc của con rắn cũ thì nó chỉ là một loại thôi. Con thấy cả 3 viên đều có khả năng để giải độc cho 1 loại nọc độc đấy. Nhưng mà vì con rắn này tính chất rắn của nó là ở chỗ khác nên là chúng con chưa thử nghiệm được là những loại rắn khác nhau của Vũ Trụ khác thì viên ngọc đấy thì nó sẽ….
- Cái đấy có thể làm sau cũng được và có thể nhờ Thần Rắn làm giúp.
- Vâng ạ
- Mà nó phải có viên ngọc đó thì con rắn mới sống được. Bởi vì nếu không nó nhiễm độc nó chết. Đấy chính là viên ngọc mà làm cho không nhiễm độc, mặc dù độc ở trong người nó mà nó lại không nhiễm độc. Hay nói một cách khác, nó chống được sự nhiễm độc vào cơ thể nó.
- Nó tự giải được ạ
- Thế 9 cái vía còn lại của vợ Hai Thìn có bị thay đổi nhiều không? Nó tử tế hơn 3 vía kia đúng không?
- Thưa Thầy vâng. Năng lượng nó ổn định hơn, không bị nhiễu loạn nữa ạ.
- Năng lượng của thực thể đúng không?
- Vâng. Nó mất đi một phần thì kiểu gì nó cũng sẽ bị yếu đi thôi ạ
- Uh. Thôi được rồi. Con còn cần nói điều gì không?
- Thưa Thầy không ạ
- Thôi chào con
- Con chào Thầy.
Ngày 29/08/2020
* Lúc 18h 07
- Huyền Thân! Con có điều gì cần báo cáo phải không?
- Thưa Thầy Vâng. Sáng nay Vũ Trụ Rắn có cử 7 người sang bên này để làm việc nhưng chúng con thấy là cần phải kiểm tra thêm họ một chút vì nhiều khi con sợ cái tư duy cũng như kế hoạch làm việc của họ không phù hợp với Vũ Trụ mình. Trước hết con đang để cho họ vào môi trường thanh lọc, con chỉ mới nói với họ để họ quen với môi trường năng lượng của Vũ Trụ mình thôi.
- Rồi.
- Còn con đang xin ý kiến Thầy có nên để cho họ một vài hôm ở đấy xong rồi mình sẽ đến để mình bàn với họ về kế hoạch triển khai.
- Bây giờ thế này nhé, họ mới sang sáng nay à?
- Thưa Thầy trưa nay ạ.
- Đến chiều mai Thầy sẽ đến thăm, để cho họ một ngày cho nó quen nhé. Khi Thầy có mặt, các con kiểm tra luôn tất cả mọi thứ xem họ tốt xấu thế nào nhé. Thẩm định xong mới được làm việc, một người của mình theo dõi và cùng vào trong người Hai Thìn. Sau khi làm xong trong người Hai Thìn thì mới dẫn về nhà tên Điện. Cứ để cho họ tự làm mình ghi chép lại thôi, chỉ một người đi cùng thôi nhé, chứ mình không bàn kế hoạch. Sau khi họ kiểm tra xong họ nói quan điểm của họ thì mình mới nói quan điểm của mình. Và lúc đó mới làm việc, con hiểu không?
- Thưa Thầy Vâng con hiểu ạ.
Ngày 30/08/2020
* Lúc 14h 25
- Huyền Thân, Huệ Minh, Hà Minh các con về làm việc đi.
- Thưa Thầy 3 chúng con có mặt ạ.
- Bây giờ các con dẫn Thầy đến chỗ những người Vũ Trụ Rắn đang ở, nhớ là khi đến đấy trong vùng năng lượng của Thầy các con phải theo dõi họ chặt chẽ nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ. Chúng ta đến đến cửa rồi ạ, Thầy có cần điều chỉnh lại mức năng lượng của mình không ạ?
- Sợ họ không chịu được à? Thôi cứ đưa xuống một nửa thôi nhé.
- Ý của con là năng lượng của Thầy là năng lượng rất lạ thì mình che năng lượng này đi mình chỉ thể hiện cái năng lượng cũ thôi.
- Thôi không cần, cho họ biết họ về nó kể gì thì kể. Miễn là đừng để nó quá mạnh, theo con 50% hay bao nhiêu?
- Chúng con sẽ phủ một loại năng lượng rồi nó sẽ tự điều chỉnh.
- Không cần, để cho họ biết năng lượng của Thầy không bình thường. Vấn đề là cái mức độ thế nào?
- Vâng thưa thầy để 50% thôi ạ.
- Ừ. Thu bớt năng lượng chỉ phát ra 50%.
- Thưa Thầy được rồi ạ, mình đi vào. Tất cả những người Vũ Trụ Rắn đang đứng dậy, họ chắp tay chào.
- Con giới thiệu đi, giới thiệu với họ trước.
- Vâng họ nghe thấy Thầy họ đều quỳ xuống rồi.
- Xin chào tất cả các vị, mời các vị ngồi lại nói chuyện.
- Họ đang lậy VTV.
- Rồi xin cảm ơn, mời các vị cứ ngồi lại bình thường rồi ta nói chuyện.
- Tất cả mọi người ngồi xuống. Thầy ngồi trên cao hơn, họ ngồi thấp hơn.
- Trước hết tôi muốn nói với các vị giữa Vũ Trụ chúng tôi với Vũ Trụ Rắn có mối quan hệ tốt đẹp từ trước. Ngày trước khi tôi chống tà, Vạn Sắc Xà đã đưa một đội quân lớn về giúp chúng tôi. Sau khi thắng tà ở Vũ Trụ chúng tôi, tôi có cử một đội quân đưa tiễn đội quân của Vạn Sắc Xà về và đồng thời đóng góp việc giải phóng Vũ Trụ Rắn của các bạn. Tôi nghĩ đây là tình cảm chiến hữu. Chính vì vậy khi bên này có việc khó chúng tôi có ý mời các bạn sang giúp đỡ. Công việc thế này, do tình cờ chúng tôi biết được có một con rắn hình như nó có chống lại chính quyền Vũ Trụ Rắn rồi nó trốn sang bên này. Nó đầu thai xuống làm người trần tục, thế nhưng tôi không ngờ nó có những âm mưu tàn ác quá lớn. Hiện nay theo chúng tôi được biết nó có quan hệ với nhiều người trần tục trong đó có một người mà nó đã chuyển cái thực thể của người này mang đầy đủ tính chất của rắn, tính chất của một con rắn cái và người này có thể sinh ra những quả trứng rắn. Những người như thế bắt đầu gây khó khăn cho chúng tôi! Nhờ các vị sang xem giúp xem với con người này thì giải quyết thế nào, thay đổi được tính chất rắn của nó không ? Hoặc là xử lý thế nào cho hợp lý với những người đã bị con rắn này biến đổi thể chất như vậy. Và một việc nữa có thể đặt ra là có bao nhiêu con rắn đã về đây? Nó đã biến được bao nhiêu người trần tục của chúng tôi thành rắn? Chí ít cũng là hình người nhưng mang bản chất của rắn! Mục đích chúng tôi mời các vị về đây chính là nhờ các vị giúp đỡ điều đó, bởi vì tôi luôn luôn tôn trọng tình hữu hảo của hai bên và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn cũng như khi hòa bình. Chúng tôi mời các vị sang đây chỉ có việc như vậy thôi.
- Thưa Thầy có một con rắn xin phát biểu.
- Thưa Ngài, tôi là Xà Đại tướng, tôi là một người có trách nhiệm trong quân đội của Vũ Trụ Rắn được lệnh của Đại Vương chúng tôi cử sang Vũ Trụ Muôn Màu để giúp cho các Ngài giải quyết một số việc liên quan đến những người của Vũ Trụ rắn. Rất vui và cũng bất ngờ hôm nay chúng tôi được diện kiến Ngài. Trước hết là xin gửi lời xin lỗi từ Đại vương của chúng tôi vì đã để cho cư dân của mình sang gây họa ở Vũ Trụ Muôn Màu. Thứ hai là chúng tôi xin nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Ngài để kiểm soát được loài làm hại cho Vũ Trụ của mình. Thứ ba nữa là từ đó khẳng định cho Ngài thấy rằng việc giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Vũ Trụ luôn luôn là điều Đại vương chúng tôi mong muốn.
- Vâng xin cảm ơn các vị, thế thì tốt quá rồi.Tôi thì rất bận việc cho nên sau đây các vị sẽ làm việc với các học trò của tôi. Vì tính chất năng lượng hai Vũ Trụ khác nhau cho nên muốn các ngài nghỉ ngơi mấy ngày cho ổn định rồi mới làm việc, thời gian thì tùy các ngài quyết định. Khi Ngài ra về, nếu tôi bận không gặp được thì nhân thể đây xin gửi lời các vị về cảm ơn Đại vương của các vị. Hai nữa tôi có đề nghị có lẽ chúng ta nên tiến hành trong thời gian sớm để làm sao giữa hai Vũ Trụ có những đại sứ quán đặt bên chúng tôi và bên các vị để có một mối liên lạc thường xuyên. Trước hết là duy trì tình hữu hảo giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn để mọi thông tin được chuyển cho nhau nhanh nhất có thể.
- Vâng thưa Ngài chúng tôi sẽ đề đạt mong muốn này của Ngài với Đại vương của chúng tôi. Và tôi hi vọng rằng việc này sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng giúp cho hai Vũ Trụ chúng ta ngày càng phát triển.
- Vâng xin cảm ơn, xin cảm ơn. Xin lỗi các vị có lẽ tôi phải ra về, sau đây các vị sẽ làm việc với Huyền Thân một học trò của tôi sẽ trực tiếp làm việc với các vị, xin cảm ơn. Xin chào các vị.
- Xin lạy Ngài.
- Bây giờ chúng ta về rồi hẹn các vị ấy sáng mai bắt đầu làm việc cùng các con nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Rồi, về hết cả đây rồi chứ?
- Huyền Thân nói: Thưa Thầy người vừa phát biểu là trưởng đoàn thì không bị ảnh hưởng nhiều nhưng một số các thành viên trong đoàn của họ thì họ vẫn chưa quen với năng lượng của mình nên là họ xin cho họ nghỉ thêm 1-2 hôm nữa rồi mới làm việc được.
- Rồi rồi, lúc nào làm việc thì tùy họ nhé. Khi Thầy đến đấy với năng lượng của Thầy các con có phát hiện ra gì không?
- Thưa Thầy có hai người là rắn … kiểu rắn cái có trứng. Còn đâu các biểu hiện thì đang cho thấy tất cả mọi người đều tốt và khi gặp Thầy thì năng lượng của họ rất là ổn định, con hi vọng những người này đều là những người đáng tin cậy.
- Tốt quá rồi, cứ để họ nghỉ ngơi khi nào họ làm được thì làm. Cái quan hệ giữa ta với Vạn Sắc Xà trước đây là khá tốt nên tình nghĩa nó
thân thiện hơn mức bình thường. Thế là tốt rồi con ạ.
Còn nữa…
.View more the latest threads:
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT pc
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT – P4
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2
- CHIẾN TRANH TÂM LINH Trên ĐẤT VIỆT- P1
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (13-09-2024),Hạnh An (13-09-2024),hiepqf3 (12-09-2024),Hieuhoc (07-10-2024),Hoa Ban Trắng (12-09-2024),Hoa Cát Tường (16-09-2024),HoangNV (26-09-2024),HoangSyHiep (13-09-2024),hoanlinh (13-09-2024),huongtamlinh (12-09-2024),KhươngDuy (12-09-2024),kiencuong304 (14-09-2024),lê chí công (15-09-2024),Lungnhi (12-09-2024),manhtuongngo (12-09-2024),Một điều lành (12-09-2024),Minh Toàn (13-09-2024),nganuoc (16-09-2024),Nghệ Linh (15-09-2024),phuonganhhp (12-09-2024),Phương Nam (13-09-2024),Tamhuongthien (17-09-2024),tamminh (12-09-2024),tam_thuc (13-09-2024),Thanh Bình (12-09-2024),Thanh Quang (16-09-2024),thanhphong (23-09-2024),theoThầy (17-09-2024),thiện tai (12-09-2024),ThienTruong (14-09-2024),Trung Nghĩa (14-09-2024),tuluyenthantam (14-09-2024),TuMinh (13-09-2024),Vidieu (15-09-2024),youme (12-09-2024),Đại Minh (20-09-2024),Đức Tin (18-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (12-09-2024)