Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2

    .
    .
    .
    P2. CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

    Ngày 09/05/05
    Hôm nay Nguyệt Quang Tử về núi Phượng Hoàng báo cáo Thầy Chu Văn An về tình hình biên giới. Giai đoạn vừa qua, bọn giặc đã tập trung quân ở biên giới và đang có ý định đánh sang nước ta, chúng ta đã biết có một số đội quân lạ xuất hiện trong không gian của Đại Việt. Thông tin cho biết bọn giặc phương Bắc đã móc nối với một lực lượng khá mạnh và đông đảo ở trong không gian làm đồng minh. Liên quân của chúng đang chuẩn bị tấn công Đại Việt!
    Thầy Chu Văn An nói: “Phải tổ chức họp ngay”.
    1/ Thành phần họp:
    Nguyệt Quang Tử, Quốc Sư Vạn Hạnh, Thầy Chu Văn An, Thầy Nguyễn Trãi, Cụ Ngô Thì Nhậm (bốn vị Quân Sư), Trần Hưng Đạo và Ông Ké cùng Tư lệnh các Quân khu, An Tâm + An Thái.
    2/ Nội dung họp:
    Hội nghị đã hoạch định kế hoạch như sau:
    - Chúng ta sẽ chủ động tổ chức đàm phán để hoạch định biên giới và giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình.
    - Bằng không thì 7h tối 13/5 sẽ tổ chức một trận đánh lớn, quét sạch luôn bọn xấu ở trong nước ta và cả bọn ở trong không gian nữa. Vấn đề này phải được giải quyết dứt điểm.
    - Nên tôn trọng đường biên giới hiện nay vì nếu căng quá thì Chiến tranh lớn sẽ kéo dài.
    - Ta không lấn họ nhưng cũng không để họ lấn dù có phải đánh lâu dài.
    - Chuẩn bị sẵn lực lượng và tinh thần chiến đấu, nếu đánh thì phải quyết thắng.
    Các cụ nói với Nguyệt Quang Tử “Cứ yên tâm bề trên sẽ hỗ trợ”.
    - Ngày 13/5 có thể coi là ngày lập tại trật tự ….
    - Bọn P Bắc là lũ sâu mọt ! Sắp đến thời mạt vận rồi.
    Ghi chú:
    1/ Ba chú cháu đã đi Thiên Hà Xanh bàn và xin triển khai lực lượng phòng thủ và đánh chặn trong không gian (4 trạm lớn bay quanh Địa cầu có thể cùng khai hỏa để hỗ trợ).
    2/ Tối …Phật Bà dặn “Chú ý bảo vệ vùng đầu” Cụ cho Quả cầu ánh sáng chụp vào đầu như mũ của Phi công vũ trụ. (Buổi chiều Nguyệt Quang Tử bị chúng dùng chuông đánh thủng đầu khi đang ở trước động Bà Chúa với Thúy + Hồng + An Tâm + An Thái).
    3/ Phật Bà cho Tiểu Đồng Tâm về chuyên đánh đàn để đưa vía về nơi yên tĩnh cho đỡ căng thẳng. Tiếng đàn của Đồng Tâm còn có thể khai mở thiên nhĩ.

    Ngày 10/05/05
    * Buổi sáng ở nhà.
    - Mời Bùi Thị Xuân và Trần Khánh Dư về sau đó cùng đến báo cáo Ông Ké về vấn đề Hải quân.
    + Nguyệt Quang Tử trình bày nguyện vọng: Dùng nhiều tàu phóng lôi loại nhỏ tốc độ cao, đánh theo lối đánh du kích chắc chắn mà hiệu quả, không cần dùng tàu lớn.
    + Ông Ké yêu cầu mời Tư lệnh tất cả các Quân khu về họp. Ông Ké giở bản đồ lớn ra trải lên bàn, rồi nói: “Quân đội sẽ được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Có cả tàu lớn, tàu ngầm, máy bay…Ông Ké giao nhiệm vụ cho từng người…Giao nhiệm vụ chỉ huy chiến dịch cho Tổng Tư Lệnh quân đội Nguyệt Quang Tử. Khi mọi người dự họp đã ra về, Nguyệt Quang Tử còn nán lại:
    - Xin Cụ quan tâm tới Hệ thống phòng thủ không gian. Yêu cầu Hồng Đào lắp ngay cầu truyền hình từ Thiên Hà Xanh về chỗ Ông Ké. Cụ rất vui, Cụ hứa sẽ giải quyết đề nghị của Nguyệt Quang Tử.
    * Chỉ huy sở của chiến dịch được đặt trong một trạm không gian có thể di chuyển liên tục và đã được nối mạng với máy tính của các cụ và Tổng Tư Lệnh…
    * Phượng Hoàng đem một phong thư về, Thầy Chu Văn An cho gọi Nguyệt Quang Tử và An Thái đi về chỗ Thầy ngay. Về đến nơi thì thấy Phượng Hoàng đã đem toàn bộ phương án tác chiến về đây rồi. Thầy dặn: “Cứ bình tĩnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng”.
    Nguyệt Quang Tử xin Thầy cho trang bị hệ thống phòng thủ không gian, Thầy đồng ý. Thầy dặn: “Ngày 13/5 số người tham gia phải tập trung từ đầu giờ chiều”.
    Nguyệt Quang Tử đã trình danh sách những người tham gia, Thầy đồng ý danh sách: Nguyệt Quang Tử, An Tâm, An Thái, Thúy Hồng, Thủy, Trang.
    * Buổi chiều tại Chùa Duệ Tú.
    - Đang làm lễ tạ mộ cho Vũ Bích Hà thì bị kẻ xấu phát một luồng ánh sáng cuốn quanh người Nguyệt Quang Tử…Nguyệt Quang Tử đánh nhau, bắt được một tên mặc Áo choàng đen. Tên này khai từ ngoài hành tinh về thăm dò để chuẩn bị đưa người đến, luồng sáng đó là một loại bột phấn màu vàng có tác dụng thu tinh khí của người khác.
    Nguyệt Quang Tử yêu cầu Hồng Đào cho người đóng giả tên vừa bị bắt, dùng ngay máy thông tin của nó để phát đi các tín hiệu giả…
    Một lúc sau lại có một sợi dây đen đánh xuống phía trái đỉnh đầu của Nguyệt Quang Tử. Lần này Nguyệt Quang Tử đánh bắt được một tên to lớn cầm chùy, cởi áo ra thì người nó lại rất sáng, phát hiện ra nó là một vị thần đã phản bội để theo giặc…Hồng Đào đã gọi chủ của nó về, đó là một vị Sơn thần. Sơn thần xin đưa nó về để trị tội.
    Lại có một sợi dây nữa đánh xuống đầu…sợi dây này sáng, Nguyệt Quang Tử theo sợi dây đi lên để tìm nguyên nhân thì gặp Phật Bà. Phật Bà giao cho Nguyệt Quang Tử Bình thuốc nước trị thương. Thuốc thật là tuyệt vời, xoa vào vết thương thì nó lành lại ngay.
    - Tại ban thờ Đạt ma Sư tổ, Sư Tổ dạy: “Đoàn kết”.
    Lại có một bọn nữa phát khí từ trên cao đánh xuống đầu, Nguyệt Quang Tử phải dùng thuật thoát xác mới tránh được. Nhìn lên thì thấy rất đông bọn áo choàng đen. Chờ cho chúng về thật đông, Nguyệt Quang Tử dùng cát Tiên sa ném vào mắt bọn chúng, trong lúc chúng hoảng loạn thì chúng đã bị thu hết vũ khí và hút tất cả vào túi vải. Nguyệt Quang Tử giao cho Hồng Đào bố trí ngay 1 đội quân giả…và điện báo về: “Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đang giải quyết nốt những phần việc cuối. Khi nào chúng tôi báo cáo về thì hãy đưa người xuống”.
    * Tại tượng Phật Bà:
    - Khi Nguyệt Quang Tử hỏi về hệ thống phòng thủ không gian, Cụ trả lời: “Có rồi”.
    - Phật Bà cho mỗi chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch này, mỗi người Một quả cầu lửa để bảo vệ ở trên đầu, một chuỗi hạt đeo ở cổ, 2 chuỗi hạt đeo ở cổ tay để bảo vệ cả cơ thể.

    Ngày 11/05/05
    1/ Buổi sáng.
    * Bốn thầy trò đi về Thiên Hà Xanh.
    Từ Thiên Hà Xanh mọi người đi phi thuyền giống như cái xuồng để đến các trạm không gian khác.
    - Tại trạm không gian thứ nhất: Thông tin cho biết “Có phi thuyền địch được bao bọc bởi một năng lượng lớn đang bay đến khu vực chúng ta?”.
    Nguyệt Quang Tử dùng Phi Thuyền Vòng hút hết năng lượng ở xung quanh phi thuyền giặc rồi bắt sống được phi thuyền này.
    - Tại trạm không gian thứ 2: Thông tin cho biết “Có nhiều phi thuyền cùng bay qua khu vực chúng ta?”
    Nguyệt Quang Tử dùng lưới có độ co giãn rất lớn và rất bền rồi tung ra để bắt những Phi thuyền này. Các phi thuyền đó đã bị bắt hết.
    Tại trạm không gian thứ 3: Thông tin cho biết “Có 50 tên lửa mang theo phi đạn cùng bắn đến chỗ chúng ta?”.
    Nguyệt Quang Tử ra lệnh dùng 50 tên lửa bắn chặn và các tên lửa của ta đều bắn trúng mục tiêu.
    Ngày 12/05/05
    * Đi gặp Thầy Chu Văn An
    Ba Thầy trò Nguyệt Quang Tử, An Thái, Thúy Hồng cùng đi gặp Thầy Chu Văn An, để xin Thầy cho ý kiến chỉ đạo trong tình hình phức tạp như hiện nay. Thầy nói: “Đoàn kết toàn dân để diệt giặc ngoài. Bọn ở trong nước chưa dám nổi dậy đâu, chỉ cần giám sát chứ chưa cần bao vây. Các con cần nhớ mấy chữ này “An toàn - Bảo mật - Tuyệt đối chính xác”.
    Từ núi Phượng Hoàng về, Nguyệt Quang Tử đã họp ngay Tư lệnh các Quân khu để thống nhất quan điểm chỉ đạo chiến dịch.
    Nguyệt Quang Tử đã gửi quà đi các Quân khu.

    Ngày 13/05/05
    *Buổi sáng cùng với An Thái.
    Hai chú cháu đang ăn trưa ở Quán Cơm chay của chị Thi (mẹ cháu Duy) ở một Ngõ thuộc phố Linh Lang. Thái Thượng Lão Quân cho người về báo “Chiều nay Cụ gặp Nguyệt Quang Tử tại thiên Vương Phủ”.
    13h Nguyệt Quang Tử có mặt ở Thiên Vương phủ. Nhiều người đã có mặt và chờ Nguyệt Quang Tử ở đây.
    - Nguyệt Quang Tử giao nhiệm vụ (Lệnh bài) cho các Thiên Vương, Thiên Tướng. Những người này nhận nhiệm vụ xong đi ngay.
    - Nguyệt Quang Tử cùng một số người đi kiểm tra việc bảo vệ Thiên cung rồi Nguyệt Quang Tử goị trận Tinh Tú Thiên Hà Linh Quang Vũ trụ trận về để bảo vệ Thiên cung.
    - Nguyệt Quang Tử đi gặp Đệ tam Thánh Mẫu. Xin Cụ bày trận Thủy trận Béc – mu – đa để trấn giữ vùng biển. Cụ không đồng ý. Cụ dạy cần phải bày Mê cung Thiên môn Thủy trận ở những vùng biển xung yếu.
    Nguyệt Quang Tử xin phép cụ đi gặp các Long vương. Cụ nói:“Lần sau có việc thì cứ đi gặp Long vương mà không cần phải xin ý kiến ta nữa”.
    Nguyệt Quang Tử đi gặp các vị Long Vương thì được biết do thủy trận đã bày rồi nên ở chỗ các Long Vương khá yên tâm.
    * Nguyệt Quang Tử đi Diêm cung: Diêm Vương đề nghị giúp đỡ giải tỏa quyền năng của bọn đang bị giam trong ngục vì chúng đang nổi loạn.
    Nguyệt Quang Tử đã giải tỏa quyền năng của bọn này, bọn chúng như bị xì hơi bóng nên xẹp đi ngay.
    Diêm Vương đề nghị Nguyệt Quang Tử cho mượn quân Đậu đỏ để bảo vệ ở các cửa lớn tại Diêm cung.
    * Thúy Hồng đến, Nguyệt Quang Tử cùng Hồng.
    - Đi Quân khu 1: Bày Mê Lâm trận tại khu vực biên giới phía Bắc.
    - Đi Quân khu 2: Cùng Tư Lệnh Quân Khu đi gặp Đức Ông Hưng Nhượng Vương. Tại đây Nguyệt Quang Tử cho bày Thủy trận Bạch Đằng Giang và xin một Đội thủy binh nhà trời về đóng tại khu vực này.
    - Đi Quân khu 3: Ở đây đã có sẵn nhiều lô cốt để chốt chặn địch.
    Mê cung Thiên môn Thủy trận cũngđã được bày ở đây rồi.
    Nguyệt Quang Tử giao bổ sung thêm Đại quân của Vua Lê Thái Tổ cho Quân Khu 3 quản lý luôn. Nguyệt Quang Tử xin thêm và giao luôn một Đội thủy binh nhà trời về đây nữa.
    - Đi Quân khu 4:
    Nguyệt Quang Tử giao thêm một Đội thủy binh nhà trời về đây.
    - Bày Mê Lâm trận tại những khu vực rừng núi Tây Nguyên và biên giới phía Tây Nam.
    - Nguyệt Quang Tử nhắc QK4: “Cần chú ý vùng biên giới Tây Nam”. Nguyệt Quang Tử bổ xung thêm quân Đậu đỏ để chốt chặn khu vực này.

    * Lúc 14h15’ Cùng An Thái, Hồng đi xe An Tâm về nhà Thủy.
    - Đến nhà Thủy thì được biết Đặng Thủy bị ngã trẹo chân vào ngày hôm qua(12/05/05) do dẵm phải một con nhím (vô hình) có độc nên đột nhiên ngã ngửa ra phía sau.
    - Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp uống nước thì An Tâm phát hiện ra
    tất cả mọi người đều đã bị bắt vía đi (Do mọi người đều kêu mệt mỏi,
    khó chịu). Nguyệt Quang Tử xin Phật Bà giúp, Cụ bảo cứ yên tâm. Nguyệt Quang Tử cầm Hoàng Kiếm Bảo Linh bay lên không, hô tất cả vía đã bị bắt hóa thành Ánh sáng để bay về, một lát sau thì các vía đều về đủ. Trước đó bề trên đã có bảo vệ bằng Thập bát La Hán trận nhưng hình như các vía đã bị bắt từ trước đấy.
    - Ngay sau đó phát hiện ra, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều vừa bị đánh: An Tâm bị đổ dịch độc vào não, tai thì bị nút lại, Thúy Hồng bị nút tai, An Thái bị làm hỏng não (đơ… đơ), Thủy bị đau đầu dữ dội vì có bọ cạp ở trong đầu, Trang bị….
    Nguyệt Quang Tử phải chữa cho mọi người, một lúc sau thì mọi người mới cảm thấy dễ chịu.
    *Lúc 18h30’ Giông bão nổi lên, mây đen mờ mịt…
    Gia cát Khổng Minh về. Cụ cho Nguyệt Quang Tử một quyển sách. Cụ dạy nên đề nghị bề trên cho làm mưa thật lớn ở vùng biên giới để ngăn chặn cuộc chiến này. Cụ dạy bày trận để ngăn giặc phía Bắc tấn công. Nguyệt Quang Tử đem sách vào trình Thầy Chu Văn An ngay. Thầy nói: “Đừng có quá tin vào người”. Thầy đã chỉnh sửa lại cái trận ấy rồi mới cho Nguyệt Quang Tử dùng.

    *** 19h có sấm – Trận chiến bắt đầu.
    - Có nhiều máy bay đặc biệt là máy bay trực thăng đã xâm nhập vùng trời Đại Việt. Chờ cho số máy bay này vào sâu bên trong, Nguyệt Quang Tử đã dùng Phi Thyền Vòng bay lên và hút hết số máy bay này vào bụng phi thuyền.
    - Rất nhiều tàu chiến đã theo đường biển vào và đã đổ quân lên bờ biển của Đại Việt…Nguyệt Quang Tử đi Thủy Linh Cầu Khí ngầm ở dưới nước rồi cắt đôi tất cả đội tàu của giặc, không cho chúng thoát ra theo đường thủy nữa.
    * Thông tin báo cáo về.
    1/ Tại Quân khu 4: Giặc ở Tây Nam đánh sang theo nhiều mũi với nhiều xe tăng. Nguyệt Quang Tử đã dùng Phi Thuyền Vòng bay lên, phát tín hiệu phá hệ thống điện tử trên các xe tăng, xe tăng giặc chết đứng tại chỗ. Nguyệt Quang Tử lệnh cho Thiên Hà Xanh từ trên cao bắn tên lửa xuống tiêu diệt đoàn xe tăng này. Từ trên cao Nguyệt Quang Tử giải quân Đậu đỏ để đánh tập hậu vào bọn bộ binh đang đi theo phía sau xe tăng, toàn đội hình của chúng bị rối loạn ngay. Ở khu vực này bọn chúng đã đột nhập được sang và bố trí trước được sở chỉ huy của chúng trên đất Việt. Quân ta bao vây và bắt gọn bộ chỉ huy này.
    2/ Tại Quân khu 1: Bọn giặc từ bên kia biên giới phía Bắc tràn sang rất đông, chúng không gặp phải sự kháng cự nào. Khi nhận ra được sự lạ thì tất cả bọn chúng đã bị lạc hết vào Mê Lâm trận…Có một số lớn bọn giặc phương Bắc đã độn thổ qua biên giới thâm nhập vào đất Việt khá sâu. Nguyệt Quang Tử lệnh cho quân ta lui sâu vào bên trong nữa…Sau đó theo dõi chờ cho bọn chúng đang ngoi từ dưới đất lên thì dùng lệnh của Bà Chúa Liễu cho đông cứng đất lại. Bọn chúng ngoi lên không kịp, đứa thì lên gần hết đứa thì vừa thò đầu lên... Cuối cùng thì chết đứng tất cả.
    Nguyệt Quang Tử lệnh cho quân ta vào Mê lâm trận, bao vây cắt nhỏ bọn giặc đang bị lạc ở đây ra mà đánh.
    - Nguyệt Quang Tử đi Mẫu Tử Linh Cầu sang tận đất bên kia biên giới phía Bắc, rồi ngoi lên chính giữa Sở chỉ huy của chúng…Bọn chỉ huy bị bất ngờ, hoảng loạn chạy tứ tán và bị tiêu diệt gần hết.
    - Nguyệt Quang Tử lệnh cho Thiên Hà Xanh bắn cấp tập xuống toàn bộ biên giới phía Bắc, từ biên giới trở vào nội địa của chúng 100km. Cả một vùng biên giới đang bị đánh tan hoang…
    Đúng lúc đó Phật Bà về nhắc: “Con là người tu hành!”.
    Nghe Phật Bà nói vậy, Nguyệt Quang Tử đành phải lệnh cho Thiên Hà xanh ngừng bắn!
    * Có tin báo, có một số Đĩa bay lạ xuất hiện, Nguyệt Quang Tử đã dùng Phi thuyền vòng tiêu diet ngay.
    * Sau trận chiến Nguyệt Quang Tử hồi sinh cho tất cả bọn giặc đã bị giết rồi biến chúng thành đậu đen cho vào túi dán bùa và bỏ vào kho.


    Còn nữa...
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (08-09-2024),hiepqf3 (09-09-2024),Hieuhoc (20-10-2024),Hoa Ban Trắng (09-09-2024),HoangSyHiep (11-09-2024),hoanlinh (09-09-2024),KhươngDuy (24-09-2024),kiencuong304 (09-09-2024),longtadinh (27-10-2024),Lungnhi (08-09-2024),manhcao277 (09-09-2024),manhtuongngo (12-09-2024),Minh Toàn (08-09-2024),nganuoc (12-09-2024),Ngô Minh Thành (11-01-2025),PhongThuyGia (10-09-2024),phuonganhhp (08-09-2024),phuongdet (09-09-2024),Phương Nam (09-09-2024),Tamhuongthien (15-09-2024),tamminh (12-09-2024),tam_thuc (08-09-2024),thanhphong (24-09-2024),THANHTINH (09-09-2024),thanhvinh (11-09-2024),theoThầy (14-09-2024),thiện tai (08-09-2024),ThienTruong (09-09-2024),Trung Nghĩa (14-09-2024),tuluyenthantam (08-09-2024),TuMinh (09-09-2024),Vidieu (09-09-2024),youme (11-09-2024),Đức Tin (12-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (08-09-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •