Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: THƯA THẦY con ĐÃ LÀM SAI!
Threaded View
-
08-09-2024, 09:02 #1
THƯA THẦY con ĐÃ LÀM SAI!
.
.
.Con đã làm sai
Con chào thầy ạ, xin thầy cho phép con được gọi thầy bằng thầy...
Đêm mưa bão này con nằm thao thức không ngủ được nghĩ về sự ngu ngốc, yếu đuối, cũng như sai trái của mình.
Trước đây con từng theo học Pháp Luân Công, con những tưởng môn này đã giúp con từ một người gần như lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, thậm chí cả người thân đã trở thành một con người mới hướng thiện, hướng đến "Chân Thiện Nhẫn". Sau đó khi lên cấp 3, con bắt đầu mơ thấy tương lai, việc này càng làm con tin hơn rằng nhờ học PLC mà mình có được những trải nghiệm này và rằng những trải nghiệm này là để con có thêm tín tâm vào môn tu luyện mình đang theo. Những giấc mơ này có hình ảnh và con biết người đó đang nói gì. Con còn mơ thấy nhiều trường hợp của một sự việc. Đôi khi nếu con có ý định thay đổi thì sau đó cũng mơ thấy sự việc thay đổi đó.
Sau này nữa thì con vừa mơ vừa biết những sự việc tương lai ngay khi thức, và con biết được rằng hình như năng lực này của mình không phải do Pháp Luân Công mang lại và Pháp Luân Công có nhiều sai trái nên tương lai mình sẽ bỏ học (nhưng con không thực sự biết những sai trái đó là gì lúc ấy), và con bỏ luôn từ hồi cấp 3 đó. con tin vì những tương lai đã ứng nghiệm suốt thời gian qua đó.
Lên đại học, con bị Lupus ban đỏ hệ thống, ban đầu con không quay lại với PLC mà dựa vào thuốc. Tầm 3 năm sau con bị trầm cảm và hoang tưởng. Lúc này thì năng lực thấy trước tương lai yếu dần và con bị hoang tưởng khá nhiều. Con bắt đầu không tin nữa, cứ để thuận theo tự nhiên, vì thật ra con hầu như không lợi dụng việc thấy trước tương lai nhiều nên cuộc sống vẫn bình đạm trôi qua như cũ cho dù năng lực có yếu dần. Nhưng lúc này con lại quên mất rằng con không muốn học PLC vì hình như môn này có vấn đề gì đó. Con không biết sao mình lại quên lúc ấy nên vào một buổi trưa con đã tập lại.
Trưa hôm đó con hoang tưởng rằng có ai đó bảo mình thiền đi, thế là con dậy và thiền. Nhưng con chỉ biết mỗi PLC nên đã dần quay lại tập PLC. Con nhớ lúc ấy có ai bảo trong suy nghĩ rằng chỉ nên ngồi thiền bình thường thôi, không cần mấy động tác múa may cánh tay của PLC và đừng đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính chỉ đạo việc tu tâm của PLC). Nhưng lúc ấy con biết mình bị hoang tưởng nên không tin rồi chần chờ mấy ngày rồi vẫn quay lại tập.
Con càng lún càng sâu, đúng như thầy nói tà đạo thường đội lốt chính đạo, vì Pháp Luân Công không cho người học đọc sách khác, nói rằng không cấm nhưng đọc sách khác thì tu luyện sẽ bị loạn nên con ngu ngốc không đọc sách khác. Vì quá thích và quá tin vào khẩu hiệu "Chân Thiện Nhẫn" nên con cố rèn luyện tâm tính và hết mực tin theo, khi gặp những đoạn bôi nhọ đảng cộng sản cũng cố giải thích vì ĐCS TQ mổ cướp nội tạng và đàn áp người tập Pháp Luân Công (trên trang Minh Huệ của họ có những bài đăng như vậy thường ngày, họ đã phát triển trên 70 quốc gia, đông quá nên con càng tin). Con tuyên truyền về tôi ác mổ cướp nội tạng và vẻ đẹp "Chân Thiện Nhẫn" của PLC . Mặc dù con biết ở đâu chẳng có tốt và xấu và sai lầm là để rút ra bài học, những quyết sách sai lầm là không tránh khỏi trong dòng chảy lịch sử, nhưng con vẫn đứng về phía những người tập PLC và dần có suy nghĩ không hay về cộng sản nói chung. Lúc này bệnh nặng hơn nên con tin những hoang tưởng của mình.
Vào lúc này, bệnh trầm cảm và hoang tưởng của con gần như lên tới đỉnh điểm, con tự sát nhưng may mắn có anh trai ở nhà. Con được mọi người quan tâm, lúc này con không còn cố bỏ qua các chi tiết không hay về PLC nữa, vả lại mình đã phạm vào cấm kị của PLC là tự sát, con nghĩ thế, nên con thả bản thân đọc các sách tu luyện hay dạy làm người tốt khác.
Hóa ra bấy lâu nay PLC cũng chỉ đi "lấy ý tưởng" từ Liễu Phàm Tứ Huấn là chủ yếu, thêm thắt những cái khác nữa. Trong kinh sách của PLC ám chỉ rất nhiều rằng không cần uống thuốc mà tập PLC sẽ khỏi (nhưng bố con cũng tập khí công môn khác đánh giá là con cứ tập thế chắc tầm chục năm nữa mới được nên cứ uống thuốc đi), ông Lý Hồng Chí là vị thần rất cao siêu có thể phân thân ra vô số để đi chữa bệnh, tận thế sắp đến nên cần học làm người tốt nếu không linh hồn sẽ bị diệt vong và PLC chính là môn pháp cứu cánh.v.v...
Đọc sách khác, con mới biết nước ta cũng có người giỏi như cụ Trưởng Cần. Đi hỏi cẩn thận con mới biết, những người Việt đăng bài viết khỏi bệnh nan y nhờ học PLC không ai có hồ sơ hay giấy tờ bệnh viện gì cả. Hơn nữa, các sách dạy tu luyện và làm người tốt đều nhấn mạnh rằng phải trung thành với đất nước tổ quốc mà PLC chẳng bao giờ nhắc đến. Càng tìm tòi, con càng cảm thấy việc mổ cướp nội tạng mà họ đăng suốt ngày là giả, và nhiều thứ khác cũng là giả.
Trong lúc này, con cũng biết đến trang web tukhicongdentamlinh khi tìm cụm từ "khí công tâm linh". Con đặt tên "Lungnhi" thật ra là vì cảm thấy mông lung và lung tung rối bời. Nhờ nhiều bài viết trên đây mà con có dũng khí tìm tòi đến tột cùng và nhìn thẳng vào sự thật hơn.
Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã tạo ra môi trường lành mạnh này, và cũng kính xin thầy cho con được tập các bài luyện thầy đăng trên trang web ạ.
Ngày 07/09/024
Lung nhi
/Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (08-09-2024),cảnh thắng (08-09-2024),Dungnph (09-09-2024),Hanhthong (11-09-2024),Hạnh An (10-09-2024),HỌC THẦY (11-09-2024),hiepqf3 (08-09-2024),Hoa Ban Trắng (09-09-2024),hoanlinh (10-09-2024),hoasen (10-09-2024),Hoasentrang (08-09-2024),KhươngDuy (24-09-2024),lê chí công (09-09-2024),manhtuongngo (12-09-2024),Merci (09-09-2024),Minh Toàn (08-09-2024),nganuoc (11-09-2024),Ngoạn Hiền (19-01-2025),Nguyệt Lan (09-09-2024),PhongThuyGia (09-09-2024),Phương Nam (09-09-2024),Tamhuongthien (15-09-2024),tam_thuc (08-09-2024),THANHTINH (08-09-2024),theoThầy (08-09-2024),thiện tai (08-09-2024),ThienTruong (09-09-2024),Thutrang (18-09-2024),tiendung23680 (23-09-2024),Trung Nghĩa (14-09-2024),tuluyenthantam (08-09-2024),TuMinh (09-09-2024),Vidieu (09-09-2024),youme (11-09-2024),Đại Minh (09-09-2024),Đức Tin (12-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (08-09-2024),ĐoHoa (08-09-2024)