Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2

    .
    .
    .
    P2 . NÓ TỪ ĐÂU VỀ ĐÂY? MỤC ĐÍCH LÀ GÌ?

    Ngày 13/05/2020
    * Lúc 15h55p
    Huyền Thân này, chỗ lão Điện con định giải quyết thế nào?
    - Thưa Thầy, từ hôm đấy thì vẫn theo dõi liên tục. Chúng con đã liên hệ với Rắn Chúa và người đại diện của Vũ Trụ Rắn. Họ đã cung cấp thông tin về con rắn này. Họ không cử đi mà nó tự trốn ra khỏi Vũ Trụ rắn. Con rắn này đã tu luyện tương đối cao cấp ở Vũ Trụ rắn. Hồ sơ của con rắn này cho biết nó có tư tưởng chống đối. Nên họ nghi ngờ cái việc nó muốn đi sang Vũ Trụ khác để tiếp tục thực hiện hành vi chống đối đó.
    - Tội phạm bỏ trốn đấy hả?
    - Vâng. Họ cũng gửi lời tới Vũ Trụ mình là rất mong xử phạt nghiêm, và họ cũng không có nhu cầu tiếp nhận lại cái người này nữa.
    - Bây giờ mình không xử lý nhanh thì nó xóa mất thông tin hoặc nó hủy bỏ mất thì làm thế nào? Bây giờ Thầy với con cùng xuống Hải Phòng để xem lại thời gian từ lúc nó mới gặp thằng Hai Thìn ấy.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Và con nhớ là kiểm tra cả thằng Điện, và vợ chồng thằng Hai Thìn nữa. Thầy nghi ngờ điều này này, thằng Điện động vào người vợ chồng thằng Hai Thìn, nhưng vợ chồng thang Hai Thìn bị động mà không biết được. Hiểu không? Phải xem mức độ tác động, ý định của nó như thế nào? Chứ không đơn giản là rủ rê nhau như trước các con đánh giá đâu. Vợ chồng thằng Hai Thìn không nhận thức nổi sự nguy hiểm này. Nhớ, điều tra theo cái hướng như vậy.
    - Vâng ạ!
    - Bây giờ thế này nhé, Dùng máy thời gian đưa thời gian lùi về những năm trước xem sao... Thời gian này Điện và nhà Hai Thìn đều đang ở Sài Gòn, cũng phải khoảng 6 năm trước đấy con ạ. Lùi tời gian về năm chúng mới gặp nhau, sau đó cho hình ảnh chạy thật chậm dần dần từng giai đoạn để xem xét từng hành vi của chúng nó……………
    - Thầy vừa nhìn thấy có hình ảnh Điện và Hai Thìn gọi điện cho nhau…
    - Dạ. Cái thông tin này xuất phát từ trường năng lượng của con rắn. Nó cất dữ liệu không giống như tư duy của con người.
    - Mời Thần Rắn về đi, mời Thanh Xà về đi, những con rắn của Thầy ấy, những con rắn nào có trình độ cao về giúp ta đi. Rắn Sa Liu, Thần Rắn, Thanh Xà, Linh thú rắn nào trình độ khá có thể về giúp Thầy được thì về giúp Thầy đi.
    - Có Bạch Xà về.
    - Ừ, Bạch Xà. Con về con giúp Thầy đi. Các con xem tư duy của thằng Điện này thế nào, nó tiếp cận với Hai Thìn để đạt mục đích gì?
    - Các con rắn của Thầy lần lượt thử vào để đọc thông tin nhưng cứ vào rồi lại bật ra. Chưa con nào đọc được thông tin trong đầu của tên Điện.
    - Ui zời, để yên Thầy làm. Hóa rắn, hóa rắn. Mục đích là vào để đọc thông tin của con rắn này.
    - Chúng con theo dõi và thấy cái cấu trúc thông tin của rắn nó không tập trung toàn bộ trí nhớ ở phần não và đầu như là người mà thông tin nó chia ra khắp cơ thể.
    - Đúng rồi, hệ thần kinh của rắn có đặc thù đấy. Cho nên trong phim có đoạn khi chặt đầu con rắn ra thì riêng cái đầu không nó cũng quay lại và nó vẫn cắn được cơ mà. Hoặc là cái thân nó cựa quậy mãi nhưng không chết mà. Đúng đấy, hệ thần kinh chỉ huy của nó nằm rải rác trên khắp cơ thể cơ mà.
    - Đặc biệt là cấu trúc ở dưới da. Con này hệ thần kinh của nó tập trung ở bên phải rất nhiều.
    - Cố gắng đọc tất cả các thông tin về nó. Đặc biệt là thông tin khi quan hệ với thằng Hai Thìn. Và các thông tin khác nữa. Nó về đây với mục đích gì?
    - Thầy cứ cho chúng con một chút thời gian để làm cho nó cẩn thận. Thầy cứ tiếp tục…
    - Hóa rắn và giúp con.
    - Vâng ạ.
    - Rồi, rồi đồng ý.
    - Thông tin xuất hiện hình ảnh là hai bên nhìn thấy nhau ở quán café. Ông này nhìn thấy Hai Thìn trước. Các thông tin sau chưa rõ ràng! Cái cấu trúc rắn này nó không giống như người là nó sao lưu chuỗi thông tin liên tục mà nó để mỗi chỗ một ít.
    - Không sao, các con cứ bình tĩnh làm đi. Vấn đề bây giờ là các con có cần Thầy theo dõi trực tiếp thế này không? Hay là Thầy cứ để con rắn của Thầy ở đấy rồi các con làm xong mai báo cáo có được không?
    - Vâng. Thầy cứ để cho chúng con làm như vậy.
    - Rồi. Rắn cứ ở đấy hỗ trợ cho mọi người thật tốt, thật chính xác. Các con thu thập không riêng gì thông tin với Hai Thìn đâu. Cứ thu thập cho hết xong rồi mai báo cáo nhé.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Rồi, rồi. Tiếp tục làm đi.
    ……………………………..
    Ngày 16/05/2020
    * Lúc 14h34
    - Thầy muốn gặp Huyền Thân nào.
    - Thưa Thầy con Huyền Thân ạ.
    - Con báo cáo chỗ thằng Điện đi, xong hết chưa?
    - Thưa Thầy xong rồi ạ. Thưa Thầy cũng phải đến ngày hôm qua thì chúng con mới tìm ra được cái nút cuối cùng, cái thông tin cuối cùng
    - nó để ở phần đuôi.
    Cái lần đầu tiên mà Điện gặp Hai Thìn là nhìn thấy Hai Thìn ở một quán café. Lúc đấy thì cái hình ảnh hiện ra là Hai Thìn đang sử dụng điện thoại để gọi, trao đổi cái gì đó. Điện có một cậu con trai đi cùng, ông ấy yêu cầu cậu đấy và cậu đấy là người lấy số điện thoại của Hai Thìn. Lúc ban đầu chỉ là nhìn thấy mặt của Hai Thìn là thông minh, thông tin nhận được trong não của ông ta chỉ là cảm tình thôi. Sau khi có số điện thoại rồi thì ông ta bắt đầu đi tìm kiếm thông tin về Hai Thìn. Lúc này vẫn chưa phát sinh ý niệm gì về cái xấu cả. Chỉ có sau đấy độ khoảng 6 tháng thì lúc đấy mới bắt đầu phát sinh tà niệm. Và con rắn bắt đầu cung cấp thông tin của Hai Thìn về trung tâm thông tin của ông này. Ông này từ khi nhận được thông tin mới phát sinh ý muốn thu phục. Từ não bắt đầu phát sinh năng lượng của rắn, tức là nó sinh ra những con rắn con, bắt đầu đi theo hệ thống thông tin để đi tìm. Ở trong quyển sổ số phận của Hai Thìn cũng có thông tin của một con rắn. Lúc đấy nó chỉ là năng lượng rắn thôi, giống như cái xác rắn ở lại. Tức là nó đã đọc được quyển sổ số phận của Hai Thìn và có ý muốn chi phối. Phải đến 2 năm sau, sau khi gọi điện thoại lần đầu cho Hai Thìn, thì nó bắt đầu đẩy thông tin đến não bộ của Hai Thìn, và bám vào một số dây thần kinh. Chỉ khi chúng con phát hiện ra điều này, chúng con mới kiểm tra lại não của Hai Thìn nhưng cũng không thấy gì! Không hiểu tại sao mà mặc dù não của ông này có thông tin như vậy, là gửi các con rắn rết đến não của Hai Thìn nhưng trên não Hai Thìn không tồn tại cái năng lượng đấy, không có hình ảnh đấy! Tìm rất là kỹ thì có một mối liên hệ là nó giống như các cái chân của con rết bám vào hệ thần kinh. Cuối cùng sau tất cả hiện tượng như vậy, chúng con chỉ mới dám nhận định: Khả năng của ông Điện này vừa có thể sử dụng năng lượng tâm linh nhưng mà mục tiêu thì lại chưa thực sự thể hiện ý muốn chi phối, không rõ mục đích ở đây nó là cái gì.
    - Có lộ thông tin nào về Thầy hoặc về vợ Hai Thìn mà Điện nó biết?
    - Đọc quyển sổ số phận của Hai Thìn thì thông tin về vợ Hai Thìn nó rõ hơn, còn về Thầy thì rất mờ. Mờ ở đây thậm chí là thông tin về Thầy ở trong quyển sổ của Hai Thìn gần như bỏ trống. Chỉ có đề cập đến một cái phương diện: Phúc của nhà vợ là phụ thuộc vào người cha rất lớn. Nhưng cái phúc lớn đấy là cái gì thì nó lại là khoảng trống, không có thông tin ở trong đấy.
    - Về con nó sau này thì sao, nó biết trước được phải không?
    - Vâng. Trong quyển sổ số phận đấy thì có nói đến điều ấy. Nhưng cũng như vậy. Thông tin vềc các con cũng chỉ dừng lại ở mức độ rất là giản đơn như là giới tính, cái tên và thậm chí thể hiện tính cách. Nhưng những cái liên quan đến việc tu luyện hay các vị trí về mặt tâm linh thì không có.
    - Còn một điều nữa nó còn biết là Hai Thìn sẽ lấy S1, mà nếu không lấy S1 thì sẽ lấy bạn của S1 hình như tên là Linh đấy.
    -Việc này thì ở trong cái thông tin ở quyển sổ, ở quyển sổ đấy người ta gạch ra một số phương án. Cái phương án lấy vợ Hai Thìn gần như là phương án mang tính chắc chắn đến 90%.
    - Thông tin ở trong não của nó có nói nhiệm vụ của nó là gì không?
    - Hiện nay thì cái chân rết đấy nó chỉ mang đến tổn thương về hệ thần kinh. Chứ chưa hề phát một lần nào ra bên ngoài. Nhưng mà chúng con lại đang nghi, vì cái này nó phải theo dõi kỹ trên não của Hai Thìn, đó là liệu cái chân rết này nó sẽ có phương án lớn gì không?.
    - Đấy là một hướng. Hai nữa là con rắn dùng chân rết để thu lượm thông tin thì đấy cũng là một cách để giấu mình thôi, đúng không? Chuyện đó là bình thường, không có gì cả. Bây giờ thế này nhé, các con sẽ cùng Thầy đến đấy rồi hy vọng nó sẽ lộ ra.
    - Mình phải làm theo một cách khác. Nếu chỉ đơn giản là dưới năng lượng của Thầy thì mình đã phải phát hiện ra nó từ trước. Bây giờ mình lại…
    - Làm sao lại phát hiện được khi con không khởi đầu suy nghĩ từ chỗ thằng Điện.
    - Vâng, đấy, thì đấy chính là vấn đề.
    - Bây giờ cần bắt đầu từ chỗ thằng Điện thì mới lần ra được những thông tin khác. Chỉ cần chúng ta đến đấy một lần nữa xem là những cái chân rết từ con rắn nó có bộc lộ ra cái gì không?
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Giờ đến chỗ Hai Thìn đi. Quây luôn quanh não nó xem thế nào? Uhm! Có một đàn rết con, đúng không?
    - Thưa Thầy, cái này nó mới hình thành nên ở dạng…
    - Uh! Được rồi, mới ở dạng thông tin từ năng lượng phải không?
    - Nhìn như thế này có nghĩa là nó vẫn đang to lên, đang lớn lên và đang hình thành dần dần.
    - Vấn đề bây giờ là năng lượng của mấy con rết này phát triển thế nào hay là hoàn toàn bị động?
    - Thưa Thầy, nếu đánh giá về mặt năng lượng thì hiện nay nó đang là đối kháng. Nhưng mà cái đối kháng này lại dẫn đến việc là cứ khi nào anh chống đối càng nhiều thì con rết càng lớn nhanh!
    - Như vậy thì về phía Hai Thìn nó nói đúng đấy…. Có thể về sức mạnh năng lượng của nó yếu hơn nên là nó bị lấn át thôi!
    - Hoặc là còn có một cái ý khác nữa. Hai Thìn càng phản ứng bao nhiêu thì nó làm cho cái sự phụ thuộc của Hai Thìn càng lớn bấy nhiêu!
    - Thì giờ Hai Thìn vẫn phụ thuộc phía bên kia mà. Nó lập trình như vậy, giống như là khi trói thì càng giẫy càng đau.
    - Nhìn vào đây thì thấy sự phản kháng càng lớn thì năng lượng của chân rết càng phát triển nhanh.
    - Tóm lại là bây giờ nó cũng chưa khai thác được Hai Thìn điều gì, đúng không?
    - Vâng, chưa có gì.
    - Đủ để kết luận chưa?
    - Thử kiểm tra thằng Điên xem nó làm việc này với mục đích gì chứ?
    - Vâng. Đúng ạ.
    - Về chỗ thằng Điện nhé?
    ……………..
    - Tại sao cái nhà thằng này hôm nay trông lại rất là sáng sủa.
    - Hình như các khí xấu đã bị mất đi à? Mà mình không có người canh gác, canh giữ hay thế nào? Bây giờ lấy luôn thông tin từ não con rắn đấy ra. Hình như là khí đen rút vào người nó hoặc tích tụ trong nhà thằng Điện này, như kiểu nó giấu mình ấy. Lấy thông tin từ não con rắn ra mà xem. Nó tụ khí đen ở trong viên ngọc trên đầu con rắn ấy đúng không?
    - Khí đen rất lớn và rất độc.
    - Hình như ngọc rắn không có tác dụng với con rắn này phải không?
    - Thưa Thầy không ạ.
    - Rắn ở Vũ Trụ mình phải không?
    - Vâng ạ.
    - Đấy, hình như não nó đang giở sách đọc cái gì đấy. Thông tin nó đang chạy ra đấy.
    - Nó đang đọc, nó đang niệm chú câu: “Độc dược là ta, ta là độc dược”.
    - Uh. Ở trong nhà nó có những con rết, có ổ của con rắn không?
    - Giờ nhà trong veo, không có gì. Để con lấy thông tin từ những người của mình đang làm nhiệm vụ quan sát cái nhà này đã. Lúc trước thì có rất nhiều con rắn con, cũng như là có cả con rết nữa, mọi người đang báo cáo là con này nó sinh ra độc trong quá trình luyện, và sinh ra rất nhiều con rắn và con rết con. Mình chưa kết luận được vì có một hiện tượng là nó sinh ra xong nó lại ăn tất cả các con này, nó ăn xong nó bắt đầu ngồi luyện.
    - Liệu những con này nó có hoạt động ở bên ngoài không? Nó chỉ ở trong nhà hay nó đi các nơi khác. Nó đi các nơi nó thu năng lượng về để cho con chủ nó ăn, để chủ nó lấy năng lượng.
    - Mình mới nghiên cứu được có một lần, chúng con chưa kết luận.
    - Thế các con có đặt vấn đề là cái thằng này nó chỉ liên quan đến Hai Thìn, hay còn có các mối khác nữa?
    - Cũng có rất nhiều thông tin về các cái mối khác. ít nhất là phải 10 mối. Ông này ông ấy có thói quen Khống chế không phải chỉ riêng với Hai Thìn mà còn nhiều người như vậy. Những thông tin của những người còn lại thì không sáng rõ. Nhưng mà trong 15 bộ thông tin rất rõ ràng về ông này thì chỉ có 1 đối tượng là phụ nữ, còn lại là đàn ông hết.
    - Thế ý con thế nào? Theo dõi tiếp à?
    - Chắc phải mất thời gian thêm ạ.
    - Phải tăng cường lực lượng theo dõi đông hơn, trình độ cao hơn. Thôi được rồi, tạm dừng ở đây nhé.

    Ngày 25/05/2020_
    * Lúc 16h 16p
    - Thầy muốn làm việc với Huyền Thân, Hà Minh, Huệ Minh.
    - Chúng con có mặt thưa Thầy.
    - Thế còn Huệ Minh, Huyền Thân báo cáo chỗ thằng Điện xem nào.
    - Thưa Thầy hiện nay khi mà mình phong tỏa và mình lấy thông tin thì một loạt các thông tin sau khi mình lấy xong lập tức ổ chứa thông tin bị vỡ. Toàn bộ những dạng thông tin của những người khác mặc dù chúng con đã đọc đã sao chép ra nhưng cái ổ nhớ của rắn nó có khác với năng lượng người trần tục là nó có khả năng giống như kiểu lột xác, kể cả thông tin trong đó nó cũng giống như vậy. Khi mình vào lấy thông tin thì nó biến đổi kết cấu của vùng thông tin đó giống như dạng sao chép lại nhưng làm lệch các thông tin đó đi.
    - Nhưng mà mình lấy cái gốc được rồi mà?
    - Vâng mình lấy rồi nhưng mà con nói đến khả năng của nó. Những việc làm ẩn các thông tin đi làm cho lần sau mình quay lại để tìm lại thông tin gốc thì nó đã bị lệch hết đi rồi.
    - Đây cũng là một bài học kinh nghiệm khi đã lấy thôg tin thì phải lấy hết ngay đừng có chờ lấy 1 phần 1 phần lần sau lấy lại bị làm sai tất nhé.
    - Chúng con cũng đã lấy được cơ bản nhưng cũng có những thứ mình lấy nhưng nó có rất nhiều tệp mình không lấy hết được thì con sợ sau này mình truy lại sẽ khó hơn.
    - Sao không cất nó đi, chưa sử dụng thì cất nó đi, cứ phải đọc ngay à. Mình cứ sao ra rồi cất nó đi chứ.
    - Vâng đấy là cái chúng con chưa tính đến!…
    - Sai lầm đúng không? Lấy thông tin mà lại lấy như thế. Ngoài ra còn điều tra cái gì cụ thể nữa?
    - Những cái thông tin về Hai Thìn chúng con cũng không có nhiều vì that ra đối với lão Điện thì những thông tin về Hai Thìn lại không phải là một đối tượng mục tiêu quan trọng của người này. Người này có một mục tiêu rất quan trọng là một người con gái nhưng mình lại không biết về người con gái đó. Ông này muốn hướng tới một người con gái mà con nghe giọng là người miền Nam ở độ tuổi khoảng 35-40 mới là người ông này muốn hướng tới. Còn Hai Thìn chỉ là một mắt xích tức là ông ấy muốn dùng các thông tin đấy để tác động để mang tính lôi kéo cho nó có bầy chứ không có mục tiêu quan trọng nhằm vào Hai Thìn.
    - Cho nên thông tin về Hai Thìn là dừng lại ở đây?
    - Thưa Thầy Vâng.
    - Thế bây giờ quyết định xử lý con rắn này thế nào? Bây giờ thì không thể làm tiếp được nữa rồi đúng không?
    - Thưa Thầy con nghĩ là mình hoàn toàn có thể hủy đi vì nó cũng…mình báo với bên Vũ Trụ rắn cho người ta nhận về hoặc mình hủy luôn …
    - Ý người ta là cho mình xử lý đúng không?
    - Vâng.
    - Nhưng nó phản bội Vũ Trụ Rắn mà, Vũ Trụ Rắn không có ý kiến gì, không phải đưa nó về bên ấy à ?
    - Thưa Thầy bên Vũ Trụ Rắn người ta cũng không quan tâm lắm.
    - Chắc đi quá lâu rồi đúng không?
    - Vâng.
    - Bây giờ ý con thế nào, chém hết à?
    - Dạ Vâng, chém.
    - Chém tất cả các vía rắn, hay là nhốt nó vào. Nhốt ngay ở nhà nó có được không ? Sợ lực lượng khác nó nhúng vào không?.
    - Thưa thầy mình nên xử hết các năng lượng rắn, còn năng lượng trần tục của người này cũng có mấy cái vía mới sinh thôi.
    - Vía người hay vía rắn ?
    - Vía người ạ.
    - Lâu chưa ?
    - Từ bấy đến giờ cũng được 4 vía hơn rồi.
    - Từ hôm mình làm á ?
    - Không ạ, từ ngày người này tồn tại ở cuộc sống trần tục này.
    - Năm nay nó khoảng bao nhiêu tuổi ?
    - Thưa thầy khoảng 50, 52 tuổi.
    - Thôi được rồi đồng ý, bây giờ xuống thu hồi viên ngọc ở đầu con rắn xem nó là cái gì, còn lại tất cả thì xử cả người lẫn rắn.
    - Con nghĩ các năng lượng rắn thì mình hủy, còn các năng lượng vía thì mình cứ cho vào cái túi để mình theo dõi.
    - Cho vào cái túi thì có giá trị gì?
    - Không có giá trị gì nhưng để vào cái túi thì mình có thể kiểm soát được.
    - Được, đồng ý. Thôi được rồi cứ đi làm việc đó đi. Còn con rắn trên đầu nó thì bắt tất cả các vía rắn ra, thu viên ngọc lại xem nó là cái gì. Cất viên ngọc đi xong là đốt các vía rắn đi, các vía người thì nhốt vào túi đồng thời kiểm tra toàn diện nhà nó từ lòng đất trở lên.
    - Trong lòng đất có rất nhiều năng lượng kiểu như trứng rắn.
    - Đốt, hủy hết, có manh mối gì không? Có địa đạo gì đó phải không?
    - Địa đạo thì không phải nhưng nó là cái đường ống mà nó xếp tất cả trứng của con rắn theo dãy như kiểu để hình thành một con rắn mới, kiểu như phương án dự phòng. Ở đây mặc dù các trứng đang để tản mát ở xung quanh vùng đất ở nhiều tầng khác nhau. Nhưng nó được định vị, đánh dấu lại.
    - Đến lúc nào đó nó sẽ chạy về đúng chỗ và hình thành lên con rắn, có thể thằng này nó tính cho kiếp sau chăng. Tức là nó chết nó không đi đâu mà nó về luôn đấy. Hai nữa là trứng đấy lấy ở đâu ra?
    - Chính là con rắn ở đấy nó tách ra một phần năng lượng.
    - Từ con rắn có mào chứ gì?
    - Vâng.
    - Con rắn biết nói chuyện không, hỏi trực tiếp con rắn đó xem nào !.
    - Con rắn này sao nó lại không có lưỡi, không có khoang vòm họng.
    - Tức là bị một lực lượng nào đó làm cho không tiết lộ thông tin được đúng không ? Lấy thông tin từ não nó ra xem nào, chú ý hình như viên ngọc ở trên đầu nó là cái máy phát tín hiệu. Mà hình như có một số con mắt đang theo dõi chúng ta, mà không phải một mắt, một số người đang theo dõi chúng ta. Con có thấy không?
    - Thưa thầy con không thấy.
    - Mũi tên Ánh Sáng, mũi tên Ánh Sáng định vị những con mắt, bắn tất cả. Có đứa bị bắn vào mắt phải nó úp tay vào mặt. Bắn hết, bắn tất cả các con mắt ấy đi. Có một tấm chắn kéo một cái làm ta không bắn được nữa, như cái cánh cửa nhưng ở xa lắm. Thôi được rồi, con hủy ngay theo kế hoạch đi.
    - Con vẫn đang làm, cái năng lượng rắn ở một thể rất tinh xảo là nó không phải hoàn toàn là năng lượng mà lại là một dạng năng lượng được tạo thành bởi kỹ thuật điện toán.
    - Nó được kết hợp giữa năng lượng rắn và năng lượng rô bốt sinh học à. Có một lực lượng khác điều khiển con rắn này mà.
    - Lúc phá hủy hết năng lượng rắn thì chúng con lại nhìn thấy rất nhiều công thức để nó hình thành lên cái năng lượng này. Hình thành lên vỏ bọc của con rắn này.
    - Có một lực lượng đang sử dụng con rắn này phải không, như một công cụ làm việc của chúng nó. Mũi tên Ánh Sáng tiêu diệt hẳn và xóa dấu vết đi.
    - Nếu xóa như thế thì mình không truy được ai là người thiết lập lên.
    - Thầy đang nói ở chỗ thầy bắn cơ mà. Thầy không muốn để dấu vết vì nó có thể gây hận thù với nhau, làm sao truy vết cũng không truy được. Chỗ con rắn chắc không làm gì thêm được nữa đâu. Các con đã sai lầm để lọt thông tin ban đầu không lấy được đầy đủ. Bây giờ thì sẽ không làm gì được nữa.
    - Chúng con sẽ làm nốt một biện pháp là chúng con sẽ cóp lại tất cả để xem.
    - Cũng được, con muốn xem rồi để dùng nó như thế nào chứ gì
    - Vâng, hiện nay chúng con chưa hiểu.
    - Được rồi, có những tài liệu mình không hiểu, thậm chí chưa dùng thì cứ cất đi. Biết đâu có một lúc nào đó dùng, hoặc trong đó sẽ để một cái gì đấy. Nếu không thì mình bỏ. Làm phần linh mà không tính như thế thì chết.
    - Thưa thầy xong rồi ạ.
    - Viên ngọc có cái gì ở đấy không?
    - Viên ngọc cũng được bao quanh bởi một thuật toán gì đấy…
    - Cái này cũng cần nghiên cứu, nhưng mà phải giữ kín không lại lộ hết vị trí, tung tích của mình.
    - Vâng.
    - Rồi, xong việc đó tạm xếp chuyện con rắn lại đó đã.

    Còn nữa ….


    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 08-09-2024 lúc 15:16.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (08-09-2024),Hạnh An (10-09-2024),hiepqf3 (07-09-2024),Hoa Ban Trắng (09-09-2024),HoangNV (10-09-2024),HoangSyHiep (09-09-2024),hoanlinh (09-09-2024),hongvulien (11-09-2024),KhươngDuy (24-09-2024),lê chí công (09-09-2024),Lungnhi (07-09-2024),manhcao277 (09-09-2024),Một điều lành (07-09-2024),Minh Toàn (08-09-2024),nganuoc (11-09-2024),Nguyệt Lan (09-09-2024),PhongThuyGia (09-09-2024),phuonganhhp (08-09-2024),Phương Nam (09-09-2024),Tamhuongthien (16-09-2024),tamminh (29-10-2024),tam_thuc (07-09-2024),Thanh Quang (13-09-2024),thanhphong (23-09-2024),THANHTINH (09-09-2024),thanhvinh (11-09-2024),Thắng Lợi (07-09-2024),thiện tai (08-09-2024),Trung Nghĩa (07-09-2024),tuluyenthantam (12-09-2024),TuMinh (09-09-2024),Vidieu (09-09-2024),youme (11-09-2024),Đại Minh (09-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (08-09-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •