Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
-
04-09-2024, 17:47 #1
CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
.
.
.P1. ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN.
Ngày 02/04/2020
* Lúc 7h25p
Các con này, ta có một người quen tên là Hai Thìn, anh ta có kể cho Thầy nghe một câu chuyện thế này:
Tình cờ Hai Thìn gặp một người ở Sài Gòn, hắn ta có thể biết được nhiều chuyện kể cả quá khứ và tương lai của Hai Thìn. Lúc đó Hai Thìn chưa lấy vợ mà hắn ta đã nói được tên vợ của Hai Thìn sau này, thậm chí còn nói được cả tên con của Hai Thìn nữa!
Thế rồi cứ thỉnh thoảng Hai Thìn lại kể cho Thầy nghe một vài thông tin về con người đó…Có lần hắn còn hứa cho Hai Thìn một cái nhà ở Hà Nội nữa…Hai Thìn nói tên hắn ta là Điện…
Thầy nghi ngờ người này lắm!
Vì sao hắn ta biết được chuyện của tương lai?
Không thân thích gì mà lại hứa cho nhà?
Động cơ của hắn ta là gì?
Các con hãy đi tìm và kiểm tra cái người có tên là Điện đó xem anh ta là người như thế nào?
- Vâng!Chúng con sẽ làm, nhưng chỉ có cái tên mà không có thông tin gì thêm thì cũng khó! Bây giờ Thầy cứ gọi vía ông ta về đây xem thế nào.
- Vía người có tên là Điện mà có quen với Hai Thìn về đây!
Một lúc sau học trò nói:
- Thưa Thầy! Có năng lượng hội tụ về nhưng mà nó chưa phải là vía của người đó ạ!
- Người này chết rồi à? Hay là người trong không gian? Trong không gian thì làm sao có thể nhắn tin được, làm sao có thể dùng điện thoại được?
- Ý của con là họ có vía nhưng mà năng lượng hội tụ về đây chưa phải là vía ạ!
Huệ Tâm liền nói: Chiêu hồn gọi vía người mang tên Điện… Chiêu hồn gọi vía, hội tụ năng lượng người mang tên Điện… Có khi nó chống lại đấy!
- Vâng, bằng cách gì đó mà họ giữ được vía ở lại trong thể xác, chứ vía không đi ra được!
Huệ Tâm nói tiếp: Chiêu hồn gọi vía, chiêu hồn gọi vía… Năng lượng hội tụ, năng lượng hội tụ… Theo dấu vết năng lượng để tìm bằng được! Có năng lượng là tìm được!
- Họ khóa vía, người này đang ở Hải Phòng nhưng họ khóa vía vào
cơ thể thực. Bây giờ mà kéo vía ra là vía bị hủy ngay.
- Nếu muốn, ta có thể đến đó được không?
- Có thể đến được nơi đấy ạ!
- Thế thì con có cách nào theo dõi người này không?
- Thưa Thầy, để lúc khác chúng ta làm ạ.
- Nhưng mà con có thể theo dõi được chứ gì?
- Vâng.
- Ừ ừ, được rồi, thế tốt rồi. Ta kể cho con nghe, vào hôm kia gì đấy khi ta có ý định đi bắt người có tên Điện thì lập tức xuất hiện hình ảnh một con rắn rất to. Ta xác định được con rắn này đã đẩy một năng lượng màu đen vào người có tên là Linh. Từ lâu ta nghi không phải tự dưng anh này nó làm thế với Linh đâu, nó phải có âm mưu gì đấy rất lớn và nó phải rất giỏi. Cố giúp Thầy làm việc này nhé, theo dõi chặt chẽ. Thôi được rồi, con nghỉ đi.
Ngày 09/04/2020
* Lúc 11h 41p
- Ta hỏi Huyền Thân chỗ lão Điện thế nào, vẫn theo dõi được đấy chứ?
- Thưa Thầy vẫn theo dõi được.
- Có thông tin gì hay không?
- Cũng tương đối hay ạ. Người này về mặt trần tục thì kinh doanh nhiều về lĩnh vực vàng bạc và bất động sản. Cái năng lực khác mà mình đang quan tâm thì nó là một con rắn nhưng mà lại có đuôi cáo. Tức là nó hóa thân từ rắn thành người xong bây giờ chuẩn bị thành cáo. Cũng chính vì nó cũng tu luyện rất lâu rồi nên khả năng có một số lần nó lén đọc trước được những quyển sổ số phận của một số con người. Nó đọc được nhưng mà khi đọc xong nó lại lợi dụng thông tin từ những quyển sổ này để tạo ra những thông tin có lợi cho mình và lôi kéo những người khác để tham gia những hoạt động ở trần tục theo mong muốn của nó. Nó giống như kiểu rắn muốn lập tổ nhưng mà không phải đẻ con mình mà lại muốn thu thập những con khác vào.
- Cũng giống như muốn hình thành môn phái hả?
- Cũng không hẳn là hình thành môn phái nhưng mà nó lại là một cái kiểu...
- Nếu không thì phải gọi là đồng bọn.
- Vâng vâng, đúng thế!.
- Nó người ở đâu, có phải ở Vũ Trụ Rắn không?
- Có một phần năng lượng của Vũ Trụ Rắn nhưng lại không phải là xuất thân hoàn toàn, có lẽ là bố hoặc mẹ nó đã ở đó.
- Nó từng phát khí đen về người Hai Thìn đúng không?
- Bất cứ khi nào mà có liên hệ thì đều là những lúc nó phát khí để lôi kéo người khác hết.
- Nhưng mà lôi kéo Hai Thìn không thành công phải không?
- Anh Hai Thìn này cũng có mong muốn để theo đấy ạ nhưng mà sau này thì do có cái tôi lớn nên cậu ta lại không muốn phụ thuộc. Mà muốn đứng độc lập.
- Tóm lại nó chưa gây gì hại cho Hai Thìn à?
- Cũng mới chỉ tạo ra một cái nếp trong hệ thần kinh rất là tin tưởng…
- Rất tin! Bây giờ nó đã lôi kéo được đồng bọn chưa? Bọn chúng đã gây nên những cái gì xấu chưa?
- Thưa Thầy gọi là xấu về mặt trần tục thì cũng chỉ là những sự gian xảo, mánh khóe thôi chứ còn cũng chưa có gì gọi là làm hại hoặc giết người hay một thứ gì đó tương tự. Chỉ có điều những sự ràng buộc của những người đấy vào nó sẽ mang tính giống như kiểu bị nó chi phối về mặt số phận.
- Tức là nó chỉ thể hiện oai quyền thôi à chứ không lợi dụng gì người khác à?
- Việc lợi dụng này nó cũng có, chính là lúc đầu con nói về việc là tạo ra những sự lôi kéo rồi sau đấy hình thành hệ thống chân rết để làm ăn với nhau.
- Tức là chỉ làm ăn kinh doanh vật chất thôi à?
- Đại thể đến bây giờ là con đang nhìn thấy như vậy.
- Con cứ theo dõi tiếp nhé, rồi nó liên hệ với ai nữa bởi vì nó giỏi như thế có thể liên hệ với những kẻ khác cũng giỏi tương tự.
- Thưa Thầy vâng.
- Hay là cứ nhốt nó vào túi cho yên tâm!
Ngày 15/04/2020
* Lúc 09 giờ 07
- Huyền Thân này! Việc chụp thằng Điện vào túi thì sao, nó có phá nổi cái túi không?
- Nó không phá được đâu ạ!
- Nhưng có cái kì lạ là tại sao khi Hai Thìn thay số điện thoại khác lập tức tên nó tìm ra ngay là thế nào?
- Thưa Thầy cũng đơn giản vì có thể người ta quen với người làm bưu điện thì việc tìm danh tính cũng dễ thôi ạ, có danh tính sẽ tìm ra số điện thoại mới của người đấy.
- Tức là cũng bằng cách trần tục thôi đúng không?
- Thưa Thầy đúng ạ.
- Thế còn phản ứng ở chỗ thằng Điện khi bị cho vào túi thì sao?
- Hiện nay khi mà bị buộc vào thì nó cũng có phản ứng, nhưng mà mấy hôm nay thì phản ứng theo hướng là phát năng lượng mang tín hiệu giống như kiểu sợ hãi. Phát năng lượng sáng thì chúng con cứ để cho phát vì phát như vậy nó chỉ làm tiêu hao năng lượng chứ không bao giờ phá được cái túi đó để ra.
- Năng lượng của nó có mạnh không?
- Không mạnh nhưng mà luồn được ra bên ngoài rất là nhiều?
- Nó tương đương với pháp sư bậc bao nhiêu?
- Thưa Thầy chắc là bắt đầu học pháp sư bậc 10 ạ?
- Thế thôi à?
- Thế thôi ạ!
- Thế tại sao nó lại có khả năng làm cái việc lớn như thế? Thế thì nó có khả năng nhìn à? Thiên nhãn nó mở à?
- Cũng mở nhưng mà mở trong một số thời điểm chứ không phải lúc nào cũng mở liên tục.
- Thôi được rồi.
Ngày 27/4/2020
* Lúc 10h05
- Huyền Thân này! Cái chỗ thằng ở Hải Phòng – thằng Điện ấy, vì mình chưa xác định chính xác tội lỗi của nó thế nào thì mình chưa có cách giáo hóa phải không. Còn muốn xử tội thì cũng phải có lý do chính đáng chứ!
- Vâng! Đúng như vậy.
Ngày 01/05/2020
* Lúc 09h27’
- Huyền Thân này, thằng Điện đấy nó có liên quan đến Vũ Trụ Rắn không? Việc này thì Huyền Thân và Huệ Minh phải chú ý: Khi nó có liên quan đến Vũ Trụ khác thì nếu cần phải thông báo với Vũ Trụ bạn, phải không báo ngay thế này: “Hiện nay có người của Vũ Trụ các ông đang ở đây và phạm tội, chúng tôi sẽ làm như thế này… thế này…” Tất nhiên ta sẽ xử theo luật của ta, nhưng thông báo như thế để đề phòng việc xảy ra mâu thuẫn giữa 2 Vũ Trụ thì rất là phiền. Chú ý trường hợp thế này này: Cái người đó là nó vô tình đến đây hay là nó cố ý được cài đặt vào đây?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Riêng thằng Điện này nó liên quan đến một con rắn, chứ không đơn giản đâu. Cho nên là với bức bình phong chỉ lôi kéo để phục vụ mục đích cá nhân trong việc buôn bán thì các con thử xem lại xem – chưa chắc đã đúng!
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Thế cho nên là với những Vũ Trụ xa thì theo dõi và đừng có đụng chạm đến họ. Còn những Vũ Trụ gần và là bạn của chúng ta thì thông báo ngay cho họ biết để hợp tác với nhau cùng làm, tránh sự mâu thuẫn giữa 2 Vũ Trụ. Hiểu không?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
Ngày 09/05/2020
* Lúc 14h42’
- Huyền Thân này, chuyện thằng Điệnmà nó lôi kéo vợ chồng thằng Hai Thìn thì Thầy nghĩ rằng nó là âm mưu lớn để nó phá hoại mối quan hệ của Thầy với con Thầy. Bởi vì nó biết thừa rằng là… đáng lẽ các Cụ chọn là chọn con Thầy làm những việc của Thầy bây giờ - chứ không phải là Thầy đâu. Thầy chỉ là bước đệm của con Thầy thôi. Nhưng mà không ngờ Thầy lại làm được, thành công ngay ! Thế cho nên là Thầy rất nghi thằng Điện– mà các con đi điều tra lại bảo là không có chuyện gì. Bây giờ Thầy muốn trực tiếp cùng với con đi đến nhà Điện và khi Thầy phát trùm năng lượng của Thầy lên toàn bộ khu nhà đó thì phải xem ngay nó có lộ ra cái gì không, nhé !
- Đúng ạ! Vâng, vâng…Thưa Thầy!
- Bây giờ về nhà Điện ngay đi. Con biết chỗ chứ gì ?
- Con biết ạ.
- Đi.
- Thưa Thầy, mình đến nơi rồi ạ.
- Hình như nhà nó cũng có gì đó khá phức tạp, đúng không? Sao trông có rất nhiều mũi chông cứ chĩa lên như thế?
- Cái nhà này nó được kết cấu… khi người ta thiết kế cũng đã có ý đồ rồi! Vì nó đã cho tỷ lệ sắt rất là lớn vào kết cấu thực của ngôi nhà. Bình thường mỗi ngôi nhà đều có kết cấu kim loại trong đấy, nhưng cái nhà này nó lại có quá nhiều kim loại! Chủ nhà này lại còn tận dụng cả kết cấu đấy để tạo ra sự va đập kim loại ở trong ngôi nhà này nữa. Nên bất cứ một người nào ở phía ngoài đi vào thì thường là, bước vào nhà là đã bị choáng rồi.
- Con theo dõi xem, trong nhà này có con rắn nào không?
- Thưa Thầy! Năng lượng rắn rất nhiều a! Cái người này còn treo một biểu tượng rắn rất to ở giữa nhà.
- Bởi vì thằng Hai Thìn kể chuyện rằng: bản thân thằng Điện còn nói thẳng với thằng Hai Thìn rằng nó có liên quan tới một con rắn cơ mà. Nếu chỉ là lôi kéo bình thường và mang tính kinh tế thôi thì sao lại kể chuyện rắn làm gì?
- Thì đấy chính là việc liên quan đến chính anh ta.
- Bình thường người đi làm mấy ai kể chuyện con rắn làm gì? Nó thuần túy phần linh mà? Bây giờ thâm nhập vào não nó xem thế nào đã nhé? Từ ngày nhốt nó vào túi thì có tác dụng gì không ? Không đáng kể, có đúng không ?
- Không đáng kể ạ!
- Bây giờ bỏ nó ra. Và thậm trí có thể bắt vía nó ra ngoài này được không?
- Thưa Thầy bắt trực tiếp thì sẽ được ạ.
- Ừ. Con nhìn xem nó có bao nhiêu vía ? Nhiều đấy chứ không phải ít đâu.
- Cái người này không phải là vía của người, mà có rất nhiều năng lượng giống như vía của rắn ấy. Vía không mang hình người mà vía lại mang hình rắn.
- Ừ. Thế mà hôm nọ các con đi làm rồi lại đánh giá là nó chỉ lôi kéo thằng Hai Thìn thuần túy về mặt trần tục, chỉ về kinh tế - là thế nào ?
- Đấy là nói tới lôi kéo những người xung quanh thôi ạ.
- Bây giờ thế này nhé, nếu mình dùng rắn của mình đột nhập vào đấy lấy thông tin thì có được không ? Nằm vùng ở đấy thì có nên không? Liệu có làm nổi không ? Sợ rắn của mình lại không đủ sức ấy chứ ? Bây giờ Thầy gửi một phần năng lượng của Thầy hóa rắn ở đấy nhé ? Xong lúc khác ta bàn tiếp ? Năng lượng của Thầy là năng lượng vạn vật muôn loài, Thầy muốn hóa cái gì mà chả được ?
- Thưa Thầy, không phải là không được, chúng con đang tính xem mình có nên biến thành chính… giống như kiểu sinh thêm vía ra ấy... Rồi sau đấy “vía rắn do Thầy sinh ra” vào thì nó sẽ có cơ chế để lấy thông tin giống như các vía bình thường khác.
- Ừ ừ. Hoặc là đoạt một xác vía nào đấy.
- Trong cái đầu của ông này có một con rắn mà nó mang một viên ngọc ở trên đỉnh đầu ạ.
- Thế à ? Hay là bắt luôn con rắn này đi, nhé !
- Bắt luôn. Vâng ạ.
- Bắt chưa ?
- Rồi ạ
- Đem ra đây. Nhưng phải có một người nào theo dõi hành vi của thằng này thật cẩn thận nhé ! Đem về rồi đúng không ? Sao nó cứ yếu… Người nó mất sức ngay à ?
- Vâng ạ. Thưa Thầy, nhấc ra ngoài đi một đoạn là nó gần như là nó…
- Đem về trả lại ngay. Nó sống bằng năng lượng của thằng này mà ? Hay là mình làm một con rắn giống như thế ?
- Thầy để chúng con nghiên cứu thêm. Thầy cứ ở đây một lúc ạ.
- Con nghĩ là nó sẽ có một cái gì lạ… Đây có lẽ là một người tương đối cao cấp của Vũ Trụ rắn ạ.
- Vũ Trụ rắn. Thế thì con liên lạc với Vạn Sắc Xà người đứng đầu Vũ trụ Rắn chưa ?
- Vì ở đây giống như một phân thân của ai đó chứ không phải là một người về hẳn đây.
- Thế thì bây giờ tốt nhất là thế này: Trả lại nguyên vẹn như cũ đi, xóa hết dấu vết đi. Xong rồi con hãy liên lạc với Vạn Sắc Xà để bàn trước đi đã, nhé ! Thế chắc chắn hơn. Có cần không ?
- Vâng. Con sẽ đi tìm hiểu từ Vũ Trụ rắn ạ.
- Rồi, rồi. Trả về nguyên vẹn và xóa hết dấu vết đi. Xong chưa ?
- Thưa Thầy, xong rồi ạ. Thưa Thầy, mình có cho Điện vào túi nữa không ạ ?
- Thôi thôi. Nhưng cử người theo dõi nhé, hoặc đặt camera … Tóm lại phải theo dõi mọi hành tung của nó, ghi nhận cẩn thận lại.
- Thưa Thầy, vâng ạ. Thưa Thầy mình đã rút ra ngoài rồi ạ.
- Rồi, xong.
Còn nữa …
/View more the latest threads:
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT pc
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT – P4
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2
- CHIẾN TRANH TÂM LINH Trên ĐẤT VIỆT- P1
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 06-09-2024 lúc 17:54.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (04-09-2024),cảnh thắng (04-09-2024),Hạnh An (10-09-2024),hiepqf3 (04-09-2024),Hieuhoc (02-10-2024),Hoa Ban Trắng (04-09-2024),HoangNV (10-09-2024),HoangSyHiep (07-09-2024),hoanlinh (06-09-2024),Hoasentrang (04-09-2024),hongvulien (05-09-2024),huongtamlinh (05-09-2024),KhươngDuy (06-09-2024),kiencuong304 (05-09-2024),lê chí công (05-09-2024),Lungnhi (04-09-2024),manhcao277 (09-09-2024),manhtuongngo (05-09-2024),Một điều lành (06-09-2024),Minh Toàn (05-09-2024),nganuoc (11-09-2024),Ngô Minh Thành (04-09-2024),Nghệ Linh (11-09-2024),Nguyệt Lan (05-09-2024),PhongThuyGia (05-09-2024),phuongdet (05-09-2024),Phương Nam (05-09-2024),Tamhuongthien (16-09-2024),tamminh (05-09-2024),Thanh Bình (05-09-2024),Thanh Quang (04-09-2024),thanhphong (23-09-2024),THANHTINH (08-09-2024),thanhvinh (11-09-2024),Thắng Lợi (05-09-2024),thiện tai (06-09-2024),ThienTruong (05-09-2024),Trung Nghĩa (05-09-2024),tuluyenthantam (04-09-2024),TuMinh (09-09-2024),Vidieu (09-09-2024),youme (04-09-2024),Đại Minh (06-09-2024),Đức Tin (12-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (07-09-2024)