Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2024

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,262 Times in 259 Posts

    Mặc định Lễ Báo Ân 2024

    Năm nay, vì một số lý do đặc biệt ngày Lễ Báo Ân được tổ chức tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Trước ngày tổ chức, thời tiết rất nắng nóng cảm giác là ngày nắng nhất mùa hè này, vậy mà sau một đêm mưa sáng hôm sau trời rất mát mẻ. Khi chúng tôi lên Nhật Linh Đường làm lễ trong thời tiết dễ chịu, đứng ở hành lang ngắm nhìn khu vườn vẫn còn đọng những hạt mưa mà thấy đầy sức sống khác hẳn của chiều hôm trước.

    Trước khi vào buổi Lễ, Thầy cho mọi người có mặt tham dự tập trận: Vạn pháp Nhật Nguyệt Linh Đường trận pháp.


    Trong quá trình tập tôi thấy người nóng ấm vùng bị bệnh, từng nguồn năng lượng dồn về vào cơ thể có lúc tôi thấy người nặng, có lúc thấy người nhẹ nhõm, tập xong hai bàn tay áp lên mắt nóng rất dễ chịu.

    Sau khi được thanh lọc cơ thể và chữa bệnh qua bài thiền. Thầy bắt đầu làm việc.

    Buổi lễ có hơn 82 dòng họ và 100 người trần tục có mặt, trong không gian đã có gần 1.200 Vong có mặt tại đây. Thầy đã tạo ba không gian khác nhau: Không gian có đồ dùng và các vật dụng; Không gian cho các Vong và ở lại liên hoan được; Không gian của người trần tục. Ba không gian này được nối với nhau qua đường ống, nên có thể đi lại giữa các không gian với nhau.

    Để chuẩn bị cho buổi làm việc này, Thầy đã phải làm việc từ ngày hôm trước, việc gửi thông tin đi sang không gian Danh sách các dòng họ cũng rất khoa học, khi Thầy đặt tay vào tập tin lập tức các tờ giấy đó được bay đi và không gian bên kia nhận được ngay. Việc chuyển giao bằng năng lương nên tốc độ rất nhanh và chính xác, khi chuyển giao cho ai chỉ người đó nhận được. Thầy nói vui không biết công nghệ này nó là bao nhiêu .0!!!


    Buổi lễ bắt đầu, Thầy hô: Mở kho vật liệu, xuất vía sang kho vật liệu, lấy những vật liệu nào mà mình muốn biếu ông bà cha mẹ mình. Nếu ai tự muốn làm như đan áo len thì có thể lấy nguyên liệu ngay tại đây để làm. Cái gì trong kho cũng có, lấy những vật dụng cần thiết… Trong vòng 15 phút để mọi người làm những công việc này...Sau đó, tâm niệm vía mang vật liệu về làm các vật dụng cho các vong,

    Khi Thầy vừa hô, tôi đã xuất vía sang ngay, trong đầu tôi nghĩ đi tìm thuốc bổ thuốc phù hợp với từng người cho Gia tiên, cho Ông bà, cho mẹ mình, rồi minh xin áo dài gấm cho các Cụ, quần áo cho các em, cô chú những người trẻ tuổi là liệt sỹ, tôi xin bộ áo dài lụa thật đẹp tặng mẹ, quyển sách Kinh Phật mà mẹ thích đọc nhất và thêm cả vòng ngọc, xin cho các bà chuỗi tràng hạt và quyển sách tụng kinh, cơi trầu mà ngày còn sống bà hay dùng đến, xin cho ông nội cái gậy pa toong, ông ngoài bộ quần áo đại cán màu trắng mà ông thích mặc…Lúc này lại nghĩ hay minh đan áo len cho mẹ, khan len cho bà, nghĩ đến vậy, đôi tay tôi bắt đầu làm việc, chắc vía giống tinh tôi rất nhanh nhưng có khi lại ẩu, tôi thấy tôi đan áo rất nhanh tay phải tôi đưa lên đưa xuống các mũi kim, còn thắt nút như thật, xong hai tay gấp gọn gàng cẩn thận. Các động tác đó thể hiện qua đôi bàn tay và biểu cảm trên mặt tôi.

    Khi đã “ôm” được đống vật dụng ra khỏi kho tôi tiếp tục làm thêm một vài sản phẩm nữa mà lần này có đan 1 túi cói sản phẩm này dễ hơn nên chắc không đến nỗi như áo len đâu nhỉ, chỉ cần nghĩ đế đến tay tôi đã thao tấc như mình đan cói như ngày trước hay dùng lạt đan xen kẽ. Xong việc tôi mãn nguyện lắm, hồ hởi ôm khư khư cả đống đồ để chờ, chắc do làm nhanh nên có lúc tôi còn thấy như kiểu tay đếm đếm kiểm kiểm xem còn thiếu gì không.

    Học trò của Thầy nhìn được đã kể rằng: Kho vật liệu này rất lớn, như một đại siêu thị mà không phải như siêu thị sẽ phải đi tìm đồ mình muốn lấy, ở đây chỉ cần nghĩ đến thì lập tức khu chứa những vật dụng đó sẽ phát sáng mình có thể tìm được ngay. Có người không được khéo lắm chiếc áo đan có mắt to mắt nhỏ nhưng vẫn rất hồ hởi, có người làm những sản phẩm đẹp. Có người trước mặt chỉ có một ít vật dụng, có người là đống vật dụng rất to.
    Với sự “khéo léo” của minh, tôi chắc chắn trong số người đan len, mà có mắt len mũi to mũi nhỏ kia là tôi. Mẹ tôi nhận được chắc phải buồn cười lắm và không biết bà sẽ mặc kiểu gì, hihi.

    Sau đó mọi người sẽ được sang không gian của vong và tặng quà, tiếp đó Thầy sẽ mời các vong ăn cơm, mọi người có thể tham gia vào bữa cơm đó và mời rượu Gia tiên nhà minh.

    Thầy hô “Tâm niệm, xuất vía sang không gian của vong”

    Tôi lập tức xuất vía và không quên xin Thầy hỗ trợ để những người trong gia đình tôi có mặt hôm nay xuất vía đi cùng tôi.
    Vừa được gặp vong tôi đã khóc nức nở lúc buồn lúc vui, tôi nghĩ đến từng người trong gia đình đã mất để được gặp, có lúc tôi chắp tay chào hỏi, khi gặp mẹ tôi cảm giác được ôm vào lòng, nhưng có một cái gì khác như là mẹ tôi hơn hẳn là các vong bình thường. Lúc đó tôi lại thấy tay mình chắc cầm bình trà đi rót nước mời Gia tiên. Rồi lúc thì bắt tay, lúc thì chắp tay, có một em tôi gặ còn xoa đầu. Bà tay tôi cảm nhận lạnh hơn bình thường.
    Tôi thầm tâm niệm chia những người trần tục tham gia đi mời rượu, tôi thấy tay nâng chén mời, nói chung là tôi cứ “hoạt động” liên tục. Khi xem lại các ảnh của Ban IT và công nghệ gửi ảnh chụp của buổi lễ mới thấy đúng là như vong nhập, mà sao tôi có thể dẻo tay đến thế!



    Những hành động biểu cảm khi tôi đang làm ra sản phẩm để biếu Gia tiên

    Đến lúc buổi giao lưu của hai thế giới phải dừng lại, Thầy nói mọi người tạm biệt các Vong và trở về không gian của minh, tôi giơ tay chào chắp tay cả vẫy tay chào dòng họ và trở về thực tại mà trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc.

    Chúng tôi biết ơn Thầy, cho dù trong lúc Thầy có khỏe hay mệt, Thầy vẫn cố gắng vì chúng sinh, để cho chúng tôi được báo hiếu Tổ Tiên. Và chỉ có học trò như chúng tôi và những người trong Gia đình KCTL mới có được may mắn, diễm phúc này!

    Chúng con xin Cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ, Tạ ơn Thầy và các Vị Bề Trên đã luôn bên cạnh dạy bảo và cho chúng con được bày tỏ thể hiện những việc làm thật ý nghĩa này!
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 15-08-2024 lúc 15:54.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (15-08-2024),cảnh thắng (15-08-2024),Diệu Hồng (17-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),Hanhthong (16-08-2024),HỌC THẦY (21-08-2024),Hoa Ban Trắng (15-08-2024),HoangNV (26-08-2024),Hoasentrang (15-08-2024),lê chí công (15-08-2024),manhcao277 (16-08-2024),manhtuongngo (27-08-2024),Nguyệt Lan (15-08-2024),NguyetQuangTu (15-08-2024),phuongpham (19-08-2024),Phương Nam (15-08-2024),Thanh Bình (15-08-2024),Thanh Quang (19-08-2024),THANHTINH (28-08-2024),thanhvinh (28-08-2024),Thắng Lợi (28-08-2024),theoThầy (15-08-2024),thiện tai (15-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),tuluyenthantam (15-08-2024),TuMinh (15-08-2024),Vidieu (22-08-2024),youme (18-08-2024),Đại Minh (18-08-2024),Đậu Đậu (18-08-2024),Đức Tin (23-08-2024),ĐoHoa (18-08-2024)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,523
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Lễ Báo ÂN 2024

    Hàng năm, cứ dịp tháng 7 âm lịch đến là chúng tôi lại mong chờ một dịp lễ quan trọng sẽ được tổ chức trong đại gia đình KCTL-đó là Lễ Báo Ân. Đây là dịp lễ để con cháu trong dòng họ được bày tỏ tấm lòng biết ơn đố với các vị gia tiên tiền tổ trong dòng họ của mình.

    Năm nay (2024), buổi lễ được diễn ra vào lúc 8h30, ngày 8/7 âm lịch, tại Nhật Nguyệt Linh Đường, tỉnh Hải Dương. Thời tiết ngày hôm trước thì nóng bức dù trời đã sang thu, nhưng hôm diễn ra buổi lễ thời tiết lại mát mẻ, dễ chịu.
    Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Thầy cho mọi người tham gia buổi lễ cùng ngồi thiền trận pháp “ Nhật Nguyệt Linh Đường trận” để thanh lọc và chữa bệnh cho tất cả những người tham gia.

    Buổi lễ bắt đầu, thầy Huệ Tâm nói việc tổ chức lễ Báo Ân không chỉ có người còn sống mong đợi, mà các vong cũng rất mong chờ. Vì là sự kiện tổ chức hàng năm nên khi có thông báo từ hệ thống tâm linh về thời gian sự kiện được tổ chức, thì một số vong linh của các dòng họ đã tập trung ở khu vực Côn Sơn từ tối hôm trước. Ở buổi tối hôm trước đã có khoảng 200 vong linh từ các dòng họ đã tập trung ở khu vực Côn Sơn. Và ngày hôm nay, khi tổ chức buổi lễ đã có hơn 1200 vong linh tham gia buổi lễ.

    Thầy giải thích về đồ vật mà vong sử dụng. Vong không thể sử dụng những đồ vật mà người trần đang sử dụng. Do vong tồn tại ở dạng thể khí –với không gian riêng nên những vật dụng mà vong sử dụng cũng phải ở dạng phù hợp với không gian của vong. Và trong kho của Thầy có đầy đủ các loại vật dụng mà vong có thể dùng được. Trong buổi lễ thì (vía của) mọi người có thể vào kho xin các vật dụng để tặng cho gia tiên nhà mình, hoặc có thể lấy những vật dụng trong đó để làm thành những món quà để tặng cho người thân nhà mình.

    Sau đó, Thầy lệnh cho mở kho chứa đồ và cho vía của mọi người xuất ra khỏi cơ thể, đi vào kho chứa đồ xin những đồ mà mình muốn tặng cho gia tiên.

    Trước khi vào không gian kho chứa đồ của Thầy, tôi đã lên kế hoạch tặng quà cho các cụ trong dòng họ. Mỗi vị trong dòng họ 1 bộ quần áo, 1 vòng năng lượng đeo tay, tiền vàng, đồ chơi cho các vong linh nhỏ tuổi. Lúc vào kho để xin đồ, tôi tâm niệm tất cả các vía có thể tham gia, thì tham gia vào buổi lễ để việc đón tiếp các cụ được chu đáo nhất. Các vía cần tặng quà, đón tiếp các cụ trong cả dòng họ bên nội và dòng họ bên ngoại. Khi ra khỏi kho đồ, tôi cảm nhận thấy từng dòng đồ vật cứ trôi bồng bềnh như những xe chở than ở mỏ nối đuôi nhau đi ra ngoài.

    Khi Thầy nói các vía đi sang không gian của vong để tặng quà và ăn tiệc cùng gia tiên nhà mình, tôi bày tỏ lòng biết ơn sự phù hộ, độ trì của các vị đã khuất đối với con cháu trong dòng họ, và xin các cụ tiếp tục độ trì, dạy bảo cháu con trong dòng họ, để dòng họ mình ngày càng phát triển và tiến bộ.

    Một lúc sau, buổi tiệc kết thúc các vía quay lại thực thể. Trước khi khép lại lễ Báo Ân, mọi người cùng chia sẻ cảm nhận của mình khi tham gia gặp gỡ cùng người thân đã mất, ai nấy đều rất xúc động.


    (Hình ảnh lễ Báo Ân 2024)

    Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên đã tổ chức một buổi lễ đầy ý nghĩa, để thế hệ con cháu chúng con có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với gia tiên trong dòng họ mình.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  4. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (15-08-2024),cảnh thắng (15-08-2024),Diệu Hồng (17-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),Hanhthong (16-08-2024),HỌC THẦY (21-08-2024),Hieuhoc (15-08-2024),Hoa Ban Trắng (15-08-2024),HoangNV (26-08-2024),hoanlinh (28-08-2024),Hoasentrang (15-08-2024),lê chí công (15-08-2024),manhcao277 (16-08-2024),manhtuongngo (15-08-2024),Nguyệt Lan (15-08-2024),NguyetQuangTu (15-08-2024),Phương Nam (15-08-2024),tamminh (15-08-2024),Thanh Quang (19-08-2024),THANHTINH (28-08-2024),thanhvinh (28-08-2024),Thắng Lợi (28-08-2024),theoThầy (15-08-2024),thiện tai (15-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),tuluyenthantam (15-08-2024),TuMinh (15-08-2024),Vidieu (22-08-2024),youme (18-08-2024),Đại Minh (18-08-2024),Đậu Đậu (18-08-2024),Đức Tin (23-08-2024),ĐoHoa (18-08-2024)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2023
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    567
    Thanked 510 Times in 24 Posts

    Mặc định Lễ Báo Ân 2024

    Năm nào cũng vậy cứ đến rằm tháng 7 là Thầy HT lại tổ chức Lễ Báo Ân cho các học trò, gia đình học trò và những người có mong muốn được làm Lễ Báo Ân lên gia tiên tiền tổ nhà mình. Học trò chúng tôi đăng ký về từ chiều hôm trước để làm công tác chuẩn bị. Cứ đến ngày này là tôi thấy háo hức vui mừng trong lòng nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa biết tặng mọi người trong gia tiên nhà mình cái gì.

    Vào ngày 27/7 năm nay, tôi có đèo mẹ tôi đi dự Lễ dâng hương cho các gia đình liệt sỹ do xã tôi tổ chức. Lúc tôi đang đứng ở bên ngoài để chờ mẹ tôi (người đại diện gia đình) và mọi người làm Lễ ở đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, khi có người đại diện của xã đọc lời khấn thì tự dưng tôi cảm nhận được luồng năng lượng gì đó ùa đến, tôi nghĩ chắc là năng lượng vong của các liệt sĩ của các gia đình đã về. Và tôi thầm nghĩ năm nay vào dịp Lễ Báo Ân do Thầy tổ chức tôi mong được gặp ông ngoại và tặng quà cho tất cả những người liệt sỹ trong họ ngoại nhà tôi gồm ông ngoại và 2 bác. Ông ngoại tôi hy sinh năm 1954 trong cuộc chiến tranh chống Pháp khi ấy mẹ tôi còn rất nhỏ tầm 5-6 tuổi thôi. Nên cho đến giờ mẹ tôi cũng không nhớ được mặt của bố mình như thế nào. Trước ngày đi tôi có hỏi bố mẹ tôi có muốn tặng cái gì cho ông bà không? Thì mẹ tôi nói muốn ông được chữa bệnh, tặng quần áo cho ông bà,…Còn bố tôi thì giờ tuổi cao sức yếu rồi, lúc nhớ lúc quên và cũng không hiểu tôi đang nói gì nên không nói gì cả (mà kể cả nhớ thì cũng không nói gì đâu, tôi biết mà nhưng vẫn cứ hỏi thôi) nhưng lạ thật là mấy hôm đó bố tôi cứ mang ảnh ông bà nội tôi ra nằm ngắm suốt. Mà cũng hay thật trong bức ảnh có rất nhiều người có mặt trong đó có cả bố tôi khi còn trẻ thì chính bố tôi cũng không nhớ được nhưng lại nhận ra được ông bà nội tôi. Lần này tôi không rủ mẹ tôi đi cùng được do mẹ phải ở nhà chăm bố tôi.

    Buổi Lễ đến lúc cũng được diễn ra, nghe Thầy kể thì tôi được biết hôm trước Thầy chỉ cần đặt tay lên bản danh sách đăng ký của các gia đình và nghĩ gửi cho Bạch Cúc thì lập tức sau vài giây là bản danh sách ấy đã được chuyển đến người nhận là Bạch Cúc, một tốc độ quá nhanh, quá chính xác. Thầy nói năm nay có 82 gia đình tham dự và có khoảng 1000 vong của các gia đình đăng ký đã có mặt từ đêm hôm trước. Như thường lệ Thầy sẽ tạo ra 3 không gian giành cho 3 dối tượng, không gian của người trần tục (năm nay được ngồi ở NNLĐ), không gian của các vong và không gian để làm kho hàng (theo như lời kể của chị V thì nó giống như 1 đại siêu thị) để người trần tục vào lấy.



    Đầu tiên Thầy cho mọi người ngồi thiền bài NNLĐT để thanh lọc cơ thể cho sạch sẽ và chữa bệnh. Sau đó, khi được sự cho phép của Thầy thì toàn thể con cháu trần tục được phép vào kho để lấy những đồ vật mà mình mong muốn để tặng cho gia tiên tiền tổ nhà mình. Sau khi đã định hình trong đầu tặng quà gì cho người thân thì tôi đã vào lấy. Khi Thầy hô các vía trở về chỗ ngồi để tự tay làm những đồ vật để tặng người mà mình muốn thì tôi cũng đã tâm niệm phát năng lượng từ lòng bàn tay mình để tạo ra 1 một mảnh vải lụa màu trắng để may một chiếc áo rồi ngồi làm để tặng một người đặc biệt mà không phải ở trong dòng họ nhà tôi - đó là để tặng mẹ của Thầy. Khi các vía đã chuẩn bị xong quà thì Thầy cho mọi người xuất vía sang không gian của vong để gặp mặt gia tiên. Tôi ngồi chờ để xem năm nay cảm xúc khi gặp của vía như thế nào thì bất ngờ có một luồng suy nghĩ được phát ra trong đầu, một câu hỏi với giọng “hơi sẵng” là: “Mẹ mày đâu?” Câu hỏi đến đột ngột nên tôi hơi bất ngờ và hơi lúng túng vì không biết ai đang hỏi mình nhưng tôi có thể đoán được và đã trả lời rằng mẹ tôi phải ở nhà chăm bố tôi nên không đi được. Rồi tôi có hỏi món quà mà tôi tặng thì ông có thích không thì ông trả lời “Tao muốn gặp mẹ mày”. Rồi ông nói ông thương mẹ tôi vì khi ông ra đi mẹ tôi còn rất nhỏ,…Lúc ấy tôi chỉ biết ngồi nghe và khóc chứ cũng không biết nói gì cả…Tôi xin phép toàn thể gia tiên để đi tặng quà cho mẹ Thầy sau đó sẽ quay lại. Tôi thấy hình ảnh một cô gái đang ngồi quỳ và 2 tay nâng chiếc áo đó nhưng khi tôi tâm niệm tặng thì tôi thấy chiếc áo ấy vẫn ở trên tay mình nên tôi phải tâm niệm con xin Thầy giúp con gửi món quà đến mẹ Thầy ạ thì lúc đó mới thấy chiếc áo không còn ở trên tay mình nữa. Tôi không biết với năng lượng kém cỏi của mình thì liệu tôi có thể làm thành hình cái áo để tặng bà được hay không nhưng lúc ấy tôi thực sự rất muốn làm để tặng bà nên tôi cứ liều vậy. Sau đó, tôi quay về với gia tiên nhà mình, tôi mời rượu từng dòng họ một. Nhìn chung cảm giác của tôi năm nay khác không giống như mọi năm.



    Vậy mới biết đối với các Cụ nhà mình thì nhiều khi quà tặng lớn nhất chính là luôn muốn các con cháu nhớ đến mình, muốn được gặp mặt trực tiếp nhưng chỉ điều đó thôi mà thấy cũng khó lắm vì nhiều khi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà yếu tố quan trọng nhất đó chính là lòng tin của người trần tục vào thế giới tâm linh ở mức nào, tin vào phương pháp của Thầy như thế nào nữa. Và nhiều khi món quà mà mình nghĩ để tặng nó giải quyết ở góc độ là mong muốn của mình, của người trần tục chứ chưa thực sự đúng với nguyện vọng thực sự của gia tiên tiền tổ nhà mình nên chúng con cũng mong các Cụ nhà mình thông cảm vì quả thật nhiều người chúng con còn chưa từng gặp mặt thì làm sao chúng con có thể hiểu và biết được sở thích, mong muốn của từng người như thế nào để mà báo đáp…!



    Và qua những gì Thầy kể thì chúng tôi được biết thêm thông tin quan trọng là năng lượng xấu R nó ảnh hưởng đến cả các vong của các gia đình có mặt mà năng lượng ấy nó được truyền từ chính con cháu trần tục đến dòng họ nhà mình. Tất nhiên, tôi nghĩ chắc không phải tất cả 82 gia đình có mặt, tôi không biết dòng họ nhà tôi có nằm trong số đó không. Điều này thực sự làm chúng tôi cũng rất lo lắng nhưng cũng thật may mắn vì các vong ấy đã được Thầy phân loại và xử lý ổn thỏa rồi.



    Việc mà Thầy tạo ra một cầu nối để người trần tục và gia tiên tiền tổ đã khuất được giao lưu, được kết nối với nhau đã là một điều quá may mắn đối với các gia đình, các dòng họ chúng tôi đã tin và theo. Dù thế nào đi nữa thì chúng con cũng đã được toại nguyện với những mong muốn báo đáp phần nào lên ông bà gia tiên tiền tổ nhà mình. Thay mặt gia đình con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên thật nhiều ạ!

    Con mong Thầy mau chóng hồi phục sức khỏe, mong Thầy sống lâu bên chúng con Thầy nhé!
    Lần sửa cuối bởi Hoa Ban Trắng, ngày 15-08-2024 lúc 12:31.

  6. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng

    bần tăng (15-08-2024),cảnh thắng (15-08-2024),Diệu Hồng (17-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),Hanhthong (21-08-2024),HỌC THẦY (21-08-2024),Hieuhoc (15-08-2024),HoangNV (26-08-2024),Hoasentrang (16-08-2024),lê chí công (15-08-2024),manhcao277 (16-08-2024),Minh Toàn (15-08-2024),Nguyệt Lan (15-08-2024),NguyetQuangTu (15-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (15-08-2024),Thanh Quang (16-08-2024),THANHTINH (28-08-2024),thanhvinh (28-08-2024),Thắng Lợi (28-08-2024),theoThầy (15-08-2024),thiện tai (15-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),tuluyenthantam (15-08-2024),TuMinh (15-08-2024),Vidieu (22-08-2024),youme (18-08-2024),Đại Minh (18-08-2024),Đậu Đậu (18-08-2024),Đức Tin (30-08-2024),ĐoHoa (18-08-2024)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,223 Times in 458 Posts

    Mặc định Lễ tạ ơn gia tiên 2024

    Trong tháng 7 âm lịch, học trò KCTL chúng tôi được tham dự một buổi lễ lớn, đó chính là lễ Báo Ân, ngày mà những người trần tục được gặp gỡ, tặng quà tổ tiên dòng họ nhà mình.

    Trước vài ngày diễn ra buổi lễ, mỗi khi ngồi thiền tôi cũng tâm niệm mời gia tiên các dòng họ nhà mình về Nhật Nguyệt Linh Đường dự lễ Báo ân. Có lẽ vì thế mà suốt 2 đêm trước đó, tôi khá khó ngủ, cứ khoảng 3-4h sáng tôi tỉnh dậy và toàn nghĩ về gia tiên nhà mình. Lúc thì tôi cảm giác các ông bà bên ngoại, lúc thì cảm thấy các ông bà bên nội, cảm nhận của tôi là bồn chồn, háo hức, mong chờ rất kỳ lạ. Tôi cứ tỉnh như vậy 1 lúc, nghĩ miên man 1 lúc rồi lại ngủ tiếp.


    Buổi lễ năm nay được tổ chức lại ngôi nhà chung Nhật Nguyệt Linh Đường, đây cũng là khu vực có năng lượng vô cùng đặc biệt, nơi mà ai đến đó cũng đều thấy khỏe ra, vui hơn, tươi hơn và thanh sạch hơn.

    Thầy nói: Năm nay, buổi lễ này được chia 3 không gian. Nơi để đồ dùng cho vong (Kho), nơi vong đang tập trung để làm lễ (khoảng 1200 vong của các gia đình) và nơi chúng ta đang ngồi. Liên kết giữa các không gian này là các đường ống năng lượng đặc biệt.

    Vì Thầy đã tổ chức buổi lễ này nhiều năm, nên chúng tôi cũng biết kho của Thầy rộng như thế nào, đúng hơn thì đó chính là 1 đại siêu thị, ở đây được chia thành từng khu khác nhau, có khu vật liệu, khu dụng cụ, có khu hàng có sẵn. Chỉ cần chúng ta nghĩ muốn chọn gì tự khắc có đèn chỉ dẫn ngay lập tức.

    Như thường lệ, trước tiên chúng tôi được xuất vía vào kho chọn đồ cho người thân của mình. Có lẽ do tôi đã có định hình từ trước nên tôi chọn đồ khá nhanh, lần này tôi vào khu chọn vật liệu để tìm những chiếc lông vũ trắng, chỉ, ốc, dây để làm chiếc quạt tặng cho một người rất đặc biệt, người ấy đã luôn giúp đỡ tôi, dạy bảo tôi trong nhiều năm qua. Sau đó tôi vào kho chọn quà tặng cho ông bà, cô bác, các chú liệt sĩ, anh chị em họ…

    Kết thúc thời gian chọn đồ, Thầy chính thức mở cửa không gian các vong người nhà để chúng tôi có thể giao tiếp, tận tay tặng quà. Tôi cảm thấy mình như xách 4 túi quà, hình như cả kẹp nách nữa và rất nhanh lao sang không gian kia, nơi tôi có thể trực tiếp gặp rất đông người thân của mình.

    Khi Thầy hô xuất vía, lúc ấy tim tôi đập rất nhanh, nhói lên, tôi thổn thức cười khóc, tay bắt mặt mừng. Sau này, bạn quay phim trong lớp nói thấy mặt tôi mếu khóc, rồi cười, rồi tay dang như ôm ai, rồi ngả đầu như dựa vào vai ai.. Còn tôi cảm giác như mình gặp rất đông người, tôi thấy bà ngoại, tôi thấy bà nội nữa, bà vẫn thế và có thoảng mùi trầu khá nồng (bà tôi vốn nghiện ăn trầu). Tôi cảm nhận sự hân hoan, đón nhận, hồ hởi, xúc động. Tôi cảm thấy sự rung động rõ rệt ở tim mình, lòng trào lên tình thương yêu và thân quen. Tôi trao quà cho từng người, những gói thuốc chữa bệnh, những bộ quần áo, đồ chơi, chiếc đài cho ông… tôi cảm nhận có người có mặt, có người không thấy nhưng đúng là không khí của một đại gia đình lớn.



    Hết giờ tặng quà, gia tiên các dòng họ còn được Thầy mời một bữa cơm thân mật, đây chính là bữa ăn dành cho vong đúng nghĩa. Tôi thấy mình hân hoan đưa các cụ nhà tôi sang, chính tay mình được mời rượu các cụ. Trước đây, khi thắp hương ở bàn thờ tại nhà, việc này là của chồng hoặc con trai tôi, hôm nay chính tay tôi được rót, được mời rượu cảm thấy rất khó tả, cứ vui, cứ rót liên tục hay sao ấy.

    Buổi lễ kết thúc sau đó, chúng tôi lại được Thầy đưa về không gian trần tục, được ổn định Thần/ Vía/ Phách và điều hòa hô hấp, nhịp tim. Trở về rồi, chia tay rồi mà mắt tôi vẫn còn vương lại nhiều giọt nước mắt hụt hẫng, tiếc nuối, nhiều thổn thức chưa kịp vơi đi.

    Buổi lễ kết thúc, khi trò chuyện với bố, tôi mới biết tôi và bố cùng chọn cho ông 1 món quà giống nhau mà không hề bàn trước, tôi thấy rất thú vị và nghĩ đó có thể là do vía của tôi với bố đã bàn nhau món quà tặng ông, Thầy tôi thì nói đó là Tâm linh tương thông đấy. Bố tôi cũng chia sẻ có gặp bà nội, bà bảo “răng yếu nên không nhai trầu được, cần cái cối giã trầu” và bố tôi đã chọn đúng món quà bà thích. Bố tôi còn nói gặp ông ngoại, còn nghe ông nói do mẹ tôi hồi bé hay vứt thuốc, sợ thuốc nên nên chú ý xem mẹ tôi uống thuốc như thế nào, nếu vứt thuốc là không khỏi được bệnh đâu… Tôi không rõ ông có giao tiếp được với thế giới tâm linh hay không, nhưng có lẽ trong trái tim ông luôn để dành tình yêu lớn nhất cho 2 người phụ nữ, đó là bà nội và mẹ tôi nên kể cả trong những dịp như thế này, những điều ông hướng đến vẫn là mong mẹ tôi khỏi bệnh, và mong bà có được thứ bà cần..

    Mỗi năm, được tham dự lễ Báo Ân của Thầy tổ chức là một đặc ân lớn với học trò và gia đình học trò. Dù cảm xúc mỗi năm khác nhau, nhưng luôn là những cảm xúc hạnh phúc và biết ơn. Để tổ chức buổi lễ như thế này chỉ có Thầy làm được và Thầy đã tốn rất nhiều năng lượng.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã cho chúng con được hưởng trọn niềm vui trong lễ Báo ân năm nay. Tôi xin cảm ơn BTC đã sắp xếp, tổ chức chu đáo, vẹn toàn để buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp

    Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 16-08-2024 lúc 09:42. Lý do: sửa ảnh
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  8. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (15-08-2024),cảnh thắng (15-08-2024),Diệu Hồng (17-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),Hanhthong (16-08-2024),hiepqf3 (16-08-2024),Hieuhoc (15-08-2024),Hoa Ban Trắng (15-08-2024),HoangNV (26-08-2024),hoanlinh (28-08-2024),hoasen (19-08-2024),lê chí công (19-08-2024),manhcao277 (16-08-2024),Minh Toàn (15-08-2024),NguyetQuangTu (15-08-2024),PhongThuyGia (15-08-2024),phuongpham (19-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (15-08-2024),Thanh Bình (15-08-2024),Thanh Quang (16-08-2024),THANHTINH (28-08-2024),thanhvinh (28-08-2024),Thắng Lợi (28-08-2024),theoThầy (15-08-2024),thiện tai (15-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),tuluyenthantam (17-08-2024),TuMinh (15-08-2024),Vidieu (18-08-2024),youme (18-08-2024),Đại Minh (18-08-2024),Đậu Đậu (18-08-2024),Đức Tin (23-08-2024),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2024),ĐoHoa (18-08-2024)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Lễ Báo Ân – Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ khi học KCTL, tôi lại càng hiểu ý nghĩa to lớn của ngày lễ này, càng trân trọng công sức và tấm lòng mà Thầy đã dành tặng cho các dòng họ. Mỗi một lần được tham dự buổi lễ lớn này, cảm xúc trong tôi lại có những cung bậc khác nhau, những suy tư và lắng đọng lại trong tâm trí cũng khác nhau,… Để rồi sau những trải nghiệm và chiêm nghiệm đó, tôi từ từ nhận ra và trân trọng những điều quý giá trong cuộc sống của mình….
    Buổi lễ năm nay, khi Thầy cho mở kho vật liệu để vía của người trần tục được vào kho lấy những vật liệu, quà tặng gia tiên nhà mình. Tôi cảm thấy mình đã “nhiều năm kinh nghiệm” nên rất quen thuộc với kho vật liệu của Thầy. Trước đó tôi cũng đã lên kế hoạch tặng gia tiên 2 họ bố đẻ và mẹ đẻ của mình những gì: đó là quần áo, những gói thuốc chữa bệnh và thuốc bổ, các loại thuốc bôi ngoài da, những vật dụng để lao động, các gói trà thảo mộc, dầu gội thảo mộc, sách vở, … Cho nên hôm nay khi được vào kho của Thầy, tôi cảm thấy mình nhanh nhẹn đi tới từng khu vực vật liệu để lấy những thứ cần thiết rất nhanh chóng. Gian hàng cuối cùng, cũng là gian hàng mà tôi cảm thấy mình dành nhiều thời gian nhất vẫn chính là sách vở để dành tặng cho gia tiên nhà mình. Tôi nhớ những năm đầu tiên, tôi chọn những cuốn sách về tâm linh, những cuốn sách về học đạo với hi vọng gieo duyên cho những người có duyên trong gia tiên nhà mình. Sau vài năm như vậy, tôi cảm thấy những cuốn sách mình tặng hơi cao hơn so với khả năng của gia tiên, nên tôi đã tìm những cuốn sách phù hợp hơn: đó là những cuốn sách về khoa học, về tâm linh cơ bản, sách lịch sử, văn hóa, âm nhạc, hội họa,... Nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy những cuốn sách này cũng vẫn chưa phù hợp lắm. Năm nay, đứng ở khu vực sách vở này, tôi lại lựa chọn rất lâu những cuốn sách dành tặng gia tiên. Tôi hiểu tầm quan trọng của tri thức, hiểu tầm quan trọng của những “món ăn tinh thần”, nhưng cũng hiểu rằng nếu sách vở không phù hợp với tầm hiểu biết và cảm ngộ của người đọc, thì cũng thật đáng tiếc… Thế cho nên tặng sách gì, tặng cho ai – luôn là điều thật khó đối với tôi. Sau nhiều năm được tiếp xúc với gia tiên trong những dịp lễ Báo Ân này, tôi cảm thấy đã có nhiều sự kết nối với gia tiên nhà mình, tôi đã cảm nhận được tôi dần dần hiểu được tâm tư tình cảm của gia tiên nhà mình, tôi cũng đã biết nên tặng món quà vật chất gì thì phù hợp. Nhưng quà về tinh thần thì … tôi vẫn còn loay hoay lắm! Thế mới biết, yêu thương là khó, nhưng thấu hiểu thì khó vô cùng! Loay loay một hồi rồi tôi cũng chọn được sách vở tặng gia tiên nhà mình, dù rằng tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình lắm. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian tiếp xúc với gia tiên hơn nữa!
    Chọn lựa xong xuôi, tôi ngồi ôm gói quà to đùng và đợi Thầy cho mọi người sang không gian vong để gặp gia tiên. Khi được sang không gian của vong, tôi cũng nhanh chóng tìm gặp và tặng quà cho gia tiên nhà mình. Tôi cảm thấy mình “tranh thủ” vừa tặng quà, vừa mát xa bấm huyệt, xoa lưng, bóp vai cho các Cụ trong gia tiên. Rồi lúc gia tiên nhà mình ăn cơm thì tôi ngồi rót rượu, chải đầu cho các bà các cô… Cảm giác được quây quần bên gia tiên luôn thật xúc động và vui vẻ. Tôi hiểu vì sao mình mong chờ tới lễ Báo Ân tới như vậy, bởi vì đây không chỉ là dịp mà mình có thể gặp gia tiên đầy đủ, đây là lễ hội đoàn viên của gia tiên, mà chính cảm giác quây quần vui vẻ bên những người thân yêu, quên hết âu lo của cuộc sống - luôn là những cảm xúc khó mà phai mờ trong tâm trí của mỗi người tham dự.
    Tuy vậy, năm nay tôi lại có một chút cảm giác bâng khuâng, dường như có vị nào đó trong gia tiên nhà mình đã đi đầu thai nên không về. Cảm giác đứng trước sự chia ly, không thể gặp lại nữa… luôn là một điều gì đó rất khó tả. Sau nhiều ngày về nhà rồi tôi càng thấm thía rằng: bao nhiêu năm nay Thầy đã cho chúng tôi cơ hội ngàn vàng để có thể làm được những điều mà trước đây mình đã không thể làm được với gia tiên nhà mình khi còn sống. Những món quà, những lời xin lỗi, những việc còn dang dở,… đối với người thân, đối với gia tiên mà vì vô vàn lý do mình đã không làm được khi họ còn sống. Thì nay, ở lễ Báo Ân này, Thầy đã cho mình cơ hội để làm được việc đó, để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của chính mình... Đó là ân huệ vô cùng to lớn và quý giá biết bao nhiêu! Chính vì có cơ hội được hoàn thành tâm nguyện, được báo đáp công ơn của gia tiên, nên có thể vì thế mà khi trong gia tiên nhà mình có người đi đầu thai, tâm trạng của tôi không day dứt, không nuối tiếc, không hối hận, mà chỉ là cảm giác bâng khuâng của sự chia ly xa vắng… Chia ly khi người thân mất, chia ly khi người thân đi đầu thai – mỗi tầng bậc chia ly đều rất trăn trở và khó tả. Và đứng trước sự chia ly như thế, tôi mới thêm hiểu, thêm trân trọng những cơ hội quý giá mà Thầy dành tặng cho mình như vậy.
    Năm nay tuy Thầy mệt, nhưng Thầy rất thấu hiểu sự mong ngóng, chờ đợi của con cháu và gia tiên các dòng họ; nên dù mệt Thầy vẫn tổ chức buổi lễ Báo Ân trang trọng và thành kính; giúp cho thế hệ con cháu chúng con có được cơ hội để báo đáp công ơn với gia tiên nhà mình. Con cùng gia tiên nhà mình xin cúi đầu tạ ơn Thầy ạ, kính mong Thầy mau khỏe ạ.
    Con cũng xin cảm ơn các anh chị học trò của Thầy trong không gian, cùng các Vị bề trên đã giúp đỡ người trần tục chúng con hoàn thành tâm nguyện ạ.
    Em cũng xin cảm ơn các anh chị em trong BTC đã sắp xếp chu đáo cho buổi lễ Báo Ân ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  10. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (19-08-2024),cảnh thắng (19-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),Hanhthong (21-08-2024),HỌC THẦY (21-08-2024),Hoa Ban Trắng (19-08-2024),HoangNV (26-08-2024),hoanlinh (28-08-2024),Hoasentrang (19-08-2024),lê chí công (19-08-2024),manhtuongngo (28-08-2024),NguyetQuangTu (19-08-2024),phuongpham (19-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (05-09-2024),tam_thuc (22-08-2024),Thanh Bình (28-08-2024),Thanh Quang (19-08-2024),THANHTINH (28-08-2024),thanhvinh (28-08-2024),Thắng Lợi (28-08-2024),thiện tai (19-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),TuMinh (19-08-2024),Vidieu (22-08-2024),Đức Tin (30-08-2024)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    328
    Cảm ơn!
    6,694
    Thanked 6,581 Times in 326 Posts

    Mặc định


    Lễ Báo Ân năm nay được tổ chức tại Nhật Nguyệt Linh Đường
    Khoảng 8h30 buổi lễ bắt đầu, ban đầu mọi người ngồi thiền để thanh lọc cơ thể
    Sáng hôm đó mọi người được tập bài Vạn Pháp Nhật Nguyệt Linh Đường Trận
    Sau đó Thầy cho mọi người vào kho để lấy các món đồ. Mọi người có thể lấy các thành phẩm hoặc là các nguyên liệu để tự tay mình làm thành sản phẩm tặng người thân.

    Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm và cảm nhận trong buổi Lễ Báo Ân năm nay
    Năm nay tôi có thêm dòng họ nhà vợ tham dự buổi lễ, nên tổng sẽ là 4 dòng họ tham dự.
    Đầu tiên, tôi tâm niệm vào kho của Thầy lấy quần áo để tặng mọi người, mỗi người trong dòng họ ai đi thì sẽ có 1 bộ. Bao gồm cả mũ, khăn, gậy ba toong và các món đồ phù hợp với giới tính độ tuổi của từng người.
    Thứ 2 là tôi xin các viên đá để chính tay mình sẽ xâu thành chuỗi vòng gỗ hóa thạch, tôi cũng tâm niệm chọn các viên phù hợp về kích thước, màu sắc, số lượng để xâu thành các vòng phù hợp với từng người.
    Thứ 3 là tôi xin sách, tôi xin sách về đạo, thiền, sách về khoa học kỹ thuật, sách về đối nhân xử thế. Sẽ tặng chung cho cả dòng họ và trong lúc đó tôi có suy nghĩ mỗi dòng họ nên có 1 kho sách, các con cháu có thể đến đó đọc hoặc mượn về. Và các cuốn sách được lấy từ kho của Thầy tôi cũng tâm niệm là không phải để tặng cho từng người cụ thể mà sẽ tặng chung cho cả dòng họ.
    Thứ 4 là tôi xin thuốc, vì cũng ko biết mọi người cần những thuốc gì, bị bệnh gì nên tôi tâm niệm xin thuốc bổ và thuốc xoa bóp chữa nhức mỏi, đau lưng chung chung, các thuốc mà các cụ già hay cần dùng.
    Đến khi Thầy cho vía của mọi người vào gặp gia tiên, rồi mời cơm rót rượu.
    Lúc bắt đầu Thầy hô xuất vía sang gặp gia tiên tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng sụt xịt ở xung quanh, biết là những người có cảm nhận tốt đang rất xúc động khi được gặp người thân. Còn tôi là người cảm nhận chưa được tốt, cảm giác lúc đó tôi thấy hồi hộp xen lẫn niềm vui và có 1 chút các suy nghĩ trần tục như gặp mọi người mình sẽ làm gì,nói gì… xen vào.
    Tôi tâm niệm sẽ xuất 4 vía để mỗi vía sẽ gặp đi gặp 1 dòng của tôi vì thời gian gặp là ngắn. Khi vào tiệc, trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ là ngồi ăn cơm bằng bàn tròn rộng có thể ngồi đủ cho cả 4 dòng họ.
    Và đến lúc thời gian gặp gỡ hết, tôi tâm niệm chào mọi người và trở về không gian trần tục
    Tôi chắp tay tạ ơn Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên.
    Sau đó mọi người bắt đầu chia sẻ về những cảm nhận của mình trong buổi lễ.

    Hàng năm chúng con được tham gia Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm và gia đình KCTL tổ chức là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc.
    Con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm!
    Con xin thay mặt Gia Đình, Dòng Họ tạ ơn Thầy Huệ Tâm!
    YÊU THƯƠNG
    __HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾT
    SỨC MẠNH

  12. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam

    bần tăng (19-08-2024),cảnh thắng (19-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),Hanhthong (21-08-2024),HỌC THẦY (21-08-2024),hiepqf3 (21-08-2024),Hoa Ban Trắng (19-08-2024),HoangNV (26-08-2024),HoangSyHiep (19-08-2024),hoanlinh (28-08-2024),Hoasentrang (19-08-2024),lê chí công (19-08-2024),manhtuongngo (28-08-2024),NguyetQuangTu (19-08-2024),phuongpham (19-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (05-09-2024),tam_thuc (22-08-2024),Thanh Bình (28-08-2024),THANHTINH (28-08-2024),thanhvinh (28-08-2024),Thắng Lợi (28-08-2024),thiện tai (19-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),TuMinh (19-08-2024),Vidieu (22-08-2024),Đức Tin (30-08-2024)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Mặc định



    Tháng 7 âm lịch hằng năm là tháng rất quan trọng trong tín ngưỡng của người Việt Nam. Tháng 7 vừa là tháng Vu Lan báo hiếu cha mẹ ông bà đang còn sống, vừa là tháng mỗi gia đình đều có lễ dâng lên ông bà tổ tiên để tỏ lòng thành kính biết ơn, đối với ông bà tổ tiên luôn dõi theo độ trì giúp đỡ.

    Đối với chúng tôi là học trò KCTL hằng năm mỗi dịp tháng 7 âm lịch chúng tôi lại được tham gia Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức, nhằm giúp đỡ cho chúng tôi bày tỏ lòng thành kính của mình với ông bà tổ tiên nội ngoại của mình một cách trân trọng, và ấm cúng nhất.

    Năm nay là năm đầu tiên LBA được tổ chức tại NNLĐ, mặc dù đường xa nhưng được về tham dự buổi lễ, được về NNLĐ, được gặp Thầy được gặp mọi người là tôi cảm thấy vui và háo hức lắm. 3 bố con của tôi đã bắt taxi từ Thanh Hóa ra từ 3h sáng sớm để kịp cho buổi lễ. Mấy ngày trước đó thời tiết vô cùng nắng nóng, tuy nhiên trước một hôm buổi lễ diễn ra CS đã có một trận mưa to dường như để gột sạch bụi bẩn để buổi lễ được diễn ra trang trọng nhất, vừa bước xuống xe tôi đã cảm nhận thấy không khí tươi mát, nhẹ nhàng dễ chịu, và cũng đã lâu rồi tôi chưa được về thăm NNLĐ nên tôi cảm thấy vui vô cùng.

    Bước vào bên trong NNLĐ mọi người đã ngồi thành hàng lối ngay ngắn, 3 bố con chúng tôi cũng kịp ngồi vào hàng để chuẩn bị cho bài thiền. Trước khi bắt đầu buổi lễ, mọi người được Thầy cho ngồi thiền một bài: Vạn pháp Nhật Nguyệt Linh Đường trận pháp để thanh lọc, làm sạch cơ thể và chữa bệnh cho mọi người. Về NNLĐ để tham dự LBA tuy nhiên với không khí trong lành, nguồn năng lượng tốt, chữa bệnh rất hiệu quả lại được Thầy quan tâm và chữa bệnh cho mọi người quả thật là món quà vô cùng tuyệt vời mà Thầy dành cho mọi người khi về đây.

    Tôi vào bài thiền với tiếng nhạc du dương, cơ thể được thanh lọc, nhẹ nhàng thoải mái, từng luồng khí lạnh, khí xấu, được thanh lọc và đẩy ra ngoài cơ thể, thoát ra hai lòng bàn tay, thoát ra khỏi bách hội. Sau khi kết thúc bài luyện cơ thể rất nhẹ nhàng, khoan khoái và dễ chịu. Qua bài thiền này tất cả mọi người cũng được Thầy Huệ Tâm kiểm tra xem có bị nhiễm năng lượng R và Q hay không, từ đó để phân loại và có phương án xử lý, tránh làm ảnh hưởng tới những người khác và năng lượng của buổi lễ.

    Sau khi mọi người được thanh lọc và chữa bệnh xong, mọi người bắt đầu bước vào buổi lễ. Chúng tôi được biết, hôm nay về đây có 100 người trần tục của 82 dòng họ khác nhau, trong không gian đã có gần 1.200 Vong có mặt tại đây, Thầy đã tạo ra một không gian dành riêng cho các vong. Trong buổi lễ lần này Thầy đã tạo ba không gian khác nhau: Không gian thứ 1 là các kho khổng lồ có tất cả mọi thứ đồ dùng và các vật dụng, mọi người một chút nữa sẽ sang không gian này để lấy các đồ dùng, vật dụng, tất tần tật mọi thứ để tặng cho ông bà tổ tiên của mình; Không thứ 2 là không gian cho các Vong; Không gian thứ 3 là không gian của người trần tục bây giờ. Ba không gian này được nối với nhau qua đường ống, nên có thể đi lại giữa các không gian với nhau.

    Khi bắt đầu buổi lễ, vía của mọi người sẽ được đi qua các đường ống để sang không gian chứa các đồ vật, mỗi người sẽ nghĩ và tìm cho mình những món quà ý nghĩa để dành tặng cho ông bà tổ tiên của mình, ngoài ra nếu ai có mong muốn tự tay mình làm ra những món quà riêng để tặng cho ông bà của mình thì cũng có thể đi tìm những vật dụng cần thiết để về tự tay làm ra các món quà đó. Trước khi sang kho chứa đồ, tôi tâm niệm sẽ tặng mỗi ông bà một bộ quần áo mới, mỗi ông bà 1 viên thuốc thập toàn đại bổ linh đan, mỗi ông bà một ít sách thơ của Thầy, các bài thiền của Thầy để ông bà hằng ngày cùng tập luyện, ngoài ra tôi cũng xin Thầy một ít tiền để biếu mỗi ông bà một ít, giúp đỡ cho cuộc sống của ông bà ở thế giới bên kia. Tôi cũng mong muốn tự tay mình sẽ làm ra những chiếc kính để giúp ông bà đọc sách, nhìn được rõ hơn nên tôi xin được lấy các nguyên liệu để về làm những chiếc kính thật tốt tặng ông bà. Tôi đã có suy nghĩ trong đầu như vậy nên khi Thầy đưa mọi người sang bên kho, tôi luôn tâm niệm vía của mình đi tìm các món quà mà mình đã lên kế hoạch và tìm các nguyên liệu cần thiết để làm ra các món quà của mình.

    Sau khoảng 10 phút, tất cả các vía đã chuẩn bị các món quà xong, Thầy đưa mọi người trở về không gian của người trần tục, các vía nào mà tự tay chuẩn bị các món quà thì tiếp tục làm để tạo ra các món quà của mình. Tôi tâm niệm bằng tình cảm của mình, các vía tạo ra những chiếc kính thật tốt, thật đẹp để tặng ông bà, vừa là món quà giúp đỡ ông bà trong cuộc sống hằng ngày vừa làm tình cảm của tôi dành cho các ông bà tổ tiên của mình.
    Sau khoảng 10 phút mọi người đã chuẩn bị xong, Thầy đưa vía của mọi người cùng những món quà sang không gian của các vong, tại đây tôi xin cúi chào các ông bà của mình, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông bà cũng như đại diện gia đình tặng ông bà những món quà ý nghĩa, để tỏ lòng thành kính, biết ơn với ông bà tổ tiên. Trong lúc nào tôi cảm thấy vô cùng xúc động, một cảm giác trào dâng, lâng lâng trong lòng. Sau đó Thầy tổ chức một buổi tiệc mời tất cả các vong, Thầy bảo mỗi người hãy đến bên bàn ăn rót rượu, gắp thức ăn và trò chuyện với ông bà tổ tiên của mình. Việc làm tuy nhỏ này nhưng thể hiện được tấm lòng hiếu nghĩa, trân trọng và chu đáo với ông bà tổ tiên của mình, tôi cũng tâm niệm xuất các vía tới các bàn ăn của ông bà, cùng tiếp rượu, tiếp thức ăn, cùng trò chuyện và giao lưu với ông bà của mình.

    Khi Thầy hô mọi người chuẩn bị chào ông bà để trở về, thì tôi xin phép chào ông bà, và chúc ông bà luôn mạnh khỏe, có cuốc sống thật tốt ở thế giới bên kia, luôn dõi theo dạy bảo và phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh bình an, hẹn gặp ông bà vào dịp rằm tháng 7 sang năm. Và tôi cũng tâm niệm xin Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên cũng luôn dõi theo và tạo điều kiện cho ông bà tổ tiên của mình, giúp đỡ ông bà tổ tiên của mình trong cuộc sống, công việc và tu luyện ở thế giới bên kia.
    Kết thúc buổi lễ, ai cũng có trong mình những cảm xúc riêng, cảm nhận riêng. Với tôi được là học trò của Thầy, được tham dự những buổi lễ như thế này là niềm vinh hạnh vô cùng lớn, tôi được gặp ông bà tổ tiên nội ngoại của tôi, ông bà tổ tiên nội ngoại bên vợ của tôi. Được Thầy tạo điều kiện cho vào kho để lấy những món quà ý nghĩa để bày tỏ lòng thành, được giao lưu trò chuyện với ông bà của mình trong buổi tiệc vô cùng trang trọng và ấm cùng. Tôi được báo ân ông bà tổ tiên của mình bằng những việc làm, hành động thiết thực và ý nghĩa.

    Con cảm ơn Thầy Huệ Tâm đã tạo điều kiện để con và ông bà tổ tiên của con được tham gia buổi LBA vô cùng ý nghĩa và thiết thực, để con có cơ hội báo đáp ân tình với ông bà tổ tiên của chúng con ạ.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  14. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (28-08-2024),cảnh thắng (28-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),hiepqf3 (30-08-2024),Hoa Ban Trắng (28-08-2024),hoanlinh (28-08-2024),Hoasentrang (29-08-2024),lê chí công (29-08-2024),Nguyệt Lan (28-08-2024),NguyetQuangTu (29-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (05-09-2024),Thanh Bình (28-08-2024),THANHTINH (28-08-2024),Thắng Lợi (28-08-2024),thiện tai (29-08-2024),TuMinh (29-08-2024),Vidieu (29-08-2024),youme (01-09-2024),Đức Tin (31-08-2024)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,941
    Thanked 1,439 Times in 67 Posts

    Mặc định

    Khác với mọi năm, năm nay Lễ báo ân được Thầy tổ chức tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Trước ngày lễ diễn ra vài hôm lòng tôi bồn chồn thật khó tả, đêm đến khi vào giấc ngủ tôi mơ thấy rất là nhiều vong, đông lắm, đó có thể báo trước là mọi người đã được Thầy mời về dự Lễ báo ân.

    Tôi đăng ký dòng họ đầy đủ bên nội ngoại nhà tôi bao gồm bốn dòng họ tham gia buổi lễ. Ngay từ sáng chúng tôi có mặt tại NNLĐ và ngồi ngay ngắn được Thầy cho tập thanh lọc cơ thể trước, sau đó tập bài Vạn pháp Nhật Nguyệt Linh Đường trận. Cũng như mọi năm Thầy bao giờ cũng tổ chức kho hàng chu đáo với đầy đủ vật dụng, quà cáp, không thiếu thứ gì, để cho mọi người có thể lựa chọn theo ý thích của mình làm món quà hết sức ý nghĩa để dâng lên các cụ tổ tiên nhà mình.

    Tôi tâm niệm vào kho Thầy xin thuốc để có thể chữa bệnh cho mọi người, xin loại thuốc phù hợp, bệnh nào thuốc ấy. Tiếp theo tôi tìm kiếm những bộ quần áo đẹp, loại vải tốt nhất để biếu các cụ. Việc quan trọng nhất là tôi tìm các loại nguyên vật liệu xây cho các cụ nhà mình những ngôi nhà khang trang đẹp, sạch sẽ, vì lúc còn sống rất nhiều các cụ nhà tôi còn nghèo, nhà cửa đơn sơ, và cũng không quên xin chút tiền đề biếu các cụ làm lộ phí đi lại.

    Khi Thầy hô tâm niệm xuất vía sang bên không gian của vong, tôi tâm niệm đem hết những món quà mà tôi lựa chọn được ở kho khi trước để làm quà cho các cụ nhà tôi. Xung quanh rất nhiều người xúc động, kèm theo cả tiếng khóc, tiếng nghẹn ngào khi được gặp Ông Bà Tổ Tiên nhà mình. Tại buổi lễ như mọi năm Thầy tổ chức tiệc rượu thiết đãi tất cả các vong có mặt. Buổi lễ kết thúc tôi tâm niệm chào mọi người và trở lại với không gian trần tục hiện tại. Sau đó tôi chắp tay và tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên

    Sau buổi lễ mọi người phát biểu cảm nghĩ khi được gặp các cụ nhà mình, một số người nhạy cảm, có cảm nhận tốt đã tả lại những gì đã được gặp được thấy, và thật xúc động nghẹn ngào, kèm theo cả những dòng nước mắt.

    Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các cụ bề trên đã đem đến cho chúng con một buổi lễ báo ân thật nhiều ý nghĩa và hạnh phúc. Cảm ơn các anh chị đã tổ chức buổi lễ thật chu đáo

  16. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    bần tăng (30-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),hiepqf3 (30-08-2024),Hoa Ban Trắng (29-08-2024),NguyetQuangTu (29-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),Thanh Bình (05-09-2024),THANHTINH (30-08-2024),thiện tai (29-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),TuMinh (30-08-2024),Vidieu (11-09-2024),youme (01-09-2024),Đức Tin (30-08-2024)

  17. #9
    Ngày tham gia
    May 2023
    Bài viết
    10
    Cảm ơn!
    252
    Thanked 194 Times in 10 Posts

    Mặc định Lễ báo ân 2024

    Lễ báo ân là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên, những người đã từng giúp đỡ ta ở thế giới bên kia. Đối với con, mỗi năm tham dự lễ báo ân con lại có cảm xúc khác nhau. Năm đầu tiên con tham dự thì còn nhiều bỡ ngỡ và chưa biết nên chuẩn bị quà gì cho ông bà tổ tiên nhà mình. Hai năm sau đó con đã thuần thục hơn và học tập được thêm từ các cô chú anh chị để chuẩn bị những món quà ý nghĩa hơn. Năm nay đã là năm thứ 3 con được tham dự lễ báo ân, cảm xúc trong con vẫn luôn háo hức và mong mỏi để được gặp ông bà tổ tiên nhà mình.

    Hằng năm lễ báo ân được tổ chức tại đền thờ bà Chúa Sao Sa, nhưng nay năm đặc biệt lại được tổ chức tại ngôi nhà chung Nhật Nguyệt Linh Đường. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Thầy cho mọi người tham gia tập bài thiền “Nhật Nguyệt Linh Đường trận” để thanh lọc cơ thể và chữa bệnh.

    Năm nay có sự tham gia của 100 người trần tục, có hơn 82 dòng họ và trong không gian có gần 1.200 vong có mặt tại đây. Thầy đã tạo ra ba không gian: Không gian người trần tục; không gian của các vong và người trần tục có thể ở lại liên hoan được; không gian chứa vật dụng và đồ dùng cho vong. Ba không gian này được Thầy tạo thông với nhau bằng đường ống nên có thể di chuyển rất dễ dàng.

    Bắt đầu buổi lễ, Thầy hô những người trần tục có mặt tại đây xuất vía bay vào không gian vật dụng để chuẩn bị đồ dùng mà mình muốn biếu, muốn làm cho ông bà, cha mẹ mình. Trong kho của Thầy có đầy đủ những vật dụng mà vong có thể sử dụng. Ai muốn lấy những vật liệu để làm tặng ông bà tổ tiên nhà mình thì vào kho lấy vật liệu rồi tâm niệm xuất vía về làm đồ dùng cho các vong.

    Khi Thầy hô xuất vía, con đã tâm niệm xuất vía sang không gian đồ dùng để lấy những món đồ chuẩn bị cho ông bà tổ tiên nhà mình. Con xin Thầy thuốc bổ tim cho bà ngoại, thuốc bổ não cho ông nội và thuốc bổ phù hợp với mỗi người trong dòng họ. Con xin những bộ quần áo mới cho ông, bộ áo dài gấm thật đẹp cho bà và những bộ quần áo cho những người trong dòng họ. Con nhớ ngày ông còn sống thích ăn “Nem chua”, sau khi lấy đồ xong con vào kho vật liệu để làm món đấy biếu ông.

    Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng và các món quà, mọi người sẽ được sang không gian của vong để tặng quà, tiếp đó Thầy sẽ mời các vong dùng tiệc, mọi người có thể tham gia vào bữa cơm đó và mời rượu gia tiên nhà mình.

    Khi Thầy hô tâm niệm xuất vía sang không gian của vong, con đã nhanh chóng tâm niệm xuất vía và mang theo những vật dụng con đã chuẩn bị. Khi sang không gian của vong, trong lòng cảm thấy hân hoan khó tả, tuy con không nhìn thấy cụ thể gì cả con chỉ biết tâm niệm chào hỏi mọi người trong dòng họ và tặng quà cho mỗi người. Con tâm niệm được gặp ông nội và bà ngoại để biếu những món quà mà con đã chuẩn bị. Lúc này con cảm thấy tay phải con lạnh buốt suốt từ lúc đến không gian của vong cho đến khi quay trở về trần tục. Đầu con văng vẳng lời dặn từ bà ngoại:” Con hãy chú ý đến sức khỏe của mẹ con”. Con gật đầu nói: “Vâng” rồi sau đó con mời dòng họ tiên tổ nhà mình vào tiệc. Con cảm thấy tay mình nặng nặng giống như đang cầm bình trà để mời mọi người trong dòng họ nhà mình, con gắp đồ ăn mời mọi người dùng tiệc. Khi Thầy hô bữa tiệc dừng lại, mọi người chào dòng họ tiên tổ nhà mình rồi tâm niệm xuất vía trở về trần tục. Khi trở về trần tục con vẫn cảm thấy hân hoan vui mừng, tay phải đã dần bớt cảm thấy lạnh buốt.

    Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy đã luôn cố gắng vì chúng sinh mặc dù trước đó một vài ngày Thầy có mỏi mệt.

    Chúng con luôn biết ơn về những điều Thầy đã làm và thực hiện cho gia đình KCTL được về đây và báo hiếu cho gia tiên tiền tổ nhà mình.

    Tạ ơn Thầy đã luôn dạy bảo và cho chúng con được thực hiện việc làm báo hiếu vô cùng ý nghĩa này ạ!

  18. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nguyệt Lan

    bần tăng (30-08-2024),Hoa Ban Trắng (29-08-2024),HoangNV (31-08-2024),Hoasentrang (03-09-2024),Lungnhi (11-09-2024),manhtuongngo (29-08-2024),NguyetQuangTu (29-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (31-08-2024),Thanh Quang (31-08-2024),THANHTINH (30-08-2024),tuluyenthantam (29-08-2024),TuMinh (30-08-2024),youme (01-09-2024),Đức Tin (30-08-2024)

  19. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Khi tôi đang loang hoay không biết viết về đề tài gì, do cảm nhận không được tốt cho lắm.

    Tôi chỉ nhớ rằng sau khi tặng quà gia tiên và mời rượu các cụ , tôi chợt nghĩ đến Anh . Một người Đồng Môn một người Anh đáng kính, tôi thây cơ thể mình khẽ dung lắc nhẹ một cái .Tôi luôn tâm niệm xin Thầy làm sao để biết là đã gặp được Anh
    Rồi như có sự sắp đặt:
    Người ta hay nói trong cái rủi lại có cái may đó . Có thể đó chỉ là một giấc mơ nhưng tôi cảm thấy vẫn rất là vui.
    Quay lại với giấc có cách đây mấy hôm trước.

    Tôi thấy mình gặp được Anh , nhìn Anh khác quá trẻ hơn nhiều. bên cạnh có cả Chị , tôi vui quá cứ tíu tít chào hỏi Anh Chị mà quên mất là mình đang ở đâu, tôi cũng không để ý xung quanh vì gặp Anh tôi vui quá. Không để ý đến cảm nhận của Chị , có thể Chị cũng đang rất vui nhưng hình như là Chị không nhìn rõ Anh…
    Tôi chợt nghĩ trong đầu tại sao mình thì nhìn thấy mà sao Chị lại không nhìn thấy? dù vẫn biết là Anh đang ở một không gian khác. So với lần trước gặp thì nhìn lần này Anh trẻ và phong độ hơn.

    Trong cuộc trò chuyện tôi không nhớ được nhiều . Tôi luôn tin rằng Anh vẫn luôn ở bên cạnh Thầy , người thân và cả cạnh chúng tôi nữa. Anh luôn muốn mọi người sống cho thật tốt và hãy giữ vững niềm tin vào Thầy vào Môn phái KCTL.
    Đến bây giờ khi ngồi đang viết lại thì tôi cũng không hiểu tại sao nữa
    Tôi nói với Chị : nhìn Anh rất trẻ rất phong độ , còn phong độ hơn cả lúc Anh 50 tuổi ý ạ.
    Vừa là câu hỏi cũng như để khẳng định với Anh vì cách đây khoảng hơn 1 năm trước trong một giấc mơ tôi cũng đã gặp Anh, lúc đó Anh đã khỏe mạnh và cũng trẻ ra nhiều so với những ngày cuối Anh nằm trên giường bệnh chống chọi với bệnh tật và không chỉ chống chọi với bệnh tật mà còn là cuộc chiến đấu giữa thiện và ác.
    Và cũng có thể minh chứng cho rằng đó là thành quả của những người tu luyện chân chính.
    Dù thế nào thì lòng tin của Anh với Thầy là tuyệt đối.

    Vậy là một mùa Vu Lan nữa cũng đã khép lại . Tôi luôn tin rằng dù nhìn được hay không nhìn được thì tất cả mọi người chúng ta đều muốn dành những món quà ý nghĩa nhất để tặng gia tiên trong dòng họ nhà mình. Mỗi món quà dù to hay dù nhỏ đều chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó.
    Đối với chúng ta được là học trò của Thầy đó là một ân huệ rất lớn , hãy biết trân trọng và sống cho thật tốt sao cho xứng đáng một người con, một người học trò của Thầy Huệ Tâm.
    Con xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Huệ Tâm . dù lúc đó sức khỏe của Thầy cũng không được tốt nhưng vì Thầy luôn muốn mọi người có có một lễ Vu Lan thật trọn vẹn và ý nghĩa nhất.
    Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến những người cộng sự của Thầy và Ban Tổ Chức đã luôn có gắng để buổi lễ được thành công tốt đẹp.
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  20. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    bần tăng (30-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),hiepqf3 (30-08-2024),Hoa Ban Trắng (29-08-2024),manhtuongngo (29-08-2024),NguyetQuangTu (29-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (31-08-2024),Thanh Bình (05-09-2024),THANHTINH (30-08-2024),thiện tai (29-08-2024),tiendung23680 (30-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),TuMinh (30-08-2024),Vidieu (11-09-2024),youme (01-09-2024),Đức Tin (30-08-2024)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •