Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Giấc mơ đánh nhau với Q và R
Hybrid View
-
27-07-2024, 01:27 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Giấc mơ đánh nhau với Q và R
Trong thời gian vừa qua là quãng thời gian mà Q và R hoành hoành làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhiều gia đình trong đó có cả những đồng môn, những người thân của Trung Nghĩa, ngay cả bản thân Trung Nghĩa cũng không rõ mình có bị ảnh hưởng hay không, nếu có bị ảnh hưởng thì mức độ ảnh hưởng là như thế nào vì Trung Nghĩa chưa từng được Thầy kiểm tra cho như những đồng môn khác.
Trong thâm tâm Trung Nghĩa luôn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn “Thầy sẽ chiến thắng cuộc chiến này” . vì niềm tin ấy nên Trung Nghĩa luôn trong tâm trạng mong đợi thông báo của Thầy trên diễn đàn hay qua tin nhắn rằng: cuộc chiến đã kết thúc và Thầy đã chiến thắng, toàn bộ Q và R đều đã bị tiêu diệt, kể cả toàn bộ tàn dư năng lượng của chúng trong Vũ Trụ Muôn Màu này. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc của các gia đình nói riêng và toàn bộ Vũ Trụ Muôn Màu nói chung đã được lập lại.
Không biết có phải do nghĩ quá nhiều về cuộc chiến với Q và R không mà Trung Nghĩa có một giấc mơ rất lạ, đó là giấc mơ được đi đánh nhau với Q và R. câu chuyện bắt đầu khi từ đâu có một vị cao nhân xuất hiện, vị này ăn mặc giống thời các Vua Hùng thân hình trông cao, to, lực lưỡng đã đưa cho Trung Nghĩa hai cái chuôi kiếm, một cái màu xanh và một cái màu vàng dặn Trung Nghĩa phải đi tìm hai thanh kiếm, một thanh màu xanh dùng để chém R và một thanh màu vàng dùng để chém Q ( thanh kiếm và chuôi kiếm màu xanh thì đều được làm bằng ngọc, còn thanh kiếm và chuôi kiếm màu vàng thì được làm bằng vàng thật), khi nào con tìm được kiếm thì con hãy lắp chuôi kiếm này vào kiếm lúc đó kiếm mới có tác dụng, còn chưa lắp thì chúng chỉ như hai cây gậy mà thôi. Sau đó thì vị cao nhân đi luôn, vì nóng lòng nên Trung Nghĩa quyết định đi tìm kiếm luôn. Trung Nghĩa cũng không rõ không gian và địa điểm tìm được kiếm chỉ biết là khi đi đến gần thanh kiếm màu xanh thì chuôi kiếm phát sáng sau đó thanh kiếm màu xanh bay về tay Trung Nghĩa, rồi Trung Nghĩa vội vàng lắp chuôi kiếm vào kiếm thì kiếm phát ánh sáng xanh rất đẹp, sau đó Trung Nghĩa bị lạc vào một không gian màu trắng xoá lúc này chuôi kiếm màu vàng phát sáng và rung lắc rất mạnh sau đó Trung Nghĩa tiếp tục tìm được kiếm màu vàng và tiến hành lắp chuôi kiếm màu vàng vào kiếm thì kiếm phát ánh sáng vàng rất chói loá. Sau khi tìm được hai thanh kiếm Trung Nghĩa quyết tâm đi tìm R và Q để tiêu diệt chúng, vì lúc này Trung Nghĩa tràn đầy tự tin rằng chỉ cần gặp được chúng thì chúng sẽ bị mình tiêu diệt ngay. đúng như mong đợi khi bước vào một không gian toàn màu trắng và được dẫn lên tầng trên thì Trung Nghĩa gặp một người đàn ông đang đứng bên một cái giường bệnh, lúc này căn phòng trông như đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện nhưng không gian rất tĩnh lặng và chỉ có một người đàn ông duy nhất đang cười một điệu cười đầy sát khí, lúc này thanh kiếm màu xanh phát sáng dữ dội Trung Nghĩa liền hiểu ngay người này đã bị R nhập nên vung kiếm màu xanh chém ngay, sau khi chém xong thì người này chỉ bị khuỵ xuống mà không chết, lúc này đột nhiên một người đàn ông nữa xuất hiện toan đánh lại Trung Nghĩa để cứu người kia, thanh kiếm màu vàng lúc này lại phát sáng dữ dội Trung Nghĩa cũng liền hiểu ngay người này đã bị Q nhập nên vung kiếm màu vàng chém ngay người này cũng bị khuỵ xuống nhưng không chết, khi TN chưa kịp vung kiếm chém tiếp thì Q và R đã hợp lại, lúc này TN dùng kiếm màu xanh chém tiếp thì chúng không hề hấn gì, dùng kiếm màu vàng chém bù chúng cũng không hề hấn gì, biết là hai thanh kiếm đã mất tác dụng nên TN liền tung hai thanh kiếm lên và hô “ Hợp Nhất Kiếm ” lập tức hai thanh kiếm hợp lại làm một, TN liền vung kiếm chém liên tiếp nhưng chúng vẫn không hề hấn gì. Khi chúng hợp nhất tấn công về phía TN thì lúc này bản thân tự biết mình đã thua chúng và có thể sẽ phải bỏ mạng dưới tay của R và Q, đúng lúc sắp ngã xuống thì có một bàn tay đỡ phía sau lưng TN không cho TN ngã xuống, TN liên quay sang nhìn thì ôi may quá “ là Thầy đã đến ”. Cũng đúng lúc này thì giấc mơ đã hết nên TN cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào và mình có bị mất hồn – vía nào không? Nhưng TN tin rằng hai người đàn ông bị R và Q nhập sẽ được Thầy xử lý thích đáng.
Sau khi mơ xong Trung Nghĩa nằm suy nghĩ mà vừa mừng, vừa lo,
I.Mừng vì:
- Bản thân đã giám dũng cảm nghĩ về cái xấu, đứng lên chống lại cái xấu giúp Thầy dù kết quả chưa được như mong đợi.
- Thầy luôn có mặt mọi nơi, mọi lúc. Lúc nguy nan hay khó khăn nhất đều luôn có Thầy ở bên giúp đỡ, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng và hướng về những điều tốt đẹp cho chúng sinh.
II.Lo vì:
- Sức mình còn quá yếu không thể giúp Thầy một phần nhỏ trong công việc Thầy đang phải làm, vậy sau này khi chết đi sẽ để lại được điều tốt đẹp gì cho gia đình, cho xã hội, cho nhân loại và cho vũ trụ. Chẳng nhẽ kiếp này may mắn được gặp VTV, được là học trò của VTV mà chỉ cố gắng để làm người tốt hơn, chả nhẽ trước khi về đây bản thân chưa đủ tốt hay sao?View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (28-07-2024),Hanhthong (29-07-2024),Hạnh An (29-07-2024),HỌC THẦY (28-07-2024),hiepqf3 (28-07-2024),Hieuhoc (31-07-2024),Hoa Ban Trắng (27-07-2024),HoangNV (27-07-2024),HoangSyHiep (30-07-2024),hoanlinh (02-08-2024),Hoasentrang (27-07-2024),hongvulien (27-07-2024),KhươngDuy (27-07-2024),lê chí công (03-08-2024),Merci (28-07-2024),Minh Toàn (27-07-2024),nganuoc (01-08-2024),Nghệ Linh (01-08-2024),Nguyệt Lan (29-07-2024),NguyetQuangTu (27-07-2024),PhongThuyGia (27-07-2024),phuongdet (28-07-2024),phuongpham (29-07-2024),Phương Nam (28-07-2024),tamminh (27-07-2024),tam_thuc (27-07-2024),Thanh Quang (27-07-2024),thanhphong (29-07-2024),THANHTINH (28-07-2024),thanhvinh (01-08-2024),theoThầy (07-08-2024),thiện tai (28-07-2024),ThienTruong (27-07-2024),Tieutrucxinh (29-07-2024),tuluyenthantam (29-07-2024),TuMinh (29-07-2024),Vidieu (29-07-2024),youme (27-07-2024),Đại Minh (27-07-2024),Đức Tin (31-07-2024),ĐINHQUANG HIỆP (28-07-2024)