Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,223 Times in 458 Posts

    Mặc định Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    Trong chuyến đi miền trung vừa qua, tôi có dịp được viếng mộ vị Đại tướng của Nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đảo Vũng Chùa – Đảo Yến, Quảng Trạch, Quảng Bình. Tôi có những trải nghiệm khá đặc biệt, xin được chia sẻ cùng anh chị em đồng môn.

    Chúng tôi vào Quảng Bình bằng ô tô, vì đi đường dài, cũng vì mệt nên trên xe tôi cứ ngủ gà ngủ gật. Thế nhưng khi bắt đầu xe đến gần khu mộ của Đại tướng, tôi tự dưng thấy trán mình xuất hiện 1 màn hình to, sáng lòa và tôi thấy hình ảnh 1 bức tượng trắng muốt, rất giống Đại tướng. Tôi vẫn nhắm mắt vì sợ bỏ lỡ khoảng khắc đẹp kỳ diệu đó nhưng vẫn hỏi chồng (vẫn đang lái xe) xem mình sắp đến mộ cụ chưa. Chồng tôi bật cười nói “Em giỏi nhỉ, ngủ mà cũng biết là đã đến nơi, xe vừa đúng lúc đến cửa khu thăm mộ cụ” Nghe chồng tôi nói xong thì hình ảnh trên trán tôi bị xóa nhòa luôn, cảm giác trán của tôi căng tức, nhoi nhói, giật giật.

    Khu mộ cụ có quy định 11h30 sẽ đóng cửa nghỉ trưa. Lúc chúng tôi đến là 11h25, cứ nghĩ sẽ không được vào nữa, nhưng rất may mắn, mấy chú cảnh vệ gác chạy ra bảo “thôi cho anh chị vào nốt, rồi ra ngay nhé, chứ đáng ra hết giờ rồi, không kịp cho vào nữa”. Chúng tôi phóng xe như bay vào bên trong.



    (khung cảnh nhìn từ khu mộ Đại Tướng)

    Mộ Đại tướng được bao bọc bởi ba hòn đảo là Hòn Gió, Hòn Nồm và Hòn La. Chúng tôi đi 103 bậc thang, tượng trưng cho tuổi thọ của người để lên phía trên. Tôi lần đầu được đến khu mộ cụ, còn chồng tôi đã được viếng cụ cách đây gần 10 năm, khi cả khu vực này chưa được xây dựng như bây giờ. Khi bắt đầu vào, tôi thấy năng lượng dội rất mạnh, một sự bình yên, xúc động cứ trào lên không ngừng. Mỗi bước đi, tôi thấy tim mình đập rộn ràng, thổn thức và xúc động. Tự dưng trong đầu tôi lại văng vẳng câu thơ của Thầy.

    “Tôi biết ông từ đâu về đây
    Nhiệm vụ phải làm thắng Mỹ, thắng Tây
    Xong việc ấy ông xoa tay bình thản..”

    Khi đứng thắp hương, cả khu vực ấy chỉ còn 2 vợ chồng chúng tôi và 2 chú cảnh vê đứng chờ để đóng ca trực, chúng tôi là những vị khách cuối cùng buổi sáng hôm ấy. Khi thắp hương, tôi nhắm mắt lại thì bỗng nhiều ánh sáng lấp lánh xuất hiện, cả khu vực sáng lòa một năng lượng yêu thương xúc động. Tôi tự thấy chân mình khụy xuống, quỳ trước mộ cụ. 2 chú lính gác thấy tôi như vậy còn định chạy ra đỡ, nhưng chắc thấy tôi ngồi im nên lại thôi, dù lúc ấy chắc ai cũng sốt ruột vì đã quá giờ đóng cửa. Lúc đó, tôi hai tay chắp trước ngực và tim thì có nhiều đợt sóng cứ cuộn lên xúc động vô cùng và thật kỳ lạ bên tai tôi lại văng vẳng 3 câu thơ của Thầy:

    “Nhân tài là nguyên khí của quốc gia
    Thắng giặc nhờ nguyên khí của ông cha
    Về kinh tế nguyên khí nào dẫn dắt”




    Tôi không rõ tại sao tai tôi lại văng vẳng những câu này, có lẽ do xe tôi có cái usb cài Thơ Thầy nên khi đi những đoạn đường dài vừa rồi tôi nghe đi nghe lại, hoặc cũng có thể vì 1 lý do nào đó. Lúc ấy tôi chỉ thấy lạ, Thầy có có viết bài thơ dài tiễn Đại tướng nhưng tại đây, mỗi khoảng khắc đầu tôi lại văng vẳng 1 câu thơ khác nhau. Tôi cứ quỳ như thế, thả lỏng buông trôi theo cảm xúc của mình lúc ấy.

    Tôi chưa từng được vinh dự gặp Đại tướng ngoài đời, nhưng khi đến mộ người tôi lại có cảm giác được gặp lại một người quen thân. Trên đoạn đường về nhà, khi tôi nói cảm giác ấy với đồng môn, anh ấy bảo có lẽ do là học trò của Thầy, được về Nguyệt Linh Đường nhiều lần, được tham dự nhiều buổi lễ lớn trong thế giới tâm linh nên có thể vía cũng được vinh dự được gặp những người đứng đầu kiệt xuất như Đại tướng vậy.

    Chúng tôi ra về, lòng ai cũng tràn ngập sự xúc động, hân hoan, hơi tiếc nuối vì thời gian ngắn quá. Nhưng những giây phút ngắn ngủi linh thiêng ấy sẽ lưu đọng mãi trong tâm trí của riêng tôi. Đến hôm nay, khi ngồi chia sẻ lại những dòng này, tôi vẫn cảm thấy sự xúc động còn y nguyên như vậy.

    Con cảm ơn Thầy, cảm ơn những bài học, những trải nghiệm về thế giới tâm linh Thầy đã cho chúng con được học hỏi, được NGỘ ra nhiều điều ạ.
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 23-07-2024 lúc 13:19.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (23-07-2024),Diệu Hồng (25-07-2024),Hanhthong (23-07-2024),Hạnh An (29-07-2024),hiepqf3 (13-08-2024),Hieuhoc (02-08-2024),Hoa Ban Trắng (24-07-2024),HoangNV (26-07-2024),KhươngDuy (27-07-2024),lê chí công (24-07-2024),Minh Toàn (23-07-2024),nganuoc (24-07-2024),Nghệ Linh (03-08-2024),Nguyệt Lan (24-07-2024),NguyetQuangTu (24-07-2024),phuonganhhp (24-07-2024),phuongdet (25-07-2024),Phương Nam (23-07-2024),tamminh (23-07-2024),tam_thuc (24-07-2024),Thanh Bình (25-07-2024),Thanh Quang (23-07-2024),THANHTINH (28-07-2024),theoThầy (24-07-2024),thiện tai (24-07-2024),ThienTruong (24-07-2024),Trung Nghĩa (23-07-2024),tuluyenthantam (31-07-2024),TuMinh (24-07-2024),Vidieu (25-07-2024),youme (23-07-2024),Đức Tin (25-07-2024),ĐINHQUANG HIỆP (24-07-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •