Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Món quà TẶNG SINH NHẬT THẦY!
Hybrid View
-
17-07-2024, 17:05 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Món quà TẶNG SINH NHẬT THẦY!
.
Hôm nay, ngày sinh nhật Thầy của một năm đặc biệt - năm Thầy ốm!
Con vốn chẳng nghĩ ra là mình sẽ tặng Thầy món quà gì, nhưng trên máy bay, con chợt tìm ra được một món quà, mà con tự thấy sẽ là món quà đặc biệt, không mất tiền mua, nhưng khi con viết và Thầy đọc được, con tin món quà này sẽ làm Thầy vui, nên lôi điện thoại ra, bắt đầu viết nào:
Là người Thầy giáo, việc vui của Thầy là gì?
Đó là Thầy dạy được nhiều học viên, hay học viên học được nhiều từ Thầy?
Thầy Chu Văn An có dạy, không quan trọng Thầy dạy được gì, quan trọng là trò làm được gì!
Thầy dạy dỗ đã bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ học trò đã được học Thầy, con cũng theo học Thầy được hơn 10 năm - một chặng đường cũng đủ dài.
Con học được bao nhiêu?
Con làm được bao nhiêu?
Con cũng không biết nữa!
Nhưng con biết một điều, con đã tự dám nghĩ ra và làm 1 việc: con xin Thầy cho con đi làm bàn thờ cho một bạn đồng môn ở Đà Nẵng. Con nhớ đến biểu cảm ngạc nhiên của Thầy khi con xin như vậy, Thầy hỏi con: "nó nhờ con à?". Con cũng rất thật thà trả lời: "Không ạ, nhưng con nghĩ bạn ấy chắc chắn rất muốn nhờ Thầy vì bạn ấy vừa chuyển nhà, nhưng lại không dám nhờ vì Thầy đang ốm" nên con chợt nghĩ ra, nhân tiện con sắp bay đến Đà Nẵng chơi, thì con muốn giúp bạn ấy luôn" - thế là Thầy đồng ý.
Lúc nghĩ ra đến lúc chuẩn bị đi lên sân bay, còn có 30 phút nữa, nhiều sự phát sinh, sáng tạo, ...
Cuối cùng, may mắn là bạn đồng môn ấy, sau 1 hồi lưỡng lự, cũng quyết định để tôi làm bàn thờ cho nhà bạn ấy, sau khi bạn ấy cũng xin nhờ Thầy giúp.
Hai chị em gấp rút triển khai mua bán mọi thứ từ con số 0, kể cả dọn nhà, mua bàn thờ, đến mọi việc, bắt đầu từ 16h chiều, đến sáng hôm sau, 10h30 bắt đầu bốc bát hương.
Chắc rằng bạn ấy sẽ chia sẻ kĩ hơn về những cảm nhận từ phía bạn ấy.
Nhưng từ cá nhân con, con rất vui vì sau khi bốc bát hương và trấn nhà cho bạn ấy xong, với sự hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi từ xa của Thầy, Thầy đã nói với con: "Tốt rồi, mọi việc đã xong, mọi người bảo làm được, chỉ là hơi quá sức, mất năng lượng vì dám trấn cả năng lượng của Q và R"
Thầy có biết, câu nói đơn giản đó của Thầy, làm con sung sướng vô cùng ạ!
Con cám ơn Thầy và mọi người trong không gian đã dạy dỗ, bảo ban và hỗ trợ con hoàn thành việc lớn này.
Con cũng hi vọng, việc con dám vượt qua vùng an toàn của mình, dám nghĩ đến, dám xin Thầy và dám làm bàn thờ cho đồng môn, là bước khởi đầu cho việc học và hành của con, cũng là một cách thể hiện kết quả dạy dỗ của Thầy và là món quà sinh nhật của con tặng Thầy!
Con chúc Thầy luôn vui vẻ, ngày càng mạnh khoẻ và sẽ ngày càng có nhiều học trò dám học, dám hành và sẽ thành công nhiều hơn.
Xin chúc đồng môn liều lĩnh của tôi sẽ sớm trở nên giàu có hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn, chăm sóc cây phát lộc nho nhỏ mà tôi cũng học từ Thầy trồng tặng người đầu tiên dám cho tôi làm bàn thờ khi không có Thầy ngồi trực tiếp ở cạnh!
.View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 17-07-2024 lúc 17:21.
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (18-07-2024),cảnh thắng (18-07-2024),Diệu Hồng (17-07-2024),Dungnph (18-07-2024),haixuyentb (19-07-2024),Hanhthong (23-07-2024),HỌC THẦY (18-07-2024),hiepqf3 (17-07-2024),Hieuhoc (22-07-2024),Hoa Ban Trắng (18-07-2024),HoangSyHiep (17-07-2024),Hoasentrang (18-07-2024),hongvulien (18-07-2024),KhươngDuy (19-07-2024),lê chí công (18-07-2024),manhcao277 (17-07-2024),manhtuongngo (19-07-2024),Minh Toàn (17-07-2024),nganuoc (19-07-2024),Ngô Minh Thành (17-07-2024),Nguyệt Lan (18-07-2024),NguyetQuangTu (17-07-2024),PhongThuyGia (19-07-2024),PHUCLONG (17-07-2024),phuonganhhp (19-07-2024),phuongdet (19-07-2024),phuongpham (22-07-2024),Phương Nam (18-07-2024),tamminh (17-07-2024),tam_thuc (17-07-2024),Thanh Bình (19-07-2024),Thanh Quang (19-07-2024),thanhphong (26-07-2024),THANHTINH (19-07-2024),thanhvinh (01-08-2024),thiện tai (18-07-2024),ThienTruong (18-07-2024),Thutrang (19-07-2024),Tieutrucxinh (18-07-2024),tranquang1510 (23-07-2024),Trung Nghĩa (18-07-2024),tuluyenthantam (18-07-2024),TuMinh (18-07-2024),Vidieu (17-07-2024),youme (17-07-2024),Đại Minh (17-07-2024),Đậu Đậu (22-07-2024),Đức Tin (18-07-2024),ĐINHQUANG HIỆP (18-07-2024)