Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
01-06-2024, 19:31 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Vui Tết thiếu nhi 1/6/2024 – Chúng con cảm ơn Ông Thầy!
“Gia đình có trẻ, có giàNgày 1/6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi, là ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Trong ngày này, các em không chỉ được nhận những lời chúc mừng đầy yêu thương của ông bà, cha mẹ, người thân mà còn được nhận những món quà đặc biệt.
Có cây, có nụ, có hoa trên cành
Mong cho tất cả viên thành,
Lương tri – Gieo hạt để xanh đất trời”
-Thầy Huệ Tâm-
Thiếu nhi KCTL vào những ngày này hàng năm đều được quan tâm, vui chơi và những món quà thật ý nghĩa từ Thầy Huệ Tâm.
Năm 2012 tết thiếu nhi KCTL được tổ chức tại công viên Thủ Lệ và nhà hàng KFC. Buổi chiều các cháu được đi chơi công viên Thủ lệ, được tô tượng, câu cá và khám phá những trò chơi vô cùng thú vị. Buối tối các cháu được liên hoan tại nhà hàng KFC, nhà hàng đã được cô chú trong ban tổ chức rât chu đáo trang trí bóng bay rực rỡ sắc màu cùng rất nhiều món quà của Thầy Huệ Tâm đã được chuẩn bị sẵn. Các gia đình trò chuyện vui cười cùng nhau, các cháu nhỏ tung tăng cười đùa cùng nhau. Một gia đình KCTL thật vui vẻ, đoàn kết, ấm áp bên nhau dưới sự độ trì dạy bảo của Thầy
Năm 2013 các cháu được đi công viên Nghĩa Đô vui chơi với bao trò chơi vui nhộn, được ăn gà rán KFC và được Thầy Huệ Tâm tặng quà. Những cháu có thành tích tốt trong học tập sẽ được tặng thêm những món quà ý nghĩa khác. Để cho chương trình thêm phần đặc sắc, cũng là cảm tạ ơn Thầy đã luôn yêu thương, các cháu đã lần lượt lên biểu diễn những bài hát, điệu múa. Không chỉ các cháu có một ngày 1/6 thật vui vẻ và ý nghĩa mà bố mẹ của chúng cũng được quay lại tuổi thơ với những nụ cười giòn tan trên môi.
Năm 2014 các cháu thiếu nhi KCTL được ông Thầy đưa đi xem xiếc ở rạp xiếc Trung Ương, được ông Thầy tặng những món quà ý nghĩa đong đầy yêu thương.
Năm 2015 lần đầu tiên tết thiếu nhi KCTL được tổ chức tại Nhật Nguyệt Linh Đường trong niềm vui lớn khi có nhà riêng của tất cả chúng ta, mặc dù lúc ấy Ngôi nhà vẫn đang được thi công xây dựng.
Năm 2017 các cháu vui mừng được đón tết thiếu nhi tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Thầy Huệ Tâm đã nhắn gửi tới tất cả các con rằng “ các Thầy của Thầy đã đặt niềm tin lớn vào Thầy Huệ Tâm và Thầy Huệ Tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như vượt qua sự tưởng tượng của các Thầy trong không gian. Và Thầy Huệ Tâm cũng đặt niềm tin ấy vào tất cả các con, Thầy Huệ Tâm hy vọng tất cả các con sẽ làm được việc gì đó để xứng đáng với cha ông, xứng đáng với tâm huyết của tất cả mọi người đã xây dựng Nhật Nguyệt Linh Đường”. Những món quà ý nghĩa được gửi đến Thầy, những bài hát, điệu múa của các cháu thiếu nhi cũng được vang lên để dành tặng Thầy và tặng cho tất cả các cháu thiếu nhi, tặng cho tất cả cô bác anh chị trong gia đình KCTL. Các cháu cũng được nhận những món quà từ Thầy Huệ Tâm mà các cháu nói “Thầy giỏi quá, Thầy biết cả những món quà con thích”.
Tết thiếu nhi năm 2019 các cháu thiếu nhi được Thầy cho tổ chức thi rung chuông vàng. Những khuôn mặt ngây thơ nhưng đầy trí tuệ, hiểu biết lần lượt trả lời hết các câu hỏi của ban tổ chức. Những bài hát, điệu múa được các cháu trong gia đình KCTL biểu diễn rất hay, rất đẹp. Các cháu còn được vui liên hoan ngay tại đây, bữa tiệc đầy đủ và ấm áp. Các cháu được Thầy Huệ Tâm tặng biết bao nhiêu là quà.
Năm 2022 tết Thiếu nhi được tổ chức tại tầng 12 tòa nhà Sông Đà, Hà Nội. Thầy ân cần tặng những món quà yêu thích cho các cháu thiếu nhi KCTL, các cháu có thành tích tốt trong học tập được Thầy dành tặng thêm món quá giá trị khác nữa. Các cô chú trong ban tổ chức đã chu đáo chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để cả gia đình KCTL cùng đoàn tụ. Những trò chơi, những nụ cười, những niềm vui vẫn còn được lưu giữ mãi qua những tấm ảnh và video kỷ niệm.
Tết thiếu nhi năm 2023 được ông Thầy cho tổ chức ở nhà hàng nhà bác Tâm Minh rất vui, các cháu được ăn những món ăn thật ngon, được hát karaoke tặng Thầy, được vui chơi cùng các bạn trong lớp KCTL và còn được ông Thầy tặng cho rất nhiều quà đúng ý nữa.
Những năm xảy ra đại dịch covid-19, những năm Thầy ốm Tết thiếu nhi vắng Thầy buồn hơn các năm có Thầy nhưng Thầy vẫn không bao giờ quên quan tâm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi KCTL. Những nỗi buồn, nỗi đau Thầy giữ lại cho riêng mình và cho đi tất cả để chỉ mong tất cả chúng con được an vui, hạnh phúc và thành công.
Tết thiếu nhi 2024 năm nay vắng Thầy, nhưng Thầy đã không quên cho các cháu thiếu nhi KCTL một tết thiếu nhi ý nghĩa.
Các cháu Vĩnh Khang, Vĩnh Thịnh, Diệu Ngọc, Bảo Linh đã nhận được quà của Thầy. Chúng con đã được đi siêu thị chơi, chọn món quà chúng con yêu thích, chúng con được chơi đồ chơi cùng nhau và còn được thưởng thức những chiếc kem rất ngon từ quà của Thầy. Riêng Vĩnh Khang dùng quà Thầy tặng để tiết kiệm, cháu Vĩnh Khang hy vọng sẽ làm được việc ý nghĩa hơn từ món quà này.
Các cháu được đi Siêu thị chơi
Cháu được chọn những món quà yêu thích
Niềm vui khi chọn được quà như ý
Chúng con còn được ăn kem
Con không ăn cũng không mua quà vì con muốn làm được những việc ý nghĩa từ món quà của Thầy
Chúng con xin gửi lời cảm ơn tới Thầy kính yêu đã luôn yêu thương, độ trì dạy bảo chúng con.
Vĩnh Khang cảm ơn Thầy vì những món quà mà Thầy đã tặng cho con. Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Con hứa hàng ngày sẽ tập thiền nhiều hơn ạ!
Chúng con cảm ơn ban tổ chức đã rất chu đáo và tận tâm.
Chúng con đều nhớ Thầy ạ!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (23-06-2024),Hoa Ban Trắng (25-06-2024),hoanlinh (07-09-2024),Một điều lành (25-06-2024),nganuoc (25-06-2024),Nguyệt Lan (24-06-2024),NguyetQuangTu (24-06-2024),PhongThuyGia (27-06-2024),tamminh (25-06-2024),thiện tai (24-06-2024),Trung Nghĩa (25-06-2024),tuluyenthantam (23-06-2024),TuMinh (27-06-2024),youme (24-06-2024),Đại Minh (28-06-2024),Đậu Đậu (24-06-2024)