Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Mùa hạ
-
01-06-2024, 16:31 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
Mùa hạ
MÙA HẠ
CT ngồi sát vào Hạ, thấy mùa của mình đang đi, chỉ có tiếng ve trẻ mãi. Cuộc đời kể cũng lạ, có những điều cho dù tốt đẹp đến đâu đi nữa, khi thời gian trôi sẽ trở thành hoài niệm, chỉ còn nhớ, còn thương. Thế nhưng có một thứ còn mãi với thời gian, cứ ngân vang khúc ca của mình, của khắc khoải và của cả nỗi nhớ mong, đó chính là tiếng ve - bản du ca mùa Hạ.
Tiếng ve sầu mùa hạ rất đỗi yêu thương đồng hành cùng tuổi thơ - ai cũng có một tuổi thơ để tìm về, đó có lẽ là chốn an yên nhất của tâm hồn trong thế giới hối hả, xô bồ, ồn ào, tấp nập. Còn nhớ ngày ấy, trước nhà CT có cây Nhãn già hiền lành xanh mát. Biết bao lần chúng tôi chơi ở dưới tán cây, những trò chơi nhảy lò cò, ô ăn quan, đánh chuyền đánh chắt. Hòa vang cùng chúng tôi là tiếng ve râm ran như giục giã, cổ vũ, thêm gắng, thêm mau, bởi sau cùng thắng thua chia đều cho tất cả. Giọng cười đám trẻ chúng tôi sao giòn tan ngây ngô diệu vợi.
Một ngày những giọt mưa mùa Hạ khẽ chạm vào chiếc lá xanh, tiếng ve bỗng nhiên im bặt. Đâu rồi những chú ve ca?! Cơn mưa giăng ngang trời trắng xóa, lòng tôi thấp thỏm, buồn miên man. ....Mưa bắt đầu ngưng, vài hạt lay lắt, không gian chỉ còn bụi nước - Khi đó những chú ve từ tốn khe khẽ bằng giọng kim của mình rồi đồng loạt cất lên. Tiếng ve rộn rã hoà ca làm bừng tỉnh cả khoảng trời, niềm vui đơn sơ oà vỡ. Rồi tôi phát hiện một điều kỳ thú "Chỉ có ve sầu đực mới kêu được, ve sầu cái thì không". Ve không phải ca hát vì loài người, mà hát lời tình yêu của chính mình, chỉ có ve đực mới có khả năng phát ra tiếng kêu ấy, còn ve cái chỉ muốn lắng nghe. Những con ve đực hát đến gầy mòn quyến rũ mời gọi bạn tình, tìm tri âm tri kỷ - cũng không biết, chúng hát suốt mùa hè như thế, liệu có tìm được tình yêu nào cho riêng mình không?
Rồi một ngày kia- Bà chỉ cho CT xem vỏ con ve lột xác còn bỏ lại trên thân cây. Bà nói, con hãy nhìn những con ve lột xác sẽ càng hiểu. Cuộc đời bể dâu, nếu sau này gặp khó khăn, đối diện thất bại, các con hãy cố gắng vượt qua chính mình, bỏ lại những non nớt, vụng dại, ủ dột, yếu kém sau lưng. Sống phải biết vươn lên, hướng đến điều tốt đẹp ở phía trước, như những con ve lột xác.
Ve vẫn ru nắng tuổi thơ tôi mỗi mùa, gió vòng quanh thầm thì lời yêu thương. Thời gian miên man cuộn kỷ niệm vào ký ức, cùng tiếng ve… Mỗi mùa Hạ đi qua, thêm mùa tuổi thơ xa mãi. CT đã đi qua bao mùa hạ nửa đời người, bao mùa ve sầu gọi thương gọi nhớ.
Mỗi khi hạ về, tôi thấy mình như được nhỏ lại giống cô bé con ngày nào ngọt ngào trưa hè êm ả, được hong khô tâm hồn, hạnh phúc bên mẹ cha, nơi khơi nguồn yêu thương… Hôm nay nhân ngày 1/6 (Ngày Quốc tế Thiếu nhi) - ngày của một mùa Hạ nữa đã về - Hoa Cát Tường xin được Biết ơn Thầy Huệ Tâm, các Thầy thuốc trong không gian- đồng môn -người thân trong Gia đình và bạn tốt.... đã cho CT được đón thêm một mùa Hạ đầy nắng vàng ấm áp - lại được tựa lòng mình vào tiếng ve để cảm nhận được sự thư thái nhẹ nhàng và cuộc sống tươi đẹp. CT mong rằng những em bé - những mầm non tương lai - cũng sẽ lại có tiếng ve làm bạn, và sẽ lớn lên cùng bản du ca MÙA HẠ - đi trên con đường tràn ngập nắng vàng và hướng tới một tương lai thật tươi sáng.!.
Phú Thọ, ngày 1 tháng 6 năm 2024
HOA CÁT TƯỜNG
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
bần tăng (23-06-2024),Hoa Ban Trắng (25-06-2024),HoangSyHiep (31-07-2024),manhtuongngo (25-06-2024),NguyetQuangTu (24-06-2024),tam_thuc (26-06-2024),THANHTINH (04-07-2024),TuMinh (27-06-2024),Vidieu (24-06-2024),Đại Minh (28-06-2024)