Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Con RỒNG ĐEN XUẤT HIỆN!

    .
    .
    .
    CON RỒNG ĐEN XUẤT HIỆN


    I. Rồng đen bị đánh chết.

    Những ngày gần đây Thầy trò chúng tôi đã phát hiện trong người Th… có một con rồng đen còn rất non, hiện nó đang ăn năng lượng của Th… để phát triển dần lên!


    Ngày 13/08/2018

    Hôm nay, Huệ Tâm hỏi: Bạch Cúc đâu con?
    Vừa rồi mới có chuyện gì phải không?
    Thưa Thầy năng lượng của con rồng đen trong người Th…đang phát triển rất là mạnh. Nó đang tìm cách thoát ra khỏi người Th…Suốt thời gian vừa qua bọn chúng đã dùng chính năng lượng của Th… để nuôi dưỡng con rồng đen này!
    Huyền Thân đâu có nhà không?
    Thưa Thầy có con,
    Việc theo dõi con rồng đen trong người Th…thế nào và ý kiến con định thế nào?
    Thưa Thầy con đang có phương án có lẽ là phải trao đổi trực tiếp với Th… và ngay trong buổi hôm đấy mình sẽ nói cho Th…biết về việc hình thành con rồng đen này và bản thân năng lượng của Th… đang có vấn đề.
    Trao đổi ngay hôm nay được không?
    Thưa Thầy việc này phải làm trực tiếp chứ không làm từ xa được..
    Đúng rồi nhưng mà trao đổi ngay hôm nay chứ gì?
    Giờ chúng ta phải bàn nhau sẽ giải quyết việc này như thế nào trước khi trao đổi với Th....
    Theo Thầy đã đến lúc phải đánh con rồng đen sắp thoát ra khỏi người Th... rồi phải không? Chắc chắn đây là con rồng xấu rồi phải không?
    Thưa Thầy đúng là nó tạo ra với mục đích xấu.
    Theo Thầy phải tiêu diệt ngay, có đồng ý không?
    Con Huyền Thân!
    - Rồi, nói đi
    Thưa Thầy, tiêu diệt thì đúng là phải tiêu diệt nhưng mà mấy hôm nay con theo dõi liên tục và cân nhắc rất nhiều để tìm ra phương án nào có thể tiêu diệt nó mà bảo tồn được năng lượng cho Th... thì vẫn không tìm ra phương án.
    Không làm được đâu, bây giờ thế này này, nếu mà không tiêu diệt thì tìm cách bắt sống được nó là tốt nhất, đúng không?
    Chỉ khi không bắt sống được thì phải tiêu diệt
    Thành Tâm nghe lệnh, Thành Tâm dẫn Phụng Long, Bạch Cúc, Long Bào quan sát khu vực vỏ Vũ trụ, đề phòng có kẻ khác từ bên ngoài tấn công vào trong khi Thầy đánh bắt con rồng đen này. Nếu khi bị tấn công thì phải báo Thầy càng nhanh càng tốt, không được đối đầu trực diện trừ trường hợp mình đảm bảo chắc thắng nếu không thì phải báo Thầy ngay.
    Huyền Thân theo Thầy đi đánh con rồng đen, Huệ Tâm kiếm đi cùng với Huyền Thân
    Thầy sẽ cầm Lương tri Quang Minh gậy.
    Huyền Thân phải tìm cách định vị thật chính xác chỗ, nơi Th... đang ở.
    Mời Chúa Kiến, Mời Chúa Ong.
    Hai Chúa đã đến ạ.
    Xin Chúa Kiến, Chúa Ong giúp đỡ. Hiện nay có 1 con rồng đen, rồng ác cần phải tiêu diệt.
    Chúa Kiến dùng nhiều đàn kiến lớn, độc đưa đến. Nhớ là phải đi từ phía lưng Rồng đi lên, đi từ phía trước nhỡ nó phun lửa thì nguy hiểm. Thả kiến và ong vào vùng mắt, vùng miệng của nó. Sau khi kiến đột nhập xong, thì Ong bắt đầu xuất phát sau 1 lúc bởi vì kiến có thể bám chắc được, Ong bám khó hơn, giúp ta có thể đốt vào vùng mắt, vùng miệng của con rồng này. Chỉ có 2 nơi đó là có thể đốt được. Ta sẽ tấn công ngay khi Kiến và Ong đột nhập xong.
    Và nhớ rằng đánh từ phía sau lưng, từ phía đuôi đi lên nhé.
    Chúa Kiến, Chúa Ong tập hợp quân xong chưa?
    Thưa Thầy đã xong ạ.
    Đi về nơi Th... ở, ngay lập tức, đến nơi thì đánh ngay. Huyền Thân và Huệ Tâm kiếm ở vòng ngoài theo dõi để Thầy đánh trước, nhỡ có kẻ xấu đánh sau lưng, hai nữa là bất đắc dĩ mới cần các con giúp Thầy.
    Đến nơi chưa?
    Thưa Thầy đã đến nơi.
    Chúa Kiến làm nhiệm vụ, thả xong rồi đúng không?
    Thả xong rồi.
    Chúa Ong làm nhiệm vụ.
    Thầy đột nhập từ phía lưng lên, tìm cách bắt sống con rồng đen này. Phong tỏa trói chân tay nó lại là tốt nhất. Trường hợp không thể nào trói nổi thì đánh vỡ óc hoặc đánh gãy xương sống.
    Phụng Long nói đi. Con xin phép vào trận cùng Thầy.
    Ở bên ngoài mà có kẻ tấn công thì hết sức nguy hiểm, con phải nghe lệnh. Ở bên ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ.
    Vâng ạ.
    Kiến bắt đầu đốt rồi, Ong đốt rồi đúng không?
    Đốt rồi ạ.
    Khi nào con rồng đen này rối loạn thì lúc đó ta sẽ đánh hoặc sẽ bắt. Lúc nó rối loạn là dễ bắt nhất.
    Con rồng bắt đầu quẫy. Nó còn dính vào cơ thể năng lượng của Th…5% nữa!
    Chính vì thế ta phải đánh ngay, nếu nó thoát hẳn ra được thì khó đánh lắm. Tìm mọi cách trói chân tay nó lại là được.
    Nó đang giằng ra khỏi cơ thể năng lượng của Th....
    Đánh nhanh, ném Hoàng Minh bảo pháp vào mồm nó đi. Cố gắng đánh khi nó chưa thoát ra khỏi người Th…thì phải đánh và phải thắng ngay.
    Thưa Thầy, có nguồn năng lượng lạ đang tiếp cận vỏ Vũ trụ.
    Huệ Tâm phân thân về phía nguồn năng lượng lạ ở phía vỏ Vũ trụ. Nếu nguồn năng lượng này lọt vào vỏ Vũ trụ thì dùng năng lượng của mình đánh thẳng ra đối đầu.
    Các con chú ý: Sau khi nguồn năng lượng này nó vượt qua khỏi sức bảo vệ của vỏ Vũ trụ tức là lúc nó bị tổn hao năng lượng, nên khi nó bắt đầu xâm nhập thì đánh ngay, đánh đối đầu, đánh thẳng vào, hủy diệt nó đi.
    Con rồng đen đơ ra rồi đúng không?
    Vâng, năng lượng vỏ Vũ trụ đang chia ra làm 2, giống như hai con mắt của rồng đen. Chúng đang tìm cách nối nguồn năng lượng này tới hai mắt của rồng đen…Chắc chúng có ý định cứu con rồng đen này!
    À, rồi, rồi
    Rồng đen quẫy rất mạnh.
    Liệu có bắt được nó không?
    Đang trói cả chân tay vào, nó đang quẫy rất mạnh
    Lương tri Quang minh gậy dùng đinh sáng đóng xuống huyệt đỉnh đầu của nó thì mới được, điểm huyệt bình thường không được đâu.
    Chúng ta phải trùm cái áo năng lượng trùng quang lên đầu nó để che hai cái mắt nó lại.
    Áo giáp năng lượng trùng quang chùm ngay lên đầu rồng đen. Sản xuất lập tức áo giáp có khả năng chùm để khống chế nguồn sáng ở trong người rồng đen phát ra theo hai mắt. Ngăn chặn không cho hai nguồn năng lượng tiếp cận nhau.
    Rồng đen bị trói rồi ạ.
    Tiếp tục phải khống chế, tiếp tục trói cẩn thận vào, trói nhiều lần vào cho nó thật chắc chắn.
    Thưa Thầy, bây giờ năng lượng rồng đen chỉ còn 1% lên kết với năng lượng phần linh của cơ thể Th....
    Lệnh: Chủ động dứt nó ra.
    Thưa Thầy tuột ra rồi nhưng người Th... đang bị rỗng ạ!
    Huyền Thân theo dõi năng lượng của Th... và cử người trực tiếp theo dõi Th... nhé.
    Đưa rồng đen đi ra khu vực khác đi.. Cái lượng năng lượng để canh giữ rồng đen vừa phải thôi, đủ sức mạnh thôi còn phải tập trung vào khu vực vỏ Vũ trụ.
    Vỏ Vũ trụ bắt đầu có vết nứt đúng không?
    Đúng ạ! Vết nứt bắt đầu rộng ra rồi!
    Hai luồng năng lượng sáng từ bên ngoài nó chập tại một điểm để cộng hưởng năng lượng xé rách vỏ Vũ trụ. Vỏ Vũ trụ vừa bị đánh thủng…
    Hai luồng năng lượng từ bên ngoài chúng đang khép dần lại, địnhnhập làm một.
    Khi nó tập trung tại một điểm là nó sẽ đánh vào đấy.
    Khi nào con hô đánh thì Thầy sẽ đánh nhé.
    Bắt đầu đánh.
    ĐÁNH!
    Hủy diệt nguồn năng lượng từ ngoài mới đi vào.
    Một tiếng nổ rất lớn, nguồn năng lượng ở ngoài vỏ Vũ trụ đã bị tiêu diệt!
    Sẵn sàng nếu có tiếp viện thì sẽ đánh tiếp
    Có 4 luồng sáng đang tiếp tục tiến lại gần.
    Tiếp tục hội tụ năng lượng về đan điền, hiệu chỉnh năng lượng, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù. Dùng 4 nguồn năng lượng đánh thẳng ra ngoài vỏ Vũ trụ để hủy diệt cả bốn nguồn sáng đang bay đến đi
    Thưa Thầy, đánh nổ cả 4 nguồn sáng bên ngoài rồi..
    Thu hồi năng lượng, thu hồi năng lượng…
    Vá luôn những vết nứt của vỏ Vũ trụ lại.
    Năng lượng từ vỏ Vũ trụ dồn về vá những vết nứt. Năng lượng Thầy phát ra vá những vết nứt.
    Tiếp tục theo dõi xem có bọn nào nó về thêm không nhé.
    ---------------------
    Bạch Cúc muốn gặp Thầy à?
    Thưa Thầy vâng ạ.
    Ừ, con nói đi
    Thưa Thầy hiện nay con rồng đen đã chết. Thông tin cho biết toàn bộ những dây thần kinh của rồng đen cũng bị phá hủy. Không lấy được thông tin gì.
    Thế có nghĩa là nó vẫn chỉ huy từ xa được, đúng không?
    Con nghĩ là nó đã lập trình 1 cái chế độ như vậy.
    Đóng băng nó lại để kỷ niệm.
    Còn gì nữa không con? Chỗ Th... thế nào? Hồn vía của Th... ra sao?
    Thưa thầy, hồn vía thì mình vẫn kiểm soát từ hôm nọ.
    Tức là mình lôi ra ngoài rồi chứ gì? Thế con kiểm tra hồn vía con thấy thế nào? Vẫn tốt chứ hả?
    Có 1 số vía thì đang có sự xao động Xao động về năng lượng, sự băn khoăn về con đường đi.
    Thế có nghĩa là chúng nó biết con đường đi này đúng hay sai à?
    Có một số vía đã có những dấu hiệu của việc mệt mỏi và có sự băn khoăn về cái vai trò của mình.
    Chứ không liên quan gì đến con rồng đen và các nơi khác chứ gì?
    Vía không biết gì về việc này cả.
    -----------------------
    Thế còn phía vỏ ngoài Vũ trụ thì sao?
    Ngoài vỏ Vũ trụ hiện nay không có vấn đề gì. Phía vỏ bị tấn công thì đã trở lại bình thường.
    Bên ngoài thì hoàn toàn yên lặng đúng không?
    Bên ngoài thì không có dấu hiệu gì.
    Vâng bây giờ tạm thời ổn định ạ.

    Ngày 14/08/2018

    - Bạch cúc đâu con! Hình như có chuyện gì cần gặp thầy phải không?
    - Thưa thầy con rồng đen hôm qua chết rồi, nhưng hôm nay lại bắt đầu hồi phục.


    Còn nữa...
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (09-05-2024),cảnh thắng (06-05-2024),Dungnph (05-05-2024),Hanhthong (06-05-2024),Hạnh An (10-05-2024),HỌC THẦY (06-05-2024),hiepqf3 (06-05-2024),Hieuhoc (26-05-2024),Hoa Ban Trắng (05-05-2024),Hoa Cát Tường (01-06-2024),HoangNV (05-05-2024),HoangSyHiep (05-05-2024),hoanlinh (06-05-2024),hoasen (06-05-2024),Hoasentrang (06-05-2024),hoatuyet (05-05-2024),hongvulien (06-05-2024),KhươngDuy (05-05-2024),lê chí công (06-05-2024),LinhTâm (20-06-2024),longtadinh (07-05-2024),manhcao277 (07-05-2024),manhtuongngo (06-05-2024),Minh Toàn (05-05-2024),nganuoc (14-05-2024),Ngô Minh Thành (05-05-2024),Nghệ Linh (07-05-2024),Nguyệt Lan (05-05-2024),PhongThuyGia (08-05-2024),PHUCLONG (07-05-2024),phuonganhhp (05-05-2024),phuongngoc (07-05-2024),phuongpham (05-05-2024),Phương Nam (07-05-2024),QuyenNguyen (14-05-2024),Tamhuongthien (06-05-2024),tamminh (06-05-2024),tam_thuc (09-05-2024),Thanh Bình (07-05-2024),Thanh Quang (06-05-2024),thanhphong (23-05-2024),THANHTINH (06-05-2024),thanhvinh (06-05-2024),thiện tai (05-05-2024),ThienTruong (07-05-2024),Tieutrucxinh (06-05-2024),Trung Nghĩa (05-05-2024),tuluyenthantam (05-05-2024),TuMinh (06-05-2024),Vidieu (08-05-2024),xuangiang14 (09-05-2024),youme (05-05-2024),Đại Minh (05-05-2024),Đậu Đậu (02-06-2024),Đức Tin (07-05-2024),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •