Kết quả 1 đến 1 của 1
-
02-05-2024, 08:56 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Thầy HUỆ TÂM & HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA!
.
.
.THẦY HUỆ TÂM VÀ HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Ngày 24/11/2018
- Các con xem có việc gì cần quan tâm nữa không?
- Thưa Thầy vậy thì ngày mai mình lên Yên Tử, Thầy có định giờ để làm việc với triều Trần không?
- Mai thế này này, Thầy và TV sẽ đi sớm, so với mọi người, có thể Thầy sẽ lên trước, và nếu cần thì chỉ một số ít người lên trước và làm việc trực tiếp với Cụ luôn. Khi mọi người lên đỡ phải chờ đợi phiền hà.
- Thưa Thầy vâng!
- Như vậy Thầy có thể lên Yên Tử sớm hơn so với mọi người nửa tiếng. Chắc làm việc với các Cụ thì khoảng nửa tiếng chứ mấy đúng không? Vấn đề theo con là nên làm việc ở đâu?
- Trên đỉnh thiêng, chắc là đỉnh thiêng thôi chứ không lên chùa Đồng trước, vì chờ mọi người rồi hãy cùng lên chùa Đồng, chứ lên trước hẳn thì nó lại mất hay. Hay là làm việc ở Hoa Yên cũng được.
-Ý Cụ là Cụ sẽ đón Thầy ở giữa đường, hoặc là Cụ sẽ đi xuống từ chân núi để đón Thầy, và làm việc. Thầy muốn làm việc ở đâu thì dừng lại ở đó.
- Thôi được rồi, mai Thầy sẽ đi theo kế hoạch là 7 giờ, từ đây đi thì có khi tám rưỡi là đến nơi rồi. Đi trước mọi người, trước 8 rưỡi Thầy sẽ đến chân núi Yên Tử rồi. Lúc gặp Cụ thì bàn địa điểm làm việc nhé.
- Cụ có chuyển lời, là ngày mai mong Thầy sẽ đưa cả Huyền Trân về với cụ
- À đúng rồi nhất trí, có khi là gọi Huyền Trân về đây đi, tối nay ở Côn Sơn này đi, có nên không?
- Vâng!
- Huyền Trân về đây đi con!
- Thưa Thầy con Huyền Trân.
- Ừ! Con này Thầy gọi con về đây, tối nay ở lại Côn Sơn, con có thể ở bên vườn hoặc là ở với TV thì tùy con. Sau đó sáng mai Thầy trò ta cùng đi Yên Tử nhé.
- Thưa Thầy con cảm ơn Thầy, nhưng với con thì con cảm thấy bất ngờ quá, Thầy cho con tối nay ở đây, và sáng mai con đi cùng với TV.
- Thế tối nay ở bên vườn này chứ gì, đúng không?
- ………..( Không nghe rõ)
- À, đồng ý, con ở ngay chân Nhật Quang Điện phải không, rồi đồng ý, đồng ý. Ở nhà này thì con muốn ở đâu cũng được, đây cũng là nhà của con cơ mà phải không! Ngày mai sẽ cùng Thầy với TV lên Yên Tử. Nhân thể Thầy hỏi con này: Bộ máy chung của chùa Đại Tuệ đã hoàn chỉnh chưa?
- Thưa Thầy, bộ máy đã đầy đủ.
- Từ hôm đó đến giờ có ai ở đạo Phật về gặp con không?
- Thưa Thầy con mới nhận được một cái giấy thông báo chứ chưa có ai về.
- Thông báo thế nào?
- Thông báo cái quyết định công nhận chùa Đại Tuệ là một trong các địa điểm chùa và là nơi hoạt động tâm linh của Đại Việt
- Tại chùa Đại Tuệ, con ở ngay trong chùa đó hay là con tạo ra một cái chùa ở trên mây, giống như là những nơi khác.
- Thưa Thầy con ở ngay trong chùa.
- Hiện nay, tất cả các chùa khác của Đại Việt mà do đạo Phật quản lý thì đều đã làm một cái chùa ở trên mây, chứ không ngồi ở dưới nữa, mấy năm rồi. Riêng con vẫn phải ngồi dưới nhé!
- Thưa Thầy vâng.
- Từ hôm giờ thì có bọn nào dám đến quấy phá nữa không?
- Thưa Thầy hiện nay thì rất yên bình.
- Nhưng mà hiện nay bên phía chân đồi chùa, xa xa một chút thì nhiều khí độc lắm à?
- Các khu đấy đang bị người ta xây dựng, nó cũng đào bới, nó cũng lộn xộn, loạn khí. Còn cái chỗ nặng nhất ở chùa thì đã được giải quyết.
- Nhưng hiện nay khí xấu ở ngoài có thâm nhập vào chùa được không?
- Thưa Thầy không ạ.
- Thế tốt rồi!
- Còn một việc nữa, tất cả sắc phục của con hiện nay con đã lựa chọn chưa hoặc là đã chấp nhận sắc phục của bên đạo Phật chưa hay là hiện nay con vẫn đang băn khoăn suy nghĩ?
- Thưa Thầy, cái chùa này thì nó của đạo Phật, đạo Phật công nhận thì cũng tốt nhưng mà con thì con làm theo sự chỉ đạo của Thầy nên con muốn có điểm riêng, chứ không phải là tuân thủ theo hoàn toàn những sắc phục hay những quy định ở bên đạo Phật.
- Hay lắm, hay lắm, con cứ suy nghĩ vấn đề này đi để Thầy trò ta cùng bàn.
- Thưa Thầy con cũng đang ấp ủ cái này.
- Rồi rồi. Theo các con bây giờ có việc gì cần bàn không? Nếu không thì nghỉ nhá.
- Thưa Thầy con muốn một điều này.
- Rồi, con nói đi.
- Con muốn xin Thầy, ngày mai con sẽ nhập, không phải đi cạnh mà con sẽ đi thẳng vào người của TV để đi những bước đi của người trần tục để về với ...
- Với cha, với phụ hoàng (Thầy nói).
- Vâng!
- Và để hiểu người trần tục, và thực hiện nhiệm vụ tại trần tục phải không? Có phải con muốn tìm hiểu người trần tục để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn không?
- Thưa Thầy con không nghĩ đến đấy mà ngày mai khi về với phụ hoàng thì con muốn làm một người con, một người trần tục để...
- Thầy ủng hộ con, nhé. Hoàn toàn ủng hộ quan điểm này của con. Một ý tưởng rất hay. Con điều gì nữa không con?
- Con cám ơn Thầy!
- Thôi được rồi, bây giờ các con nghỉ nhá.
- Ngày mai khi bắt đầu bước chân ra khỏi cửa này thì con sẽ dùng thân phận của một người trần tục.
- Rồi Hay lắm hay lắm, rồi rồi. Thầy cũng rất mong có những con người sẽ thực hiện nghĩa vụ như con. Như thế thì giữa phần linh và phần trần tục nó sẽ hiểu nhau hơn. Để có thể hợp tác và ra được những quyết định chính xác hơn. Có phải thế không?
- Con cảm ơn Thầy.
- Hay lắm, hay lắm, rồi chào các con!
- Con chào Thầy!
Ngày 24/11/2018
*Buổi sáng.
Lúc gần 9h tại chân núi Yên Tử
- Huệ Minh làm việc hả?
- Thưa Thầy con Huyền Trân ạ!
- Huyền Trân à con nói đi.
- Con muốn tự đi vào…
- Con muốn đi vào đâu? Ra khỏi người TV chứ gì?
- Không! Con muốn đi bộ vào gặp cha con.
- Ờ thì đi bộ, xuống đi cùng với Thầy nhé.
Khi xe chạy qua suối Giải oan một đoạn thì Huyên Trân đòi xuống xe để đi bộ.
Huệ Tâm hỏi:
- Có phải Huyền Trân muốn đi bộ theo con đường mà trước đây cha con đã đi lên núi phải không?
(Khóc...)
- Con không biết làm thế nào!
- Bây giờ con nghĩ gì, con mong muốn gì?
(Khóc... Khóc...)
- Con không biết làm thế nào…!!!
- Nhưng con định làm gì chứ! Bây giờ theo Thầy đi lên núi, lên chùa Đồng nhé?
- Hay con mong muốn thế nào?
- Con muốn gặp cha con, nhưng con lại không muốn quay lại quá khứ đau khổ của con!
- Tại sao phải quay lại. Bây giờ con đang đi trên con đường khác mà. Mà có khi nhờ quá khứ đó, nhờ vào số phận của con để bây giờ gặp Thầy đúng không! Nếu không thế thì sao hôm nay lại gặp Thầy được. Mà đã là người đi tu thì quá khứ phải bỏ đi chứ con. Chỉ là cái dấu ấn để lại đấy thôi. Có đồng ý không nào!
(Khóc... Khóc... Khóc...)
- Thầy biết con rất vất vả, rất khổ, nhưng Thầy biết có nhiều người đi tu còn khổ hơn con nhiều. Có đúng vậy không. Giờ nghe Thầy, bây giờ đi sớm, đi lên núi gặp cha, nhé.
(Khóc... Khóc... Khóc... Khóc...)
- Phụ hoàng đón con nhưng mà không đến với con!
- Sao lại không đến với con chắc là chưa đến đấy thôi, chắc là lại kia sẽ gặp nhỉ. Cha con quý con như thế cơ mà sao lại bảo là không đến. Yên tâm, ta biết cha con quý con lắm cơ mà. Nghe Thầy đi xuống đấy đi.
- Thưa Thầy con Huệ Minh.
- Ừ, Huệ Minh con nói đi
- Huyền Trân tâm trạng bất ổn, hay là mình cứ để Huyền Trân ở một nơi chứ còn cứ để Huyền Trân lên cùng như thế này thì sẽ không kiểm soát được cảm xúc.
- Để một nơi nghĩa là thế nào?
- Tức là không nhập toàn bộ vào người TV nữa.
- Thôi đừng nhập nữa con, bây giờ đi đường thế này thì Huyền Trân không nhập nữa. Nếu cần thì vào tâm Thầy ngồi đi.
- Khi nào có điều kiện thì con nhập vào TV, chứ nếu cứ như thế này thì khi leo núi TV nó không chịu nổi đâu.
Huệ Minh nói:
- Con cũng hỏi Huyền Trân nữa, thì Huyền Trân không đồng ý
- Thế theo con nên làm thế nào?
....
- Đưa vào tim Thầy ngồi nhá. Huệ Minh đưa Huyền Trân vào tim Thầy ngồi đi.
- Huệ Minh con nói đi!
- Thưa Thầy là Cụ Trần Nhân Tông đã đi cùng một đoạn, cụ có ý là lên chùa Đồng rồi Cụ sẽ làm một số việc.
- Tức là Thầy sẽ gặp Cụ lần thứ nhất ở Hoa Yên hả? Thế còn với đoàn của mình thì sao, Thầy có nên chờ ở Hoa Yên hay cứ đi lên trước làm việc.
- Thầy cứ đi lên trước đi...
- Rồi, giờ đi lên nhé. Ở tháp xá lị này thì cứ vái Cụ thôi hả
- Cụ nói rằng không cần cứ đi đi.
- Rồi rồi rồi!
- Huệ Minh hướng dẫn đi con
- Thưa Thầy con sẽ để Vân ở trong tim trực tiếp
- Rồi rồi!
Ngày 25/11/2018
- Huệ Minh hoặc các con có ai ở nhà không, Thầy hỏi này.
- Thưa Thầy, con Huệ Minh ạ.
- Ừ.
- Thưa Thầy, có Huyền Trân báo cáo về việc xin Thầy là khoảng 2 - 3h chiều nay thì sẽ quay về ạ.
- 2, 3h chiều á? Ừ, rồi. Lúc đấy về chắc nó phải nói chuyện với Thầy, đúng không? Thôi được rồi, chào con.
………………….
Huệ Tâm hỏi:
- Huyền Trân về rồi hả? Thế nào ở Yên Tử có vui không? Con kể chuyện cho Thầy nghe đi.
- Thưa Thầy… thời gian đã trôi qua quá dài để cho một ngày có thể làm được cái gì. Chỉ có là con cố gắng để mở lòng và hiểu phụ hoàng con, nhưng mà để hiểu được tình cha con thì cả 2 phía đều phải cố gắng hơn ạ.
- Tóm lại bây giờ cũng vẫn còn dè dặt à?
- Cũng không hẳn là dè dặt, mà chỉ là cũng không có gì nhiều để nói ạ.
- Bây giờ Thầy hỏi con này: về phía con ấy thì con cảm thấy thế nào? Trong lòng có thoải mái chưa, cảm thấy vui vẻ chưa? So với yêu cầu của con ấy.
- Thưa Thầy, phận làm con thì con chẳng dám yêu cầu cái gì cả! Chỉ là con mong ước có… Được sống một cuộc sống của người bình thường với tình cảm cha con không có lễ nghi. Thì việc đó cả 2 người đều cùng đang không quen nên chắc là sau này con và phụ hoàng sẽ còn nhiều thời gian để làm quen và cố gắng hơn ạ.
- Được rồi. Thế trước đây con có yêu cầu Thầy là đưa con về phủ Thiên Trường ấy, bây giờ con có còn mong muốn về phủ Thiên Trường nữa không thì Thầy sẽ đưa con đi?
- Thưa Thầy, hiện tại con lại chưa có thời gian để làm việc đó ạ.
- Ừ. Khi nào con muốn đi thì con cứ nói với Thầy nhé! Đích thân Thầy sẽ đưa con về phủ Thiên Trường!
- Thưa Thầy, vâng ạ. Con cảm ơn Thầy.
- Thế còn về vai trò của con ở chùa Đại Tuệ, rồi kể cả y phục, rồi tất cả mọi việc thì con suy nghĩ đi, để rồi Thầy trò cùng bàn, nhé! Bản thân Thầy cũng không muốn con hoàn toàn tuân thủ những nguyên tắc của đạo Phật.
- Thưa Thầy, thế thì may mắn quá ạ. Vì con cũng có suy nghĩ giống Thầy ạ.
- Ừ.
- Nên Thầy cứ để cho con một thời gian để con quen với tất cả những việc điều hành, cũng như là thiết lập lại toàn bộ những việc cần làm của chùa Đại Tuệ, rồi những việc về cách biểu hiện; thì con sẽ báo cáo Thầy sau ạ.
- Rồi, Thầy đồng ý. Không phải dễ mà làm ngay được, nhưng con có dự kiến là khoảng bao nhiêu tháng nữa thì ta sẽ bàn chuyện này không?
- Thầy cho con khoảng 4 – 6 tháng để con quen toàn bộ các việc và làm cho thật tốt các công việc của chùa đó.
- 4 – 6 tháng… Rồi đồng ý, đồng ý, nhé! Đến tháng 5 – 6 sang năm gì đấy, thì lúc ấy ta sẽ bàn. À hết tháng 3 âm nhé? Ừ, tức là hết mùa xuân, cuối mùa xuân sang năm thì Thầy trò mình bàn chuyện này, nhé?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Ừ. Thế còn từ nay trở đi con có việc gì cần, xin ý kiến Thầy, bàn với Thầy thì về. Hai nữa là cần về chơi, thì về, nhé!
- Con cảm ơn Thầy.
- Ở đây cũng giống như nhà con ấy, con muốn về lúc nào cũng được, nhé! Con cần hỏi cái gì, trao đổi cái gì cũng được.
- Thưa Thầy, câu nói đấy của Thầy cho con sự cảm nhận về tình cảm của một người cha…
- Diệu Thiện đâu rồi?
- Con Diệu Thiện ạ.
- Diệu Thiện này, bây giờ Huyền Trân nó về cũng đã là trụ trì ở chùa rồi. Mà bản thân con cũng có quan hệ với đạo Phật, có kinh nghiệm nhiều rồi. Cho nên là 2 người thường xuyên nên gặp nhau, nhé! Chị em tâm sự chuyện trò gì đấy, giúp đỡ lẫn nhau, nhé!
- Thưa Thầy, con sẽ nhận nhiệm vụ Thầy giao ạ.
- Rồi. Còn Huyền Trân này, con biết Diệu Thiện là 1 vía của Thầy và đã được đạo Phật phong Bồ Tát. Nhưng mà sau đó thì Thầy đã trả cái danh hiệu Bồ Tát này cho đạo Phật. Hiện nay Diệu Thiện đang là thư ký giúp việc cho Thầy. Cho nên là nếu như không gặp Thầy trực tiếp được thì cứ gặp Diệu Thiện, nhé!
- Vâng, con cảm ơn Thầy ạ.
- Ừ. Mà Thầy nhắc lại là: đây cũng là nhà con, con muốn về bất kỳ lúc nào cũng được! Lúc vui, lúc buồn, lúc có công việc, hoặc không có công việc, kể cả đi chơi, nhé!
- Thưa Thầy, con xin phép đi về ạ.
- Rồi, thôi con về đi.
/View more the latest threads:
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Bài khấn ĐÊM GIAO THỪA TẾT GIÁP THÌN - ẤT TỴ
- Thầy HUỆ TÂM & HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA!
- Nghe ĐỂ THAM KHẢO!
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p3)
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p2)
- Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
- Bàn về NGHE & NHÌN
- Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (08-05-2024),cảnh thắng (02-05-2024),Diệu Hồng (09-05-2024),Dungnph (02-05-2024),haixuyentb (02-05-2024),Hạnh An (02-05-2024),HỌC THẦY (02-05-2024),hiepqf3 (03-05-2024),Hoa Ban Trắng (02-05-2024),Hoa Cát Tường (02-06-2024),HoangSyHiep (03-05-2024),hoanlinh (09-05-2024),hoasen (02-05-2024),hoatuyet (05-05-2024),hongvulien (02-05-2024),KhươngDuy (02-05-2024),lê chí công (03-05-2024),longtadinh (02-05-2024),manhcao277 (07-05-2024),manhtuongngo (02-05-2024),Một điều lành (02-05-2024),Minh Toàn (02-05-2024),nganuoc (03-05-2024),Nghệ Linh (11-05-2024),Nguyệt Lan (04-05-2024),PhongThuyGia (03-05-2024),phuonganhhp (05-05-2024),Tamhuongthien (06-05-2024),tamminh (02-05-2024),Thanh Bình (02-05-2024),Thanh Quang (04-05-2024),THANHTINH (02-05-2024),thanhvinh (02-05-2024),thiện tai (02-05-2024),ThienTruong (02-05-2024),Thutrang (02-05-2024),Tieutrucxinh (02-05-2024),Trung Nghĩa (02-05-2024),tuluyenthantam (02-05-2024),TuMinh (04-05-2024),Vidieu (02-05-2024),xuangiang14 (04-05-2024),youme (05-05-2024),Đại Minh (05-05-2024),Đậu Đậu (02-06-2024),Đức Tin (03-05-2024),ĐINHQUANG HIỆP (02-05-2024)