Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Phamgia_trang băn khoăn
Threaded View
-
12-07-2011, 12:06 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 13
- Thanked 100 Times in 20 Posts
Phamgia_trang băn khoăn
thầy ơi!, có một việc con muốn hỏi thầy, chiều qua trong lúc con tập luyện con thấy rất nóng ruột và như có một luồng điện chạy qua người làm con lạnh toát cả người, không hiểu có chuyện gì. Cùng thời gian đó bố con đi tập ở công viên, đi ngang qua một cái cây to, gió không lớn, mọi người đi qua thì không sao, nhưng đến khi bố con đi tới thì cả một cành cây to rơi xuống nhưng sượt qua người bố con, may mà bố con không sao, tât cả mọi người đều sửng sờ và nói rằng bố con may mắn. Khi về nghe bố con kể lại, con nghỉ chắc do con tập luyện nên mọi thành viên trong gia đình con cũng được may mắn theo thầy ạ.
View more the latest threads:
- Lối về KTCL và Yên Tử 2025
- Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
- Những cây nứa Thanh Hóa đã vươn mình trên NQV
- Suy ngẫm về con đường Cụ Trần Nhân Tông đã...
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phamgia_trang
Nganpham (24-04-2016),nhuhainguyen (12-07-2011),thanhphong (07-07-2014),tindohuongthien (13-07-2011)

Trả lời kèm Trích dẫn