Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Tiếp tục câu chuyện Bệnh Nghiệp kiếp

    Những câu chuyện chữa bệnh bằng khí công của tôi vẫn cứ tiếp diễn. Và tôi nghĩ nó còn tiếp diễn lâu dài nữa. Bởi vì như có bài viết tôi đã chia sẻ, sau thời gian tập luyện khí công, các bệnh “phần thực” như sổ mũi, nhức đầu, đau họng… thậm chí covid thì những người luyện tập khí công như chúng tôi cũng chỉ cần chăm chỉ tập luyện các bài của Thầy là có thể thanh lọc và dần dần loại bỏ được bệnh và khỏe trở lại. Thế nhưng tập khí công lâu năm và có thời gian chứng kiến nhiều ca bệnh “oái oăm” mà có thể đi khám ở các bệnh viện, cả Tây y, Đông y, cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân gây bệnh, và dù chúng tôi có tập luyện chăm chỉ thì một thời gian sau các biểu hiện bệnh đó vẫn quay trở lại, và không thể khỏi dứt điểm được… cho đến khi đủ năng lượng, đủ duyên và được Thầy chữa giúp. Đó là bệnh “nghiệp kiếp” (hoặc nghiệp bệnh).

    Và có lẽ, tôi cũng là 1 trong số những người nếm trải tương đối nhiều bệnh nghiệp kiếp cho đến giờ này, và bệnh nào cũng oái oăm, khó tả… đến nỗi việc sống chung với bệnh nghiệp kiếp, tôi cũng phải cố quen và chấp nhận như một phần cuộc sống của mình. Có những câu chuyện nghiệp kiếp tôi đã từng kể trong các bài viết của mình (rảnh mọi người có thể đọc thêm ở link dưới).

    Tiếp tục với chủ đề Bệnh nghiệp kiếp…

    Đợt chữa bệnh 30/4/2023 năm trước, khi tập xong bài thiền ở Đồi Lân, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, nước mắt dàn giụa, và gục đầu xuống khóc lóc thảm thiết, tiếng rên từ trong lồng ngực và cảm thấy vô cùng khó thở… Thầy và chị theoThầy tiến lại phía tôi ngồi để kiểm tra. Thầy hô: “Cho hiện rõ nguyên nhân”. Chị theoThầy mô tả: có hình ảnh trận lũ lụt, khi đó tôi là cô con gái đang bám được vào cành cây, lúc đó nước chảy mạnh và mẹ cô gái bị nước lũ cuốn đi… cô gái gào khóc và bị nước và cát tràn vào trong ngực… Năng lượng đó phản ánh trên cơ thể tôi khiến cho tôi có biểu hiện vật vã như vậy. Thầy hỏi thế nghiệp kiếp này có giải được luôn không? Khi đó học trò trong không gian báo cáo Thầy là năng lượng của tôi chưa đủ để giải nghiệp kiếp này, nên Thầy đặt tay vào lưng tôi để ổn định lại năng lượng cho tôi… năng lượng từ lòng bàn tay Thầy ấm áp truyền sang cơ thể tôi và dần dần tôi bình tĩnh và ngưng khóc, ổn định trở lại bình thường, chắp tay cảm ơn Thầy và chị theoThầy. Tôi đã “quá quen” với bệnh nghiệp kiếp rồi nên cũng hiểu ngay rằng, dù nghiệp kiếp bộc lộ hoặc hình ảnh phản ánh về để làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng như vậy nhưng nếu bản thân chưa đủ năng lượng, giống như chưa đến ngày, đến giờ, chưa đủ duyên thì cũng chưa thể nào giải được.

    Thực tế thì ngày đầu tiên mà năng lượng của bệnh nghiệp kiếp này diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 khi tôi tự tập bài thiền Tiêu vạn bệnh ở nhà. Khi ấy tôi đang tập được khoảng 6 phút thì bắt đầu nhân thấy cảm giác đau khổ, khó thở “bất thường”, tôi bắt đầu rên, khóc và càng ngày càng thảm khốc. Tôi thấy thế nên có bật chế độ ghi âm lại. Trong quá trình nhập thiền, tôi cảm thấy khủng khiếp và đáng sợ, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà bản thân mình lại bị như vậy… có lúc tôi hoảng sợ quá phải mở mắt ra để nhận định và khẳng định với bản thân là “mình đang thiền” và có thể năng lượng phản ánh lại như vậy thôi chứ không phải “hiện thực đang như vậy”… Từ ngày đó, tôi đã sống chung với nghiệp bệnh này, thỉnh thoảng năng lượng bộc lộ ra qua các bài tập thiền, trong các đợt chữa bệnh… và đến 30/4/2023 thì biết được nguyên nhân sơ bộ… rồi sau đó vẫn tiếp tục sống chung… cho đến tận bây giờ…

    Đợt nghỉ lễ dài ngày 30/4/2024 này, chúng tôi cũng được về NNLĐ tham gia đợt Thầy chữa bệnh, tôi cũng rất mong mình có thời gian củng cố lại sức khỏe và năng lượng. Cơ bản trong 1 năm vừa qua, tôi vẫn “sống chung với lũ” là các biểu hiện của bệnh nghiệp kiếp “khó thở” và “đau khổ” đó… có những đêm tôi không thể ngủ được vì bị khó thở đến mức ngưng thở nhẹ khi ngủ làm cho giấc ngủ liên tục ngắt quãng… Việc thở ra ngoài khó khăn đến mức cứ phải rên từ trong bụng lên ngực, cảm giác đau và vướng…

    Trong 3 ngày chữa bệnh vừa rồi, rất may trong các bài thiền của tôi, tôi không bị tiếng rên và khó thở của mình “gây ồn ào” và ảnh hưởng đến các buổi tập chung cùng mọi người. Tôi rất sợ năng lượng nghiệp bệnh nó phát ra trong lúc tập và “phiền” tới mọi người xung quanh. Thế nhưng khi thiền xong 1 bài buổi thiền ngày thứ 2, thiền xong, tôi vẫn không trở lại được bình thường, mắt cứ thế tự nhiên chảy nước mắt, kiềm lại không được, và tôi lại bắt đầu bị gục đầu về phía trước, gục vào chị Tamminh ngồi phía trước và bắt đầu khóc, khó thở… các chị cũng “quen” với biểu hiện bệnh của tôi nên các chị cũng rất quan tâm… khi đó chị NganUoc hỏi có cần gọi Thầy không thì tôi cũng không thể trả lời được vì cứ thế khóc, cảm giác mệt và người cứ bị rũ ra… Sau khi xong buổi chữa bệnh, tôi thấy các chị có nói là Thầy và chị theoThầy có trao đổi… tôi cũng nghĩ chắc Thầy đã xử lý luôn nên tôi chỉ khóc 1 lúc và rồi từ từ bình tĩnh, ổn định trở lại. Tôi vẫn mệt nên ra ghế nằm nghỉ và thở… Nghiệp bệnh có bộc lộ ra nhưng chưa phải thời điểm thì cũng chưa thể giải được, tôi nghĩ thế nên chấp nhận và cứ tập luyện hàng ngày… bệnh này không nói trước được và không phải muốn là giải được. Thầy cũng nói chưa tìm ra cơ chế, chưa tìm ra bản chất và gốc rễ của vấn đề “Bệnh nghiệp kiếp” nên Thầy chỉ giải quyết cho từng trường hợp và khi đủ các điều kiện, chứ chưa giải quyết được triệt để cơ chế điều hành, vận hành… Thầy đã nói vậy nên việc kiên trì tập luyện và sống chung với nghiệp bệnh chờ ngày đủ năng lượng, đủ duyên… sẽ được giải. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào ngày đó sẽ đến.

    Con xin cảm ơn Thầy đã cứu con nhiều kiếp, và dù mỗi lần trải qua các nghiệp kiếp có khốc liệt đến đâu, con vẫn biết con luôn có Thầy che chở, bảo vệ... Có lần thiền gần đây, khi năng lượng nghiệp kiếp này phản ánh về, con cảm thấy mình đã cận kề cái chết và không còn sức để chống chọi lại "nghịch cảnh"... con có tâm niệm: "Thầy ơi, con đau quá, Thầy đón con về đi..." Con không biết đó là tiếng nói của "kiếp đó" hay "kiếp này"... nhưng con mong rằng, con có mệnh hệ gì, bất cứ lúc nào, khi nào, ở đâu... thì đó cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của con...

    Con biết rằng, đó là niềm hạnh phúc và phước đức của việc có Thầy, được đi theo Thầy và con sẽ nỗ lực vì tâm nguyện đó của chính mình.

    Con Tiểu Trúc.





    Chữa bệnh "Đan điền" và ca phẫu thuật đặc biệt

    https://www.tukhicongdentamlinh.net/...0349#post20349
    Phẫu thuật NÃO


    https://www.tukhicongdentamlinh.net/...=6740#post6740
    Câu chuyện về bệnh nghiệp kiếp của Tiểu Trúc:

    https://www.tukhicongdentamlinh.net/...=4898#post4898
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    HỌC THẦY (02-05-2024),Hoa Ban Trắng (04-05-2024),HoangSyHiep (05-05-2024),hoasen (02-05-2024),Hoasentrang (04-05-2024),KhươngDuy (05-05-2024),Lungnhi (07-09-2024),manhtuongngo (01-05-2024),Merci (29-05-2024),Minh Toàn (02-05-2024),nganuoc (04-05-2024),Nghệ Linh (11-05-2024),Nguyệt Lan (01-05-2024),phuongngoc (01-05-2024),Phương Nam (02-05-2024),tamminh (02-05-2024),THANHTINH (02-05-2024),ThienTruong (02-05-2024),Thutrang (02-05-2024),TuMinh (02-05-2024),Vidieu (09-05-2024),youme (01-05-2024),Đậu Đậu (01-05-2024),Đức Thành (03-05-2024),Đức Tin (01-05-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •