Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
08-05-2024, 18:37 #4
Dịp 30/4 là dịp duy nhất trong năm là sự kiện do Thầy Huệ Tâm tổ chức tại NNLĐ có thời gian chữa bệnh dài ngày nhất và cũng đông bệnh nhân tham dự. Trong thời gian tại đây, mỗi ngày có hai buổi sáng và chiều Thầy cho mọi người ngồi thiền từ những bài luyện Thầy đã lựa chọn sắp xếp phù hợp cho việc chữa bệnh. Ngoài ra, Thầy dùng năng lượng thực thể từ Thầy để chữa bệnh cho các BN.
Trong lần này ekip chữa bệnh trong không gian, Hệ thống bao gồm 120 Thần Y – Bác Sỹ có 80 bác sỹ và 40 thực tập; trong 80 bác sỹ thì có 30 Thần Y. Hệ thống chữa bệnh do Cụ Nghiêm Tân là trưởng đoàn Thầy Thuốc - trực tiếp dạy các Thầy thuốc làm việc và chữa bệnh cho bệnh nhân.
Tìm hiểu thêm về Hệ thống chữa bệnh của Thầy: Cách đây khoảng hơn 10 năm, Thầy Huệ Tâm đã thành lập: Viện Y Dược do Cụ Nghiêm Tân làm hiệu trưởng. Trong Viện Y Dược Học có 1 Viện Y – Đại Học Y; có 1 viện Dược – ĐH Dược.
---
Do gia đình tôi có việc, nên tôi xuống sau đoàn 1 ngày và rất tiếc “mất” 2 buổi chữa bệnh không được tham gia.
Vào ngày thứ hai, buổi sáng chúng tôi được tập bài: Vạn Pháp Lửa Thiêng Trận Pháp, trong lần tập này tôi tập không có nhiều cảm nhận, nhưng bắt đầu đau từ cổ xuống vai.
Năm nay tôi có rủ được bà cô là em út của bố tôi đi cùng (lần trước cô được tham gia Lễ báo ân nên rất muốn được đi dịp này). Cô này tuy là không đi hầu đồng, nhưng lại rất hay nhận lời mời đi tham dự các buổi hầu đồng, mặc dù tôi cũng đã nói là không nên đi làm gì. Sau khi được chứng kiến bệnh nhận Thầy chữa cho bệnh nhân “có căn đồng, thường xuyên đến các điện, đền hầu đồng nên cơ thể rơi vào trạng thái Tự Kỷ Ám Thị, khi cơ thể bị tác động một chút ở nơi có khí xấu hay khí vong thì nghĩ mình bị vong nhập...” cô đã có suy nghĩ tích cực cải thiện hơn về căn đồng hơn. Vốn cô có cảm nhận tốt, nên khi thiền bài Lửa thiêng, có lúc nhìn thấy được các ánh sáng rực như lửa ở vùng trước ngực, có lúc cũng thấy có rất nhiều người đang chữa bệnh, cảm nhận rõ nhận là như có ai đó dùng kim châm như châm cứu vào vùng lưng…
Sau đó, Thầy tiếp tục chữa bệnh cho các bệnh nhân.
Thầy chữa cho BN tự kỷ ám thị về vong nhập, Thầy xoá bỏ ký ức ở não bộ về căn đồng
Chiều cùng ngày, Trận Pháp mà tôi mong nhất là trận Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo Trận. Đây là trận pháp được Thầy Huệ Tâm đưa Ngũ Hành Pháp Bảo vào trận.
Do may mắn, tôi cũng đã kịp có hiện vật là biểu trưng của NHPB được làm bằng kim loại vàng + trang sức thành mặt dây chuyền có 5 hạt đá màu sắc ngũ hành, đã được Thầy nạp NL. Nhưng rất tiếc là hôm đó tôi tập không có nhiều cảm nhận, mà chỉ thấy có nhiều NL dồn vào cơ thể và ấm vùng Tâm, như có người đã chia sẻ khi vào trận năm màu ngũ sắc đó như 5 cột ánh sáng phát ra...rất kỳ diệu.
Nhân tiện tôi xin chia sẻ cảm nhận khi được tập lần 2, sau kỳ nghỉ 30/4:
Hai hôm vừa rồi, người tôi như mất năng lượng, người mệt, tối hôm kia nằm bẹp từ lúc đi làm về đến sáng, ngày hôm sau có hơn và đi bộ được tuy là đi không được nhanh nhưng đi được khoảng hơn 1km là phải nghỉ. Khi tôi được Thầy gửi bài tập, tôi đã tập ngay và cảm nhận đúng là chỉ khi cơ thể đang có bệnh/mệt thì hiệu quả mới rõ rệt. Trận pháp mới bắt đầu tôi đã thấy năng lượng mạnh dồn vào cơ thể, càng tập dần càng nhiều mồ hôi, có lúc như xông hơi, đỉnh đầu có NL dội liên tục, sau đó khí xả ở hai tay cảm nhận được rõ. Khoảng nửa bài thì đỡ mồ hôi, cơ thể dần bình thường, đầu được nhẹ nhõm, bắt đầu thấy đau ở vùng bàng quang bên trái 1 lúc thì hết.
Tập xong thấy người nhẹ hơn, cơ thể được nhanh nhẹn hơn. Và sáng hôm sau tôi đã đi bộ được 1 mạch hơn 5km.
---
Sau đó Thầy tiếp tục chữa bệnh cho các bệnh nhân và được Thần Y nhận xét bệnh.
Ngày thứ ba - cũng là ngày cuối của đợt chữa bệnh, buổi sáng Thầy cho mọi người thiền bài Huệ Tâm Đản Trận Pháp.
Tôi vẫn nghĩ dù mình có không được chữa bệnh từ đầu, thì bất kể khi nào đến và ngồi thiền thì mình đều được chữa bệnh. Quả thực có 1 anh cũng đến ngày hôm sau và đã được Cụ chẩn đoán, chữa bệnh đầy đủ.
Buổi chiều, chúng tôi được tập bài luyện: Vũ Điệu Ưng Công, Bồ Đề Hoa Trận Pháp. Trong tiếng nhạc du dương, cơ thể tôi có lúc cảm thấy quay lắc mạnh, khí xáu cảm giác được cả rõ ra hai tay.
Kết thúc thiền, Thầy vẫn tiếp tục chữa bệnh cho một số bệnh nhân và được các Thần Y khám bệnh. Tôi biết có nhiều người không dám xung phong, nhưng đều rất mong được Thầy chữa bệnh. Tuy nhiên, mỗi lần chữa bệnh Thầy hao tổn nhiều NL nên cũng chỉ chữa được một số ca bệnh nặng cần chữa ngay.
Một số hình ảnh tại buổi thiền:
Kết thúc dịp chữa bệnh tuy không dài nhưng cũng đủ thời gian để mọi người được chữa bệnh, được “sạc” lại cơ thể. Việc tập thiền hàng ngày sẽ là việc giữ gìn được các kết quả mà chúng ta vừa có được, còn nếu không duy trì thì với môi trường sống đang có quá nhiều ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ và sẽ gây ra nhiều bệnh tật khác.
Chúng con xin Tạ Ơn Thầy, Tạ ơn các Thầy Y, Thầy Thuốc và các Bác Sỹ trong không gian đã chữa bệnh cho chúng con!
Cảm ơn BTC của lớp KCTL đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này!Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 09-05-2024 lúc 13:40.
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (09-05-2024),Diệu Hồng (09-05-2024),Dungnph (14-05-2024),haixuyentb (11-05-2024),Hanhthong (09-05-2024),Hạnh An (09-05-2024),HỌC THẦY (29-05-2024),Hoa Ban Trắng (23-05-2024),hoanlinh (11-05-2024),Hoasentrang (09-05-2024),hoatuyet (12-06-2024),hongvulien (09-05-2024),KhươngDuy (10-05-2024),Lobbyvietnam (09-05-2024),Lungnhi (06-06-2024),manhtuongngo (09-05-2024),nganuoc (14-05-2024),NhuMai (09-05-2024),phuongngoc (09-05-2024),PhuongThao36 (11-05-2024),Phương Nam (21-05-2024),Tamhuongthien (15-05-2024),tam_thuc (14-05-2024),Thanh Bình (12-05-2024),Thanh Quang (09-05-2024),THANHTINH (15-05-2024),thanhvinh (16-05-2024),thiện tai (09-05-2024),Thutrang (23-05-2024),tranquang1510 (15-06-2024),Trung Nghĩa (09-05-2024),tuluyenthantam (09-05-2024),TuMinh (09-05-2024),Vidieu (09-05-2024),xuangiang14 (09-05-2024),youme (09-05-2024),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2024),ĐoHoa (15-06-2024)