Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Một kỷ niệm nhỏ của tôi
Hybrid View
-
28-04-2024, 15:13 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2012
- Bài viết
- 126
- Cảm ơn!
- 1,228
- Thanked 2,436 Times in 124 Posts
Một kỷ niệm nhỏ của tôi
.
Đây là một trải nghiệm, một kỷ niệm nhỏ của tôi trong một đêm ngủ lại tại nơi làm việc cách nay ít lâu. Chắc hẳn nhiều người khi còn nhỏ cũng từng sợ “ma”, bởi “ma” vô hình, không thấy được, mà xung quanh ta lại có quá nhiều câu chuyện được thêu dệt, được mọi người kể với nhau với cảm xúc sợ sệt.
Đêm ấy, cơ quan nơi tôi làm việc có sự kiện nên nhiều người phải ngủ lại tại chỗ làm. Tôi không quen ngủ chốn đông người, nên đã kê chiếc giường gấp lên một phòng thí nghiệm khá lớn nơi cuối dãy hành lang tĩnh mịch. Gần nửa đêm, khi đã xong việc, trong ánh đèn mờ mờ từ ngoài đường chiếu vào, tôi bắt gặp ánh mắt của ông Einstein trên tường (căn phòng có treo ảnh các nhà khoa học như Einstein, Edison, Newton, Galilei, …) và tôi đã chợt nảy ra suy nghĩ: “mình còn sợ ma không nhỉ?”
Tôi nhớ lại ngày còn nhỏ, tôi rất sợ ma. Nếu nửa đêm tỉnh dậy, tôi sẽ mất rất lâu để ngủ lại, hay có lần tôi phải nằm trên giường gọi mẹ liên tục cho tới khi mẹ sang an ủi. Bởi tôi sợ bóng tối, sợ những “gì đó” đang ẩn nấp trong đó, sợ những câu chuyện mà thi thoảng ban ngày tôi được nghe về vong ma, những sự chết chóc,…
Lớn lên, khi là sinh viên đại học, tôi dường như đã quên nỗi sợ ngày bé. Tôi đã từng bị âm binh kéo tới quấy phá, bị chúng đánh vào mặt khi đang ngủ. Rồi tôi bị một người xấu yểm 4 vong trong cơ thể. May mắn sao, sau đó tôi gặp được Thầy Huệ Tâm và được Thầy giải cứu.
Từ những bài học của Thầy, tôi dần hiểu thêm về Thế giới Tâm Linh. Trong Thế giới ấy có nhiều tầng bậc, có kẻ xấu và có người tốt, và trong Tâm Linh còn có cả gia tiên của tôi nữa, những người dù đã khuất núi nhưng vẫn phù hộ độ trì và yêu thương tôi.
Khi đã trưởng thành, tôi không còn sợ ma nữa, bởi tôi đã có nhiều hiểu biết hơn. Cách nay vài năm, trong một giấc ngủ tôi còn gặp một vong nhảy ra hù tôi. Khi ấy tôi thấy mình rất bình thản hỏi lại: “ma à? có cần giúp gì không?”. Vong đấy có vẻ mất hứng, lườm tôi một cái rồi biến đâu mất. Tôi lại gọi với theo: “này, đi đâu đấy? Có cần giúp gì không?”
Vậy là tôi đã không còn sợ “ma” từ rất lâu rồi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lúc ấy vẫn còn chút rờn rợn. Gần hai năm nay, tôi hiếm khi ngủ ngoài ngôi nhà của mình, nơi đã được Thầy bảo vệ. Tôi luôn có cảm giác được chở che trong giấc ngủ. Tôi bất chợt nhớ tới ảnh lúc Thầy giải quyết năng lượng Quỷ ám vào chị TM: sự căm thù và tức giận của nó bộc lộ mạnh mẽ trên gương mặt của chị. Đối diện với điều đó là sự ôn tồn, bình thản của Thầy.
Tôi nhận ra nỗi rờn rợn trong mình đang xuất phát từ đâu. Thế giới Tâm Linh bao la rộng lớn, vẫn có những thế lực xấu đang ẩn khuất, rình rập. Với một người trần mắt thịt nhỏ bé như tôi, chẳng có khả năng nào chống chịu lại được. Điều đáng sợ là mình vẫn tồn tại đó, nhưng linh hồn, cơ thể năng lượng và bản chất của mình đã không còn nữa. Sự tồn tại của cơ thể trần tục của mình là để phục vụ cho mục đích của thế lực xấu. Trong khoảnh khắc đó, một lần nữa tôi khắc ghi lại rằng: thứ duy nhất mình có thể làm là duy trì lòng tin và phản ứng phù hợp trước khi mọi thứ trở nên quá muộn:
Tôi thầm tâm niệm kính xin Thầy Huệ Tâm chở che, bảo vệ cho con được an toàn trước những thế lực xấu. Vừa tâm niệm, tôi vừa nhắn nhủ với chính mình rằng: nếu như trong giấc ngủ hay ngày mai tỉnh dậy mình thấy bản thân mình có gì khác lạ từ trong suy nghĩ, hành động hay trong niềm tin của mình, thì việc đầu tiên phải làm là báo với Thầy. Bởi đó là điều duy nhất tôi có thể làm nếu như mình bị kẻ xấu thao túng. Đây là những điều tôi đã khắc ghi trong mình từ lâu và hôm ấy, một lần nữa tôi lại nhấn mạnh với chính mình.
Thế rồi tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc dài. Khi tỉnh giấc vào buổi bình minh, một lần nữa tôi thầm biết ơn Thầy đã luôn chở che, bảo vệ và trao cho học trò chúng tôi những tri thức chân thật về Tâm Linh.
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90
bần tăng (30-04-2024),Diệu Hồng (09-05-2024),lê chí công (30-04-2024),LinhTâm (30-04-2024),Một điều lành (30-04-2024),nganuoc (03-05-2024),Nguyệt Lan (01-05-2024),NguyetQuangTu (30-04-2024),Phương Nam (02-05-2024),Tamhuongthien (01-05-2024),TuMinh (02-05-2024),youme (30-04-2024),Đức Tin (30-04-2024)