Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2017
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    877
    Thanked 314 Times in 14 Posts

    Mặc định Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi

    Trong thế giới tâm linh vô hình còn tiềm ẩn rất nhiều những điều kỳ bí mà con người chúng ta chưa thể giải thích được, một trong những vấn đề đó là những tín hiệu của những giấc mơ khi ta ngủ đã phản ánh về. Chắc hẳn ai khi ngủ thì cũng có những giấc mơ; có người vì lao động nhiều mệt quá thì khi ngủ cũng mê man, có người ban ngày lo nghĩ nhiều về vấn gì mà chưa giải quyết được thì tối ngủ cũng có thể mơ về việc đó, người thì có những giấc mơ là điềm báo, là tiềm thức hoặc là tín hiệu về vấn đề gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.

    Tôi xin chia sẻ với mọi người về những giấc mơ của tôi, những giấc mơ đó bây giờ tôi điểm lại thì thấy đó có thể là những tín hiệu báo trước việc sắp xảy ra, có thể đã diễn ra trong tiềm thức của bản thân tôi.

    Giấc mơ đầu tiên tôi muốn chia sẻ là giấc mơ mà nội dung cơ bản thỉnh thoảng được lặp đi, lặp lại, đó là vào những năm tôi chưa biết là mình bị bệnh, tôi chưa biết về khí công tâm linh. Tôi hay mơ mình bị đi lạc trong rừng, rồi gặp rất nhiều thú dữ đuổi theo, có hôm thì mơ ở trong rừng bị rất nhiều người đuổi phía sau, tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi đến vách núi thì bị rơi xuống thung lũng, rơi qua các lớp cành cây và cuối cùng thì rơi xuống một con suối, người dập nát hết; có lần thì mơ tôi đang đứng ở trên bờ tường thì tự nhiên ngã ngửa về phía sau; các lần mơ như vậy cảm giác như mình đang nhìn thấy rõ khung cảnh đang diễn ra rất chân thực và rõ ràng, lần nào mơ đến lúc giật mình tỉnh giấc thì người toát hết mồ hôi, sờ tay chân thì mình vẫn lành lặn, vẫn còn sống và thở phào khi biết đó chỉ là giấc mơ; sau thời gian có những giấc mơ đó thì sức khỏe tôi dần dần đi xuống, 2 chân của tôi dần yếu đi, tê bì, nhức mỏi nhiều, đi lại khó khăn; tôi đi khám thì có Bệnh viện bảo là bị thoái hóa cột sống, rồi thoát vị đĩa đệm, ra đến bệnh viện TW kiểm tra kỹ thì tôi bị Umao mạch thân đốt sống gây chèn ép dây thần kinh, thế là tôi trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn, cứ mỗi lần phẫu thuật là cắt đi một ít đốt sống và lại thêm một ít khung, vít sắt vào, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi, mà Umao mạch vẫn phát triển lan ra đốt sống kế bên, mất đường cong sinh lý cột sống. Xương khớp nhức mõi, kém linh hoạt so với trước rất nhiều. Đến khi được gặp Thầy và được Thầy chữa bệnh, thì bệnh của tôi mới được giải quyết triệt để. Sau này khi tiếp cận với khí công tâm linh thì tôi mới hiểu được những giấc mơ trên có thể là phản ánh về sức khỏe của tôi yếu đi hoặc là những hình ảnh năng lượng của những kiếp trước đã tái hiện về.

    Giấc mơ tiếp theo của tôi là vào một đợt chữa bệnh 10 ngày, tôi và một số bệnh nhân được Thầy Huệ Tâm chữa bệnh. Tối hôm đó là ngày chữa bệnh thứ 7, sau khi các bệnh nhân được Thầy chữa bệnh , xong rồi về khách sạn lan anh ngủ, lúc đó mới khoảng gần nửa đêm(gần đến 24h), tôi chưa ngủ sâu, đang mơ màng, nửa ngủ, nửa tỉnh thì cảm thấy người mình cứ phồng lên, căng lên, căng to dần lên, rồi cảm thấy người được nhấc lên hơi lơ lửng, rồi trong người bỗng thoát ra một con gì đó giống con chim rất to, tôi cảm nhận rất rõ ràng là mình đang nằm trong phòng ngủ cùng mọi người, không gian phòng cũng rất chân thật, vẫn nghe được tiếng ngáy của người bên cạnh nhẹ nhẹ; tôi thấy con chim đó bay lượn mấy vòng xung quanh phòng rồi đột nhiên bay xuyên qua tường, bay về hướng nam. Đến ngày hôm sau thì tôi nhận được thông tin là ông ngoại của tôi (vì từ hồi còn rất nhỏ , mấy tháng tuổi, tôi đã ở với ông bà ngoại, nên ông bà quan tâm rất đặc biệt với tôi) hiện tại ông đang đi chơi nhà Cậu Mợ của tôi ở trong tỉnh Bình Dương thì tối hôm qua phải cấp cứu vào viện vì bị nhồi máu cơ tim, ông đang rất yếu, tiên lượng rất xấu và đến chiều hôm đó ông của tôi đã không qua khỏi, nên đợt chữa bệnh đó tôi đã phải xin Thầy cho tôi về sớm hơn so với kế hoạch, trên đường về tôi mới chợt nhớ lại giấc mơ tối hôm qua có lẽ là một điềm báo và “con chim” hôm qua có thể là Vía hoặc là “cái gì đó” của bản thân tôi đã “cảm nhận” được và đã bay vào hướng nam để thăm ông hoặc để chào ông lần cuối!.

    Một giấc mơ nửa của tôi là mơ về một buổi tập của tôi ở nhà, là sau khi tôi tập một bài linh pháp của Thầy xong, tôi vươn vai, giơ hai tay lên cao thì giật mình nhìn thấy tay phải của mình đang dài bình thường thì chợt ngắn và nhỏ lại như tay con nít, tôi nhìn sang tay bên trái cũng đang dài lại biến thành ngắn như tay phải, tôi hoang mang, giật mình tỉnh giấc thì mới biết đó chỉ là giấc mơ; đến khoảng hai tuần sau, tự nhiên vai, cổ của tôi nó co cứng lại, quay khớp vai thì kêu lục cục và rất đau, đau như kim châm vào ấy, khi mặc áo thì không thể giơ tay lên để luồn được vào tay áo, lúc đó tôi mới nhận ra rằng, giấc mơ hôm trước cũng là một dấu hiệu báo trước về việc này, cánh tay đang dài mà chuyển thành ngắn có thể là phản ánh về mặt “hình ảnh năng lượng” (cánh tay ngắn lại là do bị chèn ép, không lưu thông khí huyết, trao đổi chất kém và ít hơn, xét về mặt năng lượng sinh học thì năng lượng xuống hai cánh tay ít đi, hình ảnh năng lượng nhỏ lại...).

    Bản thân tôi trước kia, khi mà chưa tập các bài tập của Thầy và chưa được gặp Thầy thì rất hay mơ linh tinh, nó giống như kiểu hay gặp ác mộng vậy, rồi ngủ ở cơ quan còn hay bị bóng đè; đến sau này tập các bài linh pháp của Thầy, được gặp Thầy và được Thầy chữa bệnh cho thì ít bị mơ và không còn bị bóng đè nửa. Thông qua các lời dạy của Thầy và các bài viết trên diễn đàn thì tôi đã có thêm rất nhiều kiến thức về tâm linh, sáng tỏ nhiều hơn về thế giới tâm linh vô cùng vì diệu. Con xin cảm ơn Thầy, con xin cảm ơn các Vị Bề Trên đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con nhiều điều, để chúng con được trưởng thành và ngày càng tiến bộ hơn.

    /

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hieuhoc

    bần tăng (19-04-2024),Diệu Hồng (20-04-2024),haixuyentb (20-04-2024),Hoa Ban Trắng (25-04-2024),HoangSyHiep (19-04-2024),hoanlinh (21-04-2024),hoasen (23-04-2024),Hoasentrang (19-04-2024),hoatuyet (29-04-2024),lê chí công (22-04-2024),manhtuongngo (19-04-2024),Minh Toàn (20-04-2024),Ngô Minh Thành (19-04-2024),Nghệ Linh (21-04-2024),Nguyệt Lan (19-04-2024),NguyetQuangTu (19-04-2024),Phương Nam (19-04-2024),tamminh (19-04-2024),Thanh Bình (19-04-2024),Thanh Quang (19-04-2024),THANHTINH (21-04-2024),theoThầy (19-04-2024),thiện tai (24-04-2024),Tieutrucxinh (23-04-2024),Trung Nghĩa (22-04-2024),tuluyenthantam (19-04-2024),TuMinh (19-04-2024),youme (19-04-2024),Đại Minh (22-04-2024),Đậu Đậu (24-04-2024),Đức Tin (24-04-2024),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •