Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Về giỗ Quốc Tổ 6-3 âm lịch

    Sâu thẳm trong tiềm thức mỗi người dân nước Việt, Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ chính là khởi nguồn của dân tộc, là người sinh ra các vị Vua Hùng, là những người có công dựng nước và là niềm tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam.

    Đền thờ Quốc Tổ nằm ở phía nam Hà Nội, tại huyện Thanh Oai ở di tích Đình Nội Bình Đà, đây là một trong những di sản tiêu biểu, độc đáo, đã được Nhà nước công nhận di tích cấp Quốc gia lần thứ nhất năm 1985 và được công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa Quốc gia năm 1991.



    Cả đoàn kính lễ tại đền thờ Quốc Tổ.

    Tại Việt Nam, ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 toàn dân được nghỉ, nhưng không nhiều người biết ngày 6-3 âm lịch là ngày giỗ của Quốc Tổ Lạc Long Quân, người sinh ra các Vua Hùng.
    Cứ vào 6-3 âm lịch hàng năm, Thầy Huệ Tâm dẫn những học trò cùng về thăm đền thờ và mộ phần của Quốc tổ Lạc Long Quân tại Bình Đà. Hôm nay là ngày chính hội nên đền thờ rất đông với nhiều tiết mục lễ hội dân gian, tái hiện các giai đoạn lịch sử. Sau khi đoàn dâng lễ, Thầy trò chúng tôi được diện kiến Quốc Tổ và được người nói cả đoàn hãy về Đền Hùng. Tất cả học trò xuất vía về Đền Hùng. Có một đồng môn chia sẻ với tôi, ngay khi Thầy hô xuất vía, anh ấy thấy hình ảnh con chim hạc (hình ảnh như in trên trống đồng Đông Sơn vậy). Còn tôi, chỉ cảm thấy mình vào bị cuốn vào một không gian vô cùng thanh nhẹ và có hương thơm.



    Cả đoàn kính lễ tại mộ phần Quốc Tổ.

    Lúc đó thì cả đoàn chúng tôi ngồi thiền. Và sau đó chúng tôi được biết, tại Đền Hùng có rất đông các đoàn đến kính lễ Quốc Tổ. Buổi lễ hôm nay là một ngày quan trọng, các Vua Hùng đều có mặt kính lễ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ. Những người con ở vùng biển thì mang đến những sản vật vùng biển khơi, những người con ở vùng núi cao thì mang các sản vật vùng núi đến dâng lễ. Những người đang học tập, tu luyện tại Nhật Nguyệt Linh Đường thì mang đến những pháp bảo mà họ đã sản xuất được, mới luyện được. Nhận được những món quà quý này Quốc Tổ có nói: Các sản vật trên rừng, dưới biển đối với Cụ không quan trọng, mà quan trọng là những thành tích các con mình đạt được, các Pháp bảo tuy nhỏ nhưng dùng được là quý, sau này cố gắng làm pháp bảo to hơn, hiệu quả hơn.

    Sau lễ chúc mừng, Quốc Tổ Quốc Mẫu đãi tiệc và cảm ơn các vị khách vì đã nhớ đến ngày này.Tuy nhiên Quốc Tổ dường như có những trăn trở vì ngày này rất quan trọng nhưng rất ít được biết tới.
    Tôi còn nhớ, năm trước, cũng vào dịp này, Quốc Mẫu có tặng học trò mỗi người 1 chiếc khăn trắng. Năm nay Quốc Mẫu nói: Chiếc khăn ấy năm nay có thể dùng để lau mồ hôi rồi, chứ không chỉ dùng để che mặt nữa rồi. Lời cụ nói như lời động viên cho chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi cũng đã có những trưởng thành, tiến bộ hơn trong tu luyện để không phải xấu hổ nữa mà bắt đầu có những thành quả dù còn rất nhỏ.
    Cả đoàn ra về, nhìn ngôi mộ Quốc Tổ của 1 dân tộc nhưng chưa được chăm sóc, quy hoạch chu đáo, xung quanh mộ táng lộn xộn mà không khỏi đau lòng. Đây không đơn thuần là trách nhiệm của cấp xã, cấp huyện mà cần phải được nhà nước quy hoạch chăm sóc, xây cất chu đáo thành 1 khu vực tâm linh quy mô quốc gia, để mỗi người dân đều được biết đến tổ tiên của dân tộc mình.

    /
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (16-04-2024),cảnh thắng (16-04-2024),dangthanhha (21-04-2024),Diệu Hồng (20-04-2024),Dungnph (18-04-2024),haixuyentb (01-05-2024),Hanhthong (17-04-2024),hiepqf3 (17-04-2024),Hoa Ban Trắng (17-04-2024),HoangSyHiep (16-04-2024),hoanlinh (16-04-2024),hoasen (22-04-2024),hoatuyet (16-04-2024),KhươngDuy (16-04-2024),lê chí công (16-04-2024),LinhTâm (30-04-2024),Lungnhi (11-09-2024),manhcao277 (17-04-2024),manhtuongngo (16-04-2024),Một điều lành (16-04-2024),Merci (26-05-2024),Minh Toàn (17-04-2024),Ngô Minh Thành (16-04-2024),Nghệ Linh (21-04-2024),Ngoạn Hiền (18-04-2024),Nguyệt Lan (16-04-2024),NguyetQuangTu (16-04-2024),PhongThuyGia (17-04-2024),phuongngoc (18-04-2024),Phương Nam (17-04-2024),tamminh (16-04-2024),tam_thuc (17-04-2024),Thanh Bình (16-04-2024),THANHTINH (16-04-2024),theoThầy (19-04-2024),thiện tai (17-04-2024),Tieutrucxinh (23-04-2024),Trần Kim Cương (16-04-2024),Trung Nghĩa (17-04-2024),tuluyenthantam (17-04-2024),TuMinh (17-04-2024),Vidieu (16-04-2024),youme (16-04-2024),Đại Minh (16-04-2024),Đậu Đậu (24-04-2024),Đức Thành (16-04-2024),Đức Tin (24-04-2024),ĐINHQUANG HIỆP (16-04-2024)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định

    Vào dịp kỷ niệm ngày Quốc Tổ Lạc Long Quân về trời mùng 6 tháng 3 âm lịch hàng năm các học trò KCTL đều được theo Thầy Huệ Tâm về Bình Đà dâng hương lên Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ. Lần này cũng vậy, bước đi theo Thầy trong lòng con cảm thấy hân hoan hòa cùng với những tiếng hát hào hùng với bao xúc động tự hào. Chúng con biết ơn Quốc Tổ Lạc Long Quân, biết ơn Quốc Mẫu Âu cơ, biết ơn Thầy Huệ Tâm, biết ơn các Vua Hùng. Quốc Tổ, Quốc Mẫu cùng 100 người con không chỉ để lại non sông gấm vóc này cho các thế hệ đi sau mà còn đã sắp đặt tất cả để non sông gấm vóc này trường tồn mãi mãi.

    Đầu tiên, cả lớp theo Thầy vào đền Nội Bình Đà dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu. Đền Nội Bình Đà hay còn được gọi là Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân thuộc xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Hôm nay, đúng ngày lễ chính lên lễ hội Bình Đà rất nhộn nhịp với nhiều nghi lễ đặc sắc, với các nghi thức tế lễ được lưu truyền qua hàng trăm năm và nay vẫn được các thế hệ người dân Bình Đà trân trọng lưu truyền đời này qua đời khác.


    Chúng con xin dâng 5 thức hương thơm, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới cúng dường Quốc Tổ, cúng dường Quốc Mẫu. Chúng con xin kính dâng lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Kính lậy Quốc Tổ, Quốc Mẫu. Hôm nay Huệ Tâm dẫn học trò vào dâng hương Quốc Tổ kỷ niệm ngày Quốc Tổ về trời, Cầu xin Quốc Tổ có điều gì dạy bảo. Con xin phép Quốc Tổ cho chúng con ra ngoài làm việc…
    Hôm nay, Quốc Tổ, Quốc Mẫu có điều gì dạy bảo xin Quốc Tổ, Quốc Mẫu dạy bảo…

    Tất cả học trò tâm niệm xuất vía đi lên Đền Hùng cùng Thầy…Chỉ có mình Thầy là một trong 100 người con của Quốc Tổ mới được vào trong làm việc.

    Xong việc, Thầy kể lại: “ Hôm nay, Các Vua Hùng đều có mặt kính lễ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ. Những người con ở vùng biển thì mang đến những sản vật vùng biển khơi, những người con ở vùng núi cao thì mang các sản vật vùng núi đến dâng lễ. Những người đang học tập, tu luyện tại Nhật Nguyệt Linh Đường thì mang đến những pháp bảo mà họ đã sản xuất được, mới luyện được. Nhận được những món quà quý này Quốc Tổ có nói: Các sản vật trên rừng, dưới biển đối với Cụ không quan trọng, mà quan trọng là những thành tích các con mình đạt được, các Pháp bảo tuy nhỏ nhưng dùng được là quý, sau này cố gắng làm pháp bảo to hơn, hiệu quả hơn”. Trong lúc làm việc, Quốc Mẫu cũng nói: “Chiếc khăn ấy năm nay có thể dùng để lau mồ hôi rồi” – Đó là chiếc khăn Quốc Mẫu tặng mỗi học trò vào một dịp kỷ niệm ngày Quốc Tổ về trời năm từ những năm trước. 100 người con của Cụ cùng đồng lòng và tiếp tục kế hoạch xây dựng Đại Việt mãi là Đại Việt.


    Sau đó, các học trò lại theo Thầy đi thăm cụ Trưởng Cần và dâng hương lên Cụ.


    Chúng con xin dâng 5 thức hương thơm, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới cúng dường Thầy Nguyễn Đức Cần, cúng dường Thần y Biển Thước. Chúng con xin kính dâng lên Thầy một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật.
    Kính lậy Thầy, hôm nay Nguyệt Quang Tử dẫn học trò về dâng hương Thầy cầu xin Thầy chấp lễ chấp bái.

    Cụ Trưởng Cần chỉ nhận duy nhất Thầy NQT làm học trò. Trước đây, khi Thầy mới bắt đầu học chữa bệnh, Cụ dã dậy cho Thầy cách chữa các bệnh: Tai biến mạch máu não, tiểu đường … và giúp đỡ Thầy NQT trong việc sáng tạo ra hệ thống luân xa chuẩn. Chính vì thế mà trong lần tới thăm mộ Cụ lần này Thầy Huệ Tâm có nhắc lại ”…bây giờ có cả trục sinh lực, có cả đường ống dẫn năng lượng thì nó mới hoàn thiện được chứ riêng luân xa không thì nó không hoàn thiện được cho nên là từ ngày làm đến giờ thì chắc là Thầy biết rồi nhưng con cũng chưa trình được, hôm nào con sẽ báo cáo lại chi tiết để Thầy biết”.


    Mỗi lần về thăm mộ Cụ Trưởng Cần là các học trò lại được Thầy Huệ Tâm tặng cho các học trò một bài luyện với sự kết hợp sức mạnh linh khí từ mộ Cụ Trưởng Cần phát lên và năng lượng từ Thầy Huệ Tâm phát ra tạo thành một bài luyện vô cùng giá trị.
    …bế ngũ quan buông bỏ mọi việc. Thảm định tâm xuất hiện, một môi trường thiền định xuất hiện. Linh khí từ mộ Thầy Trưởng Cần phát mạnh lên cao hình thành linh cầu khí trên cao. Linh khí của Thần y Biển Thước phát mạnh lên cao, phát trùm lên toàn bộ khu vực hình thành nên một bát quái trận đồ lập trận chữa bệnh. Tất cả vía học trò bay lên, vía học trò hướng dẫn ngồi theo phương vị bát quái. Xin kính mời Thầy Nguyễn Đức Cần về chỉ huy trận pháp. Khí xoáy theo chiều địa chuyển cuốn tất cả hư khí xấu, khí độc, khí bệnh, năng lượng xấu, cuốn thật mạnh lên cao, quay thật nhanh, quay thật nhanh, xoáy thật mạnh, cuốn tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu, khí bệnh lên cao, lên thật cao, hòa tan vào không gian ánh sáng. …bệnh lý của từng người, mỗi người có một đơn thuốc trước mặt. Căn cứ vào đơn thuốc đã cho, Thần Y và những người giúp việc cho Thần Y cấp thuốc cho bệnh nhân…từ từ dừng lại.
    Tạ ơn Thầy!


    Kết thúc buổi viếng thăm “Tổ tiên, gốc rễ của dân tộc Việt – Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ” và viếng thăm mộ của Thần Y Biển Thước – Cụ Trưởng Cần. Thầy Huệ Tâm đã dạy học trò biết bao bài học ý nghĩa và sâu sắc, đọng lại trong học trò rất nhiều suy nghĩ. Hình ảnh mộ phần và khu vực quy hoạch tâm linh khu vực thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân của cả một dân tộc Đại Việt đơn sơ và tiếng bài hát trong lễ hội vẫn mãi vang lên
    “Dòng máu lạc hồng
    Bốn nghìn năm
    Dòng máu đỏ tươi
    Chảy trong tim mình
    Nòi giống lạc hồng
    Giống rồng tiên
    Nguyện ôm
    Bao đời đất mẹ
    Nào ta hát
    Khúc hát Việt Nam
    Con cháu Rồng Tiên
    Con cháu lạc hồng
    Tự hào hai tiếng Việt Nam”.

    Câu nói của Cụ Trưởng Cần vẫn còn mãi: “Trong khi người ta đang nói khoa học phát triển đến đỉnh cao nhưng thầy trò lại dẫn nhau đến đây,ta rất xúc động.Ta sẽ dốc hết tâm huyết để dạy bảo nhưng thầy trò cũng phải hết lòng đừng hời hợt.Ta rất thương các con vì đã biết đi con đường của ta, vì con đường ấy mới chỉ có ta biết ta. Phải khắc phục khó khăn mà cứu độ chúng sinh,nếu làm được như thế thì vẫn chữa được cho mọi người.Các con nên nhớ việc mình làm mình cứ làm,cứ làm như thế sẽ có ích nhiều cho xã hội,giúp đỡ được nhiều cho chúng sinh, đó cũng là cầu mong của ta cho đến mãi sau này.Giúp đỡ được cho chúng sinh giảm đau đớn vì bệnh tật,làm được như thế là cả ta và các con đều toại nguyện.Không phải âm thầm như thế này mãi đâu,sau này có nhiều cái chúng ta làm sẽ thay thế được cho cái mà người ta bảo là ….”

  4. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (30-04-2024),haixuyentb (01-05-2024),Hanhthong (30-04-2024),Hoa Ban Trắng (02-05-2024),HoangSyHiep (05-05-2024),Hoasentrang (30-04-2024),LinhTâm (30-04-2024),Lungnhi (11-09-2024),manhtuongngo (01-05-2024),Một điều lành (30-04-2024),Merci (26-05-2024),Minh Toàn (30-04-2024),Ngô Minh Thành (30-04-2024),Nguyệt Lan (03-05-2024),NguyetQuangTu (30-04-2024),Phương Nam (02-05-2024),THANHTINH (02-05-2024),tuluyenthantam (04-05-2024),TuMinh (02-05-2024),youme (30-04-2024),Đức Tin (30-04-2024)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,912
    Thanked 1,633 Times in 66 Posts

    Mặc định

    Ca dao ta vẫn có câu “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”. Ngày giỗ tổ đã trở thành ngày Quốc giỗ, ngày thực sự ý nghĩa đối với nhân dân Việt Nam. Theo sử sách ghi lại, các triều đại giao cho nhân dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái tại Đền
    vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm. Dần dần theo ngày 10/3 trở thành ngày Quốc giỗ và được trở thành ngày toàn dân được nghỉ theo quy định của Bộ luật lao động. Đây không chỉ là để đề cao niềm tự hào dân tộc mà còn là lời nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam phải tìm hiểu thấu đáo bản sắc dân tộc, nguồn cội tổ tiên. Từ đó, mỗi người không ngừng cố gắng trong tu luyện, rèn đức luyện tài để xây dựng đất nước, để xứng đáng với công lao của các thế hệ anh hùng dân tộc, với tổ tiên ta ngày trước.
    Nếu không đi theo Thầy thì có lẽ tôi cũng nằm trong số đông người không biết chính xác ngày giỗ Tổ. Thật may mắn vào ngày 6/3 hàng năm, học trò chúng tôi được đi theo Thầy về dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu tại Bình Đà. Năm nay Quốc Tổ, Quốc Mẫu và 100 người con cùng về đền Hùng để làm việc. Mối trăn trở của Quốc Tổ, Quốc Mẫu và 100 người con là làm sao để xây dựng dân tộc ta mãi mãi là Đại Việt để xứng với truyền thống dựng nước, giữ nước bao đời nay và đúng như tên gọi “Đại Việt” vốn có. Thành quả năm nay của những người học tập, tu luyện tại NNLĐ đã dâng lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu là những pháp bảo tự làm ra, mặc dù còn nhỏ bé nhưng đã chứng tỏ được những thành tích trong tu luyện- đó có lẽ mới là những điều các vị bề trên kì vọng.
    Sau đó, Thầy trò chúng tôi đến dâng hương tại mộ cụ Trưởng Cần. Thầy tôi với tư cách là NQT-học trò về thăm Thầy nhưng Cụ đã muốn Thầy chỉ luôn cách làm hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn, chứ không muốn sử dụng cái sẵn có. Cách mà Cụ học hỏi Thầy tôi thật đáng để suy ngẫm. Đó là bài học cho chúng tôi, những người chưa biết tìm tòi, chỉ biết hưởng kết quả mà nhiều khi còn lười. Tại đây chúng tôi còn được tập 1 bài mà ở đó có sức mạnh từ linh khí ở mộ Cụ và Cụ chính là người chỉ huy trận pháp.
    Một chuyến đi với rất nhiều kiến thức và suy nghĩ lắng lại trong mỗi người. Phải làm gì và làm như thế nào để chiếc khăn ấy không phải để “che mặt”!

  6. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    haixuyentb (04-05-2024),Hoa Ban Trắng (02-05-2024),Hoasentrang (01-05-2024),Lungnhi (11-09-2024),manhtuongngo (01-05-2024),Minh Toàn (05-05-2024),THANHTINH (02-05-2024),TuMinh (02-05-2024),Vidieu (02-05-2024),youme (01-05-2024)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định

    Tôi cũng rất thích và hay hát theo bài hát “Dòng máu Lạc Hồng” với một âm điệu mạnh mẽ, hào hùng, tràn đầy niềm tự hào về dòng máu Lạc Hồng, nòi giống Rồng Tiên của dân tộc, của đất nước mình. Năm nay, 2024, sau một thời gian rất lâu tôi mới có cơ hội được quay lại đền thờ Quốc Tổ, được nghe lại bài hát này, tôi lại bồi hồi nhớ chuyện cũ năm xưa…

    Lần đầu tiên tôi được theo Thầy về Bình Đà dâng hương lên Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ là năm 2018. Mãi tới năm nay, tôi mới được theo Thầy về lại nơi đây là bởi trong thời gian ngắt quãng đó là lúc tôi trượt ngã, phạm tội lỗi, và trượt xa khỏi con đường tu mà mình đã chọn, đã đi. Mấy năm covid hoành hành cũng là quãng thời gian người người, nhà nhà đều đóng cửa trong nhà cách ly. Đến khi hết giãn cách, đi lại cũng đỡ nghiêm ngặt hơn thì gia đình chúng tôi bắt đầu có những chuyến đi chơi ngắn và thường chọn đi lễ ở đền chùa. Đầu năm 2022, gia đình nhỏ của tôi lựa chọn đi đền Hùng. Tôi nhớ năm đó, khi lên đến đền Thượng, tự dưng tôi cứ quỳ ở chỗ lư hương trước cửa đền mà khóc. Tôi quỳ khóc một lúc khá lâu khiến những người đi lễ đầu năm ở đây cũng tò mò nhìn theo. Những cảm xúc lẫn lộn khi đó, vừa có buồn, vừa có tiếc nuối, vừa có những ước mong khát vọng được thoát khỏi tình cảnh hiện tại, vừa có nỗi nhớ Thầy, nhớ lớp, nhớ những người đồng môn đã từng thân thiết, nhớ con đường tu tôi đã từng chọn, từng hoài bão cống hiến toàn bộ cuộc đời, tài sản dành cho môn phái. Tôi nhớ lại khoảng thời gian khi mới tốt nghiệp đại học và đang học tiếp thạc sỹ năm 2012, tôi tình cờ tìm được trang web tukhicongdentamlinh của Thầy khi lên mạng tìm kiếm về vấn đề trùng tang rồi ngấu nghiến đọc say mê đến 2h sáng, và ngồi thiền luôn bài Thanh khí khai tâm vào đêm ấy. Sau đó thì tôi mê tít, biết đến diễn đàn được khoảng 1 tháng thì đã đăng ký đi Côn Sơn dịp 30/4-1/5 mấy ngày, khiến người yêu tôi – khi đó không tin vào tâm linh, hay phản đối và lo lắng nhờ mẹ tôi đi cùng giám sát. Sau nhiều nỗ lực nói về Thầy, về Khí Công Tâm Linh, rủ tập thiền và cho đến khi bạn ấy gặp được Thầy thì cũng bắt đầu mê và dần trở thành học trò. Chúng tôi vừa là bạn, vừa là đồng môn, vừa là vợ chồng đồng tu. Khoảng thời gian đầu của cuộc sống hôn nhân, tôi hay kể cho đồng môn đồng tu cùng nhà của tôi về ước mơ, hoài bão và nguyện vọng cống hiến dành trọn cho KCTL, chỉ để dành cho con một phần nhỏ để con tự cố gắng, mặc dù khi đó cưới xong chúng tôi cũng chưa có gì trong tay. Những năm tháng ấy hai vợ chồng chở nhau trên xe máy nhưng lòng thì tràn ngập niềm hạnh phúc, ánh mắt đầy hi vọng và đồng lòng siết chặt bàn tay. Có người ủng hộ và cùng chung chí hướng với mình, còn hạnh phúc nào bằng! May mắn đã đến với chúng tôi vào lúc khó khăn nhất. Khi thị trường chứng khoán đi xuống, đóng băng, khách hàng không giao dịch, nhân viên ngồi buồn nhìn thị trường tuột dốc không phanh, lương của bạn ấy chỉ còn về mức lương cơ bản. Sáng đến công ty có khi nhịn, có khi mua gói cơm nắm muối vừng – món ăn sáng rẻ tiền nhất ở gánh hàng rong đối diện công ty để ăn sáng, tằn tiện, tiết kiệm, chi phí xăng xe, điện thoại, điện nước, chi phí ở nhà cũng đã hết lương. Quãng thời gian khó khăn đó cũng kéo dài nhiều tháng trời, kinh tế chưa có dấu hiệu hồi phục, tương lai mờ mịt. Bạn nghỉ việc ở công ty về làm cùng với tôi ở công ty của nhà. Lúc đó bố tôi tuyên bố tặng cho con gái một mảnh đất, là nỗ lực cố gắng làm lụng của bố mẹ tôi để làm của hồi môn dành cho con. Tình cờ có một bác hàng xóm thích mua lại mảnh đất cho con gái nên đã mua lại mảnh đất của tôi với giá hơn 2 tỷ. Vậy là tự dưng, chúng tôi đang tay trắng lại có một số tiền lớn. Chúng tôi đã làm được nhiều việc từ số tiền này, như mua ô tô, đầu tư, đóng góp mua đất CS, gửi tiết kiệm,... Khoản đầu tư đã bay mất sạch cùng với thị trường chứng khoán rủi ro như một canh bạc. Cuối cùng, chúng tôi mở công ty mới với một phần non nửa số tiền bán đất còn lại đã gửi tiết kiệm… May mắn cho tôi, hay là do tôi vẫn còn chút phần Người khi đã bị QR xâm chiếm cơ thể năng lượng, tôi vẫn luôn giữ tâm nguyện đóng góp cho MP, giữ tâm nguyện được quay lại, giữ lòng biết ơn mặc cho những tiêu cực, những suy nghĩ không tốt cố gắng chiếm lấy tâm trí.

    Hai năm sau lần quỳ khóc ở đền Thượng đó, tôi lại được về trước đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày kỷ niệm Quốc Tổ về trời, lại được phép dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu với tư cách học trò của Thầy Huệ Tâm. Đúng là một quá trình, có lúc dài đằng đẵng và đau khổ từng giây phút, lúc vượt qua rồi thì nhìn lại nó thật nhẹ nhõm. Khi Thầy bắt đầu dâng hương và khấn, tôi đã nghĩ đến lần về Đền Thượng đó và thành kính biết ơn Quốc Tổ, nỗi lòng năm đó của tôi đã được giải tỏa, và cũng có thể cùng với đó là tôi đã được cụ dạy bảo, chỉ đường, độ trì để tôi có ngày trở về hôm nay. Trùng hợp là ngay sau đó, Thầy cho vía của tất cả học trò được theo Thầy về Đền Hùng, nơi đang diễn ra buổi lễ lớn của Quốc Tổ, Quốc Mẫu với 100 người con. Tôi mỉm cười hạnh phúc vì sự trùng hợp thú vị như nguyện vọng của mình. Đến cuối buổi lễ, Quốc Mẫu hỏi Thầy có còn nhớ về chiếc khăn cụ tặng cho mọi người vào năm trước không? Thầy nói: “Con nhớ ạ!”. Cụ bảo chiếc khăn ấy năm nay có thể dùng để lau mồ hôi rồi, chứ không phải để che mặt (vì xấu hổ) nữa rồi. Tôi không được cụ tặng khăn vì khi đó tôi đang mắc tội lớn và bị phạt, nhưng dẫu sao nghe những lời động viên này của cụ thật cảm thấy ấm lòng. Quá trình đấu tranh với cái xấu của mình để quay trở về con số 0 cũng gian nan, ít nhất thì tôi cũng không đánh mất con đường tu của mình nữa rồi!
    Lúc ra về, chúng tôi còn có thêm may mắn được Thầy dẫn vào thăm mộ thầy – cụ Trưởng Cần, được Thầy ngẫu hứng hô một trận khí rất thích. Khi Thầy hô “Linh khí từ mộ Thầy Trưởng Cần phát mạnh lên cao, hình thành linh cầu khí trên cao. Linh khí của Thần y Biển Thước từ trên cao phát mạnh xuống, phát trùm lên khu vực, hình thành nên một Bát Quái trận đồ, lập trận chữa bệnh” thì đồ hình bát quái giống hình ảnh BQ trong video VP Tiêu Vạn Bệnh xuất hiện trong đầu của tôi, rồi tôi thấy mình bay lên cao, ngồi ở trên cao, một cột khí màu trắng xuyên qua cơ thể… Vì thời gian có hạn, và cũng đã vào giữa trưa nắng gắt nên sau khi thanh lọc thì Thầy cho Thần Y cấp thuốc và kết thúc trận. Một ngày chủ nhật theo Thầy nhận được thật nhiều ân huệ và năng lượng tình thương của các cụ.

    Cành hoa Lộc Việt năm nào Quốc Mẫu tặng Thầy trò với lời nhắn nhủ vẫn còn đó: “Con và tất cả học trò phải cố gắng làm sao để cho mỗi cành hoa đó sẽ trở thành một cái cây để đóng góp sức mình vào công cuộc chấn hưng Đại Việt”. Hi vọng rằng, có chiếc khăn với tình thương yêu của Quốc Mẫu để thấm mồ hôi trên chặng đường sắp tới, mỗi một học trò sẽ có thật nhiều nỗ lực, thật nhiều cố gắng để có những tiến bộ, có những đóng góp dù chỉ rất nhỏ thôi trong công cuộc dựng xây đất nước trở thành Đại Việt!

    /
    Lần sửa cuối bởi Đức Tin, ngày 01-05-2024 lúc 22:14.

  8. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    Dungnph (02-05-2024),haixuyentb (04-05-2024),Hoa Ban Trắng (02-05-2024),Hoasentrang (01-05-2024),KhươngDuy (05-05-2024),Lungnhi (11-09-2024),manhtuongngo (01-05-2024),Merci (26-05-2024),Minh Toàn (05-05-2024),phuongngoc (01-05-2024),THANHTINH (02-05-2024),Tieutrucxinh (01-05-2024),TuMinh (02-05-2024),Vidieu (02-05-2024),youme (01-05-2024),ĐINHQUANG HIỆP (12-05-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •