Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Bệnh vồ ếch
Threaded View
-
29-02-2024, 22:29 #1
Bệnh vồ ếch
Đầu năm vồ ếch, nhờ Thầy chữa ngay.
Sáng thứ 7 (24/2/24), đúng ngày rằm tháng Giêng vừa rồi, trong lúc vội ra thang máy để đưa cậu con trai đi học, vì sợ con chờ trong thang máy nên tôi vừa đi vừa chạy, rồi vấp bụp một cái, (úi chà vồ được con ếch siêu to), hai đầu gối đập cộp xuống sàn đá hoa, túi xách văng ra khỏi tay trái và cảm giác đau điếng ở hai đầu gối. Cậu con trai bàng hoàng chạy ra khỏi thang xem mẹ có sao không.
Tôi ngay lập tức cố gắng ngồi lại, hai tay ôm luôn hai đầu gối và xin pháp bảo Thầy ơi giúp con, tôi hô nhanh 3 lần “HVLB xuất hiện”. Rồi bắt đầu xin Thầy cho con thuốc giảm đau, giảm đau, giảm đau… Được một lúc, tôi tiếp tục xin Thầy giải bỏ khí tụ huyết tụ, chống sưng, xin thuốc bôi ổn định xương khớp ở hai đầu gối. Tôi liên tục tập trung năng lượng và xin Thầy hỗ trợ năng lượng thêm. Được khoảng hơn 10 phút, cảm giác đau giảm dần và cảm thấy bớt bị đau buốt ở đầu gối phải (cảm giác bên phải bị nặng hơn).
Tôi bỏ 2 tay ra định cố đứng dậy để đưa con đi học vì cũng muộn giờ học của con rồi. Nhưng ôi thôi, nhìn vào tay trái thấy bị chảy máu mà tôi không biết. Thế là lại nhắm mắt lại tập trung, dùng tay phải đặt lên vết thương bị trầy da (một cú vấp ngã trên sàn đá hoa trơn mà trầy da chảy máu thì lực cũng mạnh thật đấy). Con ếch này hoá ra to thật (tôi thầm nghĩ và cũng buồn cười, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra). Lúc này tôi lại tiếp tục xin Thầy giúp thêm. Đầu tiên tôi xin nước vạn thuỷ cổ linh rửa và sát trùng vết thương tránh nhiễm trùng. Một lúc sau, tôi xin Thầy thuốc bôi phù hợp để nhanh liền da, tay cũng bị đau nên tôi xin Thầy thêm chút thuốc giảm đau và cũng giải bỏ khí tụ huyết tụ vùng quanh vết thương. Cảm giác tay cũng dịu dần, bớt đau. Tôi đứng dậy và tiếp tục nhiệm vụ đưa con đi học. Lúc đứng lên thấy đầu gối phải vẫn còn buốt, tạm đi cà nhắc chút.
Đưa con trai đi học xong về đến nhà, tôi chụp lại ảnh vết thương để “báo cáo” và chia sẻ với Nhóm chị em KCTL, vì sự cố “vồ ếch” này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu đi bộ 7000 bước mỗi ngày. Tôi cũng nhận được sự động viên, chia sẻ của các chị em. Và cũng nhận tin, chị theoThầy cũng mới bắt được con ếch ở tận vùng cao, may cũng được Thầy chữa ngay nên chân không bị lõm vào 1m (à nhầm, 1 cm chứ). Ai nghĩ được bệnh vồ ếch lại lây được thế chứ! Chị em tôi lại làm mất công Thầy phải ra tay với bệnh này rồi.
Sau đó tôi thực hiện rửa nước muối và “băng bó” cho vết thương ở tay cho an toàn, vệ sinh. Tôi bôi thêm tinh dầu vào đầu gối phải vì nó vẫn còn buốt đau. Trong lúc bôi và mát xa đầu gối, tôi lại tâm niệm xin thầy thuốc bôi ổn định xương khớp, tiếp tục giải bỏ khí tụ, huyết tụ. Và mấy ngày sau tôi đều làm như vậy.
Kết quả là đến thứ 4 (28/2) (tức là sau 3 ngày bị ngã), tôi thấy tay tôi đã có dấu hiệu lành và hết đau, đầu gối cũng không buốt và chỉ tím nhẹ, không sưng chút nào.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Và hôm nay, tôi lại có thể đi bộ và đạt đủ chỉ tiêu của các chị em đặt ra là 7000 bước/ngày. Thật sự thì tôi quá may mắn vì có pháp bảo “Thầy ơi cứu con”. Như tôi có chia sẻ với các chị em “đồng bọn” là đầu năm vồ được con ếch này to quá, nhưng tôi vẫn may mắn vì có Thầy, khi viết bài này mới là 5 ngày sau cú ngã, tôi đã hoàn toàn bình thường.
Pháp bảo Thầy ơi trên cả tuyệt vời. Con thực sự biết ơn Thầy rất nhiều ạ.
View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
bần tăng (01-03-2024),haixuyentb (04-03-2024),HỌC THẦY (03-04-2024),Hieuhoc (10-03-2024),Hoa Ban Trắng (01-03-2024),hoanlinh (09-03-2024),manhtuongngo (01-03-2024),Minh Toàn (02-03-2024),PhongThuyGia (14-03-2024),phuongdet (03-03-2024),Phương Nam (04-03-2024),Tamhuongthien (01-03-2024),tamminh (01-03-2024),Thanh Bình (02-03-2024),THANHTINH (03-03-2024),theoThầy (01-03-2024),ThienTruong (01-03-2024),tiendung23680 (03-03-2024),Trung Nghĩa (01-03-2024),TuMinh (03-03-2024),Vidieu (01-03-2024),youme (02-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (01-03-2024)