Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    142
    Cảm ơn!
    4,556
    Thanked 3,883 Times in 135 Posts

    Mặc định Ghi chép KCTL kết hợp chữa bệnh mạn tính trỗi dậy

    Chiều ngày 30.07.25, tôi cảm nhận, có hiện tượng đau bàn chân phải. Tuy nhiên, tôi vẫn sinh hoạt, đi lại bình thường. Rút kinh nghiệm của những đợt chữa trước, tôi bình tĩnh đón nhận nó.

    Ngày 01.08.25, sau 2 ngày, thì thấy bàn chân phải sưng gồ lên. Vậy là, “cuộc chiến” chống lại bệnh mạn tính lại tiếp tục.
    Tôi ngồi thiền, chắp tay xin Thầy cho con dùng HVLB & BTAS. Xin Thầy giúp con chữa bệnh “Suy giãn tĩnh mạch chân” trỗi dậy. Xin Thầy khai thông HT kinh mạch, lạc mach; HT luân xa, huyệt đạo; HT tuần hoàn…cho con.
    Cách làm của con là: dùng linh pháp khai thông HT động mạch, tĩnh mạch chân…; dùng thực pháp là chích lể, lấy máu xấu ra khỏi điểm đau; là dùng Thập thủ đạo vuốt/đẩy máu ở bàn chân & bắp chân về động mạch/tĩnh mạch đùi, kích hoạt trái tim thứ hai. Cuối mỗi buổi chữa, cho phép con tập bài “Xả khí ra tay chân”.
    Đau quá, nên mới 5 h sáng, tôi đã phải chữa rồi. Việc đi lại bắt đầu khó khăn, nhưng vẫn quyết tâm không bỏ thể dục buổi sáng. Bàn chân phải không xỏ vừa giầy, thì nới dây cho rộng ra, rồi lại đút chân vào được. Tôi vẫn ráng chạy bước ngắn & chậm.

    Ngày 02.08.25, sáng chích lể 1 lần. Trưa, đi lại dễ dàng hơn. Chiều, đi lại gần như bình thường. Chân phải xỏ dép được.

    Ngày 03.08.25, tập chạy nhẹ, chậm.

    Ngày 04.08.25, chích lể lúc 4h50. Đau, chạy bộ chậm.

    Ngày 05.08.25, chích lể lúc 4h55, ngón cái bàn chân phải đã đỡ đau hơn, nhưng nó đau lan sang cả 4 ngón còn lại.

    Ngày 06.08.25, chích lể lúc 6h23, uống 1 viên Agifuros để tiêu sưng ở bàn chân phải. Bước đi được bước nhỏ theo kiểu chấm phấy.

    Ngày 09.08.25, chân trái có hiện tượng bị “địch”đánh, tôi liền chích “đánh phủ đầu” lúc 15h15. Uống 1 viên Agifuros.

    Ngày 10.08.25, chân đi cà nhắc, chích lể chân trái lúc 6h23. Ngón trỏ bàn chân trái máu phụt tia lên, màu thẫm đen. Tối, tập đi bộ gần như bình thường.

    Ngày 11.08.25, sau 1 đêm nó lại chuyển sang đau bàn chân phải, xỏ giày khó vào.

    Ngày 12.08.25, chích 1 bên góc móng ngón cái, bàn chân phải. Xỏ giày đã dễ vào. Tuy phải nới dây hết cỡ.

    Ngày 14.08.25, bắt đầu tập chạy bộ, tập ngồi thiền kiết già lại với thời gian tăng dần dần.

    Ngày 19.08.25, chích lể 3 mũi cho ngón cái & ngón trỏ bàn chân phải. Kết thúc liệu trình.

    Theo dõi bệnh, cho đến hôm nay, ngày 27.09.25, tôi thấy kết quả ổn định.
    Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh.
    Nguyện lòng thương yêu chúng sinh

  2. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng

    hiepqf3 (01-10-2025),Hoa Ban Trắng (30-09-2025),Hoasentrang (28-09-2025),KhươngDuy (10-10-2025),Lungnhi (29-09-2025),manhtuongngo (01-10-2025),tam_thuc (29-09-2025),Thanh Bình (29-09-2025),Thutrang (01-10-2025),Tieutrucxinh (01-10-2025),TinhQuang (29-09-2025),youme (01-10-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •