Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Bài học về sự biết ơn

    Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3. Ngày tôn vinh một nửa xinh đẹp của cả thế giới, ngày cả thế giới công nhận sự bình đẳng giới và sự đóng góp của nữ giới với sự phát triển của nhân loại. Mỗi một người phụ nữ đều có sự đóng góp rất riêng cho cuộc sống này. Buổi sáng nay lớp của con tôi có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ dành cho các cô và các bạn nữ trong lớp. Buổi tiệc được tổ chức vui vẻ và thành công. Các cô lên tục đưa các hình ảnh tặng hoa và quà lên nhóm zalo của lớp. Và tôi rất xúc động khi nhìn thấy một chi tiết nhỏ của buổi lễ thôi, nhưng lại là một bài học rất lớn của lũ trẻ dành cho người lớn như tôi, bài học về Sự Biết Ơn. Một tấm thiệp với những nét chữ đầu đời viết dành tặng cô giáo đầu tiên của lớp, vì một hoàn cảnh đặc biệt nên không thể theo dạy các con được nữa. Hôm nay tôi muốn viết một bài cảm ơn các cô giáo của con tôi nói riêng và là lời cảm ơn nói chung đến các bà, mẹ, cô, bác, chị em, tất cả những người phụ nữ mà tôi biết đến.


    Cô giáo lớp 1 đầu tiên của con tôi tên là cô D, một cô giáo mà theo tôi cảm nhận là hiền lành, bao dung nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc với các con. Nhưng bọn trẻ thì rất yêu quý và gọi với cái tên mẹ D. Mỗi lần đón con tôi , cô đều nở một nụ cười rất tươi, đưa con ra tận nơi và không quên dặn dò con trước khi ra về. Nhà cô ở Long Biên, sáng nào cũng đều đặn đi xe máy đến trường ở Tây Hồ mặc dù cô đang mang thai bằng phương pháp IVF. Và rồi một ngày con trai tôi nói cô D nghỉ ốm, cô T dậy thay ở lớp con. Con trai tôi buồn và nói rằng con muốn đi thăm mẹ D ở bệnh viện. Mẹ của các con cũng có hỏi thăm cô nhưng cô cũng không trả lời nhiều. Sau đó thì cô nghỉ dạy hẳn ở lớp và trường. Sau nhiều tháng không gặp cô, tôi thấy xúc động khi những nét chữ bé nhỏ viết những dòng yêu thương và biết ơn dành cho cô D nhân ngày 8/3. Tôi có viết vài dòng tin nhắn ngắn ngủi lên trên nhóm để chúc các cô, các mẹ & các bạn nữ trong lớp và cảm ơn vì bài học các cô dạy con về sự biết ơn. Có lẽ vài dòng tin nhắn ấy vẫn là chưa đủ về sự biết ơn đối với tôi dành cho cô giáo của con tôi nói riêng và những người phụ nữ ở bên tôi nói chung. Một người phụ nữ nhỏ bé đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của xã hội nói riêng, nhưng cũng là đại diện cho cả nữ giới đã luôn đóng góp công sức của mình để phát triển cả thế giới.




    Tấm thiệp nhỏ, tình cảm lớn



    Xin cảm ơn một nửa xinh đẹp của thế giới vì những điều tuyệt vời mà phụ nữ mang lại. Tôi hạnh phúc khi viết những điều này, cảm thấy ý nghĩa bài học lớn lao của lũ trẻ. Và tôi lại thấy man mác buồn hơn vì với lũ trẻ còn làm được điều ấy, nhưng với một số người lớn thì sự biết ơn dành cho những người có công ơn đối với mình lại không được thể hiện đầy đủ, đúng nghĩa! Những người đó đã vô tình hay vô ơn?

    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    Dungnph (10-03-2024),Hoa Ban Trắng (11-03-2024),HoangSyHiep (11-03-2024),hoasen (11-03-2024),Hoasentrang (10-03-2024),manhtuongngo (11-03-2024),Một điều lành (17-03-2024),Merci (09-04-2024),Nguyệt Lan (11-03-2024),NguyetQuangTu (10-03-2024),PhongThuyGia (14-03-2024),phuonganhhp (14-03-2024),Tamhuongthien (13-03-2024),tamminh (11-03-2024),tam_thuc (13-03-2024),Thanh Quang (11-03-2024),thanhvinh (21-03-2024),theoThầy (11-03-2024),ThienTruong (10-03-2024),Trung Nghĩa (16-03-2024),tuluyenthantam (04-05-2024),Vidieu (11-03-2024),youme (11-03-2024),Đức Tin (15-03-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •