Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Con xin học cách tu

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Tổ 34-Thịnh Liệt-Hoàng Mai
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 9 Times in 3 Posts

    Mặc định Con xin học cách tu

    Con kính chào thầy
    Em chào các anh chị trên diễn đàn
    Thưa thầy mỗi lần con vào diễn đàn như thể con bước sang một thế giới khác vậy. Một thế giới không vướng bận trần tục. Con đọc bài Đường Tu của thầy quả thật con thấy mình như được ánh sáng dẫn lối. Con thích nhất câu thơ:
    Muốn thiền thì phải có duyên
    Muốn tu, muốn luyện phải chuyên tâm này
    Tâm thẳng không cần ăn chay
    Mặc dù ăn mặn tâm này vẫn trong

    Người ta lễ bắc, lễ đông
    Tôi không đi được tu tâm tại nhà
    Thứ nhất là tu tại gia
    Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa
    Hai khổ thơ này quả thực là sâu sắc và sáng tỏ. Con rất thấm nhuần lời thầy dạy. Cứ chắp tay tại cửa Phật mà tâm không sáng thì cũng chẳng để làm gì, miệng xoen xoet nói hay, nói tốt nhưng trong tâm toàn ý nghĩ xấu xa thì có tu cũng chẳng ích gì
    Con cám ơn thầy vì những điều thầy răn dạy
    Bài thơ thầy viết không chỉ để chúng con đọc mà còn để chúng con hiểu và làm theo nữa phải không ạ !
    Con cảm ơn thầy!
    Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 20-04-2011 lúc 20:41. Lý do: lỗi chính tả

  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NTT

    boystyle83 (20-04-2011),huyenkhongthanhnam (21-04-2011),thanhphong (05-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •