Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Khí công Tâm linh và những sự kiện năm 2023

    Nhìn lại năm 2023 vừa qua, Vidieu đã được cùng Thầy và đại gia đình KCTL trải qua những sự kiện đáng nhớ.
    Mồng 3 Tết, học trò chúng con được về Nhật Nguyệt Linh Đường chúc Tết Thầy và dâng hương lên các Cụ, được các Cụ dạy bảo, được nghe Thầy kể chuyện và tặng quà, được ăn tiệc (nhà) đầu năm cùng Thầy, được đi ngắm vườn hoa xuân tuyệt đẹp rực rỡ sắc màu và các học trò được chụp ảnh cùng Thầy.

    Lễ giải hạn đầu năm là một trong các lễ quan trọng nằm trong hoạt động hằng năm của gia đình KCTL. Đúng như kế hoạch định sẵn, ngày 15 tháng giêng năm Quý Mão (2023), tại đền thờ Bà chúa Sao sa, thuộc linh địa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương, Thầy Huệ Tâm đã tổ chức buổi lễ giải hạn đầu năm cho gia đình của các học trò, cùng những người thân quen của gia đình Khí công Tâm Linh. Buổi giải hạn đã thành công rất tốt đẹp, Thầy đã mời Ngọc hoàng về giúp dân giải hạn, Thầy mời Thần tài về phát lộc cho tất cả mọi người, Thầy mời cụ Nghiêm Tân cùng các vị thần y trong không gian về khám và chữa bệnh cho mọi người tham gia buổi lễ.

    Như thông lệ hàng năm cứ vào dịp 30/4-1/5 là chúng con lại được tham gia sự kiện luyện tập-chữa bệnh tại Côn Sơn do Thầy tổ chức. Năm nay tất cả mọi người được tập bài Vạn Pháp Linh Đường Trận Huệ Tâm Đản. Một bài luyện mà Thầy chỉ vừa mới hoàn thành lúc 3h sáng ngày 30-4 để cho học trò, bệnh nhân luyện tập. Đây là 1 trận pháp vô cùng mạnh, hội tụ linh khí của Nhật Nguyệt Linh Đường, hội tụ năng lượng của Cột Thiên Địa Nhân hợp nhất, hội tụ tinh hoa năng lượng của những người tu luyện tại nơi này. Bài luyện có sự tham gia chữa bệnh của các Thần Y tại bệnh viện Y Dược học, được Dược Vương cấp cả kho thuốc đặt tại Đản Trung của người bệnh. Đây cũng là một trong số rất ít những bài luyện kích hoạt và khai mở Tuệ Minh của mỗi người. Và đây là bài luyện duy nhất hội tụ tinh hoa năng lượng của những người tu luyện tại Côn Sơn. Những người đó đều có đức độ, là những anh hùng, hào kiệt, có thành tựu xuất sắc trong một lĩnh vực nhất định là năng lượng tinh hoa của 6 triều đại trải dài hơn 1000 năm.


    Tết thiếu nhi 1/6 chúng con được ở bên Thầy, các cháu thiếu nhi được Thầy tặng những món quà mơ ước.

    Mừng sinh nhật Thầy được tổ chức vào ngày chủ nhật 16/7/2023. Đó là một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với tất cả học trò chúng con, người trần tục và cả những người trong không gian. Tại ngày đại lễ Huệ Tâm Đản 2023 chúng con những học trò trần tục, học trò của lớp Linh Tâm Hội Tụ và học trò trong không gian đều thể hiện một ý chí quyết tâm một lòng theo Thầy, chiến đấu cùng Thầy.

    Hàng năm, cứ đến mùa lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày 15/7 Âm Lịch, học trò chúng con, cũng như người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc lại nô nức đổ về Đền thờ Bà Chúa Sao Sa để tham gia buổi Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức. Với buổi lễ này, Thầy giúp những người trần tục và người thân, người quen là các vong linh được hội ngộ, gặp gỡ. Lễ báo ân được tổ chức tại đền bà Chúa Sao Sa vào chủ nhật ngày 27/8/2023
    Thầy vẫn dạy “Một người đi Tu cả họ được nhờ” và lễ Báo Ân là một trong những điều chứng minh điều ấy, đó là một đặc ân mà Thầy Huệ Tâm đã dành cho những người là học trò, người thân của học trò và những người yêu quý Khí công tâm linh. Các vong đau yếu được Thầy chữa bệnh, những món quà mình muốn tặng người thân cũng được lấy từ kho của Thầy. Ngay cả những tâm nguyện của người thân đã mất cũng được Thầy giúp đỡ, hỗ trợ.

    Ngày thành lập môn phái tổ chức vào thứ 6 ngày 22/9/2023 tại Nhật Nguyệt Linh Đường
    Tại buổi lễ, Đệ nhị Sư tổ Pháp Loa, Địa Vương Mẫu Phật, Đức Thánh Ala, Cụ Hoa Thần đều rất thương Thầy, đồng cảm với những khó khăn mà Thầy và môn phái đang phải trải qua nhưng tất cả các Cụ đều đồng lòng ủng hộ con đường mà Thầy đang đi, đang xây dựng và tin tưởng rằng Thầy sẽ thành công.

    Mỗi năm, cứ vào dịp Tết Trung thu, gia đình KCTL lại tổ chức sự kiện cho các cháu nhỏ được sum vầy bên Thầy và mọi người lại được quây quần bên nhau. Các cháu sẽ được phát quà, chơi trò chơi và cùng nhau phá cỗ, được Thầy tặng những món quà ý nghĩa và cả những câu chuyện nữa.
    Năm nay là một năm đặc biệt khi mọi năm tết Trung thu thường được tổ chức tại Hà Nội, còn năm nay là năm đầu tiên tổ chức tại khu vườn mới ở Côn Sơn sau khi Thầy đã hoàn thiện khu vườn mới rất sạch sẽ và khang trang. Tết Trung thu năm nay tổ chức vào thứ 6 ngày 29/9/2024 (15/8 âm lịch) tại khu vườn của Nhật Nguyệt Linh Đường. Các cháu múa lân, rước đèn và cùng chơi trò chơi rất vui vẻ. Trong đó, Ông Cụ Thầy vào vai Kỳ lân và cùng các cháu rước đèn xung quanh vườn. Trên tay mỗi bạn nhỏ nào đèn ông sao, đèn lồng, … Thầy tặng cho tất cả mọi người có mặt ở đây 1 viên Tinh tuệ Huệ Tâm, các viên Tinh tuệ Huệ Tâm đi vào hạch tùng của mỗi người đánh thức các nơron thần kinh đang ngủ thức dậy để làm việc, tăng khả năng tư duy, giảm ngơ ngơ,…

    Tháng 10/2023 được đón Thầy về thăm quê hương Thanh hóa. Chúng con được ăn cùng Thầy những bữa ăn ấm cúng, được Thầy tặng quà, được Thầy tặng thơ, được theo Thầy đi lên rừng quốc gia Bến En, xuống biển Sầm Sơn Thanh Hóa, được theo Thầy đến nhà đồng môn để Thầy giúp gia chủ bốc bát hương lập bàn thờ, được nghe Thầy kể chuyện, giải đáp thắc mắc…

    Hàng năm cứ vào dịp 20/11 đáng lẽ ra đây là ngày mà các trò tri ân Thầy Huệ Tâm vì những gì Thầy đã làm cho tất cả chúng con, đã độ trì dạy bảo chúng con ở không chỉ kiếp này mà còn vô số kiếp khác nhưng chúng con lại luôn được hưởng những ân huệ lớn từ Thầy và còn được Thầy mời tiệc.

    Hành hương về Yên Tử là sự kiện thường niên của lớp KCTL, mang ý nghĩa trở về với cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngày 26/11/2023, giống như thời gian này hàng năm Thầy lại đưa trò về Yên Tử. Năm nay đoàn không lên Chùa Đồng mà theo lời dặn của Cụ, Thầy dẫn cả đoàn học trò lên Ngoạ Vân am làm lễ. Sư Tổ dạy “Tính đến bây giờ thì cũng đã là 800 năm để có một Người làm rạng danh cho thiền phái. Hôm nay xin nhờ Thầy Huệ Tâm hãy phát tâm để xin tặng mỗi người một chút thôi, đó là xin tặng mỗi người một hạt…nhưng mà đang chưa biết nói như thế nào cho nó hợp lý, tức là hình ảnh của một hạt xá lị.
    Đây là xương, là máu, là linh hồn, là tâm nguyện của ta gửi đến mọi người, thông qua mọi người để phát huy truyền thống, phát huy tất cả những tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm, để chuyển nó sang trần tục được càng nhiều càng tốt.”

    Giỗ bà Chúa Sao Sa vào thứ 2 ngày 4/12/2023 (tức ngày 22/10 âm lịch). Bà Chúa Sao Sa từng có 1 kiếp đã sinh ra Thầy Huệ Tâm. Trên con đường tu luyện của Thầy, bà luôn dõi theo, bên cạnh, và giúp đỡ Thầy. Bà không chỉ là vị nữ tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử với nhiều công trạng với quốc gia, bà còn là một người mẹ dịu hiền, là người mẹ mà mỗi lần Thầy nhắc đến với tấm lòng yêu thương vô bờ dành cho mẹ của mình.

    Ngày 26/11 âm lịch là ngày Thầy CVA về trời, Thầy Huệ Tâm lấy ngày này hàng năm cho phép học trò chúng con được tham gia để tổ chức kỷ niệm ngày Cụ về trời cũng là dịp để Thầy tri ân các Thầy đã từng dạy mình.
    Năm nay ngày 26/11 vào ngày chủ nhật 7/1/2023 nên học trò tham dự đông đủ hơn. Buổi lễ hôm nay có 163 người, trong đó có 56 người là Thầy của Thầy, có Cha mẹ, một số vị khách, những người đã cưu mang Thầy về dự lễ. Thầy Chu Văn An đã dạy: “Ta có lời trước hết là xin cảm ơn tấm lòng của con cũng như của học trò. Ngày hôm nay ta chỉ xin mạo muội lấy tư cách là một trong những người Thầy đã dạy vài chữ cho con, để về đây cho gần gũi. Thật ra thì ta cũng biết là lúc nãy con khấn con nói vậy thôi, buổi ngày hôm nay gọi là ngày về Trời của ta nhưng lại là ngày để tụ họp tất cả những người Thầy, những người đã từng dìu dắt và đã từng tham gia với con những con chữ từ rất nhiều kiếp, đều ở đây. Ngày hôm nay, ta đại diện cho những người Thầy, trước hết là nhận tấm lòng của các con - những học trò của mình. Và thứ hai nữa là như mọi năm thì cũng chỉ có vài lời, gọi là chia sẻ động viên với nhau trong nghề chèo đò và giáo dục này. Những cái mình dạy và những cái họ học có cùng mục đích hay không thì nó sẽ đảm bảo sự thành công của người Thầy. Mặc dù ta cũng đã từng đi dậy rất nhiều người, cũng có một số người gọi là thành công nhưng mà đến bây giờ thì ta ngày càng thấm thía một điều là: Mình dạy cái gì không quan trọng mà quan trọng là họ học được cái gì. Dạy ít nhưng mà họ học được nhiều thì tốt hơn rất nhiều so với việc mình dạy nhiều mà họ học được ít.
    Ta cũng đang trong giai đoạn giống như mọi người, cùng chia sẻ với các con, cũng như các vị Bề Trên về những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Hệ thống thì chưa hoàn thiện. Đạo đức của mọi người thì bị ảnh hưởng bởi không phải đơn thuần bản thân mà cũng còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế lực khác nữa. Ta cũng đã từng có giai đoạn mà người Thầy không biết phải đối diện với sự khó khăn đấy với tâm thế như thế nào là hợp lý. Nhưng mà ta tin là với tấm lòng kiên định của Thầy trò các con thì mọi khó khăn đều vượt qua. Và ta luôn ở cạnh con. Tất cả chúng ta.” “Và ta thì ta cũng chỉ nói nốt một câu là: Với tâm thế của những người dậy thì ta cứ đánh giá người học, không đơn thuần là những gì họ học, mà đánh giá họ thêm một cái nữa là những gì họ làm với những người xung quanh. Xin cảm ơn người học trò làm ta tự hào.”


    Gói bánh chưng Tết ngày 27-28/1/2024 (tức 17-18/12 âm lịch). Đó là dịp mà đại gia đình Khí công Tâm linh được quây quần bên nhau, quây quần bên Thầy như một dịp đoàn viên, cùng nhau làm nên những chiếc bánh chưng, bánh dày… mang đậm văn hóa Việt. Năm nay bánh được luộc bên khu vườn mới rộng rãi hơn. Sau khi những chiếc bánh được gói xong và luộc chin Thầy làm lễ dâng hương và kính mời các Bậc sinh thành tất cả kiếp của Thầy Huệ Tâm, Quốc Tổ LLQ, Quốc Mẫu Âu Cơ, tất cả các Thầy từ rất nhiều kiếp khác nhau của Thầy Huệ Tâm, tất cả 99 người con của Quốc Tổ LLQ cùng kính mời tất cả các Vị khách quý, tất cả những người bạn chiến đấu của Thầy Huệ Tâm.

    Chỉ còn vài tiếng nữa là năm cũ qua đi, năm mới sẽ tới. Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Huệ Tâm, tới các bậc bề trên đã luôn độ trì, dạy bảo, dìu dắt chúng con, luôn bên cạnh để con thấy vững tâm trong mọi khó khăn. Vidieu cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các đồng môn, các thành viên của gia đình Khí công tâm linh đã góp phần yêu thương, quan tâm, giúp đỡ…
    Con xin kính chúc Thầy, kính chúc các bậc bề trên và toàn thể gia đình Khí công Tâm linh một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và toại nguyện đặc biệt là tôi luyện được ý chí để vững bước trên con đường mà Thầy Huệ Tâm đã đang và tiếp tục xây dựng cho tất cả chúng ta.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (10-02-2024),Diệu Hồng (11-02-2024),haixuyentb (11-02-2024),Hanhthong (14-02-2024),Hải Lý (11-02-2024),HỌC THẦY (01-04-2024),Hoa Ban Trắng (14-02-2024),Hoa Cát Tường (20-03-2025),hoanlinh (12-02-2024),Hoasentrang (10-02-2024),hoatuyet (09-02-2024),lê chí công (09-02-2024),nganuoc (12-03-2024),PhongThuyGia (24-02-2024),phuonganhhp (10-02-2024),phuongdet (11-02-2024),phuongngoc (22-02-2024),Phương Nam (09-02-2024),QuyenNguyen (10-02-2024),songhieu (30-04-2025),tamminh (15-02-2024),THANHTINH (10-02-2024),theoThầy (13-02-2024),Thutrang (15-06-2025),Tieutrucxinh (10-02-2024),tuluyenthantam (10-02-2024),TuMinh (15-02-2024),youme (12-02-2024),Đại Minh (16-02-2024),Đức Thành (12-02-2024),Đức Tin (22-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (09-02-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •