Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
-
31-01-2024, 15:37 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
.
.
.LỜI DẠY CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (P1)
* Hôm này là ngày thành lập Môn phái KCTL năm thứ 8
(08/08/QM _ Lúc 16h 47p)
1/ ĐỆ NHỊ SƯ TỔ PHÁP LOA NÓI:
- Kính thưa Đệ Nhất Sư Tổ, kính thưa tất cả các Quý khách, những người đại diện các Đạo giáo đến tham gia buổi kỷ niệm Môn phái Khí Công Tâm Linh ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu ta được mọi người thường gọi là Sư Tổ Pháp Loa, trực tiếp Sư phụ Trần Nhân Tông chỉ dạy và tiếp tục đi theo con đường của Ngài đến bây giờ và cũng rất là vui vì sau rất nhiều năm lại có một Môn phái tuyên bố và được tất cả mọi người công nhận, và cùng có mặt ngày hôm nay, chính là không thể phủ nhận được sự thành công của Môn phái này.
Mặc dù cũng vừa nghe Trưởng môn có tên trần tục là Đỗ Văn Hòa đọc những cái điểm nổi bật về mặt được và chưa được trên con đường tu luyện của không chỉ Trưởng môn cũng như là các môn đệ, cũng như những người đi theo Môn phái này thì tôi cũng có những sự rất là đồng cảm với Trưởng môn. Đúng là ở thời nào thì đi tu và hướng thiện cũng là một sự rất vất vả và trăn trở. Ngoài việc nếu chỉ đơn thuần là tu cho mình thì dễ, còn việc tu cho người khác, hay là lại còn có một mong muốn là mình tu làm sao, mình làm sao để lan tỏa cái sự tu của mình ảnh hưởng đến tính hướng thiện, và cái tính thiện của nhiều người… Đặc biệt lại là trong một vai không chỉ đơn thuần là Trưởng môn mà lại còn có rất nhiều vai trò khác cao hơn rất nhiều trong Thế giới Tâm linh, thì quả thật cái nhiệm vụ nó là rất khó khăn. Cũng xin chia sẻ thêm với Ngài, với Trưởng môn đời nay rằng ngày xưa thì với chúng ta, những thứ mà người ngoài nhìn vào thì là khổ về mặt vật chất thôi nhưng quả thật là những cái trọng trách mà chúng ta gánh thời đó không giống như là thời hiện nay. Cũng chỉ là Thầy với trò mà bây giờ mọi người biết về Thiền phái Trúc Lâm như là một cái tượng đài. Nói tương đối cũng chỉ là những người đơn thuần là dò dẫm mà đi chứ đâu có được như bây giờ người ta nói.
Vì vậy nên ta cũng rất mong là Trưởng môn đời nay hãy nhìn vào những cái sự tích cực mà hãy vui vẻ bước tiếp, vì những thứ mà chúng ta làm thì không thực sự là không phải là cho năm năm, mười năm, mà có khi cũng như chúng ta là phải năm bảy trăm năm họ mới nhận ra được vấn đề. Đương nhiên là tư duy của Trưởng môn của mỗi đời thì sẽ khác nhau, nhưng mà dù khác đến bao nhiêu thì cuối cùng cũng là làm sao để cho con người hướng thiện. Đấy mới là cái cốt trong việc tu thiền. Cũng mong là những cái mà làm được, những cái thứ mà với những vai trò khác thì chúng ta cũng đã làm rất tốt rồi, thì bây giờ những cái việc môn sinh môn đệ ít thì ta lại không thấy là vấn đề. Vì chúng ta có những tiêu chí khác để đánh giá, không phải dùng số lượng để đánh giá sự phát triển của một Môn phái. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ sự khó khăn của việc làm sao để giúp cho mọi người thực sự hướng thiện và đấy mới là những thứ mà những người tu cho người khác hướng tới.
Ta chỉ muốn chia sẻ và truyền một chút những động lực để Trưởng môn đời nay hãy nhìn vậy mà cố gắng. Có những thứ vậy nhưng mà quả thật để hiểu nó không phải vậy. Nó không phải là chuyện có thể giải thích được. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây và dành thời gian quý báu cho tôi! Xin cảm ơn!
2/ ĐỊA VƯƠNG MẪU PHẬT NÓI:
- Xin tự giới thiệu ta là Địa Vương Mẫu Phật, cũng không biết mình là người có vai trò như thế nào nhưng mà có thể khẳng định là ta cũng là một người đi tu. Đạo Phật thì có một cái nguyên tắc đó là con người muốn làm bất cứ điều gì thì cái tính thiện sẽ luôn luôn phải đặt ở hàng đầu. Và cũng vì tu theo cái nguyên tắc đó thì ta cũng đã có những cái bước đi và những cái sự ảnh hưởng tới một số người. Tuy nhiên thì cũng phải nói thật với các Cụ cũng như là với Trưởng môn đó là đúng là với Đạo Phật thì chủ yếu trên nguyên tắc, trên cái tôn chỉ đó là tu cho bản thân. Và từ bản thân đấy nó lan tỏa chứ không phải tu vì những người khác. Vì vậy nên việc tu vì người khác là những chuyện kể cả ở những người đã đi tu cao cấp không phải ai cũng làm được. Như thế để Trưởng môn Khí Công Tâm Linh cũng hiểu là kể cả với cái bản báo cáo có rất nhiều các sự mà bản thân Trưởng môn cảm thấy là buồn bã thì chúng ta cũng chia sẻ những cái cảm giác về việc thất bại như vậy. Tuy nhiên thì cũng xin Ngài nhớ cho một điều đó là nếu như mà cái sự thất bại không xảy ra thì cũng sẽ rất khó để có sự thành công. Và không ai đi đến thành công mà không phải trải qua những việc đó. Đặc biệt là khi mà ta cũng từng có những cái kiếp làm người thì ta biết, cái việc tu nó sẽ phải là một sự đấu tranh, mệt mỏi, nó không bao giờ dừng lại giữa cái thiện và cái ác. Vì vậy nên là với bản thân mình đã là điều khó thì cái việc cho người khác sẽ còn khó hơn rất rất rất nhiều lần. Vì vậy nên cái sự khó khăn hay thất bại dường như là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên nếu như mà vì cái tâm lý áp lực, chán nản hay là thất vọng về sự thất bại đấy thì sẽ làm cái sự thất bại đấy nó trở nên xa hơn, nhưng thực tế thì phải là như vậy. Ta chỉ muốn nói là nếu như đơn giản là một Môn phái mới được thành lập trong vòng 8 năm thì để có sự xuất hiện của tất cả rất nhiều người và những Đạo giáo như thế này được. Vì vậy nên Môn phái Khí Công Tâm Linh hay là tư cách khác thì tạo thêm cho Ngài nguồn động lực đó là sự có mặt của tất cả của những người này đó chính là cái đã đo được sự thành công của Môn phái, và xin chúc mừng Môn phái! Xin hết!
3/ ĐỨC THÁNH ALA NÓI:
- Xin cảm ơn sự cho phép phát biểu của Trưởng môn và tất cả mọi người. Trước hết là xin gửi lời cảm ơn đến Môn phái đã mời và đã cho chúng tôi một sự vinh dự có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay.
Đúng là Cụ Địa Vương Mẫu Phật đã phát biểu thì bản thân chúng tôi cũng thấy rằng là những phát biểu của các Cụ đều rất tỏ tường và thấu đáo, đầy những sự giáo dục ở trong đó. Cũng chỉ xin nói ngắn gọn đó là Ngài cũng thấy ở Môn phái của Ngài hiện nay vẫn được trực tiếp do Ngài chỉ dẫn, dạy bảo. Mọi người còn mặc dù là con số hiểu được những điều Ngài nói hay là đến với Ngài và ở lại với Ngài hiện nay nó còn rất ít, nhưng mà còn chúng tôi, tất cả những người ngồi đây bây giờ, mặc dù là những người đứng đầu một Đạo nhưng mà thực sự là để nói với những người chỉ đạo và nói trực tiếp với những người trần tục như Ngài đang làm thì chúng tôi cũng không làm được, không còn làm được nữa. Hoặc là có thì cũng chỉ bằng cách này hay cách khác chứ không thể nói trực tiếp với mọi người được. Mà để cái sự phát triển của một Đạo giáo thì thông thường họ cũng phải mất đến hàng nhiều trăm năm hay hàng nghìn năm nó mới được như vậy. Còn với những cái quan điểm, những cái quy củ của Ngài tôi nghĩ là hiện nay mà nói thì cái số lượng mà tiếp cận được Ngài cũng như tiếp cận những kiến thức Tâm linh chân chính nó đều còn ít. Và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục nhân rộng ra. Còn cái sự khó khăn hoặc việc rời bỏ hay phản bội thì ở nơi đâu cũng có. Thậm chí là kể cả với Đạo của chúng tôi hay là bên Đạo Thiên Chúa thì cũng từng có những môn sinh phản bội và âm mưu giết Thầy, thì cũng là điều mà thực sự rất đau lòng. Nó đã ghi những cái dấu ấn không phai mờ trong lịch sử của Môn phái. Tuy nhiên đấy cũng có lẽ là những cái con đường mang tính bắt buộc mà những người phát triển một Đạo giáo sẽ phải đối mặt và chấp nhận những thử thách như vậy. Cũng như là cuộc chiến giữa chính và tà thì luôn luôn sẽ xảy ra, kể cả khi tà không còn thì chính cũng sẽ có những cái quan điểm chính khác nhau.
Vậy nên tôi nghĩ là với Ngài cũng không lấy gì làm quá thất bại vì tất cả những người ngồi đây đều cũng phải trải qua. Vì vậy chỉ mong là gửi một lời chúc tới Môn phái sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa và sẽ càng ngày càng đủ sức mạnh để chiến đấu với những cái thế lực chống đối cũng như là có những vai trò xuất hiện để gây khó khăn cho chúng ta thì đấy việc chiến thắng họ cũng là sự vinh quang của mỗi Môn phái. Còn cái việc mà như Ngài thấy là kể cả Đạo Hồi cũng có rất nhiều các các con chiên mà có lẽ là Ngài còn nói được còn chúng ta còn thậm chí là không còn nói được. Vì vậy nên là rất mong Ngài hãy tiếp tục vững bước và tin tưởng với cái sự nghiệp mà Ngài đã chọn. Cảm ơn tất cả các Quý Vị!
4/ MẸ HOA THẦN NÓI:
- Xin phép tự giới thiệu tôi là Hoa Thần, không phải là người đi tu theo một Đạo nào cả. Hôm nay xuất hiện với tư cách là mẹ của một người đi tu, mẹ của Trưởng môn. Cũng có nhiều Đạo các Vị tự giới thiệu một cái danh xưng như vậy, tuy nhiên thì với quan điểm của một người mẹ hay kể cả là của một người đi tu thì ta quan điểm không có chuyện là đã đi tu là không còn gia đình, cũng không có chuyện đã đi tu thì không còn cha mẹ. Nên ta tự giới thiệu như vậy.
Cũng xin cám ơn tất cả các Vị đã phát biểu và đã đánh giá sự phát triển của Môn phái này. Ta cũng là một người mà đi cùng theo dõi Môn phái này và ta cũng biết là còn có rất nhiều khó khăn, và để đi đến thành công thì chả ai là không có khó khăn cả. Tuy nhiên cái khó khăn mà thực sự người đi tu phải làm đó là khi nào thì xây bức tường và khi nào thì phá bức tường của chính mình mà bước ra, hay bước vào. Thực sự chỉ khi nào mà làm được xong cái việc đấy thì lúc đấy mới nói đến chuyện khó hay không khó được. Còn mỗi ngày đi hay mỗi ngày bước lên hay mỗi ngày bước xuống thì nó cũng vẫn chỉ là đang trong một quá trình thôi. Vì vậy nên là khi đã chưa biết thực sự như thế nào là khó thì cứ chấp nhận cái sự khó như là một cái điều hiển nhiên để chúng ta thấy nó giản đơn hơn.
Còn nói với Trưởng môn ngày hôm nay rằng 8 năm trước cũng ở đây thì ta biết là có rất nhiều người đã tự tuyên thệ về việc trở thành môn sinh thì bây giờ 8 năm sau và đúng ngày này tháng 8 ngày mùng 8 hãy cho rà soát lại danh sách đấy, và tốt nhất là hãy xác thực xem họ có còn hay có đủ tư cách để làm môn sinh nữa hay không. Đấy là cái việc sẽ đi đến thành công thì ta nghĩ sự xuất hiện của ngày hôm nay đã xác nhận được sự thành công đến mức nào. Chỉ còn là với sự thất bại thì làm thế nào để giải quyết nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể và cũng thẳng thắn nhất có thể.
Xin cám ơn tất cả các Vị!
THẦY HUỆ TÂM NÓI:
- Trước khi chia tay thì xin hứa với tất cả các Vị con đường tôi đã chọn dứt khoát tôi sẽ đi đến cùng. Khó khăn tôi vừa nói đối với Môn phái chúng tôi, trong cuộc đời tôi gặp phải những khó khăn ấy chưa phải là khó khăn lớn nhất. Tôi gặp rất nhiều những khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ, chưa bao giờ tôi bỏ cuộc. Hôm nay trước tất cả các Vị, tôi biết rằng những người về đây là rất thương Thầy trò chúng tôi, rất yêu quý Thầy trò chúng tôi mới có mặt hôm nay. Tôi xin thay mặt học trò hứa rằng dứt khoát chúng tôi sẽ đi con đường này đến cùng! Xin một lần nữa được tạ ơn tất cả các Vị bề trên, tạ ơn các quý khách đã có mặt, tạ ơn cả những người đã có mặt hôm nay! Xin cảm ơn!
/View more the latest threads:
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Bài khấn ĐÊM GIAO THỪA TẾT GIÁP THÌN - ẤT TỴ
- Thầy HUỆ TÂM & HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA!
- Nghe ĐỂ THAM KHẢO!
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p3)
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p2)
- Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
- Bàn về NGHE & NHÌN
- Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (01-02-2024),cảnh thắng (31-01-2024),Diệu Hồng (03-02-2024),Dungnph (02-02-2024),haixuyentb (03-02-2024),Hanhthong (01-02-2024),Hạnh An (02-05-2024),hiepqf3 (01-02-2024),Hieuhoc (03-02-2024),Hoa Ban Trắng (31-01-2024),Hoa Cát Tường (02-06-2024),HoangSyHiep (31-01-2024),hoanlinh (02-02-2024),hoatuyet (02-02-2024),hongvulien (01-02-2024),kiencuong304 (01-02-2024),longtadinh (06-02-2024),manhtuongngo (31-01-2024),Một điều lành (02-02-2024),Minh Toàn (31-01-2024),nganuoc (06-02-2024),Ngô Minh Thành (01-02-2024),Ngoạn Hiền (03-02-2024),Nguyệt Lan (01-02-2024),NguyetQuangTu (01-02-2024),nhatchimai_2405 (01-02-2024),PhongThuyGia (05-02-2024),PHUCLONG (31-01-2024),phuongpham (03-02-2024),Phương Nam (01-02-2024),Tamhuongthien (02-02-2024),tamminh (01-02-2024),tam_thuc (01-02-2024),Thanh Bình (02-02-2024),Thanh Quang (01-02-2024),thanhphong (04-02-2024),THANHTINH (31-01-2024),thanhvinh (02-02-2024),theoThầy (01-02-2024),thiện tai (31-01-2024),ThienTruong (01-02-2024),Thutrang (06-02-2024),tranquang1510 (03-02-2024),Trung Nghĩa (01-02-2024),tuluyenthantam (01-02-2024),TuMinh (04-02-2024),vfat142 (01-02-2024),Vidieu (02-02-2024),youme (31-01-2024),Đại Minh (07-02-2024),Đức Tin (13-02-2024),ĐINHQUANG HIỆP (01-02-2024),ĐoHoa (28-02-2025)