Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Con được là học trò!

    Qua thông báo của Thầy về danh sách chia tổ được đăng trên diễn đàn con được biết mình đã được thay đổi danh hiệu từ “nhập môn” sang “học trò”.

    Vậy là đã 11 năm từ ngày đầu tiên Thầy nhận con vào học với danh hiệu “nhập môn”. Con còn nhớ lần đầu tiên gặp Thầy con vui mừng thế nào? Lần đầu tiên được Thầy cho phép về Yên Tử con đã vui mừng, hạnh phúc thế nào? Chị Vũ Hiên còn nói, em mê tít khí công tâm linh thế này thì chẳng mấy chốc được nhập môn. Con đã đợi mãi, đợi mãi, đợi 04 tháng kể từ ngày đầu tiên gặp Thầy để được vào nhập môn. Sau vài lần xin Thầy được vào lớp bằng các bài viết trên diễn đàn thì lần xin thứ 3 là lần con xin trực tiếp, và lần xin này đầy cảm xúc, cho tới bây giờ đọc lại con vẫn tràn đầy nước mắt. Con được vào lớp khác với các anh chị em đồng môn khác trong lớp, mọi người thì được nhận còn con thì tha thiết xin Thầy. 11 năm qua con chưa từng được lên học trò cũng chưa từng bị ra khỏi lớp, phải nói là rất ổn định. Con vẫn âm thầm khao khát làm được nhiều việc tốt hơn nữa. Mặc dù có rất nhiều nghịch cảnh xảy ra nhưng con chưa từng một khoảnh khắc nào ngừng khao khát được là học trò của Thầy, được là thành viên của gia đình KCTL, được là người của Môn phái KCTL, bằng một cách riêng nào đó của bản thân con vẫn luôn rất chăm chỉ để học được những tinh hoa của môn phái, học được những bài học của Thầy, của các Cụ. Nhiều lúc con tự động viên mình, danh hiệu nào cũng cao quý, chỉ cần được Thầy dạy cũng đã là một sự may mắn lớn rồi. Nhưng nhiều lúc con cũng thấy tự ti, xấu hổ và cũng buồn vì các đồng môn ai cũng học hành tiến bộ, làm được nhiều việc cho Thầy cho môn phái mà biểu hiện ở kết quả đó là danh hiệu “học trò”. Kỳ thi để được nhận là môn sinh con cũng trượt, con chưa từng được tham gia tổ học nào trừ tổ kém nhất lớp. Có lần con cũng mạnh dạn hỏi Thầy lý do tại sao? Thầy đã nói là do con vẫn còn bị bệnh ở não bộ. Con vẫn hy vọng có ngày sẽ khỏi hoàn toàn vì chỉ cần khỏi bệnh đó thì con có thể làm được biết bao việc tốt, thực hiện được những ước mơ còn dang dở. Nhưng con cũng rất buồn, là con người thì não bộ là trung tâm điều khiển và xử lý mọi việc, nó bị bệnh rồi thì con làm gì cũng không xong nói gì tới hy vọng được là “học trò”. Và tới trước khi là học trò con luôn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được Thầy nhận là học trò. Con chỉ cố gắng làm tốt nhất mọi việc trong khả năng của mình để kiếp này không bị uổng phí.

    Từ nay, dưới user trên diễn đàn của con là “học trò” không chỉ đơn thuần là mức năng lượng được nâng cấp cao hơn (con đã cảm nhận được điều này) mà còn là niềm tin và hy vọng tiếp sức cho con thực hiện những ước mơ còn dang dở.
    Không biết tu bao nhiêu kiếp mới được gặp Thầy, tu bao nhiêu kiếp mới được Thầy cho vào lớp học, tu bao nhiêu kiếp mới được là học trò của Thầy, con luôn trân trọng và biết ơn. Con hứa sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa ạ! Điều con luôn khắc ghi trong lòng là câu đối trên màn hình chờ của diễn đàn tukhicongdentamlinh.net
    Minh sư hy hữu hữu minh sư
    Đệ tử nam tầm tầm đệ tử
    Điều con thiết tha có thể học được và hành được là làm sao để luôn xứng đáng là học trò của Thầy Huệ Tâm.

    /

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (01-02-2024),Diệu Hồng (03-02-2024),Dungnph (30-01-2024),haixuyentb (23-03-2024),Hanhthong (01-02-2024),Hạnh An (30-01-2024),hiepqf3 (31-01-2024),Hoa Ban Trắng (30-01-2024),HoangSyHiep (30-01-2024),hoanlinh (02-02-2024),hoatuyet (02-02-2024),huongtamlinh (20-02-2024),manhtuongngo (30-01-2024),Một điều lành (30-01-2024),nganuoc (09-03-2024),Nguyệt Lan (31-01-2024),NguyetQuangTu (30-01-2024),nhatchimai_2405 (01-02-2024),phuonganhhp (31-01-2024),phuongngoc (30-01-2024),Phương Nam (02-02-2024),Tamhuongthien (02-02-2024),tamminh (30-01-2024),Thanh Bình (31-01-2024),THANHTINH (04-02-2024),theoThầy (31-01-2024),thiện tai (30-01-2024),Thutrang (30-01-2024),Trần Kim Cương (30-01-2024),Trung Nghĩa (24-02-2024),tuluyenthantam (01-02-2024),TuMinh (30-01-2024),youme (30-01-2024),Đậu Đậu (31-01-2024),Đức Tin (30-01-2024),ĐINHQUANG HIỆP (30-01-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •