Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Học Trò Hỏi

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,570 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Gửi tatamphap12
    Kẻ thù của ta hoặc những người phản đối ta thường là những người phản biện giỏi,họ biết moi ra những cái sai của ta mà trước đó ta cứ tưởng là đúng,chính họ là người đang giúp ta hoàn thiện hơn.Khi gặp những trường hợp này ta nên bình tĩnh xem xét lại mình,có hai khả năng xảy ra:
    1/ Nếu những điều họ nói ( có thể rất khó nghe ) là đúng,hoặc có một phần đúng thì ta cần phải sửa sai và tốt nhất là nên sửa ngay.
    2/ Nếu những điều họ nói là không đúng thì chẳng có gì phải băn khoăn,bởi vì:
    Ta có thể lừa dối được tất cả mọi người nhưng không có ai lừa dối được chính mình.
    Việc ta làm trước hết ta phải chịu trách nhiệm trước Lương tri của mình.
    Việc ta làm đúng hay sai nó phụ thuộc chính bản chất của sự việc ấy chứ không phụ thuộc vào nhận xét của những người khác.
    Số phận là như thế mà,có một câu ngạn ngữ đã nói:
    "Những cái cây lớn thì tìm sự cô đơn ở trên cao,những cây cỏ thì tìm sự đông đúc ở bên dưới."
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 17-06-2010 lúc 00:40.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    kimthuan (29-12-2011),lê chí công (27-04-2014),manhcao277 (30-10-2013),nguyenthithu (18-11-2014),phuongngoc (15-03-2017),qingli (04-04-2012),thanhphong (22-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •