Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tôi được Thầy cứu nạn
Hybrid View
-
14-01-2024, 15:40 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 139
- Cảm ơn!
- 4,508
- Thanked 3,835 Times in 133 Posts
Tôi được Thầy cứu nạn
Lúc 0.03h, ngày 19.12.23, tôi tỉnh giấc để đi tiểu. Ngồi trên giường, nhưng linh tính báo cho tôi biết có 1 cái gì đó không ổn, mà không nhìn thấy được. Trong ánh sáng xanh mờ của đèn ngủ, tôi thò nhẹ mũi bàn chân phải xuống sàn nhà. Thì, bất chợt cảm thấy nhũn nhũn ở đầu ngón cái. Theo phản xạ, tôi rút chân lên ngay. Trong tâm thầm kêu “Thầy ơi!”. Và, bật đèn pin soi, thì thấy 1 con bò cạp to bằng ngón tay trỏ, dài khoảng 10 cm, nằm ngay vị trí đặt bàn chân phải(vị trí gần như cố định so với chiều dài cơ thể, mà tôi đã rèn luyện suốt 47 năm qua). Thật là may mắn. Nếu, tôi cứ bước xuống đè bàn chân vào nó, chắc chắn đã bị nó chích nọc độc. Thì không biết bao nhiêu phiền toái xảy ra cho tôi & bà vợ. Vì mọi người xung quanh đã ngủ say rồi.
Thao thức mãi, mà lòng mừng thầm: có lẽ mẹ tôi đã báo cho tôi đề phòng, & Thầy đã cứu tôi thoát nạn trong nháy mắt.
Lặng lẽ, tôi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn mẹ, đã cứu con.Nguyện lòng thương yêu chúng sinh
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng
Hanhthong (20-01-2024),hiepqf3 (15-01-2024),Hoa Ban Trắng (14-01-2024),HoangSyHiep (14-01-2024),hoanlinh (18-01-2024),hongvulien (15-01-2024),Lê Minh (18-01-2024),Minh Toàn (14-01-2024),nganuoc (05-03-2024),Ngô Minh Thành (15-01-2024),Nghệ Linh (15-01-2024),NguyetQuangTu (14-01-2024),phuongngoc (15-01-2024),phuongpham (28-01-2024),Phương Nam (15-01-2024),Tamhuongthien (19-01-2024),tamminh (24-01-2024),tam_thuc (15-01-2024),Thanh Bình (16-01-2024),Thanh Quang (15-01-2024),thanhphong (21-01-2024),THANHTINH (16-01-2024),thiện tai (15-01-2024),ThienTruong (15-01-2024),Trung Nghĩa (15-01-2024),tuluyenthantam (15-01-2024),TuMinh (15-01-2024),Vidieu (14-01-2024),Đức Tin (29-01-2024),ĐINHQUANG HIỆP (15-01-2024)